1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em có biết anh hạnh phúc thế nào khi đang được sống là chính mình như bây giờ không
    Người yêu của anh giỏi lắm lắm ý. Trước khi yêu anh đã nghĩ khi yêu thì anh sẽ yêu em với thật lòng mình, nhưng không phải như cách bây giờ, không tự nhiên và bản năng đến như thế, không đắn đo, không suy nghĩ và mụ mị đến như thế. Để đến bây giờ khi anh cố nghĩ xem anh có sở thích gì thì cái gì cũng gắn liền với vợ
    Nhưng anh hạnh phúc với những gì mình đang có, hoàn toàn hạnh phúc.
    Hãy cứ ở bên anh ngoan hiền như thế này nhé
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ vợ yêu của em lắm, nhưng phải để em yên tĩnh tập trung học hành, đang lúc thi cử rồi, chăm chỉ nhé em, thi xong là anh đã được ở bên em rồi
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------------
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mèo con học chăm chỉ nhé, mai thi rồi đấy, anh muốn giúp mèo con lắm nhưng mấy môn chính trị đấy tìm mãi chẳng thấy tài liệu
    Dạo này mèo con yêu anh lắm đấy, lúc nào cũng muốn nói chuyện thật lâu với anh thôi. Rồi lại nằm ngủ mơ linh tinh, lại khóc sụt sịt. Mèo con ngốc lắm, với anh bây giờ thì mèo con đã là cả thế gian rồi, dù có gì xảy ra thì anh cũng không buông mèo con ra đâu, chỉ ở bên mèo con anh mới yên tâm là mình đủ yêu thương, đủ hiểu, đủ cố gắng để chăm lo cho mèo con cả cuộc đời và anh sẽ không bao giờ còn có thể hạnh phúc trọn vẹn tự nhiên đến vậy nếu sau này vợ anh không phải là mèo con. Mèo con biết anh cố chấp lắm mà, sẽ không bao giờ buông cái gì là của mình ra đâu
    Hôm nay anh ngồi nói chuyện với chị, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả, anh đã mong ước sau này mình có thể được hạnh phúc như gia đình chị dù không phải lúc nào cũng thoải mái. Từ bé anh cũng quen sướng rồi, có những lúc bố mẹ khổ nhưng từ khi anh biết nhận thức thì anh đã không thấy mình khổ và lo lắng gì, đó cũng là lý do anh quyết định đi học dù anh đang có 1 công việc và cuộc sống tốt hơn ở nhà, nhưng nếu không va vấp, không từng trải 1 mình thì khi vấp ngã sẽ rất khó để đứng dậy. Và bây giờ anh tự tin dù sau này có thế nào thì anh sẽ không bao giờ để mèo con phải khổ đâu, anh thương mèo con của anh lắm mà. Ngay từ khi mới yêu anh đã luôn tự hứa với mình sẽ không bao giờ để mèo con phải trắc trở, phải lo toan nhiều nữa, vì anh sẽ luôn ở bên để cùng lo toan với em, gánh bớt việc của em, từ việc nhỏ như lau tay cho em mỗi khi em ăn KFC xong, ngồi cắn hạt dưa cho em, ngồi nghe em kể chuyện quần áo hay đến việc gia đình nhà cửa sau này.
    Mèo con cũng đừng sợ anh vất vả hay phải lo nghĩ nhiều, vì mèo con biết sở thích của anh mà, anh hoàn toàn thấy những điều đó là mong muốn và sở thích của anh, không phải bởi vì em là người yêu của anh và em sẽ là vợ của anh, chỉ bởi vì anh hạnh phúc khi được lo lắng và chăm sóc cho em, và vì thế anh đang thấy mình sống thật có ý nghĩa chứ không phải chỉ là đang tồn tại
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 26/05/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Chúc em thân yêu làm bài tốt nhé, với anh thì em được bao nhiêu điểm không quan trọng, anh chỉ sợ em của anh được điểm không tốt rồi lại buồn thôi, không có anh ở bên để làm em vui được. Chỉ cần em của anh luôn vui, anh sẽ không bắt ép hay muốn em làm gì cả. Mèo con lớn rồi, sẽ biết sắp xếp mọi chuyện phải không em.
