1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô nguyện

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ksw, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không nên kể chi tiết sự việc gì đã xảy ra, vì như thế sẽ càng làm nặng nề thêm, đau xót thêm, hãy để nỗi đau được lắng xuống. Chỉ biết rằng Ngọc đã chọn một dòng sông rất xanh rất đẹp để đi tới cõi vĩnh hằng. Cầu cho em luôn được bình an! :-*
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ...Cuộc sống thật mong manh...! Ai đó thở dài và giọng nói chợt như nghẹn lại nơi thẳm sâu trái tim khi nhìn bức hình cô bé với nụ cười ...
    Bước sang tuổi 23, đôi mắt còn chưa hết ngây thơ và đâu đó vẫn còn tiếng em "thảng thốt" khi post lên những dòng chữ "cầu cứu" sự hỗ trợ từ những người bạn trên diễn đàn khi em đi Thái Lan ...
    Bước chân "lang thang" với tâm hồn lãng mạn trên từng cung đường, từng cảnh sắc và trên những dốc núi lô nhô miền Đông Bắc, giờ vĩnh viễn nằm lại với dòng Quây Sơn, bình thường vẫn hiền hoà và xanh trong ...
    Cuộc đời là những chuyến đi, hãy coi như đó cũng là một chuyến đi! Một chuyến đi dài, một mình, cô đơn.. nhưng chắc chắn, chúng tôi, những người bạn trong cái box du lịch thân thương này luôn nhớ về em, nhắc về em, cô bé với nụ cười dễ mến !
    Vĩnh biệt em! Cherry_84!
  3. koibipham

    koibipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đã nghe tin dữ từ ngay hôm đầu tiên nhưng đến hôm nay tớ vẫn ko khỏi bàng hoàng
    cảm giác lo sợ
    ko fải lo sợ 1 ngày nào đó mình sẽ ra đi
    mà lo sợ vì bất cứ ai cũng có thể ra đi đột ngột
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề quá! Xót quá! Sáng nay, nhóm mình - những người chưa một lần gặp em Ngọc , cũng chưa một lần nghe nói về em nếu như không có sự kiện này - đến viếng em Ngọc, mình nhìn lên di ảnh và lặng người đi! Mắt em vẫn như đang muốn nói, miệng em vẫn cười rất tươi...
    Về cty rồi, cả buổi sáng vẫn chưa hết bần thần cho dù đây không phải là lần đầu tiên mình tiễn bạn mình đi xa mãi... Online YM, thấy nhiều bạn trong Nhóm để status tiễn em... Vào box DL, thấy bạn quen box Cuộc sống sang box Du lịch chia buồn mới đoán em cũgn từng có mặt ở bên đó. Chạy sang 2 box đó tìm và mình đã thấy! Thấy nick của em Ngọc, thấy những thống kê mà mọi người tìm thấy về em trên ttvn, thấy cả blog nữa. blast trong blog của em vẫn để : "đi vắng 3 ngày, mọi người ở nhà cuối tuần vui vẻ nhá"....
    Em không may sơ ý ... Nghĩ về em cũng là mình nhìn lại và nhắc nhở chính mình! Thấy mình và cả nhóm nhiều khi cũng liều lĩnh quá chừng! Đi trong đêm, đi trong mưa trong gió...
    Hãy cẩn trọng và thật cẩn trọng trên mỗi nẻo đường... Bình yên và bình yên mãi nhé...
  5. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... dù không biết bạn là ai nhưng cũng rất buồn khi biết tin này...... tuổi trẻ bao nhiêu là hoài bão..... bao nhiêu mơ ước..... tất cả bh chôn dưới 3 tấc đất.... hic..... mình bằng tuổi bạn.....
  6. Chia buồn cùng gia đình và bạn bè em! ....Lại một thành viên TTVN nữa ra đi mãi mãi...buồn!
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, vĩnh biệt một người bạn trong box chúng ta, vĩnh biệt một người bạn yêu và hết lòng vì dự nghiệp du lịch của chúng ta. Cầu cho em được yên nghỉ bình an
  8. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mình thay mặt anh em nhà 10 Cam gửi lời chia buồn đến gia đình em Ngọc , đến F 50 , đến box du lịch !
    xin mượn lời bài hát của TRỊNH để tiễn đưa em :
    nắng vàng phai như một nỗi đời riêng .....
    em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh .............
    những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mây .....
  9. baubaubau

    baubaubau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giờ em đã trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, hi vọng trên cao em sẽ mỉm cười.
    Và từ giờ chúng ta mỗi lần qua dòng Quây Sơn hãy thắp 1 nén nhang nơi có 1 người bạn đã nằm lại.
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Viếng Hồn Trinh Nữ


    Thi Sĩ: Nguyễn Bính
    Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh,
    Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.
    Tôi thấy quanh tôi và tất cả,
    Kinh thành Hà Nội chít khăn sô.
    Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại,
    Giờ đây tôi khóc một người về!
    Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng,
    Như có ai mời chén biệt ly!
    Sáng nay vô số lá vàng rơi,
    Người gái trinh kia đã chết rồi!
    Có một chiếc xe màu trắng đục,
    Hai con ngựa trắng bước hàng đôi.
    Đem đi một chiếc quan tài trắng,
    Và những vòng hoa trắng lạnh người.
    Theo bước, những người khăn áo trắng,
    Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.
    ******
    Nàng đã qua đời để tối nay
    Có chàng đi hứng gió heo may,
    Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,
    Đếm mãi bâng quơ những dấu giày.
    Người ấy hình như có biết nàng,
    Có lần toan tính chuyện sang ngang.
    Nhưng tâm hồn nàng tựa con thuyền bé,
    Vội cắm nghìn thu ở suối vàng.
    Có gì vừa mất ở đâu đây?
    Lòng thấy mềm như rượu quá say.
    Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tối:
    Bàn tay lại nắm phải bàn tay.
    ******
    Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi,
    (Người ta thương nhơ'' có ngần thôi)
    Người ta nhắc đến tên nàng để
    Kể chuyện nàng như kể chuyện vui.
    Tôi với nàng đây không biết nhau,
    Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
    "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
    Hà Nội 1940

Chia sẻ trang này