1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1

    Dù em đã biết anh cũng hay khó kiềm chế và sốt ruột, nhưng anh lại luôn dịu dàng và nhẫn nại với em, chính vì thế mà em lại cho phép mình thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Thật là bất công và vô lý đối với anh..................................................
    Nhưng sẽ ko thế nữa đâu, anh yêu nhé :x
  2. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Yêu thía (icon trái tim bay phấp phới)
  3. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà này xì teen và dễ thương thế ko biết [​IMG]
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    "Với anh bây giờ, em là cả thế gian"
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên anh nhắn tin cho em có lẽ thật kỳ lạ em nhỉ, cũng là lần hiếm hoi anh làm 1 điều gì đó khác lạ, và anh cũng đã nghĩ về 1 duyên phận bạn bè biết đâu mình có thể có được từ sự lạ lùng và khác thường đó.
    Lần đầu tiên gặp em nhưng không hiểu sao đã có cảm giác thật quen thuộc, cảm thấy quí và thích nhưng không hề có tí ý định nào là sẽ yêu, có lẽ vì thế mà mình đã luôn nói chuyện thật thoải mái và vui vẻ. Nhưng hôm đầu tiên ấy nhìn em cũng thích lắm, lúc em tập trung làm việc còn anh thì ngồi ngắm, lông mi em dài trông thật hiền .
    Sau lần đầu tiên ấy, đã thấy quí em và đã nghĩ em sẽ là người hợp với anh nhưng vẫn tuyệt nhiên không có tí gì yêu đương phải không em, có lẽ vì thế mà em chưa bao giờ "đề phòng" anh. Thậm chí anh đã giới thiệu em cho 1 người bạn anh vì anh không muốn "để phí" 1 người con gái như em, và em thậm chí đã tuyên bố "vì em tốt nên em muốn nhường 1 ông chồng tuyệt vời như anh cho người khác"
    Và 1 năm sau, anh đã yêu em mất rồi, đã coi 1 người là cả thế gian mất rồi
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lại thấy nhớ em rồi
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua box này, thấy tên cái topic hay hay ngó vào đọc cái, gặp hai em dễ thương ghê . Chúc hai em luôn hạnh phúc !
    Đọc giọng văn của em trai lại thấy nhớ , thật tình cảm và giọng văn trôi chảy
    Làm chị lại nhớ lại cách đây 3 năm, bọn chị cũng suốt ngày tíu tít thế này, chỉ private với nhau. Mặc dù so với anh ấy thì chị viết thật tệ và lủng củng, thế mà ngày nào anh ấy cũng muốn chị viết cái gì đó để anh ấy có cái đọc, và dĩ nhiên chị thì luôn thích đọc những gì anh ấy viết, lúc nào cũng thật tình cảm.
    3 năm sau này thì lại để 1 mình anh ấy viết, tiếc là không tìm ra sớm hơn để viết cùng anh ấy. Đến lúc tìm ra thì cũng là lúc anh ấy quyết tâm từ bỏ.
    Không biết có còn được gặp lại để thi thoảng lại viết như hai em thế này không. Mong quá!
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    - Sao dạo này anh không gọi điện buổi đêm cho em?
    - Đêm nào em cũng tắt máy, anh gọi làm gì?
    - Sao ngày trước anh cũng biết thế nhưng anh vẫn gọi
    - Vì anh nhớ em, nhiều khi nhớ quá nên cứ bấm số thôi
    - Sao giờ anh không làm như thế?
    - Nhưng giờ nếu anh nhớ em thì anh sẽ viết cho em.
    - Nhưng ngày trước anh nhớ em thì anh vẫn viết mail và miss call buổi đêm mà
    - Thì anh vẫn viết trong topic cho em, và vẫn nhắn tin để mỗi sáng em dậy đều có cái để đọc mà
    - Anh mà cứ quan tâm, cứ chiều em như thế là em càng ngày càng trẻ con và nhõng nhẽo hơn đấy
    - Thế giờ anh sẽ học cách bớt quan tâm và ghê gớm với em nhé
    - Em chẳng sợ
    - Mấy hôm nay em ghét anh lắm
    - Sao ghét anh
    - Sao dạo này sáng anh ngủ dậy không gọi điện ngay cho em như mọi ngày
    - Anh sợ lúc đấy em đang ngủ trưa, anh lo cho em của anh mà
    - Ngày trước anh vẫn gọi mà, có lo đâu
    - Thì bây giờ anh vẫn gọi mà, chỉ muộn hơn chút xíu
    - Thôi được rồi, em không thèm nói chuyện với anh nữa, giận rồi
    - Thôi nào em, em biết anh yêu em lắm mà
    - Uh, em biết nhưng dạo này hình như anh bớt quan tâm hơn, em để ý từ hôm anh nhắn tin đấy
    - Anh tưởng em bảo không sợ
    - Em nói thế chứ
    - Ngốc ạ, lúc nào anh chẳng quan tâm đến em của anh, thế hôm qua có ai đang học nhưng thấy em nhắn tin vẫn lo lắng phải gọi lại ngay, sáng nay có ai 5h sáng đã dậy gọi điện cho em rồi
    - Nhưng mà anh hơi khác
    - Ngốc ạ, 1 ngày có 24h , ngày trước anh rảnh hơn nên gọi lúc nào cũng được, bây giờ công việc nhiều mà em
    - Nhưng mà trước anh cũng bận
    - Thế em có thấy anh càng ngày càng yêu em hơn lắm không?