    Hôm nay đọc lại những đoạn chat cũ, anh nhớ 1 năm trước mình đã quen nhau như thế nào, em không để ý thôi chứ những lần đi gặp em, đi chơi với em anh đều nhớ rất rõ, nhớ cả những cảm nhận của mình mỗi khi chat với em. Nhưng khi đó không phải là thời điểm thích hợp để anh có thể bộc lộ tình cảm của mình, nhưng có lẽ anh đã thích em từ lâu lắm rồi, chỉ là anh cố gắng để mình không bị say nắng và khi đó anh muốn đi bên cạnh em như là 1 người bạn, 1 người anh để được nhìn em vui. Anh ngốc thật, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chối bỏ được tình yêu mình dành cho em, và anh nghĩ mình đã tìm được tình yêu của đời mình, anh thật sự hạnh phúc.
    1 năm trước, nhiều người ghen tị với những gì anh có, nhiều người thích cách sống tưng tửng và không phải lo nghĩ gì của anh, và cả em cũng nghĩ anh luôn vui vẻ, bản lĩnh như 1 người anh lớn. Nhưng có ai biết trong lòng anh luôn canh cánh 1 điều gì đó và chưa bao giờ thật sự vui trong 1 thời gian dài.
    1 năm trước anh quyết định đi và như muốn dứt bỏ mọi thứ, anh đã nghĩ không biết bao giờ mình sẽ quay về nữa, chỉ muốn như dứt bỏ mọi thứ đã có để bắt đầu 1 cuộc sộng mới, 1 mình và cô đơn, không những người bạn cũ. Nhưng thật sự anh vẫn không thể chối bỏ được là anh vẫn rất nhớ mọi người và có những người vẫn luôn quan tâm đến anh thật sự, có những người đã coi là bạn rồi thì vẫn mãi mãi là bạn.
    1 năm trước, mọi thứ với anh thật mông lung, không như bề ngoài anh đang có, dù anh đã luôn cố gắng sống thật tốt và lạc quan.
    Nhưng anh chưa bao giờ trách cứ hay ân hận, bởi vì dù có tốt hay xấu thì anh cũng đã trải qua, và qua mỗi sự việc mình lại lớn hơn, trưởng thành hơn. Xét cho cùng anh vẫn luôn biết là so với nhiều người thì anh đã may mắn hơn rất nhiều, chỉ đôi khi vì anh nghĩ nhiều và sống tình cảm quá. Và anh đã muốn chối bỏ con người tình cảm đó của mình, muốn mình vô cảm hơn và chỉ sống cho riêng mình để có thể luôn thoải mái, không cần phải lo nghĩ cho người khác và những việc mà anh nghĩ là không liên quan
    Nhưng anh vẫn không thể chối bỏ được những gì đã thuộc về con người mình, không thể chối bỏ được là anh đã thích em và đã có cơ hội để yêu em. Em biết anh không phải là người bỏ lỡ cơ hội của mình, và giờ anh hoàn toàn hạnh phúc với tình yêu anh dành cho em, đã không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Anh đã lại được sống như chính mình và không phải e ngại điều gì nữa, tình cảm hơn khi không còn cần phải lạnh nhạt nữa, dạt dào hơn khi anh đã có 1 người để yêu thương và luôn đón nhận tình cảm của anh, trẻ con hơn khi không phải luôn cố tỏ ra mình đã trưởng thành, và yêu 1 người với tất cả những gì có thể mà không nghi ngại, không e sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa.
    Hôm nay anh uống 1 ít bia và rượu, cũng lâu lắm rồi anh mới uống, khoảng hơn 3 tháng kể từ hồi anh uống rất nhiều và viết thư cho em vào hôm giao thừa. Hôm nay ở nhà có party chia tay mấy đứa, sắp nghỉ hè rồi mấy đứa exchange student kết thúc thi học kỳ sớm hơn bọn anh nên lần lượt kéo về nước rồi. Nhưng khi uống anh vẫn nhớ lời dặn của em là không được uống rượu bia nhiều nên anh chỉ uống 1 lon bia và 1 cốc rượu nhỏ thôi. Sau này anh cũng sẽ không uống rượu bia, bởi vì anh còn muốn về với vợ con anh sớm và hoàn toàn tỉnh táo để có thể chăm sóc gia đình của mình. Và anh cũng không ngại ngùng gì khi nói với mọi người là anh không uống được rượu bia, anh không uống để còn về nhà với vợ con anh sớm. Đó cũng là 1 trong những thói quen anh không thích ở Việt Nam, nhậu nhẹt sớm ngày và bắt ép nhau, rồi sĩ diện không dám từ chối. Với anh những điều đó hết sức bình thường thôi, anh sẵn sàng bảo với tất cả là anh yêu em và chiều em, sẵn sàng từ chối những cuộc party vô bổ với lý do về nhà với em, sẵn sằng bảo với bạn anh là anh không uống rượu vì anh không thích và vợ anh không thích, sẵn sàng bảo với mọi người là em và gia đình là tất cả của anh.
