1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng, chỉ cần em cố gắng là em sẽ làm được, kể cả trong chuyện tình cảm. Em đã tâm sự như thế với ông anh, rằng viêc em quan tâm chân thành, chăm sóc cho 1 ai đó cũng là 1 cách em yêu ng ta. Vì sao anh biết ko, khi đó anh của e lo sợ em sẽ hoang mang, nên em muốn cho anh ấy thấy là em sẽ vẫn yêu nếu như em gặp đc 1 ng` phù hợp và yêu mình chân thành. Và thực tế là e cũng chuẩn bị sẵn cho mình tinh thần cho nhiều trường hợp, và chấp nhận việc có thể e sẽ ko tìm đc 1 ai cho e cảm xúc như vậy nữa, nhưng nó sẽ ko đc phép làm ảnh hưởng đến tình yêu sau này của e, ko đc phép gây ra bất cứ sự bất công nào cho ng` sẽ là chồng em sau này.
    Sau 1 sự đổ vỡ, thường có nhiều tâm lí...Anh còn nhớ khi anh kết thúc chuyện cũ, anh đã đối với em như thế nào ko? Đó cũng chỉ là 1 tâm lí thông thường nên em thông cảm, dù em có cảm nhận được và em ko phải người vô cảm nên em có biết buồn... nhưng em đã xử sự ra sao anh còn nhớ ko? Anh nói với em rằng anh thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì có lẽ anh hợp với e hơn là so với chị ấy ( dù chị ấy cũng rất tốt). Còn em, em cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì em và anh quá hợp nhau, nhưng ko phải là kiểu sét đánh hồi trước. Sau chuyện đó, em ko dễ để yêu, nhưng cũng ko phải do tâm lí con chim sợ cành cong mà ko dám tiến tới, khi ấy em đã dần hiểu 1 thực tế là ko phải cứ cưới nhau là yêu, mà còn tùy thời điểm, tùy duyên nữa. Nên em cho rằng, cái quan điểm mà em tâm sự với a trai e, thì cũng là cách nghĩ cân bằng nhất mà e có thể làm đc trong giai đoạn đó thôi, cách nghĩ đó giúp cho e bình thản đón nhận chuyện ko thành dù là thi thoảng vẫn ko thể ko nghĩ.
    Em cũng đã từng nói hết những tâm sự như thế này với anh trong 1 cái mail hồi lâu rồi nhưng anh chưa giành sự quan tâm để ý đúng mức cho nó đấy thôi. Em cũng đã nói rằng nếu có 1 ng hợp với em, yêu em chân thành, đc em tôn trọng...thì em sẽ lại yêu. Em ko đòi hỏi và bắt trái tim mình gặp sét đánh thêm nữa nếu như nó ko làm đc, mà em cũng ko thiết tha gì với sự phiêu du mạo hiểm như thế nữa, em muốn 1 sự dung hòa và bền vững, hợp nhau nhiều mặt, chẳng nhẽ sự chân thành của em, tình cảm của em, sự chăm sóc của em, lại ko có mấy giá trị hay sao? Con gái càng yêu thường lại càng sâu đậm, đó cũng là 1 lí do khiến em thêm tin tưởng vào mình hơn. Còn việc ng ta có chấp nhận tình cảm của e hay ko, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Có lẽ em đã sai khi nói ra điều này thêm 1 lần nữa...Nhưng nếu người em giành tình cảm và xác định gắn bó lại ko hiểu về tâm sự này của em, thì em luôn cảm thấy mình dễ có khả năng mưa nắng thất thường hơn là thà cứ hiểu nhau để sau này ko làm ng ta phải buồn hay tự ái vì mình thêm nữa. Em nhớ có lần a bảo, có 1 cách để anh rời xa em, va bây giờ thì e đã làm như thế... Có lẽ do em quá trẻ con nông nổi, chỉ muốn đc tâm sự hết tất cả cho a nghe dù có nhiều cái biết là ko nên, mà nên chấp nhận là có nh cái a ko cần hiểu..
    Em đã nói với anh trai e rằng " Em sẽ cố gắng", nhưng anh ko phải là 1 sự cố gắng của em, còn em tôn trọng quyết định của anh, vì e biết khi a quyết định điều gì thì a cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em dạo này hiểu anh lắm ý , và từ ngày yêu em anh cũng thấy mình đơn giản hơn nhiều, chỉ là yêu và cố gắng để người yêu mình sẽ luôn hạnh phúc, bây giờ và sau này.
    Em biết là anh sẽ buồn, nhưng anh không thể giận em quá 1 ngày được em nhỉ, bởi vì anh sẽ thương em của anh lắm, lo lắng em của anh sẽ sợ, sẽ buồn. Em biết là anh có nhược điểm lớn lắm mà, đó là suốt ngày lo lắng cho người yêu của mình thôi nên em có sai hay đúng, anh có sai hay đúng thì anh cũng không thể giận được mà chỉ lại thấy thương em.
    Em cũng biết nếu chỉ vì thế mà anh không yêu em nữa thì anh đã không phải anh của em như bây giờ, đã không yêu em nhiều như bây giờ và đã không đủ chín chắn để che chở cho em
    Và anh vẫn đang cảm nhận được tình yêu của em, hạnh phúc của em, 1 cách rõ ràng hơn anh đã mong đợi rất nhiều. Với anh đó là điều quan trọng nhất
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cún con vẫn sẽ luôn là cún con của em thôi
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nghe cún con kể, rồi nghĩ chỉ có mẹ và chị là luôn ko bao giờ làm anh đau, em thương lắm, em ko bao giờ muốn thế, lần sau em sẽ ko làm cún con của em bị đau..
