1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ngoại tình ngay trong nhà, xử lý thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosea7, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà như bạn chủ topic thì tớ sẽ chuyển nhà, chả dính dáng gì tới chuyện rắc rối này nữa. Vì thứ nhất là không có bằng chứng gì để nói hai người kia ngoại tình với nhau (ai đời thầy bói ngồi một chỗ mà biết người ta ngoại tình với ai, lúc nào, ở đâu). Thầy bói nào mà giỏi thế, khéo chuẩn bị được mời vào làm cố vấn cho các bác lãnh đạo nhà ta đến nơi rồi. Nghe chuyện đã thấy vô lý rồi. Nói gì thì nói, muốn phán xét người ta cũng phải có chứng cứ, ra toà khi nào toà phán có tội thì người đó mới trở thành tội phạm cơ mà. Tớ nghi là lão chồng khéo có bồ nhí, muốn bỏ vợ nên bày trò đó thôi.
    Thứ hai, bạn là người ngoài- chỉ là người thuê nhà, dù ở lâu cũng không phải người thân, không nên can thiệp sâu vào chuyện đó. "Quân tử phòng thân", nên chuyển đi trước khi ông chủ nhà chuyển bạn thành đối tượng nghi vấn tiếp theo đấy.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn, bói mới chẳng toán!
    Ko thấy chị vợ phản ứng gì nhể!
    Lại có thể loại cho thuê hết, chừa lại 1 phòng để nhăng nhít trong 1 cái nhà đầy ng! . Cứ làm như chuyện ấy 5p là xong. Lão chủ nhà còn chỉ cho bác vết máu nữa . No comment!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn, bói mới chẳng toán!
    Ko thấy chị vợ phản ứng gì nhể!
    Lại có thể loại cho thuê hết, chừa lại 1 phòng để nhăng nhít trong 1 cái nhà đầy ng! . Cứ làm như chuyện ấy 5p là xong. Lão chủ nhà còn chỉ cho bác vết máu nữa . No comment!
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhất mấy cái thằng thầy bói!!!Phán xét lung tung làm tan vỡ hạnh phúc nhà ngừơi ta. Sao cái thằng chồng đấy nó mê tín thế nhỉ? Không bắt được tận tay thì chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi, tin thầy bói làm sao được.
    Một vấn đề nữa cũng rất có thể xảy ra đó là thằng chồng này lăng nhăng ở đâu đó rùi kiếm cớ đuổi vợ đi thôi.
    Việc nhà người ta cậu cứ kệ đi, sau một thời gian sẽ rõ ràng hết cả thôi. Thằng chồng nó nóng tính quá thì nó phải ân hận...
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhất mấy cái thằng thầy bói!!!Phán xét lung tung làm tan vỡ hạnh phúc nhà ngừơi ta. Sao cái thằng chồng đấy nó mê tín thế nhỉ? Không bắt được tận tay thì chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi, tin thầy bói làm sao được.
    Một vấn đề nữa cũng rất có thể xảy ra đó là thằng chồng này lăng nhăng ở đâu đó rùi kiếm cớ đuổi vợ đi thôi.
    Việc nhà người ta cậu cứ kệ đi, sau một thời gian sẽ rõ ràng hết cả thôi. Thằng chồng nó nóng tính quá thì nó phải ân hận...
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ai mà đang "trong ngày" lại đi quan hệ nhỉ? Làm gì có chuyện. Cậu em tham gia vào làm gì, thằng chồng nó kiếm cớ bỏ vợ, việc vợ chồng họ để họ giải quyết, cậu chưa có gia đình, càng không có kinh nghiệm. Thày bói này nói chuyện mình không nhìn thấy, thế chuyện quá khứ có dám nói chắc không? Mù quáng quá!
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ai mà đang "trong ngày" lại đi quan hệ nhỉ? Làm gì có chuyện. Cậu em tham gia vào làm gì, thằng chồng nó kiếm cớ bỏ vợ, việc vợ chồng họ để họ giải quyết, cậu chưa có gia đình, càng không có kinh nghiệm. Thày bói này nói chuyện mình không nhìn thấy, thế chuyện quá khứ có dám nói chắc không? Mù quáng quá!
