1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng thì nào xúi bạn nào spam
    Tớ thấy tốt nhất là luladasilva làm cái topic "ivalus ơi về trông con", tha hồ tình cảm thỏa ước nguyện
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vụ này tớ xin phép bí mật, nói ra khéo lại toàn người quen của nhau ngại chết
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Này nhá, "người quen của nhau" hay là người cũ thế ;))
    P/S : bọn ấy đừng khen chồng tớ nhiều, chồng tớ mặc bệnh tự sướng cao lắm đáy, đc khen là vênh mặt lên ko nghe lời vợ nữa đâu, híhí, chưa gì đã khích bạn innova ( hay là iluva j j nhở) lập topic để vào hóng hớt, lại tót sang chơi nhà hàng xóm thì vợ bạn ý lại ko kịp về giặt tã được
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    uây, nhầm hàng, nhầm hàng nhá.. tớ có phải vợ Lula đâu mà phải trông con cho Lula chứ.. Vợ Lula cũng lù lù trong box này này.. ko tìm hiểu phát biểu linh tinh, chị em tớ sứt mẻ tình củm bao năm gắn bó thì chết
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hehe hem phải người cũ đâu.. người cũ tớ mà biết cái chỗ này để vào thôi tớ đã đi đầu xuống đất rồi
    Phỉ phui cái mồm nhỡ mai nó vào đây thì mềnh cũng đến chết
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ mèo con của anh lắm
    Đêm nay không có ai gọi điện để ru mèo con ngủ, không biết mèo con ngủ có ngon không.
    Hôm nay anh phải làm project từ 12h trưa đến 8h tối, đói mờ mắt nhưng cũng đã hoàn thành rồi, làm cố 1 chút thế là xong 1 project, anh cứ tưởng sẽ phải sử dụng thêm 1 vài ngày nữa.
    Lúc xong project anh cũng phải chạy vội về nhà để gọi điện cho em, dù biết rằng khả năng lớn là em đã ngủ và tắt điện thoại mất rồi.
    Em của anh vẫn luôn có thói quen tắt điện thoại khi ngủ, cũng may em nhỉ nếu không lại bị anh quấy rầy mất, vì đôi khi anh nhớ quá nên lại bấm điện thoại chỉ để nghe tiếng tít tít.
    Anh nhớ lần đầu tiên anh nói lời yêu em cũng là qua điện thoại, hôm đấy em đã làm anh sốt ruột lắm đấy, em ngủ mãi đến tận trưa mới chịu bật điện thoại, có biết đâu 1 người phải chờ em đến tận gần 5h sáng và gọi mấy chục cuộc miss call chỉ để nói "anh yêu em" rồi mới yên tâm đi ngủ được
    Cả ngày hôm nay anh nhớ em của anh lắm, may mà buổi sáng còn được nói chuyện với em 1 chút rồi, thế nhưng vẫn chưa hết nghiện nên làm project vẫn phải thỉnh thoảng nhắn tin không sợ mèo con ngồi chờ buồn.
    Dạo này anh bị mắc bệnh nghiện vợ rồi, sau này không biết có thể xa vợ được không nữa đây, mới nửa ngày mà đã thấy bứt rứt trong lòng.
    Hi hi, nhưng vợ anh cũng mắt bệnh nghiện chồng rồi, 1 ngày không được nói chuyện thoải mái là thấy ấm ức, dễ giận dỗi chồng lắm. Mà chồng em thì lại thương em, có dám để vợ phải chờ đợi đâu nhỉ
    Còn 1 report và 2 môn thi nữa, rồi 2 tuần đi thực tế là sẽ được về với em rồi. Hix hix, giờ nghĩ đến 2 tuần không được chat chit, nói chuyên với em chắc anh lại lên cơn nghiện vật vã
    Sắp đến hè rồi em nhỉ, anh mong lắm
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sao vẫn cứ nhớ mãi thế này em nhỉ
    Hôm nay cũng mệt rồi, đi ngủ sớm thôi, và sẽ nhanh được gặp em hơn
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu dạo này hay bị sụt sịt, làm anh lại thương chỉ muốn được ở bên ngay thôi.
