1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này đúng là anh bận nên không nhớ lịch học của em như trước nữa rồi, nhưng nếu anh ở nhà thì chắc lịch học của em còn xáo trộn nhiều lắm đấy , lại kiểu như:
    - Anh ơi, em trốn học nhé
    - Không được, em phải đi học
    - Nhưng còn 15 phút nữa, em không thích vào muộn
    - Không, đi nhanh vẫn kịp mà
    - Thế anh đi nhanh đi
    - Nhưng anh thích đi chậm để em muộn
    - Thế là trốn học hả anh
    - Uh, hề hề
    Anh bây giờ toàn làm đồng minh của em thôi
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ em quá, chắc lại đang ngủ trưa rồi. Anh cố chờ 1 lúc nữa rồi gọi điện cho em nhé, nhớ lắm rồi
    Bây giờ kế hoạch của mình đã gắn liền với nhau mất rồi, và mình sẽ luôn nắm tay nhau đi hết con đường phải không em. "Chưa đi hết con đường sao biết đúng sai", nhưng bây giờ với anh chỉ cần có em đi cùng anh thì đã đủ để biết mình vẫn đang "on the way"
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mèo con của lại nhõng nhẽo nhé, 2h đêm rồi không ngủ được lại gọi cho anh để bắt anh ru ngủ. Anh lại tha hồ ngồi nịnh nọt, nói nhăng cuội mà chắc em đang gà gật nên cũng chẳng nhớ gì đâu, nhưng anh cứ dừng lại thì em lại hỏi sao không nói tiếp, em vẫn muốn nghe. Mà anh không biết lúc nào là em đã ngủ rồi hay vẫn còn nghe nên cứ phải rình rình cho em ngủ gật đển còn dập máy, thương em của anh thế
    Sau này sẽ có anh luôn ở bên vợ yêu, để mỗi lần vợ yêu của anh mất ngủ lại được rúc vào như mèo con, lại bắt anh kể chuyện cho nghe và bắt anh xoa lưng cho dễ ngủ. Em không biết lúc đấy anh đã muốn được ở bên em thế nào đâu, để anh có thể yên tâm là em đã ngủ và có thể dừng câu chuyện, và khi có anh ở bên thì em cũng sẽ nhanh buồn ngủ lắm vì anh của em boring lắm em nhỉ, chỉ giỏi làm cho vợ yêu thấy buồn ngủ thôi
    Em còn nhớ khi chưa yêu em đã nói "khi yêu nhau thì sẽ tự nhiên nâng những nét đẹp của nhau lên", và cho đến giờ anh đã hiểu rõ hơn điều em nói. Yêu em rồi, chẳng thấy em nhõng nhẽo trẻ con nữa, chỉ thấy em muốn nhõng nhẽo để được anh yêu thương và vì em biết anh thích chiều em theo kiểu như vậy. Đã không thấy em trẻ con và chưa trưởng thành như trước anh vẫn hay trêu em, chỉ thấy em không cần bận tâm những chuyện chưa phải bận tâm nhưng vẫn người lớn mỗi khi phải quyết định chuyện gì. Và đã không thấy anh cố gắng vứt bỏ mọi thứ, gạt mọi chuyện không liên quan qua 1 bên để mình luôn sống thoải mái, đôi khi là hơi bất cần. Đã thấy mình thật dịu dàng và quan tâm nhiều hơn anh đã từng nghĩ là anh có thể, đã muốn có 1 gia đình và muốn dừng chân để lo cho gia đình của mình. Đã không còn cảm thấy trách nhiệm nữa mà thay vào đó là sự yêu thương, tin tưởng. Đã nghĩ mình có thể yêu 1 người, ở bên 1 người và sẽ luôn luôn nắm tay 1 người để bước đi đến cuối con đường.
