1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ mộng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm cách khóc bằng cách đi uống chút j đó với bạn bè. Tôi vốn là như thế mà. Nhưng cũng k thể trút hết nỗi buồn đag lớn dần. Xa bạn bè, về đến nhà tôi mới hiểu là mình đang tự làm khổ mình.Biết là k đáng. Biết là ... Nhưng TA ơi, tôi hpải làm sao để xoa dịu nỗi buồn ấy bây jờ.
    Khi bạn bè hỏi tôi rằng bao jờ a về, tôi chỉ cười. Nụ cười của tôi lúc đó có hp hay k thì có lẽ chỉ tôi biết. Bọn họ làm sao hiểu cơn bão đang thổi trong lòng tôi. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.... Tôi đã từng khuyên người khác phải can đảm. Nhưng đến mình, tôi chẳng thể làm được... Vì sao điều này lại xảy ra với em hả a. Vì sao lại là e? Vì sao k phải là ai khác? Hàng trăm giả thiết cũng k thể nào lý giải được, Gặp a, k thể làm j khác, sợ khôg khí nặng nề thêm, Cái chính là sợ lòng đau thêm.
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng...
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến ngày xưa. Bao nhiêu lần rồi tự nhủ đó là quá khứ. Chính vì những điều đó mà tôi k thể nào quên nổi a.
    Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến những gì a nói sao mà giống ngày xưa. Tôi luôn tha thứ để rồi chính tôi luôn là người thất vọng. Tôi cố sống theo phương châm thà người phụ mình chứ mình k phụ người. Mà sao lòng cứ đau như thắt.
    Tôi ơi, tôi ơi.... Ngày xưa a bảo a luôn là thùng rác để e trút nỗi buồn vào đó. jờ đây...
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn, vì tôi cũng một thời khờ dại, ng ta cũng đã dối tôi để chạy theo 1 ng khác, tôi bình tĩnh đón nhận, và tôi thấy mình phí phạm tình cảm cho 1 con ng ko xứng đáng....sau đó tôi im lặng...mấy hôm sau, ng yêu mới của ng đó nhảy vào chat với tôi, nói là: anh ý bảo anh ý muốn chia tay mà chị cứ làm khó dễ...rùi anh ý h chiều em lắm, quà chất đầy nhà em.....rùi anh ý mặc màu em thích....chị ơi, em ko tin anh ý đâu, nhưng h em phải đi ngủ, anh ý muốn em đi ngủ, ko muốn em thức khuya....
    bạn vì 1 tin nhắn là lao đao, sao bạn khờ quá vậy???? tôi nghĩ là tôi dại dột khi tôi dành tình cảm cho 1 ng ko xứng đáng, sao bạn còn khờ hơn tôi
    tôi im lặng, igno nick của 2 ng đó, nọ đòi connect tui trong yahoo 360, tôi deny
    và h, tôi học cách sống và yêu bản thân mình. Có 1 ng đã nói với tôi là, nếu tự mình ko yêu bản thân mình thì sẽ chẳng có ai yêu thương mình cả, và tôi chăm chút cho bản thân, dành nhiều thời gian cho gia đình và bè bạn
    bạn hãy luôn làm mình bận rộn, khi đó sẽ ít nghĩ, sẽ thấy thoải mái hơn bạn ạ, nếu có thể thì đi tập aerobic nữa, vui lắm
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình k thể làm thế. Nhưng trái tim tôi vẫn đau. đau lắm. Tôi đang cố tự dặn bản thân hãy yêu lấy mình. Nhưng tôi pảhi làm sao đây. Cố gắng rồi vẫn đau
  6. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nào ! Hãy cố gắng lên chứ chị . Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp hơn thế ,,,,,,,,,,,Chị có tin em ko ? hãy đến 1 nơi nào đó mà chị chưa bg đến chẳng hạn ........ Hãy cảm nhận cuộc sống 1 cách tươi mới hơn
    Khi tình yêu không còn thì hãy để nó ra đi , vì có níu kéo chỉ làm cho đau lòng mà thôi
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng sáng nay thức dậy, càng hiểu mọi cố gắng dường như chưa thể hiện tác dụng chút nào. Nghĩ đến giây phút hp bên a, là tôi nghĩ ngay đến lúc a ở bên người ta. Nghĩ đến những kỷ vật, tôi nghĩ ngay đến sự chăm sóc của người ta với a. Rốt cuộc thì tôi cũng là người thừa. Ngay từ đầu đã như thế nhưng tôi k nhận ra. Tôi ngộ nhận những tình cảm đẹp của anh dành cho mình, đẩy nó lên cao quá....

    K hiểu sao nhữnng dòng tn cứ hiện đi hiện về trong trí nhớ. "TA quên mất yêu là muốn cho người mình yêu được hp. Phải chi TA đừng ngỏ lời, để một mình TA yêu T suốt đời luôn". "TA có thể yêu T mãi mãi". "TA chờ T cho đến khi nào T có người khác". Thì ra chỉ đến thế mà thôi...

    Tôi k hiểu sao mình vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện này đến thế. Tôi k hiểu sao vẫn k ngừng đau khổ. Lẽ ra anh phải là người hiểu tôi và k bao jờ gây tổn thương cho tôi thì... Lẽ ra anh phải là người hiẻu được nỗi đau mà tôi phải gánh chịu khi sự việc này xảy ra. Trời ơi, tôi gần như muốn nổ tung vì sự thật. Ngày xưa, kể với a về nỗi buồn, tôi có ngờ đâu rồi 1 ngày tôi lặp lại điều đó. Giá a cứ nói a k còn yêu tôi. Dù biết điều đó cũng chẳng để làm j.
    Sao tôi đau thế này.
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng thủy tinh....
  9. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xưa không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh trong lòng đầy bão tố
    Tưởng có thể hoàn nguyên như cũ
    Ai ngờ rằng không lại chẳng bằng không
  10. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bây jờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la, một mình
    Bây jờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương

Chia sẻ trang này