    Sau này không biết vợ anh còn nhõng nhẽo bắt chồng đọc truyện cười trước khi đi ngủ không nhỉ. Nhưng chồng em thích chiều em lắm, dù có bận thì anh vẫn phải luôn quan tâm, lo lắng và chiều vợ anh chứ nhỉ. Chẳng thế mà bây giờ có người nghiện chồng mất rồi, suốt ngày thích lấy chồng sớm, có thả ra cũng chẳng chạy đi đâu thoát được anh nữa em nhỉ
    Kệ mọi người nói gì thì nói chứ em nhỉ, lấy vợ về để yêu chiều vợ chứ không thì lấy về làm gì phải không em. Cuộc sống sau này sẽ bận rộn và vất vả, nhưng mỗi ngày dành ra chút thời gian giúp vợ và tâm sự với vợ thì cũng đâu có là khó phải không em. Từ khi yêu em đến giờ, cũng chưa bao giờ anh phải cố gắng chiều em, chỉ vì em là người yêu của anh, mọi thứ đều tự nhiên, và anh đã đang được sống như chính mình muốn, được sống cho em và cho tương lai của mình.
    Yêu em rồi, thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với anh đã nghĩ, đôi khi anh cũng không biết sao mình có thể yêu em đầy đủ đến như thế, có đam mê cháy bỏng, có nhẹ nhàng yêu thương, có trìu mến, có chút hờn ghen, và cả sự nũng nịu đòi hỏi . Tại em làm anh hư đấy nhé, nhưng anh của em ngoan mà nên sẽ chỉ hư hỏng trong khuôn khổ vợ cho phép thôi, không vợ anh lại giận ra đấy thì có mà lại sốt sồn sột lên, thiệt thân
    P/s: hôm qua anh nói 6, 7 trong 10 vì anh sợ có người lại bảo anh chém gió, chứ khi đó anh nghĩ là mình có thể làm 11 trong 10, bởi vì em biết với chồng em bây giờ thì điều gì là hạnh phúc, mà chồng em thì tham lắm, có được 10 hạnh phúc rồi thì lại muốn có 11 cơ chứ không chịu bớt đi đâu
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Bạn anh bảo anh như hồi sinh và trẻ ra rất nhiều, anh đã thay đổi nhiều từ khi quen em và cũng đang sến nhiều thì phải
    Nhưng anh hoàn toàn bằng lòng và hạnh phúc vì mình được sống 1 cách tự nhiên như bây giờ, và anh sẽ không bao giờ thay đổi những gì đã mang anh đến với em, đã gắn kết em với anh, đã giúp anh biết thế nào thật sự là yêu thương, thật sự là nhớ thương, thật sự là sốt ruột
    Tất cả bạn bè và những người quen đều mừng cho chuyện của anh và em, anh hạnh phúc khi không chỉ mình cảm thấy như sắp là vợ chồng đến nơi mà đến mọi người cũng coi như đương nhiên 2 đứa sắp lấy nhau đến nơi rồi . Mọi chuyện cứ tình cờ như có sự sắp đặt của duyên phận kể từ ngày đầu tiên mình yêu nhau, thế nên có người đã bỏ chạy đến chục nghìn cây số rồi mà vẫn không thể thoát được 2 chữ duyên phận với em
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh không hiểu sao mình có thể thương và lo lắng cho em nhiều đến thế, đôi khi anh thấy mình yêu thương và muốn chăm sóc em nhiều hơn là yêu đương trai gái . Đó là lý do anh bảo anh luôn có cảm giác em là vợ anh nhiều hơn là người yêu
    Cảm giác bao yêu thương có thể thì anh đã đều dành cho em cả mất rồi.
    Mọi người bảo anh lấy sớm đi, để ràng buộc nhau, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ là mình cần ràng buộc nhau như thế. Thậm chí khi nghĩ đến việc nếu mình không còn yêu nhau nữa, thì anh lại chẳng hề thấy lo lắng cho mình, mà chỉ lo em có hạnh phúc nữa hay không thôi, có tìm được người hiểu em, yêu em và lo lắng cho em nhiều như em làm, và liệu em có quên được anh hoàn toàn để sống luôn vui vẻ. Đôi khi cũng thấy anh ngốc thật em nhỉ, anh không lo anh có thể buồn vì bản thân mình có thể control được nhưng mỗi khi em buồn thì anh cứ như cuống hết cả lên. Biết là anh cứ như thế sẽ làm em hư đi 1 chút đấy nhưng bây giờ anh đã không thể dừng yêu thương và nghĩ cho em nữa rồi

Chia sẻ trang này