1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ nát tất cả ..................... tình yêu , niềm tin.....hôn nhân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi theloner, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi, thật buồn cho bạn vì một người mà bạn rất tin cậy đã làm cho bạn phải buồn phiền và nặng đầu như vậy. Theo quan điểm và kinh nghiệm của tôi, phụ nữ mà đã còn lăn tăn trong đầu về hình ảnh một người đàn ông khác thì sống với chồng cũng chỉ là đồng sàng dị mộng thôi.
    Cách quan hệ trai gái của phụ nữ khác đàn ông nhiều lắm. Đàn ông khi đã chọn một người phụ nữ làm vợ, có đi lăng nhăng thì vẫn có đến 80% nghĩ đến vợ con. Còn phụ nữ bị ám ảnh bởi một người đàn ông khác thì có đến 80% có thể vứt bỏ hình ảnh của chồng con để mà vui thú bên người tình. Thế nên theo cảm nhận của tôi, cuộc hôn nhân của bạn có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều rủi ro lắm. (Lại nhớ đến những quan hệ lằng nhằng như trong tác phẩm ĐỒI GIÓ HÚ).
    Bạn vẫn là người quyết định tất cả. Chúc bạn tìm được cách xử lí hợp lí nhất.
    Được ttkk1978 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 03/06/2006
  2. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghe theloner kể mà mình tức anh ách. Nếu như bạn ko vì nghi ngờ mà nhìn gà hóa quốc, thì 99% là gf của bạn có vđề với tay T rồi.
    Trường hợp khả quan nhất thì tay T cũng công khai cưa cẩm "vợ sắp cưới" của bạn, còn "vợ sắp cưới" của bạn mặc dù ko làm gì có lỗi với bạn nhưng cũng ko phản ứng lại điều này vì một lý do nào đó. Nếu đúng vậy thì cậu phải táng cho tay T một trận. Mình là ng có văn hóa, dùng mồm miệng, lý lẽ ko được thì bất đắc dĩ mới dùng đến tay chân thôi. Chứ như cậu lịch sự quá, còn ngồi uống bia với thằng đó trong khi đám hỏi của cậu thì nó nói xỏ cậu ngay tr mặt luôn.
    Trường hợp ít khả quan hơn thì mình chả dám đoán tiếp đâu.
    Bạn nên làm rõ sự việc ngay lập tức đi. Tiếp tục được cô này thì tiếp, ko tiếp tục được thì thôi. Đừng để con gái nó làm mình mềm lòng bởi những lời hứa mà mình chẳng biết là có căn cứ hay ko.
    Mà dù sự việc lúc này có thực sự tồi tệ với bạn thì đã sao. Mặt đất đâu có sụt xuống dưới chân bạn ngay đâu, cuộc sống dù có đổi thay cũng đáng thôi, trên đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp mà, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi!!!!!!Mọi việc sẽ lại bình thuờng lại cả thôi.Mình mong bạn hãy cứ bình tĩnh đễ suy xét cẩn thận rồi đưa ra kết luận chính xác cho bản thân,làm sao để ngày sau bạn ko phải tiếc nuối vì điều mình đã làm.Cuộc sống vẫn cứ trôi mà,TY đến và đi.Khi bắt đầu yêu là khi mình phải học cách chấp nhận TY ra đi bất cứ lúc nào mà.
    Mình tặng bạn(và cũng tặng chính bản thân tôi) bài thơ này nhé.
    Sao cuộc đời này cay đắng là vậy...???
    Sống làm chi để hứng chịu đắng cay.
    TY ơi...!!! Tao đ...éo thèm mày.......
    Hãy cút đi cho đời tao đỡ khổ......
    ..Nhưng Ty lại biến thành nỗi nhớ!
    Đuổi mày rồi tao biết ở với ai...???
    Tao đuổi thế....nhưng đừng đi...mày nhé..!!!
    Chúc mọi nguời luôn có TY đẹp như mọi nguời mong muốn..........
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắc lại thêm 1 lần nữa là có thể vì bạn ghen quá nên để ý và phán xét thái độ như vậy thôi...
    Mình muốn nhấn mạnh là 2 bạn đã làm đám hỏi rồi và làm ơn hãy cho cô ấy 1 niềm tin để cô ấy có thể vượt qua chuyện tình cảm với anh kia ( nếu có ) chứ đừng nhìn nhận mọi thứ như vậy ok...
    Bạn cho cô ấy thêm thời gian 1,2 tuần xem tình hình thế nào...nếu vẫn những biểu hiện bất thường và bắt gặp T ở nhà bạn gái mình quá nhiều thì nên nói chuyện thẳng thắn với bạn gái và yêu cầu cô ấy lựa chọn ...Không nên tác động lên chàng T kia vì như thế thì bạn yếu thế quá, quan trọng là bạn gái bạn thôi, nếu cô ấy không có thái độ hợp tác thì sẽ không có chuyện gì đáng lo cả , phải không...
