1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ mộng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui topic của tui sao ôgn dô đây tâm sự dới nhỏ nào dậy hả. Hông thông cảm cho tui thì thui sao nói tùm lum dậy. Tui nóng tính lắm nhen. Dân xứ nẫu đó.
    Tui mà biết ông là ai thì *(^*)))(&*%^%#
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bi à, có lẽ những j đang xảy ra là do lỗi của m phải k bi. Bi ở trên cao đã chứng kiến mọi việc, chắc bi trách m nhiều lắm. Nhưng mà bi ơi, m phải làm sao bây jờ hả bi. Người ta nói với m sẽ về sớm nhưng jờ có lẽ người ta k về nữa đâu bi ạ. Giá ngày xưa m k làm thế với bi, mọi việc đã khác rồi...
    Bi à, m nhớ bi lắm, và vô cùng hối hận vì những j m đã làm. M thật nông nổi phải k bi. M phải biện luận làm sao cho hành động lúc đó của m bây jờ. Bi trách m, bi hận m, bi ơi. M phải làm j đây...
    Mọi việc hiện tại đang là hậu quả mà m phải gánh chịu. M đau buồn lắm bi ơi, M cũng biết mọi việc k thể khác, sao m vẫn buồn lắm. Bi ơi, có phải đó là cái giá mà m phải trả cho những j mà đã gây ra với bi k??? Bi ơi, tội của m to quá, m k thể nói 1 từ xin lỗi là đủ được. Cũng như bây jờ m trách người ta k thể dùng một từ xin lỗi để nói với m. Bi ơi, tha lỗi cho m...
    Bi phù hộ cho m bi nhé. M k thể sống thiếu người ta được bi à... M nợ bi nhiều, m k có quyền đòi hỏi j ở bi cả... Nhưng mà jờ đây m chỉ còn bi để tâm sự... hx, m xin bi đó. Hãy nói cho m biết đi, m phải làm j. Bi hãy về trong giấc mơ và nói với m đi, m phải làm sao hả bi...
    Cái giá mà m trả quá đặt, m phải làm sao để giữ lấy ty hiện tại bây jờ. M cần nó để gắng gượng bước tiếp đoạn đường phía trước. Bi ơi, bi ở đâu, hãy tha thứ cho m và giúp m với, bi ơi...
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bi à, ngày 28/3 tới là ngày giỗ của bi đó. M nhớ, k biết sao m k quên được ngày ấy. Bi chắc cũng chứng kiến những j ba bi làm chứ? Vẫn thế phải k bi. Bi còn buồn k? Mà thôi, chắc bi siêu thoát rồi, bi k giận ai nữa đâu...
    Bi à, mấy hôm nay m ngủ k được. M nhớ TA lắm bi ơi. M yêu TA thế sao TA lại bỏ M bi nhỉ. Cô gái ấy mới pm cho m, nói TA cũng từng khóc với cô. Như khóc với m ấy bi ạ. Nước mắt ấy có phải là nước mắt để làm xiêu lòng cô gái như m k hả bi??? Sao m yêu người ta thế bi nhỉ???
    M ước j còn bi ở đây. Nếu còn bi ở đây thì mọi việc đã khác rồi bi nhỉ... M có lỗi với bi lắm. Sự ân hận dày vò m hàng đêm. Chỉ từ ngày yêu TA, m mới hết nghĩ đến điều đó. Mà cũng từ ngày đó, m hiểu thế nào là hp được yêu. Nhưng đó có phải là ty hay chỉ là trò đùa của TA hả bi...
    Bi báo mộng cho m đi. M nhớ bi và thương bi nhiều lắm.
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi, hôm nay họ lại quất vào tim m những vệt roi mới. Giống như ngày xưa k hả bi. Sau khi bi đi 4 tháng thì điều đó tới. Vì sao thế bi???
    BI ơi, m nhớ bi và đau buồn lắm. Hôm nay m chạy lòng vòng ngoài phố k một ai làm bạn. Về đt cho L, nó khen TA mà m nghẹn ngào. M cũng khen TA, tốt lắm, hiền lắm. Nó bảo TA si mi quá. Hx, uh, si lắm, và cũng đá m đau lắm.
    Đau lắm bi ơi...
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ lúc e biết được sự thật. A k hề đt, e hiểu như thế là một lời chia tay. Đôi lúc thấy a hèn quá, vì yêu e a có thể vượt 600 km về đây, vì yêu e a có thể làm tất cả kể cả đón đưa e ngày hai buổi ở cơ quan, cách nhà hơn 20 km... Nhiều nhiều lắm những gì a làm với e. Nhiều nhiều lắm những kỷ niệm nho nhỏ mà đầy sự quan tâm. E trân trọng điều đó và hàm ơn a, hàm ơn người đã giúp e vượt qua những khó khăn lúc ấy.
    Vậy mà giờ đây, một lời chia tay, một lời k yêu e a cũng k nói. Tối qua đt cho a, a vẫn aye mà... Yêu là gì TA có biết k??? Khi nói yêu ai có nghĩa là 1 sự cam kết, cam kết sống cho tình yêu và có trách nhiệm với ty ấy. A đã làm được điều đó chưa? Ty đâu phải là trò đùa của những kẻ rảnh rỗi. Ty là cho và nhận. Ty là... Hx, ty là gì??? Có lẽ bản thân e e cũng k định nghĩa nổi. chỉ thấy khi mất a rồi, nỗi đau cứ dằn xé. Muốn khóc mà sao miệng cứ mỉm cười hp khi nghe ai nhắc về a. Muốn khóc, mà sao chỉ ứa nước mắt khi đi ngang những con đường kỷ niệm. Nơi ấy, a đã chờ e dưới mưa suốt hàng giờ đồng hồ. Nơi ấy, e khóc thật to vì giận a. Nơi ấy, a trao e nụ hôn bỡ ngỡ. Nơi ấy, cái nắm tay đầu tiên vụng về. Nơi ấy, nơi ấy...
    TIm e nghẹn ngào...
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ol gặp a, lại vội vàng "a đi uống cf với bạn đây" "a sợ e đến thế sao?" "có lỗi sao k sợ trời"... Dửng dưng vô cảm.
    Lại đau. Vẫn biết k nên gặp a để khỏi nhức nhối tim khi nghe lời phũ phhàng. Vẫn biết càng như thế càng làm cho cả a và e mệt mỏi. Níu kéo tình yêu, níu kéo niềm tin vào ty. Níu kéo những kỷ niệm ngọt ngào.
    Biết là vô ích. Sao trái tim vẫn đau.

Chia sẻ trang này