1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ngoại tình ngay trong nhà, xử lý thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosea7, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Vợ ngoại tình ngay trong nhà, xử lý thế nào đây ?

    Câu chuyện này không phải của em, mà đang xảy ra với nhà chủ em đang ở trọ. Đầu đuôi thế này:
    Nhà này có 4 tầng,cho thuê 2 tầng trên cùng, 2 vợ chồng nhà chủ + 2 đứa con + bà mẹ chồng ở và làm ăn ở 2 tầng dưới . Nhà này chỉ cho con trai thuê, có 4 phòng , người thuê trọ ở đây toàn là SV Đại học , có em năm thứ 4 và 1 đồng chí nữa (gọi là đồng chí X - vì còn được nhắc đến nhiều), đồng chí X năm thứ 5, sắp ra trường , phòng em và phòng đồng chí X này chỉ có 1 người. Đồng chí X một mình một phòng tầng 3.
    Hai vợ chông chủ nhà làm ăn ở tầng 1 (cửa hàng in, phô tô), bận suốt ngày. Anh chồng rất tin tưởng em và đồng chí X, rất quý là đằng khác. Đồng chí X này học năm cuối, nhiều đồ án nên rất hay xuống in bài , nhiều lúc chỉ có đồng chí X và cợ chủ nhà.
    Dạo gần đây thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, anh chủ nhà cùng vợ đi xem bói, thầy bói phán là vợ anh ý đã ngoại tình với đồng chí X , cụ thể hơn là đã xxx nhau rồi, anh chủ nhà chết lặng, và để kiểm tra kĩ hơn, anh ta còn đi xem thầy bói khác cao tay hơn, thầy này còn tả chính xác hình dáng của dồng chí X (hình dáng đồng chí này khác hẳn so với những người thuê trọ ở nhà này), và còn chỉ ra dấu hiệu ở cái phòng họ quan hệ, bình thường hàng ngày chị chủ nhà thường bê chạu quần áo lên tầng 3 để phơi, và tất nhiên là đi ngang qua phòng đồng chí X và 1 phòng để trống (thầy bói bảo họ quan hệ trong phòng này).
    Anh chủ nhà về kiểm tra thì thấy có vết máu kinh ở dưới chiếu trong cái phòng bỏ không đó (anh ta chỉ cho em, thú thực em chưa nhìn thấy lần nào nên không dám khẳng dịnh)
    Và thế là giữa 3 người họ chất vấn nhau, không ai chịu ai, anh chủ nhà đuổi đồng chí X đi, đồng chí X này vì đang trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp nên rất ức chế, tuy nhiên cũng ra đi, nhưng cũng ở trong khu đấy, chỉ cách có 20 m (cho gần trường).
    Thú thật là bọn xóm trọ em và cả em cũng khôngai ngờ đến chuyện này, bởi bình thường anh X này rất có uy tín với bọn em khóa dưới ở đây, trước hôm đi anh có tâm sự là bị oan, và ai cũng có cảm tình với anh ý, giận anh chủ nhà.
    Tưởng anh X đi là mọi chuyện yên ône, nào ngờ anh chủ nhà vẫn hậm hực và bị chuyện này ám ảnh, hàng đêm vẫn dày vò vợ, tra khảo .. anh chủ nhà có lên tâm sự cùng em , hic , nghe những dẫn chứng từ anh chủ nhà , em thấy cũng nghi ngờ anh X thật, anh chủ nhà thì nhất quyết đòi chia tay, phải nói thêm là anh này rất nóng tính, nói là làm. Mọi người trong nhà ai cung bảo anh này hâm , điên, vì đồng chí X là người rất có nhân cách, được đánh giá là ngoan.
    Em thì không can ngăn gì được cả, chỉ nhắc nhở anh ý là nên nghĩ đến 2 đứa con hỏ (1 đứa 6 tuổi, 1 đứa lên 3), chúng nó sẽ chịu thiệt thòi nhất. Nhưng anh ý không nghe, vừa nãy anh ta lại lên tỉ tê tiếp: hồi chiều anh ta cũng vừa đi xem bói (ở chỗ khác), và bà thầy bói lại còn tả rõ cả chỗ đồng chí X hiện đang ở và nói rằng giữa đồng chí X và vơ anh ta vẫn có tình ý , không thể dứt ra được. Anh ta đang rát bất cần đời, và có vẻ quyết tâm ly dị cho bằng được.
    Phải chăng người đàn ông lại bị ám ảnh về việc vợ mình "phản bội" đến vậy sao ? Em nghĩ là có thể tha thứ nhưng thực sự là không thể, anh ta bảo nó dày vò, ám ảnh anh ấy suốt cuộc đời nếu còn chung sống với cô ta.

