1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngốc ạ, dạo này em cứ nghe thấy kế hoạch đi chơi, rồi chồng con, trăng mật là mắt lại 2 mí rưỡi cho mà xem, nhưng anh yêu lắm, muốn được ở bên em để em luôn hạnh phúc như vậy
    Sau này không biết em lấy anh rồi anh có làm em hư đi không, cứ chiều thế rồi sao này về nhà mẹ, mẹ bắt làm gì lại bảo "nhưng chồng con không bắt con làm thế bao giờ" . Giờ thỉnh thoảng phải "quát nạt" em 1 chút chứ không a dua theo nữa không lại hư mất.
    Sắp thi học kỳ rồi, chăm chỉ lên nào, em vẫn luôn làm tốt mà em yêu nhỉ. Sắp đến tuổi lấy chồng rồi đấy, không học hành chăm chỉ rồi sau này lấy chồng rồi lại tiếc không được đi học, suốt ngày bị chồng lôi đi chơi khắp nơi
    Hôm nay anh phải làm project nên không nói chuyện với em được rồi, sắp hết tháng 5 rồi em ạ
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, hôm nay nghe B dặn buồn cười quá em nhỉ, nhưng anh cũng thấy hạnh phúc lắm, lại muốn được lấy em luôn rồi em yêu ạ . Mà không hiểu sao dạo này cũng nhiều người xui anh lấy em sớm, chắc là vì bạn bè đều thấy được anh đã hạnh phúc thế nào khi yêu em
    Mọi người cứ luôn lo lắng em trẻ con, lo lắng em "vụng về" và chưa đủ để trưởng thành để cân nhắc mọi chuyện thật rõ ràng nhưng anh thì vẫn luôn giữ niềm tin tuyệt đối vào em và điều quan trọng nhất là anh luôn cảm nhận được tình yêu thật nhiều của em. Chỉ cần điều đó thôi là đủ để anh có thể nắm tay em đi hết con đường mà mình đã định.
    Muốn được ở bên em lắm vợ thân yêu ạ, để được thì thầm vào tai em là anh sẽ luôn yêu và chăm sóc em như cách 2 anh em mình muốn, bởi vì với anh bây giờ hạnh phúc là có anh, em và gia đình mà mình đã luôn mong đợi
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mà quên không mắng em 1 chút, dạo này em học đâu kiểu nghi ngờ người yêu em thế hả
    Lúc tối anh nhắn tin "hôm nay anh phải đi làm project nên sẽ không nói chuyện được, em ở nhà học hành chăm chỉ nhé, sắp thi rồi", rồi đến đêm anh gọi điện thì lại bảo ngay "anh nói dối em hả, anh ở nhà phải không, anh nói thế để em học hành tập trung chứ gì, em biết thừa". Ngốc ạ, ai thèm nói dối em, anh làm project nhưng bọn nó đến nhà anh làm và kết thúc sớm hơn anh dự định. Lúc đấy muốn gọi điện cho em lắm nhưng lại muốn em tập trung học hành, anh phải rất kiên nhẫn mới chờ đến đêm để gọi điện cho em đấy, lại đi quét dọn nhà cửa, giặt giũ hết đống quần áo để cho đỡ sốt ruột.
    Người yêu em yêu em lắm đấy
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu à,
    Anh đã dậy chưa? Chúc anh 1 buổi sáng tốt lành, chồng yêu của em :-*
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh T đúng là buồn cười, chỉ toàn xui dại anh thôi, mà anh có làm như anh ấy "khuyên bảo" thì em cũng ko đồng tình, nếu anh mà như thế, e cũng ko yêu
    B cũng buồn cười, nhưng anh yên tâm, cứ khi nào chen đc anh vào là em bơm luôn, a phải cảm ơn vợ của a nhiều đấy nhé
    Kể cho anh ngghe giấc mơ hôm qua của em nhé. Tại anh nói chuyện hôm qua, lại làm em nghĩ đến sự thay đổi...và mơ như thế. Em mơ mình ko còn yêu nhau nữa, em đi với 1 ai đó khác, còn ko thấy anh đâu, hay là anh đang chờ em ..ở nhà nhỉ
    Em thấy mình đi với 1 ai đó, nhưng lại phải cố gắng dứt ra để trở về, cũng khá là mệt anh à, đấu tranh với bản thân mình thường ko dễ. Em đã nghĩ đến anh, nghĩ đến những tình cảm mình đã có, nghĩ đến việc nếu anh 1 mình, ko có em, hoặc có 1 ai khác nhưng ko phải là em, thì anh có hạnh phúc ko, ng ta có hiểu a như em ko, a có thể chiều ng ta đc như em ko, em ko thể làm anh buồn đc, em ko thể hất tung lên thế đc, tất cả những gì mình đã cố gắng, tất cả những gì anh đã giành cho em, tất cả những gì bản thân em đã cố gắng và tự giữ mình... cho anh, cho riêng anh mà thôi...
    Sáng dậy tự nhiên em lại lân la đọc 1 vài entry của 1 ng đã từng quý em sâu sắc, đọc lại cả những bài ng ta viết cho những cảm xúc giành cho em, thế mà cũng khá lâu rồi, ng ta vì chuyện tình cảm mà cũng ít nhiều thay đổi, ko biết bây giờ đã control đc hẳn chưa?? Em đúng là ôm rơm dặm bụng
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    EM còn nhớ có lần nch với ông anh, em đã tâm sự : tình yêu có nhiều kiểu, có thể là tc nhớ nhung ngay từ lần đầu gặp nhau hoăc ko, nhưng dù là kiểu gì thì 1 khi em đã nhận lời, e sẽ luôn cố gắng để toàn tâm toàn ý... Em nghĩ, khi e có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc ai thật lòng, thì đó cũng là cách em thể hiện ty của mình.
    Em biết anh yêu chiều e nhiều, anh cũng luôn cố hết sức để em luôn hạnh phúc,
    Nhưng....
    Tại sao ngày xưa em ko bao giờ có những phút xao lòng dù chỉ là trong giấc mơ?
    Anh có thể cho em cảm giác như vậy đc ko...
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Với anh, em là cả thế gian
    Cả thế gian có thể thay đổi nhưng anh thì sẽ vẫn sống
    But it''s hurt
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nó không chỉ là "1 tí" như anh đã nghĩ
    Anh nên làm gì, nên để em tự 1 mình để hiểu
    Nhưng anh lại muốn ở bên em để mình cùng hiểu
    Nhưng.........
    Nhưng.........
    Tự nhiên anh thấy nhớ mẹ, chị và T
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Bởi vì anh sẽ là chồng em
    Bởi vì anh sẽ luôn nắm tay em trên cùng 1 con đường
    Bởi vì anh yêu em
    Và bởi vì em yêu anh
    Nên mình sẽ luôn cùng nhau phải không em
    Nên anh sẽ thay đổi 1 số thứ
    Nên anh sẽ giúp em cảm nhận điều em cần
    Nên anh sẽ luôn yêu em
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 17/05/2009
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Cún con của em, về nhà rồi gọi cho em nhé ! Đừng làm em sợ, được ko anh

Chia sẻ trang này