1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ Nói Nhiều Và Đưa Chuyện

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haio, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nói vừa vừa thì ok chứ nói nhiều thì đến người nói cũng mệt đừng nói người nghe.
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà buôn dưa lê thường phản ứng dây chuyền
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà buôn dưa lê thường phản ứng dây chuyền
  4. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đồng ý với bác này, bây giờ khác rồi tôi thấy phụ nữ ngồi với nhau chỉ thành cái chợ cóc, còn đàn ông ngồi với nhau thì thành siêu thị luôn.
  5. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đồng ý với bác này, bây giờ khác rồi tôi thấy phụ nữ ngồi với nhau chỉ thành cái chợ cóc, còn đàn ông ngồi với nhau thì thành siêu thị luôn.
  6. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vợ không thèm nói cho mà nghe còn khổ hơn ý chứ. Mà đàn ông ngồi với nhau còn nhiều chuyện hơn ý chứ.
  7. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vợ không thèm nói cho mà nghe còn khổ hơn ý chứ. Mà đàn ông ngồi với nhau còn nhiều chuyện hơn ý chứ.
  8. hienhh

    hienhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều thì anh phải chịu là đúng rùi .
    nhưng còn đưa chuyện thì sao nhỉ ?
    ý của anh là chị ý suốt ngày đi buôn dưa lê với các bà hàng xóm và lôi việc của gia đình nhà chồng ra để "mổ xẻ " ah ?
    hay việc của nhà mụ A, nhà bà B hum nọ bị ...sao sao đó ?
    hic . Sợ nhất "trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông". Mấy bà hàng xóm nhà mình suốt ngày đi buôn dưa lê , kể cả chuyện " thằng chồng em nó đánh em như thế nào , nó xin lỗi thế nào ... " . Đi qua chỗ mấy bà buôn mà đau cả đầu . như 1 cái chợ .
    Tiện nói luôn , còn cách đàn ông lúc ngồi buôn thì đúng là ...thôi rồi . Có mà kinh hơn ý chứ .
    -> oài , túm lại ý . Buôn thì cũng phải có mức độ thôi .
    đừng có mà đưa tuốt tận đâu ý ( châu phi chẳng hạn ) thì ai mà chịu cho nó nổi .
  9. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết nói nhiều có xấu như các bạn kêu ca không,thế nhưng mà ở nhà tớ,chồng tớ sợ nhất những lúc tớ không nói rì,hì hì..Vì ở tớ chỉ có 2 trạng thái : một là nói rất nhiều ,hai là chả nói rì <----tức là lúc đang rất giận dỗi..
    Tớ thấy một gia đình mà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói ,lúc nào cũng vui vẻ,là điều hạnh phúc nhất..để ai đi đâu cũng mau mau chóng chóng muốn trở về nhà..
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    nhưng nội dung em nói là gì ? Nguồn chủ đề em lấy ở đâu ra ?

Chia sẻ trang này