1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ngoại tình ngay trong nhà, xử lý thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosea7, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bảo bà vợ chủ nhà đi xem bói rồi về nói lại đúng thế . Lấy phải ông chồng thế này thì bảo mẹ chồng bóp mũi cho chết luôn từ lúc mới đẻ có phải tốt k ?
  2. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó đấy nhỉ.
    Thử phân tích một cách logic vấn đề nhé
    1. Hai vợ chông chủ nhà làm ăn ở tầng 1 (cửa hàng in, phô tô), bận suốt ngày.
    Thế này còn thời gian mà ngoại với cả tình sao? nếu có chắc mỗi lần được 5-10 phút
    2. Dạo gần đây thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, anh chủ nhà cùng vợ đi xem bói, thầy bói phán là vợ anh ý đã ngoại tình với đồng chí X
    Cái này là cái cực kỳ vô lý không ai tin được.. Thầy bói ra ma quét nhà ra rác. Có hai khả năng
    - Thầy bói thường dựa trên câu trả lời của ngời xem bói và đoán như vây tôi nghĩ có thể ông chồng đi xem bói đã để lộ ra nghi ngờ của mình
    - Thầy bói đã biết trước qua kênh thông tin đồn thổi ở đâu đó
    3. Anh chủ nhà về kiểm tra thì thấy có vết máu kinh ở dưới chiếu trong cái phòng bỏ không đó: Thế này thì có mà kinh quá, máu quá và vô lý quá
    4. Chị này lúc nhận là đã ngoại tình lúc không
    Chuối thật đấy hết thuốc chữa
    5. Đã có 2 con với nhau 1 đứa 3 tuổi 1 đứa 6 tuổi nhưng là con gái
    Có khi bố này máu con trai quá nghe lời đứa dở hơi nào đó đòi bỏ vợ để lấy đứa khác là có lý nhất
    Lời khuyên đối với chú em là:
    1. Không nên dây vào những chuyện như thế này
    2. Nếu trót dây vào thì nên tỉnh táo hêh
    Con người có thể thay đổi không thể nói trước được gì
  3. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó đấy nhỉ.
    Thử phân tích một cách logic vấn đề nhé
    1. Hai vợ chông chủ nhà làm ăn ở tầng 1 (cửa hàng in, phô tô), bận suốt ngày.
    Thế này còn thời gian mà ngoại với cả tình sao? nếu có chắc mỗi lần được 5-10 phút
    2. Dạo gần đây thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, anh chủ nhà cùng vợ đi xem bói, thầy bói phán là vợ anh ý đã ngoại tình với đồng chí X
    Cái này là cái cực kỳ vô lý không ai tin được.. Thầy bói ra ma quét nhà ra rác. Có hai khả năng
    - Thầy bói thường dựa trên câu trả lời của ngời xem bói và đoán như vây tôi nghĩ có thể ông chồng đi xem bói đã để lộ ra nghi ngờ của mình
    - Thầy bói đã biết trước qua kênh thông tin đồn thổi ở đâu đó
    3. Anh chủ nhà về kiểm tra thì thấy có vết máu kinh ở dưới chiếu trong cái phòng bỏ không đó: Thế này thì có mà kinh quá, máu quá và vô lý quá
    4. Chị này lúc nhận là đã ngoại tình lúc không
    Chuối thật đấy hết thuốc chữa
    5. Đã có 2 con với nhau 1 đứa 3 tuổi 1 đứa 6 tuổi nhưng là con gái
    Có khi bố này máu con trai quá nghe lời đứa dở hơi nào đó đòi bỏ vợ để lấy đứa khác là có lý nhất
    Lời khuyên đối với chú em là:
    1. Không nên dây vào những chuyện như thế này
    2. Nếu trót dây vào thì nên tỉnh táo hêh
    Con người có thể thay đổi không thể nói trước được gì
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,bạn này làm gì mà cực đoan thế.Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó cả.Nhưng mấy thằng cha thầy bói kia thì làm sao biết được chuyện gì .Nếucó chắc chỉ có bạn chủ topic biết thôi . .Thôi thì cậu tìm cách mà hoà giải họ đi.Không để thế cũng tội , nhất là 2 nhóc .
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,bạn này làm gì mà cực đoan thế.Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó cả.Nhưng mấy thằng cha thầy bói kia thì làm sao biết được chuyện gì .Nếucó chắc chỉ có bạn chủ topic biết thôi . .Thôi thì cậu tìm cách mà hoà giải họ đi.Không để thế cũng tội , nhất là 2 nhóc .
  6. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy tội nghiệp nhất là 2 đứa nhóc
  7. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy tội nghiệp nhất là 2 đứa nhóc
  8. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em biết tại sao thằng thầy bói này lại phán được như đúng rồi mấy cái vụ ngoại tình này rùi. Em nghi thằng thầy bói này là một trong những người liên quan. Có thể chính hắn lại là một trong những thủ phạm ấy chứ
  9. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em biết tại sao thằng thầy bói này lại phán được như đúng rồi mấy cái vụ ngoại tình này rùi. Em nghi thằng thầy bói này là một trong những người liên quan. Có thể chính hắn lại là một trong những thủ phạm ấy chứ
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phải chi bắt tận tay, day tận mặt thì còn nghe lọt lỗ tai, đàng này đi coi bói về rồi nói vợ ngoại tình: bó toàn thân. Thêm một bác ngồi "si lựng" và sau khi si nghĩ rất lâu, cuối cùng kết lựng: "Thôi, thế là ông thầy bói nói đúng quá rồi". Hết nói nổi với cái nhà này.
    Bác đi coi bói bao giờ chưa hả? Lão thầy bói chỉ làm một việc là ngồi dòm mặt thân chủ và nói, nếu mặt đứa nào biến sắc theo lời nói của lão, thì những gì thầy bói nói đều đúng, có khi đúng đến 90-100 phần trăm, còn đứa nào đi coi bói mà cái mặt lì lì, ngu ngu, không lộ ra được điều gì thì thầy bói nói sai bét hết.
    Chuyện nhà này thì, F đoán cơ sự như vầy:
    Chồng nghi vợ ngoại tình với thằng X, nên đi coi bói. Lão thầy bắt đúng thóp, thế là cứ cà kê nói vào. Thằng chồng về, càng nghĩ càng thấy mình nghi đúng (vì 3 lão thầy bói đều nói thế cơ mà ), lôi con vợ ra tra khảo, dằn vặt.
    Vợ: mệt mỏi vì bị gây áp lực, bị tra khảo, dằn vặt, thế là nổi đóa lên, nhận bừa cho chồng nó vừa lòng. Rồi sau đó bình tâm, nghĩ lại, nên câu trả lời là không có. Nhưng rồi giải thích mãi, mà chồng nó vẫn cứ nghi, lại nổi đóa, nhận bừa phứa cho yên.
    Túm lại, đã không tin nhau thì thôi, giải thoát cho nhau, ly hôn cho rồi. Hai đứa nhỏ vợ nuôi, chồng chu cấp, vì dẫu sao thằng chồng cũng bận quá, chăm gì nổi, lớ ngớ hai đứa con hư như chơi.
    Còn bác chủ topic, lo mà học, chuyện nguời ta, chọt vô làm gì rồi bị ghét. Nói dại, hai đứa ly hôn bác đứng giữa cũng chết, hai đứa không ly hôn, bác nghĩ xấu cho vợ nó, cũng chết. Túm lại, kệ họ đi .

Chia sẻ trang này