1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô nguyện

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ksw, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vô nguyện

    Tháng 8 tiết trời se se lạnh, lại sau một cơn mưa dài suốt đêm hôm trước, sáng sớm ra đường bầu trời vẫn còn đầy mây đen, con đường ngày thường đi làm có nắng hôm nay u tối. Tôi đến nhà tang lễ đúng 8 giờ. Nhà tang lễ bệnh viện mới xây xong nên vẫn còn ngổn ngang cát sỏi, tường nhà sơn trắng toát, dòng chữ Nhà tang lễ làm bằng đá đắp nổi. Màu xám của đá, màu trắng của tường nhà, vẻ đổ nát của những bức tường bao quanh, vẻ vắng lặng thê lương của bệnh viện vốn dĩ như thế và tiếng người mẹ khóc con não lòng, khiến lòng tôi càng trĩu nặng, không biết nên ở lại chờ đến lúc vào viếng em hay quay về đi làm. Không phải vì tôi ngại chưa một lần biết em, thậm chí cho đến ngày hôm qua đọc tin dữ về em mới chỉ biết em mang tên là như thế. Mà vì tôi sợ. Cái cảm giác chia ly vĩnh viễn một người bạn đã từng ám ảnh tôi nhiều năm liền.

    Cũng một ngày thu như thế này cách đây mấy năm, trong buổi chiều mưa tầm tã, cầm nắm đất trong tay thả xuống mộ người bạn thân duy nhất giữa nghĩa trang lặng ngắt, không cảm xúc, vô hồn, không một giọt nước mắt rơi, hay nước mắt có rơi nhưng mưa đã xóa nhòa tất cả. Năm đó người bạn tôi cũng ở độ tuổi như em. Tuổi xuân còn đang phơi phới, vậy mà họ lại ra đi, bỏ chúng ta ở lại. Không biết ở cõi kia, họ có vui vẻ hay không, cầu mong được như vậy, nhưng có một điều chắc chắn rằng, lòng người ở lại luôn trĩu nặng.

    Đứng trước linh cữu người em gái kia, tôi thầm mong sẽ không bao giờ Box Du lịch của chúng ta còn xảy ra chuyện đau lòng thế này nữa. Hãy trân tiếc cuộc sống này, hãy trân tiếc những gì chúng ta đang có, ừ, vui đấy nhưng phải lo lắng đến tính mạng và sức khỏe của mình, cảm xúc của người thân. Đừng vì một niềm vui ngắn mà để lại một nỗi buồn dài. Đừng để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lá vàng còn ở trên cành, lá xanh đã rụng để người xót xa.

    Cầu chúc cho em ra đi thanh thản, an lành. Ở nơi kia đó, em hãy vui vẻ nhé, mọi người trong đó có tôi sẽ mãi nhớ đến em.
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Biết tin bạn ra đi, muốn lắm, muốn được đến bên bạn lắm nhưng đang sốt và tất cả đều cản mình đến với bạn. Yên bình Ngọc nhé!
    được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 18/09/2007
  3. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây, chúng tôi đã mất em
    [​IMG]
  4. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ cái tên Háng Thoan rất khó đọc với tôi, vậy mà tôi chỉ nghe có một lần thôi nhưng nó in vào trí óc của tôi. Tôi đã mất một người bạn nơi đó. Dòng sông trông rất hiền hòa trở lên hung dữ hơn bao giờ hết. Cái lạnh ngấm vào tôi vào mọi người. Gờ đá đã làm em đau. Cầu chúc cho tâm hồn em siêu thoát.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    mọi topic trên box đã tạm lock để tạo 1 sự yên bình cho Ngọc đấy nhỉ.. hum nay đứng trước linh cữu của Ngọc mà đau xót...
    Ng ra đi sẽ mãi được bình yên......
  6. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc, dù không quen biết. Tôi tin chắc mõi người chúng ta trong box du lịch này đều có cảm giác như tôi bg khi đọc bài này và viết tên... Mong rằng ko bao giờ xảy ra thêm sự việc tương tự.
    Du lịch là phiêu lưu, là mạo hiểm. Chúc các bạn được thoả mãn đam mê trong an toàn.
    Ngả mũ tiễn đưa bạn tên Ngọc.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 18/09/2007
  7. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nơi đây, chúng tôi đã mất em
    [/QUOTE]
    nhìn cái sông này lặng như hồ Gươm ấy nhỉ? Các bác trong đoàn có thể report lại sự việc cho bà con trong BOX biết làm kinh nghiệm sau này đề phòng được không?
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/09/2007
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    xin được chia buồn cùng gia đình Ngọc, chia buồn cùng các thành viên của box Du Lịch, mong rằng sẽ ko bao giờ box chúng ta để xảy ra điều đáng tiếc như thế nữa!
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trông xa thì nó rất hiền hoà, rất đẹp, nhưng có lại gần, có lặn xuống mới thấy nó chảy xiết ra sao, nguy hiểm như thế nào
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Thôi đừng các bạn ạ. Thông tin chúng ta nói chuyện với nhau thì là lời nói, chứ bây giờ viết thành câu chữ, đưa lên puplic, rồi sẽ còn lưu lại lâu ngày, sẽ là hạt muối làm đau xót vết thương.
    Tôi rất xúc động với anh em trong box du lịch, đã có hàng chục đoàn như F50, F117, LC304, Moi, CDCM, FMD, Fans, BCS ... nhiều nhiều lắm khôg nhớ hết, hàng trăm anh em vốn cùng nhau chia sẻ niềm vui, nay lại cùng cúi đầu tiếc thương cho một thành viên trẻ tuổi, dù chẳng phải người thân, dù chưa từng biết mặt. Tự trái tim mình, tôi thầm cảm tạ tấm lòng và trái tim các bạn, vì hiểu rằng tình người luôn mạnh mẽ trong tâm hồn của những kẻ thích lang thang, và tôi thêm vững tin vào tình đồng đội, khi mỏi mệt trên những chặng đường xa.
    Xin vĩnh biệt Ngọc, yên nghỉ bình an nhé, tại điểm cuối cùng của hành trình cuộc sống.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này