    Nếu không có em, cuộc sống của anh giờ vẫn chỉ như năm ngoái em nhỉ, vẫn đang cố gắng như anh luôn cố gắng dù không biết mình đang cố gắng gì. Anh còn nhớ những buổi sáng khi anh ngủ dậy, anh vào nhà tắm như 1 thói quen và nghĩ nếu giờ này ở VN thì nhà tắm của anh khác cơ, anh nhìn vào gương và đôi khi tự hỏi mình đang làm gì ở đây, rồi lại tự nhủ "đây là nhà của mình bây giờ". Thật khó cho em có thể cảm nhận được mọi thứ. Nhưng anh thật sự hạnh phúc và thấy mình may mắn khi đã yêu em như bây giờ, dù sau này có thế nào thì em biết anh sẽ vẫn luôn cố gắng làm hết sức mình để nắm tay đi cùng trên 1 con đường, bởi vì với anh bây giờ em là cả thế gian
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc không hiểu mình có chuyện gì mà có thể nói với nhau nhiều như thế em nhỉ, ngày ít cũng 1h đồng hồ, ngày nhiều thì chẳng biết nữa , tối nà mình lại nói chuyện gần 3h cho đến khi anh đói quá và em cũng buồn ngủ quá rồi . Mà toàn anh nói nhiều là chính em nhỉ, bởi vì anh sợ em của anh buồn nên anh cứ nói tằng tằng, hì hì khác hẳn ngày thường của anh
    Em của anh nhiều khi như trẻ con ý, chỉ thích nằm đất để cho mát thôi, nhưng nghe lời anh lắm, bị anh mắng là nằm như thế dễ bị ốm thế là lại lũn cũn trèo lên giường dù không thích đâu, anh biết mà nên 1 lúc sau anh lại bảo em thích nằm đâu thì nằm, và thật ra anh cũng thích nằm ở đất để tâm sự cùng em hơn, thích lắm
    Nói lại những chuyện cũ, từ hồi anh mới quen em, anh đã thầm thương trộm nhớ em từ lâu lắm rồi nhỉ. Kể từ lần đầu tiên đã thấy thích em, đã say nắng rồi mà có người không biết gì đâu. Cho đến tận khi anh bảo là anh yêu và tán rõ ràng rồi thì em vẫn chủ quan khinh địch lắm, vẫn coi như mình không thể bị đổ được, để rồi 1 ngày đổ cái thì rầm luôn và chẳng muốn đứng dậy nữa . Và dù em có muốn đứng dậy thì anh sẵn sàng kéo đổ em thêm lần nữa, nên thôi khỏi đứng dậy làm gì cho mệt em yêu nhỉ, số phận đã đưa em đến với anh và anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ luôn ở bên anh phải không em yêu
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc tớ có nch với nyc của tớ. Tớ bảo là lúc trc anh mà viết cho em cái gì như kiểu cái topic này này thì có khi mềnh chẳng bỏ nhau..
    Nyc tớ bảo là anh "sến" kiểu khác.. Rồi bảo là đứa nào mà tán em thế này em đừng có tin nhá.. blabla..
    Nhưng mà tóm lại.. tớ thích kiểu này.. yêu nhau thì phải nói chứ.. phải thể hiện chứ.. "anh giữ trong lòng cho ma nó xem à..."....
    Hè này nyc tớ cũng về.. nhưng mà có khi mềnh chẳng dám gặp.. cũng ngại.. mà cũng sợ.. nhỡ lại tình cũ ko rủ cũng đến .. Cũng may mà ko yêu nữa nhưng vẫn quý nhau như vàng..
    Dù sao thì tớ cũng rất thích những ông chồng tình cảm với vợ như vợ chồng ấy
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --

Chia sẻ trang này