1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ nợ............ rất dài , đề nghị các nhà Zim chỉ vote và lắng nghe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi sinense, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vỡ nợ............ rất dài , đề nghị các nhà Zim chỉ vote và lắng nghe

    Chắc chắn , đấy là điều ko thể khác , người ta sẽ nhắc ngay đến vỡ nỡ ...tiền. Còn tôi, chắc ko đến nỗi nào bấn túng hay bần cùng . Tôi đi vỡ nợ tình. Nó khổ lắm bà con ạ.


    Chuyện thì dài dòng nhưng đại loại cứ kể ra thế này có lẽ hầm hố hơn bố giầu nhà chúng nó. Phải cái đa tình , đẹp chết mà ko đẹp cũng chết nhất là thấy ở người ta có cái jì đấy hơi gợi cảm tý. Khổ ! Vâng ! khổ là khổ chỗ đấy , tật này sau mãi không có chừa được.


    Nàng thứ nhất: Đây anh xơi đi ! Ngán quá nói với nàng rằng nếu tình yêu chỉ cần thế anh bỏ mịa nó gần 100k ra đi nhà hàng , nó chiều có khi hơn , mà làm anh sướng. Nàng thứ hai kiên quyết đòi cưới, lại còn thách , đố anh bỏ được em đấy. Công nhận nàng có cho mình sướng , nhưng cái kiểu đưa ra giá cao để hòng chiếm lĩnh và sở hữu riêng cái thằng mình thì có lẽ vất ********* đời đi cho rồi . Vậy mà, to mồm thế nàng cũng đến chịu , mất có mấy đồng thằng thầy bói dưới chân núi Quyết phán phát là xong. Nó bảo , mày mà lấy nó chết yểu. Thế là nàng choáng ngay hôm sau chẳng liên lạc gì nữa , cũng hơi nhàn. Rồi lại có nàng, tiên sư bố nàng chứ , cứ như là cao giá lắm. Kiên quyết làm khổ cái thằng. Mà nó biết chắc nàng làm khổ nó , sao nó vẫn thích. Đúng là tình yêu , đôi lúc rất điên và ngu.


    Bây giờ thì nó vỡ nợ tình, hôm nay giữa biển , nước ngập đến háng, cầm một nắm sỏi , tay nháy điện thoại hỏi từng người , ai cũng ước tiền. Thế là nó ném . Một hai ba ... rồi đến viên thứ sáu. Đủ cả sáu người ước thích nhiều tiền, mỗi nó , còn viên cuối cùng , ước đám giấy nộm ấy thành một nụ cười kể cũng đã lắm. Thế là nó điên tình, vừa khóc vừa cười, rồi nằm vật ra những con sóng. Bọn thuyền chài nó cười hô hố: Chẳng biết thằng hâm nào về chỗ này? Mà nó điên làm jì không biết? Vỡ ********* nợ rồi , mà vỡ nợ này chắc nó thèm tu quá.


    Dưng mà , nhìn một đám trên bờ các nàng vẫn vẫy nó lại thèm . Nhằn trong túi ra còn hơn 100k , tính nhanh trong đầu được một cuốc , với tiền đi về , lại mua được bao thuốc. Nó tặc lưỡi bò lên bờ , vào cái nhà khách ấy , tắm rửa rồi uỵch một cái cho nó thoải mái. Nó bị ức chế cực , chắc thế. Gần hai năm rồi còn jì ?

    (c.t)
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 03/01/2006
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ok đấy. Can đảm thì tiếp đi.
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao nàng cứ thích nghe chuyện tình mà nàng chẳng chịu tình đi để tự viết nhỉ?

Chia sẻ trang này