    - Có thấy, nhưng mà ...
    - Ngốc, nhưng mà em là con gái chứ gì :D]
    Em ơi, yêu em lắm ý, nếu em không để ý thế, không tinh tế thế và không 1 chút trẻ con như thế thì anh đã không yêu em nhiều như thế này, em nhỉ. Em cứ như thế thì sao có người không coi em là cả thế gian được.
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu hôm nay phải đi học chắc muộn mới về, ko có ai nói chuyện cùng em rồi....Ngồi đợi anh về nói chuyện 1 tý vậy, ko có anh thì khó ngủ lắm cơ
    Trong lúc chờ đợi em ra làm bánh mỳ ăn nào
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    - Sao dạo này anh không gọi điện buổi đêm cho em?
    - Đêm nào em cũng tắt máy, anh gọi làm gì?
    ( Thực ra là : Tán tỉnh cưa cẩm xong xuôi rồi, gọi làm gì, mình ghét phải thức đêm lắm, đợt trước về ai cũng chê là dạo này gầy đi , chắc do dồn tâm sức vào chiến dịch cưa cẩm nên bây h ngủ bù)
    - Sao ngày trước anh cũng biết thế nhưng anh vẫn gọi
    - Vì anh nhớ em, nhiều khi nhớ quá nên cứ bấm số thôi
    - Sao giờ anh không làm như thế?
    - Nhưng giờ nếu anh nhớ em thì anh sẽ viết cho em.
    - Nhưng ngày trước anh nhớ em thì anh vẫn viết mail và miss call buổi đêm mà
    - Thì anh vẫn viết trong topic cho em, và vẫn nhắn tin để mỗi sáng em dậy đều có cái để đọc mà
    ( Hỏi lắm "sao" thế em yêu, may mà mình chém gió cũng ko đến nỗi nào, chứ cứ thêm mấy cái "sao" thế này là tịt ngay mà a yêu nhở nhở nhở nhở?????????)
    - Anh mà cứ quan tâm, cứ chiều em như thế là em càng ngày càng trẻ con và nhõng nhẽo hơn đấy
    - Thế giờ anh sẽ học cách bớt quan tâm và ghê gớm với em nhé
    - Em chẳng sợ
    ( Chính xác là anh đã ăn bớt đi 1 cơ số đoạn quan trọng )
    - Anh mà cứ quan tâm, cứ chiều em như thế là em càng ngày càng trẻ con và nhõng nhẽo hơn đấy
    -Anh chẳng sợ, đến ... anh còn trị được nữa là cái thói nhõng nhẽo của em.
    -Ai bảo anh chiều em quá nên bây giờ anh lãnh hậu quả. Nhưng mà anh nói xem vợ anh ngoan mà, hiền mà, lại nghe lơì anh nữa anh nhỉ
    -Uh, anh tình nguyện lãnh hậu quả suốt đời cơ. em hư đi 1 tý anh càng đỡ lo. Còn hơn để thằng khác nhảy vào đòi lãnh
    -Ờ anh giỏi lắm, anh cố tình chiều cho em mè nheo nhõng nhẽo quen thói làm các anh sợ chết khiếp ko ai thèm giải quyết hậu quả a để lại chứ gì, mà sau này em có muốn cũng ko yêu đc ai chiều em bằng anh chứ gì
    -Á phát hiện ra em bị lừa rồi hả. Hêê, yên tâm ai hiểu em bằng anh nữa đâu, anh trị đc hết mấy thói giở trò của em, mà chắc là còn dở chứng nhiều, nghi lắm, từ giờ anh sẽ phải ghê gớm với em hơn.
    -Huhu này nhá, ai giở trò hả!!!!!!!!!! Quá đáng, người ta yêu lắm mới thèm quan tâm đấy nhé. Mà a cứ thử ko chiều em nữa xem, ko gọi nữa xem, chỉ to còi thôi, em biết thừa, anh ko làm đc đâu ( Cún kưng của em nhỉ
    -Uh vợ của a yêu a nhất quả đất nên mới quan tâm thế, a yêu vợ nhát quả đất nên làm sao mà ko quan tâm đc, tí tẹo nữa anh lại chẳng chịu được, lại tò tò đi gọi cho em ngay ấy mà, hìhì

Chia sẻ trang này