    Các bác cho hộ em lời khuyên để em khuyên anh ấy, không thì cái gia đình này sắp sửa tan hoang rồi,vàlũ ở trọ như tụi em có nguy cơ phải chuyển nhà (em thì không thích chuyển nhà, vì đã ở nhà này được gần 5 năm rồi (từ năm đầu), mà chị chủ nhà có vẻ ghét mình hay sao ý, vì anh chồng chị ý cứ lên giãi bày sự ấm ức của anh ta với em, hic, cả bà mẹ chồng nữa, cũng toàn chọn em để than thở, làm em rối tung lên.
    Chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ thấy tội nghiệp 2 đứa nhỏ, xinh xns dáng yêu thế mà đang có nguy cơ mất mất mẹ hoặc cha.
    Một tổ ấm cần sự giúp đỡ.
    (à, mà có nhiều người họ hàng, bạn bè đến khuyên bảo mà anh ta cũng chẳng nghe)
    Mong các bác giúp đỡ, cho lời khuyên vàng ngọc .
    (em kể nó không được trơn tru, các bác thông cảm, dân kĩ thuật mà)
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cũng chỉ vì mê tín dị đoan, làm đầu óc con người mụ mị, điên loạn hết mà thôi. em cũng đang đau đầu về vấn đề này.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cũng chỉ vì mê tín dị đoan, làm đầu óc con người mụ mị, điên loạn hết mà thôi. em cũng đang đau đầu về vấn đề này.
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện này, tớ thấy có dấu hiệu khả nghi, nhưng mà tớ nghi ngược lại ông chồng cơ! Có thể là ông ý dựng chuyện thầy bói nọ kia(chính ông ta trả tiền để thầy bói nói theo ý mình) để lấy cớ ly dị đựơc vợ (có thể chính ông ta đang ngoại tình hoặc là đã quá chán vợ), chứ tớ không thể tin là mấy ông bà bói toán lại có thể biết được cả chuyện người ta ngoại tình, ngủ với ai, ngủ ở đâu,...làm gì có thầy bói giỏi như thế, lại còn cả 3 ông bà bói đều giỏi, đều nói giống nhau, các ông bà ý là thánh sống hay sao ý nhỉ?
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện này, tớ thấy có dấu hiệu khả nghi, nhưng mà tớ nghi ngược lại ông chồng cơ! Có thể là ông ý dựng chuyện thầy bói nọ kia(chính ông ta trả tiền để thầy bói nói theo ý mình) để lấy cớ ly dị đựơc vợ (có thể chính ông ta đang ngoại tình hoặc là đã quá chán vợ), chứ tớ không thể tin là mấy ông bà bói toán lại có thể biết được cả chuyện người ta ngoại tình, ngủ với ai, ngủ ở đâu,...làm gì có thầy bói giỏi như thế, lại còn cả 3 ông bà bói đều giỏi, đều nói giống nhau, các ông bà ý là thánh sống hay sao ý nhỉ?
  6. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có lẽ là có lửa mới có khói, tuy nhiên lý do thầy phán là ko hợp tình hợp lý .
  7. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có lẽ là có lửa mới có khói, tuy nhiên lý do thầy phán là ko hợp tình hợp lý .
  8. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    úi sao cái title của bạn giống của mình vậy ? hổng phải mình copy đâu nha, Mình thấy câu ấy hay thật "Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài " nghe buồn quá . Đăng Minh hát bài này hay thiệt .Ban đầu nhìn title của bạn cứ nghĩ bạn mê Nguyễn Nhật Ánh,Chuyện " Cô bé đến từ ngày hôm qua" bạn đọc chưa ?
    @rosea7: xlỗi vì spam bạn nhé
  9. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    úi sao cái title của bạn giống của mình vậy ? hổng phải mình copy đâu nha, Mình thấy câu ấy hay thật "Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài " nghe buồn quá . Đăng Minh hát bài này hay thiệt .Ban đầu nhìn title của bạn cứ nghĩ bạn mê Nguyễn Nhật Ánh,Chuyện " Cô bé đến từ ngày hôm qua" bạn đọc chưa ?
    @rosea7: xlỗi vì spam bạn nhé
  10. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà như bạn chủ topic thì tớ sẽ chuyển nhà, chả dính dáng gì tới chuyện rắc rối này nữa. Vì thứ nhất là không có bằng chứng gì để nói hai người kia ngoại tình với nhau (ai đời thầy bói ngồi một chỗ mà biết người ta ngoại tình với ai, lúc nào, ở đâu). Thầy bói nào mà giỏi thế, khéo chuẩn bị được mời vào làm cố vấn cho các bác lãnh đạo nhà ta đến nơi rồi. Nghe chuyện đã thấy vô lý rồi. Nói gì thì nói, muốn phán xét người ta cũng phải có chứng cứ, ra toà khi nào toà phán có tội thì người đó mới trở thành tội phạm cơ mà. Tớ nghi là lão chồng khéo có bồ nhí, muốn bỏ vợ nên bày trò đó thôi.
    Thứ hai, bạn là người ngoài- chỉ là người thuê nhà, dù ở lâu cũng không phải người thân, không nên can thiệp sâu vào chuyện đó. "Quân tử phòng thân", nên chuyển đi trước khi ông chủ nhà chuyển bạn thành đối tượng nghi vấn tiếp theo đấy.

Chia sẻ trang này