  8. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung thêm một số thông tin, em ở nhà này được gần 5 năm và mọi người trong nhà đều rất quý em, coi em như người nhà, nên có chuyện gì tâm sự họ đều nói với em cả (chẳng biết mặt mũi em có bảo hành không mà nhiều người thổ lộ với em thế), bà mẹ vợ chị chủ nhà hồi trước lên trông trẻ có kể cho em là hồi trước, chị ý không có yêu anh này, vì anh này nhà giàu + nóng tính (doạ không cho lấy sẽ đốt nhà ) + nhà chị ý mồ côi cha từ nhỏ nên không có đàn ông trong nhà ---> đồng ý cho cưới.
    Chị ý sinh năm 79, chị ý thì rất xinh, trông lại hiền hiền nữa nên trông khá cool, anh chồng 76, không đẹp trai lắm (béo), nhưng được cái nhà giàu, lắm tiền , còn đồng chí X là 82 (em là 85 . Mà các bác đừng nghĩ oan cho anh chồng này, anh ý ở nhà 24/24 trông coi của hàng in + phô tỗ, không có la cà hay lăng nhăng gì cả , rất yêu quý vợ con, chiều vợ lắm. Hai vợ chồng còn dịnh đẻ con trai vào năm sau (nhà có 2 thị mẹt), đùng một cái xảy ra chuyện, bây giờ lại sắp ra tòa.
    mà cái vụ chị ý bị xxx khi đang có kinh đấy là dồng chí X kia ép buộc chị ý, mà đồng chí này cũng đẹp trai nên nếu một người con gái bị như vậy thì cũng khó cưỡng lắm --> hiểu và thông cảm cho chị ý.
    Còn bói toán các bác bảo là không đúng à, em thì thấy đúng lắm và không nghi ngờ gì vào lời của thầy bói đâu, chị vợ thì cứ úp mở, lúc thì thừa nhận là đã quan hệ , lúc thì chối nên thằng chồng nó mới điên lên, nhiều hôm 1-2 h sáng lão chồng khong ngủ được leo lên phòng em ngồi tâm sự, anh ý kể : không dám chọn gái thành thị sợ nó ăn chơi, nên về quê chọn chị ý cẩn thận, lên đây đã dạy dỗ chi ly thế mà còn phản bội anh ý, mà anh ý kể là đêm tân hôn mới biết chị ý đã không còn trong trắng. Anh ý luôn nói rằng con vợ mình vừa dâm lại vừa đĩ.
    Hàng ngày đồng chí X vẫn đi qua nhà và có lẽ điều này làm cho anh chồng này không thể chịu nổi, em cũng rất muốn khuyên anh X là chuyển đi nơi khác nhưng chắc là anh ý sẽ không nghe. Vả lại anh X rất tốt, trước khi chuyển nhà đi có cho em toàn bộ số sách vở, tài liệu và các đồ dùng của anh ý (giá trị khoảng > 1,2 triệu), làm cho em mang ơn anh ý quá.
    Anh chị chủ nhà thì em cũng mang ơn, em ở đây 5 năm rồi, phòng 1 người mà chỉ lấy giá 200 KD/tháng. nhiều lúc em còn thấy ngại trong khi các phòng bên thf cứ 350KD - 400 KD/tháng, trả thêm tiền để sống cho thoải mái mà anh chị không nhận. làm em thấy áy náy quá,.
    Cả 2 người em đều chịu ơn, chẳng biết nghiêng theo phe nào, nên em cũng chẳng dám nói xấu hay bênh vực bên nào cả.
    Các bác có giải pháp nào khả thi mọt chút không, tình hình cũng đỡ một phần khi bà mẹ vợ lên khuyên giải con gái.
  9. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung thêm một số thông tin, em ở nhà này được gần 5 năm và mọi người trong nhà đều rất quý em, coi em như người nhà, nên có chuyện gì tâm sự họ đều nói với em cả (chẳng biết mặt mũi em có bảo hành không mà nhiều người thổ lộ với em thế), bà mẹ vợ chị chủ nhà hồi trước lên trông trẻ có kể cho em là hồi trước, chị ý không có yêu anh này, vì anh này nhà giàu + nóng tính (doạ không cho lấy sẽ đốt nhà ) + nhà chị ý mồ côi cha từ nhỏ nên không có đàn ông trong nhà ---> đồng ý cho cưới.