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không được nói chuyện với em nhiều bên cứ thấy hơi buồn buồn và nhớ suốt thôi. Nhiều lúc cũng không biết mình nói những chuyện gì mà có thể nói nhiều đến thế em nhỉ, thấy em gần gũi lắm, có chuyện gì cũng muốn kể cho anh đầu tiên. Nhưng đôi khi nhớ thật da diết và chỉ muốn được ở bên em ngay thôi, để được em nhõng nhẽo rúc vào, hay để có những lúc anh thật nhẹ nhàng gối đầu lên em như trẻ con
    Chiều nay ở đây có cầu vồng, đẹp lắm và thật thanh bình, khi đó anh lại mong có em ở bên để cùng ngắm cầu vồng. Trời mùa hè bên này sáng lâu lắm, đến 9h tối vẫn sáng như 6h chiều ở nhà mình, nếu có em ở bên thì mình sẽ có rất nhiều thời gian để tận hưởng không khí trong xanh này.
    Nếu không có em, không yêu em thì anh sẽ sống như thế nào nhỉ, thật sự là giờ anh không nghĩ được và không dám nghĩ đến nữa. Anh sẽ vẫn cố gắng và vẫn sống nhưng theo cách mà cả 2 anh em mình đều không muốn và sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc như anh đã luôn được cảm nhận từ khi yêu em, em có biết em có ý nghĩa với anh thế nào không vợ yêu của anh. Anh biết cảm ơn ai đây vì đã để anh tìm được em, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em, cảm ơn ông bà đã luôn yêu thương em, cảm ơn em đã luôn nhẹ nhàng và đón nhận tình cảm của anh, và cảm ơn anh vì đã luôn yêu em thật hết lòng và tự nhiên đến như thế.
    Tối nay đứa bạn hỏi anh kế hoạch sau này thế nào, anh lại ngồi nói về kế hoạch 5 năm tới của mình, đầy tin tưởng và hạnh phúc. Bây giờ kế hoạch của mình đã gắn liền với nhau rồi, hãy cứ ở bên anh như thế nhé em. Có lẽ cũng ít ai như mình em nhỉ, không hứa và chưa bao giờ hứa bất cứ điều gì với nhau nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào những điều cả 2 đã nói, chỉ bởi vì mình đã tìm thấy nhau, em đã tìm được 1 người em có thể tin tường, yêu thương để gửi gắm cả cuộc đời, và anh đã tìm được người mình luôn mong chờ, để yêu thương, để thấy mình có thể luôn sống tốt, để mèo con của anh luôn được cảm nhận hạnh phúc như anh vẫn luôn cảm thấy, và để 1 người như anh lại có thể sẵn sàng làm cún con lon ton của em mà chẳng ngượng ngùng gì
    Đã quá nhiều yêu thương rồi em nhỉ
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 13/05/2009
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    1 ngày không được nói chuyện với em mà tưởng như lâu lắm rồi, sốt hết cả ruột. Em làm thế nào mà dạo này anh hay sốt ruột, thiếu kiên nhẫn lắm, chỉ mong được về bên em ngay thôi
    Hôm nay anh đã rất vui vì cuối cùng cũng có 1 kết quả tốt, điều quan trọng hơn là chính vì mục tiêu đấy mà em đã tìm và anh đã đến với em nên với anh nó có ý nghĩa nhiều lắm. Lúc đó anh đã rất muốn được ở bên em để mình có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui. Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em, có lẽ cho đến giờ với anh thì đó vẫn là lần em xinh và dịu dàng nhất, và cảm giác cũng thật là lạ khi đơn thuần chỉ là anh thấy thích, cảm nhận nét đẹp dịu dàng và thật sự thấy nhẹ nhàng bình yên khi ngồi nhìn em học.
    Kế hoạch và ước mơ của mình đã lại thêm rõ ràng hơn em nhỉ, và mình vẫn đang on the way
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay nhớ em lắm, tự nhiên thấy mình thật khó để kiên nhẫn. Anh đã nghĩ mình là người kiên nhẫn, dễ chấp nhận, dễ thích nghi và để mọi chuyện trôi qua, cũng nhờ thế mà anh sống có phần thoải mái, phởn phơ hơn mọi người. Và anh đã nghĩ mình có thể làm thế với cả tình yêu, lúc đó tình yêu với anh cũng giống như các thứ khác thôi, đã nghĩ là khi yêu thì mình có thể control tốt hơn, có thể nhớ thương theo mình thích, có thể quên khi mình muốn, và có thể luôn ở "vị thế" trên.