    Em cũng ko phải hờ hững mà ko thèm níu lại, mặc kệ như lời cún con giận dỗi em đâu, a biết mà. Chỉ là em muốn để cho a có thời gian để hiểu em hơn, bình tĩnh hơn, và bây giờ cũng chưa phải lúc nói ra từ buông tay hay níu kéo, chồng của e chín chắn và biết nghĩ lắm, sẽ ko hấp tấp vậy đâu :x Với cả, đang lúc nước sôi lửa bỏng vậy mà e nói thêm cái gì, cc thì đang tự ái đùng đùng, chẳng may cc lại cả giận mất khôn mà hất tung mèo con xuống đất thì ...mèo con biết chữa cháy làm sao . Vợ của a mà buông tay dễ dàng thế, thì đã chẳng phải là người a yêu nhất quả đất
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng với vợ chồng nhà bác nì
    e đọc mà tưởng cùng 1 người phân thân ra viết cho nhau cơ
    tình cảm quá, hoảng
    chúc 2 bác hp
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Bin cũng làm quả topic "mình ơi, a thích mình" đi :))=))
    dành cho chị gì ấy =)):))
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    - Vẫn còn giận anh à
    - Đã bảo ghét rồi, nói nhiều thế ghét nữa bây giờ!
    - Nhưng mà anh cứ nhớ. Chắc sau này lấy nhau anh dễ bị mắc bệnh yêu vợ quá mất thôi
    - Này nhé, cứ suốt ngày đòi làm cún con lon ton thế này là thành bệnh thật đấy, bệnh bám váy vợ híhí
    - Ko phải bám váy vợ, chỉ là yêu vợ thôi chứ
    - Thích bám thì cứ nhận đi cho xong
    - Nhất định ko bám, bám thế thì...nhìn thấy hết à
    Hừ, nói thế thôi chứ ai cho mà bám. Bám thế rách váy ng` ta, toàn đồ đắt tiền, lại lủng lẳng thêm con cún nữa thì rách mất chứ còn zề!! Chỉ đc cái lẻo mép, đúng là đồ...chồng láu cá, cứ thế thì ai mà giận đc hả
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    @ bin_ hp, uocmo2009 : thanks bạn, tớ đọc lại cũng thấy hoảng
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    - Anh ơi, 2 hôm nay rồi em không được xem webcam của anh nên vẫn chưa ngủ được, em bật máy tính lên nhé
    - Muộn rồi, em đi ngủ đi, mai nhé
    .... tít tít....
    - Hư nào, sao em tắt máy
    - Tại vì nếu em không tắt máy thì anh sẽ lại bắt em đi ngủ
    - Anh ơi, WC bị dừng hình rồi, anh send lại đi
    - Anh send mấy lần rồi mà, em accept chưa
    - Sao em không thấy
    - Em tắt cái dừng hình đi thì anh mới send lại được
    - Đấy, anh thấy em tội nghiệp chưa, em sợ em tắt đi rồi anh không send lại thì em không có gì để xem
    Em ngốc ạ, sao em yêu anh nhiều thế
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em hôm nay hư nhé, dạo này hay nghi ngờ người yêu lắm nhé, suốt ngày lo anh dở bài gì mới
    Em ngốc lắm cơ, lúc nào cũng kêu "em chẳng sợ" nhưng mỗi khi anh trêu là "anh yêu ít đi nhé" thì dù không muốn hay cố tình nhưng em sẽ để ý rất kỹ xem anh có khác lạ gì không, có yêu em ít đi thật không.
    Mèo con ngốc lắm, làm sao anh yêu mèo con của anh ít đi được, đã coi em là cả thế gian mất rồi
    Thôi, lần sau anh sẽ không nói như thế nữa nhé, chỉ tại đôi khi anh hơi ghen, em làm anh hư rồi đấy, đã biết hờn ghen rồi đấy . Anh yêu mất rồi
    - nhưng thật ra hôm qua anh cũng hơi vô lý em ạ
    - sao thế a?
    - vô lý với em
    - ko sao anh ạ
    - con trai thường đi tán người mình thích. Con gái thì thường sẽ yêu người nào mình thấy yêu thật lòng, nhiệt tình, tình cảm cứ lớn dần lên, con gái yêu nhiều hơn, lúc đấy con gái ko xa được nữa đâu
    - vâng
    - anh biết thế rồi nhưng thật ra hôm qua là ghen
    - vì a yêu e mà
    - muốn em phải yêu anh kiểu sét đánh, từ đầu
    - tại e nói linh tinh nhỉ
    - mặc dù biết rõ là ko phải vậy, biết là em yêu anh nhiều lắm. Nhưng giờ biết hờn ghen rồi, nên cần 1 lúc để anh bình tĩnh lại
    - a bình tĩnh nhanh hơn e nghĩ, e cứ tưởng mất 1 ngày
    - thì anh biết thế mà, chỉ là ghen và ko thích phải nghĩ thế, chứ lù lù ra rồi còn gì
    - e hiểu mà nói thế thì ai mà chả ghen nếu yêu e thật lòng
    Ngốc ạ, anh đã không nghĩ là mình biết ghen và có thể dễ mất bình tĩnh thế, nhưng anh của em lại không bao giờ giận em quá được 1 ngày
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này