1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ mộng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi hoá đá thành thơ
    Trả anh ngày tháng anh chờ khi yêu
    Em ngồi hoá đá thành chiều
    Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
    Em ngồi hoá đá thành mưa
    Trả anh ngày tháng anh đưa qua cầu
    Xa, nào anh có hay đâu
    Đá từ lcú ấy bắt đầu hoá em
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài
    Tôi xây trên cát
    Sóng ập vào
    ........vỡ vụn
    ..............cuốn trôi
    Trong phút chốc
    Tôi thấy mình nhỏ bé
    Phận dã tràng
    ..........mà biển cát mênh mông.............
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lai mot dem khong ngu
    Ngoi truoc bien am tham
    Ngoai troi mua lanh cam
    Em oi em co biet
    Them mot dem khong ngu
    Them mot dem nho em
    Bien song xo em dem
    Ten noi dau quanh que...
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều này có phải là sự thật k a? E hoang mang quá. Buồn, chẳng biết làm j hơn là ol, đọc lại meo của a, và ... nhớ. Tại sao lại như thế anh nhỉ? Tại sao tất cả vẫn đẹp thế mà...Hx,"cai na na tinh yeu thi co tram nghin, den khi TA co duoc tinh yeu dich thuc cua minh thi TA phai tra gia cho nhung chuyen da qua". A ơi, vậy mà a bảo a k lường được hậu quả. A nghĩ đến rồi, chỉ có điều, ty dành cho e chỉ là cái "na ná ty" trong trăm nghìn ty của a thôi. Hay là có điều j a k thể nói? Em vẫn k tin a là người như thế. E tin a phải khác cơ. A k giống như Q đâu. A là a, là người ey nhất mà...
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ than hoài thì không giúp ích được gì đâu mà chỉ thêm đau khổ.
    Bạn nên vào các topic khác trò chuyện với mọi người cho tinh thần tốt trở lại!
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Jờ ngồi suy nghĩ lại, thấy mình bồng bột, trẻ con và ngu ngốc thật. Mình làm cho cả 3 cũng mệt mỏi. Cách tốt nhất là rời xa anh, vậy mà k làm được.
    Có nghĩa j đâu, mỗi năm mình gặp a bao nhiêu ngày, cứ xem như đây chỉ là 1 giấc mơ...
    Thương yêu của em, em k bao jờ muốn chúc anh hp, vì như thế là e nói dối. Nhưng em vẫn mong a hãy cười thật vui khi gặp e, em cũng sẽ làm thế. Như vậy ta sẽ biết rằng ta đã quên nhau...
  7. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên ....khi chuyện tình cảm tan vỡ,bít đâu bạn đau k fải vì bạn wá yêu mà là vì bạn wá nuối tiếc....bạn ko cam lòng như vậy...k....
    HI vọng bạn sẽ nhìn đời đẹp hơn....khi nào bùn wá mà ko mún gặp ai ..nhưng có lẽ đi với 1 người lạ sẽ thấy ..hay hơn đấy..cứ pm cho tớ..ukie G???chúc bạn
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn nói đúng rùi. Cái j cho đi chân thành thì khi mất cũng phải nuối tiếc, điều đó là tất yếu mà. Nhưng mình phải vượt qua bằng cách đứng dậy thôi, Mình ngồi đó, nghĩa là mình để tụt lại phía sau. Mà hình như nào jờ, chạy thi toàn về trước k hà. Lẽ nào lần này lại thua.
    Chưa chắc xuất phát sau k thể là người chiến thắng...
  9. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự cho mình cái quyền được nghĩ xấu về a, để quên. Nhưng sao vẫn khó lắm, khó lắm lắm. Anh chẳng có j xấu để em nghĩ cả.... thế mới khổ...
  10. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Tình cảm anh chận thật nhưng cuộc đời anh nhiều chông gai , Anh mong em sẽ mãi đc hạnh phúc ấm lo như em vẫn hằng mơ . Đừng lo cho cuộc đời anh nha , sóng gió giang hồ cũng không thể thay đổi đc thình yêu anh dành cho em . Nếu Anh có làm chú dể thì cô dâu chỉ có thể là em .!!! Hãy sống tốt , vui vẻ và hạnh phúc nhe em .!

Chia sẻ trang này