    Nhưng bây giờ thì những điều đó đã hoàn toàn thay đổi rồi. 8 năm đã rèn luyện cho anh rất nhiều thứ, nhưng đến giờ thì nó không giúp anh tự chủ hay chai sạn bớt trong chuyện tình cảm mà lại dồn nén hết vào em. Cảm giác yêu thương như chưa bao giờ được yêu thương, cảm giác yêu như theo bản năng chứ đã không phải theo cách mà hồi đầu anh đã nghĩ và nói khi đến với em.
    Nhiều khi thấy em thật dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy yêu thương, nhưng thỉnh thoảng anh cũng thấy ghét lắm, vì em đã làm gì để anh lại yêu như bây giờ, để anh phải nhớ thương nhiều như thế, để anh không thể dừng nhớ thương lại được. Và tự nhiên anh thấy hơi sợ, lo lắng, đã không còn dễ dàng như khi anh nói "nếu yêu em thì sẽ rất hạnh phúc, nếu không yêu thì anh sẽ lại đi kiếm tìm hạnh phúc mới cho mình". Cảm giác yêu thương thật sự là như thế này hả em, là khi biết chắc em vẫn có thể làm tốt được, biết đó là công việc của em nhưng lại cứ lo lắng và không thẻ dừng nỗi nhớ được. Tối nay anh đi chat chit, comment với mấy đứa bạn của anh em mình, chỉ bởi vì khi đó anh thật sự nhớ em và không tự chủ được nữa, chỉ muốn có ai để nói là mình đang yêu và nhớ em nhiều lắm.
    Và anh lại nhớ lần đầu tiên gặp em, anh chưa bao giờ thú nhận cho đến tận lúc em nhận lời yêu anh, nhưng đó là khi anh đã có chút rung động sau 1 thời gian dài. Đó cũng chính là lý do anh đã nói "anh có người yêu rồi" để như phòng bị cho mình sẽ không thể thích em được nữa, và thời gian cũng giúp anh chỉ coi em như 1 người bạn thân thiết. Cho đến khi anh đã hoàn toàn thoải mái với những chuyện đã qua và không vướng bận gì thì anh đã tìm đến em với 1 tư cách khác, dù trong lòng khi đó anh chỉ nghĩ là bởi vì các điều kiện của em phù hợp với anh và anh có thể tán được em . Nhưng khi đó tình yêu với anh chỉ như 1 cái gì đó anh đang thiếu và muốn nắm bắt, và anh đã nghĩ anh có thể control nó chỉ như những mối quan hệ khác. Em cũng cảm nhận được điều đó ở anh khi nói "mình dừng lại nhé anh, cho đến khi anh đến với em như chính em chứ không phải 1 người anh đã mong chờ từ trước". Đó cũng là khi anh giật mình và cảm nhận tình cảm với em theo 1 cách hoàn toàn khác. Để đến giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác, anh đã không còn có thể ở thế chủ động như thế nữa, không thể không nói chuyện với em dù buổi sáng đã nhắn tin "hôm nay anh để em yên tĩnh nhé", đã không còn có thể cố gắng trả vờ kiêu hoặc để em 1 mình vài ngày để em cảm nhận sự cần thiết khi có anh, đã không còn có thể dừng nói yêu em rất nhiều lần dù có lúc anh sợ em sẽ chán.
    Và cho đến khi nào em còn thấy hạnh phúc với tình yêu của anh thì có người sẽ vẫn luôn yêu em theo "bản năng", lo lắng, chăm sóc em như thế, vợ yêu của anh nhỉ
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 14/05/2009
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Tớ vẫn làm luận văn và vẫn đều đều đọc tình yêu của 2 bạn
    Phải nói là ghen tị ấy :) Một thứ yêu thương xa vời với tớ ...

  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Có những lúc thấy thời gian trôi qua thật nhanh em nhỉ, đã giữa tháng 5 rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là sang tháng 6, và anh sẽ nhanh được ở bên em thôi. Nhưng nhiều khi cũng thấy sốt ruột lắm, chỉ muốn được ở bên em ngay thôi.