    À, nhấn mạnh thêm là ko có việc nhắn tin nhầm đâu nhá... lý do lý trấu cả, chắc tên kia kết người yêu bạn thật rồi...
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    HIc,em đọc mà thấy tức thay cho bác.Sao trên đời lại có chuyện vô lý thế cơ chứ?
  6. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám chắc khi viết những dòng này bạn đã ra được sự thật rồi chỉ có điều bạn có dám nhìn thẳng vào sự thật đó hay không thôi.Tám năm gắn bó yêu thương không phải một thời gian ngắn nên bạn dùng từ "vỡ nát" cũng là điều dễ hiểu.Trong tình yêu có những cơn "say nắng",với một người chín chắn và chung thủy họ sẽ hiểu rằng ai mới thật sự gắn bó lâu dài và cần thiết cho cuộc sống của họ và nhanh chóng vượt qua cơn say ấy.Nhưng với bạn gái bạn thì tôi không cho là thế,bằng chứng là cô ấy quyết định "sẽ không đám cưới trong năm nay mà là hai năm nữa" mà ko đưa ra lý do chính đáng.Cô ấy đang muốn kéo dài thời gian để cân đong đo đếm giữa bạn và T,một bên là nghĩa với một người đã gắn bó với mình 8 năm và một bên là tình yêu mới.Nếu bạn đủ sự kiên nhẫn chấp nhận làm một phương án thì cứ chờ đợi và hi vọng vào sự chọn lựa của cô ấy (đồng nghĩa với việc chấp nhận những chướng tai gai mắt của cô ấy với T và chấp nhận những lời nói dối...)còn nếu không....chắc bạn hiểu.Ttkk1978 nói đúng,về chuyện tình cảm phụ nữ và đàn ông khác nhau nhiều,khi người phụ nữ đã yêu người khác thì hôn nhân có cũng chỉ là "đồng sàng dị mộng".Hãy cứ suy nghĩ kĩ và dành một khoảng thời gian cho cả 2 người,chúc bạn sáng suốt!
  7. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khi một người con gái yêu anh thật sự và nguyện gắn bó suốt đời với anh thì sẽ không bao giờ làm anh phải dằn vặt, khó xử và cũng ko bao giờ cho phép người nào đó làm tổn hại tới thể diện của anh.
    Dù với bất cứ lí do gì thì né tránh và im lặng không phải là biện pháp giải quyết.
    Hãy tìm đồng minh trong chính gia đình vợ tương lai, biết đâu họ có thể giúp anh tìm hiểu sự thật.
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tôi cũng không biết nói sao, hay có lẽ do tôi quá nhạy cảm và đa nghi hoặc do bệnh nghề nghiệp ( tôi làm nghề điều tra phòng chống tội phạm ).
    T lại là người có vợ và có 1 thằng nhóc 3 tuổi. Hăn luôn miệng bảo rất thương con.
    Nói thật nếu thiếu bình tĩnh một tí tôi có thể tặng hắn một viên kẹo có kích thước 7.62 mm ...........................
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không thể như vậy được, bạn là đàn ông thì phải có bản lĩnh của mình chứ.Bạn có chắc là bây giờ sau những chuyện như vậy TY bạn dành cho người đó có còn nguyên vẹn hay không?Bạn có dám chắc một điều là khi cưới rồi sẽ không có lần thứ 2 xảy ra hay không?Có thể bây giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng bạn có thể tha thứ cho cô ấy cả đời được không?Liệu bạn có hạnh phúc được nữa không khi mà trong lòng bạn vẫn còn nghi vấn về cô ấy?
    Lúc này là lúc bạn cần có lý trí, hãy tỉnh táo để tìm lại hạnh phúc cho mình!Đừng mù quáng!
  10. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theloner,bạn kể không hết chuyện nên giờ tôi mới biết người đàn ông tên T kia đã có gia đình.Điều này càng cho thấy bạn gái của bạn đang mù quáng,liệu có bao giờ bạn đặt giả thiết rằng nếu T chưa có gia đình thì bạn gái bạn đã dứt khoát với bạn rồi không?Bạn có nghĩ chỉ vì T đã có gia đình nên bạn gái bạn mới chấp nhận làm đám cưới với bạn nhưng vẫn muốn kéo dài thêm 2 năm vì cô ấy vẫn còn hi vọng vào T (vì có thể hắn đã hứa hẹn gì với cô ấy) ko?Có thể ai đó cho rằng tôi suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng bạn hãy cứ coi đây là một "tài liệu mang tính tham khảo" xem.Tặng bạn câu này:
    "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ"
    Chúc bạn sáng suốt!

Chia sẻ trang này