1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ nát tất cả ..................... tình yêu , niềm tin.....hôn nhân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi theloner, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vỡ nát tất cả ..................... tình yêu , niềm tin.....hôn nhân

    Tôi có một mối tình kéo dài 8 năm và trong những năm tháng đó chúng tôi đã có quảng thời gian hạnh phúc ..thật hạnh phúc , chúng tôi đã sống hết mình vì tình yêu đó, nàng đã chia sẻ cùng tôi những khó khăn mà tưởng chừng nếu có một mình tôi thì tôi đã không thể vượt qua, gia đình tôi thì thương yêu nàng hơn cả tôi, trước khi nhắm mắt ra đi ba tôi đã dặn mọi giá mày chỉ được cưới con tao ( ý nói nàng ). cho đến cách đây một tháng tôi thấy nàng có những thay đổi rât lạ , khi đi chung xe nàng không còn ôm tôi tha thiết như trước... nhưng tôi không nghĩ gì cho đến khi bố nàng về ( bố nàng là thuỷ thủ viễn dương ) tôi đề nghị là gia đình hai bên gặp mặt thì nàng bắt đầu phản ứng và càng ngày càng gay gắt đến khi hai gia đ2nh gặp mặt và quyết định đám hỏi thì giữa tôi và nàng càng xẩy ra nhiều xung đột . Mọi việc bắt đầu một ngày trước đám hỏi , trong một lần đột ngột đến nhà nàng... tôi thấy nàng hốt hoảng vì sự có mặt của tôi , khi hai đứa đang ở trong phòng , phòng đóng cửa thì tôi nghe tiếng gỏ cửa , một cách gỏ cửa rất thân mật người nhà, khi nàng mở cửa ra thì tôi nhận thấy T đó là một người bạn từ thời phổ thông của nàang và tôi đã nhận thấy sự phản ứng rỏ rệt trên khuôn mặt anh ta và nàng thật sự bối rối. Tôi ra về và bắt đầu linh cảm một chuyện gì đ1o không bình thường. chiều hôm đó là một trong những ngày tôi cùng nàg đi chơi thể thao, theo thường lệ em nàng là người chở nàng đi nhưng tôi thấy mình có một cảm giác rất lạ , chúng tôi thường hẹn nhau 4 giờ ở nơi tập , nàng sẻ ra khỏi nhà lúc 3 giờ 30 , 3 giờ 45 tôi đt cho nàng 10 cuộc nàng không bắt máy, sau đ1o tôi đt về nhà thì rất bất ngờ gặp em nàng và em nàng cho tôi biết nàng cùng người bạn đã đi từ lúc 2 giờ trưa. khi tôi vào sân tâm trạng rối bời , 4 h 15 nàng vào tôi hỏi em đi với ai vậy , nàng rất bình tĩnh trả lời là em nàng chở đi...........................................................tôi thật sự không đứng vững được nửa..............................sau khi tập xong nàng đề nghị hai đứa cùng nhau đi mua nhẫn cưới và đồ để làm đám hỏi ................................................................
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    hôm đó tôi không thể nào bình tĩnh và hình như nàng cảm giác được nhưng là không biết chuyện gì , tối hôm đó về tôi đọc được giấy báo cước điện thoại của nàng và phát hiện là nàng có những cuộc đt cho số máy của T rất nhiều có cuộc lên đến mấy chục phút một điều mà suốt thời gian quen nhau chúng tôi chưa hề có , đặc biệt là có một ngày 9 giờ tối một hôm trước đó tôi đt cho nàng không bắt máy nhưng trên bill thì thể hiện vào lúc 10 giờ 30 tối nàng gọi cho T đến 45 phjút, nhưng sáng hôm sau mình hỏi nàng trả lời là đã đi ngủ. Tôi không kiêm chế nổi nửa và đt hỏi nàng tại sao nàng nói dối tôi và tại sao có những chuyện như vậy, nàng không thể trả lời nhưng khẳng định là không làm gì có lỗi với tôi và sẻ chọn tôi làm chồng ........................ Rồi do tình yêu tôi dành cho nàng quá lớn tôi bỏ qua....và đám hỏi vẩn diển ra......................
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cậu hãy nhớ bố mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc,mà hạnh phúc của cậu bây giờ chính là mỗi người một lối đi riêng,vì bản thân nếu 2 người lấy nhau mà không có hạnh phúc thì lời nguyện của bố cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn Chị này có vấn đề ạ, A cần fải cảnh giác, còn vấn đề gì thì E 0 bít ạ!! A và Chị hãy cùng nhau 1 lần ngồi nói thẳng, nói thật tất cả mọi chuyện xem sao ạ
    A cần nói hết nhẽ với Chị í, nếu Chị í 0 chịu nói thì A giải tán cho xong ạ, con gái đã nói dối 1 lần được thì sẽ còn nói dối nhiều lần, kể cả khi A là chồng Chị í ạ
    E là con gái... E bít ạ
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên bạn cần phải cận thận , xem xét có đúng như bạn nghĩ ko ?
    Nếu đúng - cũng đừng bỏ cuộc bạn à , bạn yêu cô ta đến thế kia mà ! Người ta có nói câu " cưới vợ cưới liền tay " - nếu bạn đủ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc và cuộc sống vợ chồng với bao lo toan , trách nhiệm sẽ lôi kéo cô ấy trở về thì hãy cưới ! Hãy tranh đấu cho hạnh phúc của mình ! 1 điều mà bạn cần làm nữa là gặp T , nói chuyện với hắn ta như những người đàn ông !
  6. yeuyeuxinhxinh

    yeuyeuxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng'''' rồi còn nước còn tát anh anh gì ạ 2 người còn yêu nhau thì còn cố gắng được , chị y'''' đúng làg đang co vấn đề thật anh thử tìm hiểu xem ..... biết đâu mọi việc không tồi tệ như anh nghĩ
    Được yeuyeuxinhxinh sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 03/06/2006
  7. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã đến nước này, bằng mọi giá bạn phải biết được sự thật rồi hãy tính tiếp, Ko thể nhắm mắt cho qua được đâu dù là vì tình yêu hay vì cái gì đi nữa. Nếu bạn chưa biết đc sự thật mà vẫn quyết định cưới, nỗi ngờ vực này sẽ mãi ám ảnh bạn, ám ảnh cuộc hôn nhân của bạn.
    Dù thực lòng mình ko tin lắm vào nh gì ng yêu bạn nói rằng cô ta ko làm gì có lỗi với bạn, nhưng mình vẫn mong cho bạn rằng sự thật đúng là như vậy.
    Bạn hãy can đảm để tìm ra sự thật và đối diện với sự thật.

    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 03/06/2006
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất bình tĩnh!
    - Thứ hai không suy diễn áp đặt mà tìm hiểu cụ thể nguyên nhân (đừng tự mình đánh mất đi niềm tin vào người mình yêu, khi mọi thực hư chưa biết thế nào - cả hiện tại và tương lai nó đều không ổn".
    - Thứ ba "đón nhận" ....
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu...giờ chỉ cần cẩn thận và để ý hơn 1 chút thôi. Vì mình thấy, ban gái của bạn đã gắn bó với bạn lâu và cũng đã khẳng định là không làm gì sai với bạn...thì cũng nên tin họ...Có thể thời gian ở bên nhau lâu quá...nên bạn không nhận ra được những tâm sự...những khó khăn cô ấy gặp phải...những trăn trở thi chuẩn bị làm đám cưới...nên cô ấy tâm sự với 1 người khác thôi...Gọi là vỡ nát tất cả thì hơi sớm đấy vì vỡ nát hay không là do bạn mà, dùng tình yêu của mình để giữ cô ấy...Có những đôi là vợ chồng của nhau rồi...xảy ra việc ko chung thuỷ...mà họ vẫn cho nhau đường quay lại và làm lại đấy thôi...trong khi trường hợp của bạn thì còn chưa có gì đáng lo nhiều cả...Hãy bình tĩnh và giải quyết mọi việc thật hợp lý ok? Đọc cái tên toppic, tưởng của con gái viết thì mới yếu đuối vậy...ko ngờ là con trai đó...
  10. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều xin cho phép mình trình bày tiếp.
    Hôm sáng hôm đó đám hỏi diển ra xong , chiều hôm đó nhà nàng làm tiệc và hắn lại xuất hiện , lần này mình thấy hắn mất bình tình suốt buổi tiệc hắn cố gắng chứng tỏ hơn mình và hạ thấp mình và hắn để lộ chân tướng khi nói " ông ở trong ngôi nhà đó chứ chưa chắc ông sở hữu được nó đâu". Mình nhìn sang vợ mình mình thấy xuất hiện sự bối rối. và cứ sau mỗi câu nói hắn đều nhìn vợ mình để xem phản ứng , buổi tiệc kết thúc và nàng lại hứa và bảo đảm không làm gì có lỗi với mình.
    Những ngày sau đó là một chuỗi những nặng nề, nàng quyết định sẻ không đám cưới trong năm nay mà là hai năm nửa , một lần mình hỏi nàng "T có lần nào tỏ tình với em chưa " nàng khẳng định là chưa . cho đến một hôm trong lúc ở trên phòng nàng mình tình cờ nhìn thấy tin nhắn trên máy nàng, mình quyết định đọc và nội dung là " anh mới đi Tiền Giang cho gạo thấy người ta đói mình thấy thương quá , miss you, love you" . Mình thật sự bị sốc , khi nàng lên mình hỏi ngay và nàng bối rối rồi sau đ1o là khóc , mình hỏi T nhăn tin kiểu như vậy bao nhiêu lần rồi nàng trả lời là 4 . 5 lần . Nàng lại vẫn điệp khúc củ, không có lỗi. Mình yêu cầu nàng nói thẳng với T nàng nói là không thích nói và để nàng giải quyết. Trưa hôm sau đột ngột mình ghé sang nhà nàng thì bắt gặp T ở đó, mình bình tĩnh chào hỏi và làm 2 lon bia với hăn tới lúc hắn ra về, mình thấy nàng rất gấp khi ra mở của cho hắn về và mình thấy nàng cố tình che nhưng ánh mắt của hai người và mình nhìn thấy giữa hai ánh mắt có sự trao đổi thông tin. Khi hắn về mình hỏi nàng giải quyết xong chưa nàng nói xong rồi T nói T nhắn nhằm máy " em nói với T là ông nhắn nhầm làm sao mà chồng tui ghen quá trời".....................................................

Chia sẻ trang này