1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đang nghĩ là hôm nay có nên phạt không gọi điện để ru em ngủ không, vì tội nghi ngờ người yêu, rồi lúc người yêu gọi lại thì còn bận chat chit, xem phim
    Hi hi, nhưng nhờ thế mà anh mới có cơ hội ngồi đọc mấy bài thơ, phải lâu rồi, chắc cũng 2, 3 năm anh mới cố tình ngồi để tìm 1 vài bài. Còn thỉnh thoảng mọi người vẫn gửi hoặc vô tình đọc được.
    Mặt trăng anh trả cho trời
    Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
    Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
    Anh xin trả lại cho năm tháng dài
    Nhìn em trong phút giây thôi
    Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
    Cõi đời anh thấy nhạt thênh
    Tưởng anh không được cùng em chung nhìn
    (Xuân Diệu)
    P/S: anh lại expand cái ước mơ của mình rồi. Ước mơ "thiên đường mùa hè" với mèo con thì mình có thể sẽ thực hiện sớm phải không em, bây giờ anh update thêm version 2 cho cả cún bố, mèo mẹ, cún con, mèo con
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    E ko để ý đâu. Chúc a ngủ ngon, chúc cho mấy ngày kế tiếp nhé, a khỏi phải lo.
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mới gần 1 ngày không nói chuyện mà anh nhớ em của anh lắm.
    Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau
    Anh nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em
    Anh nhớ lần đầu anh "cướp" nụ hôn của em
    Anh nhớ lần em ngồi khóc vì sắp phải xa anh, nước mắt làm lem hết cả mặt em, mà hôm đấy mình còn phải đến nhà chị ăn cơm
    Anh nhớ lần em ra sân bay tiễn anh, và em đã nhắn tin "anh ơi, em ngoan lắm, nói chuyện với mẹ anh cả quãng đường nên không khóc tí nào"
    Anh nhớ lần ngồi ở vườn hồng ăn KFC, anh đã ngồi lau tay cho em rất trìu mến, anh đã rất hạnh phúc và bình yên
    Anh nhớ lần ở nhà anh, anh nấu mỳ cho em ăn, em vừa ngồi viết thư vừa nhìn anh rửa bát (chắc lúc đấy trìu mến phải biết vì không phải làm gì )
    Anh nhớ lần anh nũng nịu đòi em ra với anh chứ đừng có ngồi ở cái máy tính suốt
    Anh nhớ lần anh như trẻ con gối đầu lên em trong khi em đang ngồi viết thư
    Anh nhớ gió của đường Hoàng Diêu, nắng hoàng hôn của Hồ Tây, nhớ chút gió mùa đông bắc của cầu Long Biên, nhớ chút mưa ẩm ương của Hà Nội
    Và thậm chí anh nhớ cả những lần mà anh chưa quen em , vì anh có rất nhiều ảnh của em.
    Anh xem những bức ảnh và nghĩ khi đó em sẽ đang nghĩ gì nhỉ
    Anh nhớ những câu chuyện em kể cho anh, đôi khi có chút hờn ghen trong anh nhưng cuối cùng thì anh vẫn luôn thương em của anh
    Anh đã ước mình có thể quen nhau và yêu nhau sớm hơn, nhưng có lẽ mọi việc đã như 1 duyên phận được sắp xếp cả rồi. Anh tin vào duyên phận, anh tin vào gia đình hạnh phúc có anh, em và những đứa trẻ. Và anh còn tin vào sự cố gắng của cả 2 nữa.
    Sau này đừng giận dỗi anh nữa nhé, 1 ngày không em với anh buồn lắm đấy, em có biết khi cả thế gian giận dỗi 1 người thì buồn thế nào không. Vì anh đã quen sống cho em của anh mất rồi
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 20/05/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cứ như là,,,hâm ýh,,,chán thế...,,,,,,,,,,,,
    Vào spam cái......
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Không phải hâm bạn ạ, mà là điên, điên vì yêu
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    @ Lu hầm: spam thế này cũng đòi là spam à.
    Tớ là tớ ngưỡng mộ vợ chồng bạn lắm í. Nếu ngày xưa ny cũ tớ có cái topic thế này thì tớ đã chẳng lấy chồng khi bạn ấy đi học xa như ấy đâu. Nên là bạn chongdauto cố gắng phát huy và cũng tập dần thói quen nịnh vợ tiếp nhé.
    À tớ hỏi tò mò tí, bạn chongdauto đang ở UK à? vùng nào thế? đừng nói Nottingham nhé?
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tthé phải xì pam như thế nào???
    Vợ chồng nhà này tình củm thế.............???
    Inova@: nèy...chính cậu xui tớ vào xì pam cơ mà...nay còn giả bộ hỏi thăm,,,chắc chắn là bạn ấy học ở vùng người yêu cũ của Inova đang học,,,dám cược đấy///he he
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    gđ nhà này hp quá, sướng thế chứ nị
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế, chứ tớ đã yêu ai bao giờ đâu mà đòi có ny cũ. Tớ mới có 16 tuổi, yêu đương gì, để yên cho tớ còn ôn thi vào trường cấp 3 điểm nhá. Vớ vớ vẩn vẩn quen thân.
    Tớ có xui Lu đâu, tớ chỉ bảo có vợ chồng nhà bạn gì tình cảm lắm í, 2,3 năm nữa đủ tuổi yêu, tớ sẽ kiếm 1 anh chàng dư lày để yêu nhá, thương vợ chiều vợ dã man.. ui lại thèm rùi í..
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ui bé này xì tin thế, chị 61t zồi mà vẫn còn tin lắm, như e íh, chị e mìh làm quen nhé =)):))

Chia sẻ trang này