1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô lượng công đức?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TieuHa, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bài thuốc của bạn làm tớ nhớ đến câu chuyện thiền xưa:
    đó là 1 ngôi làng đã từ lâu chịu cảnh khô hạn do trời không có mưa. đến lúc không thể chịu đựng hơn được, mọi người trong làng mới họp lại rồi cử người đi tìm đến 1 vị mà họ cho là có khả năng cầu mưa.
    vị này đơn giản đồng ý ngay và bảo rằng, hãy cho tôi 3 ngày ở 1 mình trong 1 túp lều nằm giữa cánh đồng, ngoài ra không cần gì hết cả.
    đó là 1 yêu cầu thật đơn giản và gần như không phải mất thêm công sức nào để dân làng triển khai điều kiện của nhà cầu mưa. 2 ngày đầu trôi qua trong hồi hộp và mong ngóng, đến tối ngày thứ 3, trời đổ mưa tầm tã, mưa xối xả, như chút nước.
    không thể tả hết niềm vui sướng ấy, trong hân hoan mãn nguyện, họ tìm đến để tỏ lòng biết ơn vị thánh của họ, và sau cùng hỏi xem ông thánh nọ đã làm thế nào mà khiến trời đổ mưa vậy?. vị khách mỉm cười trả lời, tôi đã chẳng phải làm gì cả ngoài việc tự xếp mình vào trật tự trong 3 ngày ấy, và tới hôm thứ 3 thì tôi đã thật ngăn nắp hoà trong trật tự của vũ trụ, ông nói tiếp: khi trong tôi đã hoàn thành trật tự thì ắt thế giới quanh tôi cũng phải trật tự cùng tôi mà thôi.
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đó thật gần như là 1 để cảm thấy rằng, muốn bố mẹ cháu chữa được bệnh cho họ trước thì tôi phải chữa lành bệnh cho tôi trước.
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương .Mong những điều tốt đẹp nhất cho cháu .
  4. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    xin cụng bia chào vị Phật trong bác
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Theo đó, cây Lược vàng có thể sử dụng toàn bộ thân, lá, rễ làm thuốc. Việc chế biến và sử dụng cây Lược vàng có thể tiến hành theo các cách đơn giản như sau: rửa sạch Lược vàng tươi, dùng nhai, nuốt hoặc hấp cơm ăn từ 3 đến 9 lá mỗi ngày. Dùng thân cây tươi thái mỏng, ngâm rượu, sau chừng 1 tháng rượu sẽ đổi sang màu đỏ như rượu vang là dùng được. Mỗi ngày nên uống 3 chén nhỏ trước mỗi bữa ăn chừng 30 phút. Lá và thân cũng có thể phơi khô, pha uống thay chè. Nhìn chung, việc sử dụng cây Lược vàng được chế biến theo 2 dạng sản phẩm: dạng dùng uống bên trong là si-ro, rượu Lược vàng nhằm điều trị các bệnh viêm nội tạng, tiểu đường, ung bướu và các di chứng của bệnh tim mạch... và dạng xoa bóp bên ngoài bằng rượu Lược vàng chữa các bệnh về răng miệng, viêm họng, xoa bóp chữa các vết thương bị tụ máu, chữa đau lưng, nhức gân xương, thoái hóa khớp.
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    --------
    Thanks bác dung nhé. Nhà cháu có cây đó mà bi h cháu mới bít. Trong time tới cháu sẽ ngâm cứu cái đó xem seo
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác hay quá, rất tiếc là lại xuất hiện trong khi chúng ta đang nói chuyện để giúp cháu bé. Tuy nhiên một phần cũng vì cháu mà tôi được đọc câu chuyện này. Cảm ơn cháu
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi tập nhân điện theo trường phái của thầy Nguyễn Đình Phư từ 9/1997 (lúc đó phong trào nhân điện đang rộ lên. Mục đích tập của tôi chủ yếu là để cho khỏe người. Tôi tập kiên trì trong vòng 2 năm. Thấy viêm họng và đau lưng đỡ hẳn.. Nhưng đến tháng 9/2000 thì luân xa 1 mở. Luồng khí từ luân xa 1 bốc lên. Tôi dùng phương pháp được hướng dẫn để khống chế luân xa 1 thì luồng năng lượng theo các kinh dương ở sau lưng đi xuống chân và đọng lại ở chân thoát ra được rất ít (chứ năng lượng không thoát được ra các luân xa ở lưng như được hướng dẫn). Cũng may là sau 1 thời gian sau, ngọc chẩm của tôi tự mở nên luồng khí cứ theo sống lưng lên đến đại não và thoát ra qua ngọc chẩm. Nhưng chưa hết, luồng khí bốc lên cứ đến luân xa nào tương ứng với phủ tạng bị yếu thì ngẹt ở đó và làm cho phủ tạng tương ứng bị yếu thêm. Cơ thể tôi bị suy nhược (mặc dù từ khi khai ngọc chẩm, tôi không vận khí nữa) Tôi tập thái cực quyền thì thấy dễ chịu hơn. Một thời gian sau luân xa 1 lại mở mạnh hơn. Lúc đầu khí bị nghẹt ở luân xa 3, sau đó ngẹt thêm cả ở luân xa 4. Tôi đau lưng và khó thở. Tôi phải uống thuốc bắc để bổ thận 1 thời gian dài thì thấy khí tụ được mạnh ở hạ đan điền và sự càn quét của khí bốc từ luân xa 1 đỡ hẳn. Bây giờ khí vẫn từ luân xa 1 bốc lên và thoát ra qua 2 tay, 2 chân và ngọc chẩm (không thoát nhiều qua được luân xa 7). Cũng may là ngọc chẩm của tôi lại tự mở được, chứ nếu không mở thì khí sẽ đọng ở đại não và tôi sẽ biết được thế nào là ?otẩu hỏa nhập ma?.