    Hà Nội dạo này hay mưa phải không em, 2 vợ chồng mình đều có sở thích kỳ quặc với mưa, càng mưa to gió lớn thì lòng càng thấy nhẹ nhàng. Trước đây khi còn ở nhà thì mỗi lần trời mưa anh lại bật nhạc thật to rồi ra ban công nhìn những con gió đang thổi bạt cả mưa . Bây giờ thì mỗi khi mưa lại là khi em thấy nhớ mong anh nhất, em sẽ lại gọi điện cho anh để bảo "ở nhà đang mưa anh ạ, thích lắm, em nhớ anh vô cùng", và anh lại mong được ở bên những đêm mưa như thế, để được ôm em, ngắm mưa và tâm sự cho đến khi cả 2 đều mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Mấy hôm nay mình thật hạnh phúc em nhỉ, những niềm vui cứ đến thật tình cờ nhưng lại như 1 sự sắp đặt sẵn có. Và có lẽ từ khi anh bắt đầu quen em thì mọi chuyện đã như vậy rồi, nhiều khi anh cũng tự hỏi là vì cả 2 đã cố gắng thật nhiều để đạt được những điều đó, hay là vì mình đã quá may mắn khi yêu nhau như bây giờ. Có lẽ là do cả 2 em nhỉ, và vì thế anh sẽ không để vuột mất người mà anh đã luôn mong chờ và thương nhớ, người đã cho anh biết thế nào là cảm giác hạnh phúc thật sự khi được yêu thương theo đúng nghĩa.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vừa xem phim có lũ trẻ kon xong tự nhin lại nghĩ mình mún có kon ế...lên đây lại gặp topic này nữa...cơ mà bây h chưa tìm đc mẹ đứa bé hjt hjt...
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, đúng là khi buồn thì nỗi buồn cứ đến dồn dập như hạn, mà khi hạnh phúc thì niềm vui cứ ầm ầm lao tới. Hôm nay suýt em định nghỉ dạy, nhưng nhớ lại lời anh "quát tháo" nên phải cố mà dậy, em mang cho con bé ít quần áo ( nó thích lắm) , rồi cả nhà nó vừa mới đi chơi xa về, lại mua vải áo dài tặng cho em. Thật là đúng lúc quá!!!!!!!!!!!!!!! Vải đẹp ghê anh à, thế là em có tận 2 mảnh, em định may cả 2, 1 mảnh để đi chơi Châu Á, 1 mảnh để đi chơi Châu Âu ( chém gió thôi mà
    Vui thế chứ, là lá la!
    Hôm nay em dạy nó rất chăm chỉ vì là buổi cuối cùng, 2 chị em cũng quý nhau lắm cơ, nó cứ liên tục hỏi : "Thế là buổi này chị dạy em là buổi cuối cùng thật à" làm em cảm động thật, rồi lại " May có chị mà em từ đang ko theo kịp các bạn thành điểm cao nhất lớp" ui làm em cũng thấy tự hào ra phết, nó đc toàn điểm tối đa môn em dạy thôi anh ạ Nhưng thực ra thì bọn em vẫn buôn chuyện, nó kể chuyến đi chơi 30/4 vừa rồi, nghe giọng háo hức lắm, đc ở resort, "về thấy nhà mình xấu mù, thèm đi tiếp, thèm ơi là thèm", buồn cươi fthế. Nó bé tý mà khôn lắm nhé, em cũng suýt xoa thèm cùng nó, nó lại hỏi ngay xem "chị có thèm ko, ko biết bao giờ có dịp để mình đến nữa chị nhỉ?" , khiến em nhớ đến anh và cái dự định của bọn mình , em thốt ra ngay : " 1 kì nghỉ nào đó, tuần trăng mật chẳng hạn". Nó lại còn giở tạp chí ra khoe nữa chứ, hixhix, nào là biệt thự bên bờ biển, nào là điểm tâm trên bãi cỏ blah blah...eo ôi nó cứ giở từng trang 1 mà ko biết là...em thèm còn hơn nó ý Anh có phải là chồng của em ko?
    Mà anh có biết ko, anh bảo hn mưa y như rằng...vừa mưa rồi đấy. Mát, thích thật, anh cũng sắp về rồi, hihi, tưởng tượng đến cảnh trời mưa, 2 đứa ngồi ôm nhau ngắm mưa, thật là sến ko ai bì kịp, híhíhí

Chia sẻ trang này