    Chị ý sinh năm 79, chị ý thì rất xinh, trông lại hiền hiền nữa nên trông khá cool, anh chồng 76, không đẹp trai lắm (béo), nhưng được cái nhà giàu, lắm tiền , còn đồng chí X là 82 (em là 85 . Mà các bác đừng nghĩ oan cho anh chồng này, anh ý ở nhà 24/24 trông coi của hàng in + phô tỗ, không có la cà hay lăng nhăng gì cả , rất yêu quý vợ con, chiều vợ lắm. Hai vợ chồng còn dịnh đẻ con trai vào năm sau (nhà có 2 thị mẹt), đùng một cái xảy ra chuyện, bây giờ lại sắp ra tòa.
    mà cái vụ chị ý bị xxx khi đang có kinh đấy là dồng chí X kia ép buộc chị ý, mà đồng chí này cũng đẹp trai nên nếu một người con gái bị như vậy thì cũng khó cưỡng lắm --> hiểu và thông cảm cho chị ý.
    Còn bói toán các bác bảo là không đúng à, em thì thấy đúng lắm và không nghi ngờ gì vào lời của thầy bói đâu, chị vợ thì cứ úp mở, lúc thì thừa nhận là đã quan hệ , lúc thì chối nên thằng chồng nó mới điên lên, nhiều hôm 1-2 h sáng lão chồng khong ngủ được leo lên phòng em ngồi tâm sự, anh ý kể : không dám chọn gái thành thị sợ nó ăn chơi, nên về quê chọn chị ý cẩn thận, lên đây đã dạy dỗ chi ly thế mà còn phản bội anh ý, mà anh ý kể là đêm tân hôn mới biết chị ý đã không còn trong trắng. Anh ý luôn nói rằng con vợ mình vừa dâm lại vừa đĩ.
    Hàng ngày đồng chí X vẫn đi qua nhà và có lẽ điều này làm cho anh chồng này không thể chịu nổi, em cũng rất muốn khuyên anh X là chuyển đi nơi khác nhưng chắc là anh ý sẽ không nghe. Vả lại anh X rất tốt, trước khi chuyển nhà đi có cho em toàn bộ số sách vở, tài liệu và các đồ dùng của anh ý (giá trị khoảng > 1,2 triệu), làm cho em mang ơn anh ý quá.
    Anh chị chủ nhà thì em cũng mang ơn, em ở đây 5 năm rồi, phòng 1 người mà chỉ lấy giá 200 KD/tháng. nhiều lúc em còn thấy ngại trong khi các phòng bên thf cứ 350KD - 400 KD/tháng, trả thêm tiền để sống cho thoải mái mà anh chị không nhận. làm em thấy áy náy quá,.
    Cả 2 người em đều chịu ơn, chẳng biết nghiêng theo phe nào, nên em cũng chẳng dám nói xấu hay bênh vực bên nào cả.
    Các bác có giải pháp nào khả thi mọt chút không, tình hình cũng đỡ một phần khi bà mẹ vợ lên khuyên giải con gái.
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú kể thấy cũng tội nghiệp cho chú,chưa vợ con mà đã phải nghe những chuyện đau đầu.Tốt nhất chú cứ nghe nếu như người ta vẫn tâm sự và no comment,còn chú cũng ko phải áy náy vì mang ơn người này người kia để mà giải quyết việc gia đình đâu,nó phức tạp lắm đó,chỉ có người trong cuộc họ mới biết hiểu họ đúng hay sai thôi.Nói chung là chú nên nghe và nghe thôi,chú tâm học hành là chấm hết.Lo tìm lời giải,lời khuyên làm chi cho nó mệt người."Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh" chú cứ xin lời khuyên rồi mỗi người một phách về chú còn đau đầu hơn,mà giờ chắc chú cũng đang thi học kỳ nên bỏ qua cái chuyện này đi khỏi mệt.

Chia sẻ trang này