    Theo tôi được biết, ông Lương Minh Đáng là hạ sĩ ngụy được 1 vị chân tu dạy cho môn nhân điện, vượt biên năm 1978.. Lương Minh Đáng có lần bị cảnh sát Bỉ bắt vì tội trốn thuế (dạy nhân điện lấy tiền nhưng không nộp thuế). Lương Minh Đáng hạ được nhịp tim nhưng lại chết vì bệnh tim. Được một vị chân tu dạy, nhưng ông lương Minh Đáng chắc là không theo đúng tôn chỉ.
    Còn thầy dạy nhân điện cho tôi có khuyên tôi là không nên vận khí để chữa bệnh cho người khác, cùng lắm là chỉ chữa cho người nhà thôi. Thầy biết có 1 thanh niên rất khỏe sử dụng nhân điện để chữa bệnh lấy tiền về sau tự nhiên lăn ra chết (chắc là dùng nhân điện chữa lấy tiền thì gánh nghiệp hộ người ta). Năm 2002, tôi tập thái cực quyền ở vườn hồng gần lăng Bác. Tôi thấy một ông tên là Uớc sau khi tập thái cực quyền xong thường vận khí chữa cho 1 số ông bà già nhờ. Một hôm ông Ước nói là đang chữa cho 1 ca ung thư gan. Tôi định can nhưng chưa kịp can thì không thấy ông đi tập nữa. Một thời gian sau mọi người nói là ông Ước chết rồi
    Tôi cho rằng nhân điện là môn học dành cho học viên căn cơ thật tốt, chứ không thể học theo phong trào được, và theo tôi nếu tập nhân điện chỉ nên tập cho khỏe người chứ không nên vận khí để chữa bệnh cho người khác. Chắc là việc vận khí để chữa bệnh, người ra biết từ mấy ngàn năm trước rồi, nhưng vì có 1số hậu quả nên không vận khí để chữa bệnh mà chỉ dùng kim để châm và ngải để cứu. Hiện nay hàng ngày tôi ngồi thiền và tập thái cực quyền. chứ không tập nhân điện.
    Nhật Nam( vhpd.com)
  9. monk80

    monk80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Việc giúp ngươì khác chữa bệnh, theo tôi tốt nhất là hướng họ đến tu luyện để họ có thể khỏi bệnh từ gốc. Còn không thì chỉ là sự trì hoãn bệnh về sau thôi. Hơn thế, càng trì hoãn, sẽ càng phải trả nghiệp nhiều hơn.
    Việc dùng khí hay công năng để chữa cho họ rất nguy hiểm cho bản thân người chữa. Vì việc chữa bệnh là người chữa phải lấy đức của mình giao hoán với nghiệp của ngừoi bệnh. Hậu quả nặng nhất là như 2 trường hợp bị chết do chữa bệnh cho ngừoi khác mà bác Dungwin nêu trên.
    Bị bệnh hay bất hạnh đều do nghiệp tạo ra, vậy nên, chỉ có tu luyện bản thân mới là con đường chân chính để hết bệnh.
    Vài lời sơ, ý thiển trao đổi cùng bác.
    Thành kính!
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Rất đồng ý với Monk80 !
    Mình ko có ý xấu với NLSH (vì mình cũng từng học qua, nên có nhận xét trung dung). nhưng việc chữa bệnh đúng là gánh nghiệp dùm ng ta.
    Theo mình, nếu có lòng tốt, thì khi chữa bệnh ko bao giờ đc nghĩ là CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐANG CHỮA BỆNH mà phải nghĩ là NHỜ ƠN TRÊN SUY XÉT CHO NGƯỜI NÀY HẾT BỆNH ĐỂ HỌ CÓ THỂ LÀM THÊM NHỮNG VIỆC TỐT CHO ĐỜI.
    Và khi chữa bệnh phải dặn ng bệnh phải tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều điều tốt, làm phước,...

Chia sẻ trang này