1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô nghĩa!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 03/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hình như tôi đang cố níu kéo anh thì phải , nhiều lúc tôi tự bào chữa cho bản thân mình rằng , hạnh phúc là do con người tạo ra , vậy tai sao tôi lại không cố gắng vì điều đó . Nhưng tôi biết tất cả những gì tôi đang làm đều là vô nghĩa . Liệu tôi có thật sự yêu anh??? Hay chỉ là tôi sợ nếu mất anh tôi sẽ chỉ còn lại một mình ???Hôm nay tôi đã nói dối bố mẹ rằng tôi đi thực tập , nhưng thật ra tôi vào ký túc để học và cũng là để chạy trốn anh , chạy trốn bản thân tôi . Thái độ của anh như vậy đã là quá rõ ràng , nhưng tôi hình như không muốn hiểu thì phải . Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ lang ********* tời hết ngày hôm nay rối sau đó sẽ lao vào ôn thi , hy vọng mọi chuyện không phải là quá muộn .
    Tại sao con người tôi hiện giờ lại trở nên ấu trĩ thế này nhỉ?Chẳng lẽ con người ta vào cài tuổi này cứ phải có TY mới sống được sao?Nếu có thể quay ngược thời gian tôi sẽ ... không bao giờ học yêu
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng níu kéo anh ấy sao ?
    Anh ấy có yêu bạn chân thành không đã , hay do hoàn cảnh nên bạn hoặc anh ấy chia tay nhau !
    Mà tất nhiên yêu người ta nhiều thì khi xa nhau có 1 ngày cũng trở nên nhớ nhung anh ta . Nhưng bạn chan_dat83 ơi , dù sao thì con gái mình vẫn còn nhiều cơ hội , sự lựa chọn mới có thể nó không đến bây giờ nhưng trong nay mai hoặc có thể là hôm nay bạn không ngờ tới .
    Chia tay , nếu như đã nghĩ tới phương án đó thì cứ đành chia tay thôi , dám nói thì dám làm mà nhưng còn người ta không đoái hoài đến mình thì có làm sao để bạn phải khổ tâm như vậy không ?
    Tôi nghĩ bạn hãy tự hiểu rằng tình yêu chẳng có gì là to tát cả chỉ giúp con người ta thêm yêu đời , yêu cuộc sống thôi , việc gì phải chúi đầu trốn tránh rồi nói dối bố mẹ làm chi !
    Chuyện tôi thì trái ngược với bạn , tôi và anh ta gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung cho cả 2 người nên hiện tại cũng đang có ý định chia tay nhau nhưng tôi vẫn giữ cách sống của tôi , còn nhiều điều phía trước chẳng có gì cố gắng nhớ anh ta nếu anh ta không yêu bạn thật lòng !!
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này