1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hehe.. chia vui với tớ thì okie.. chứ chia buồn tớ hok nhận nhé..tại vì bọn tớ chia tay nhau trong vui vẻ mà.. hờ hờ ( nếu anh có lúc nào hâm hấp vào đây đọc thì em xin lỗi vì câu chia tay vui vẻ này nhá) Bọn tớ vẫn là bạn, vẫn quan tâm đến nhau, nhưng mà ko làm ny nữa.. Nói chung nói qua qua thế này thì cũng hơi khó hiểu.. nhưng mà tình hình bọn tớ nó phải thế
    Dù sao tớ cũng thích con trai mật ngọt ấy ạ. Vì tớ tuổi ruồi mà
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mẹ em bảo "những thằng hót hay, hiểu tâm lý phụ nữ là nguy hiểm lắm", nhưng mẹ em còn bảo "nhưng anh thì không nguy hiểm" thế nên bình thường con gái mẹ đi chơi đến 10h là bị gọi về rồi, còn đi chơi với anh thì chẳng thấy mẹ giục về gì em nhỉ, yêu mẹ em thế
    Em có nhớ là b còn dặn em "thỉnh thoảng phải nói chuyện tình cảm để anh ý cảm thấy chắc chắn" , mà em toàn nhõng nhẽo nũng nịu thôi . Nhưng anh yêu lắm, em của anh ngoan hiền nhất quả đất mà
    Nhưng mẹ em cũng bảo là "anh ấy may thật, chưa gì con đã đổ rổi" , hi hi bình thường con gái mẹ kiêu lắm cơ mà em nhỉ. Mẹ có biết đâu là bây giờ con gái mẹ đổ rồi nhưng anh vẫn phải tán suốt, tán vợ cả cuộc đời cơ vì mèo con của anh thích nghe mà, 1 ngày không được nghe là lại giận dỗi "sao hôm nay anh khác"
    Em lại làm anh nhớ hồi anh mới cưa em, vẫn còn ở xa nhau nên anh chỉ toàn gọi điện, viết mail để tán em, em còn nói với mẹ "con không đổ đâu, anh ý không giống 1 tí tiêu chuẩn nào", rồi có người còn bảo với anh là "anh không tán được em bằng cách cổ xưa có từ thời Napoleon... cởi truồng đâu" . Nhưng mà anh cũng biết kết hợp cả "vũ khí" hiện đại mà em nhỉ, internet, phone, máy bay, để rồi 1 ngày khi em đang mong chờ 1 người đến để em không cảm thấy mình trắc trở thì anh tự nhiên từ trên trời rơi xuống trước mặt em và bảo "anh về chỉ vì em" .
    Hi hi, anh còn nhớ lúc anh bảo với mẹ anh "2 hôm nữa con về", mẹ còn không hiểu anh về làm gì, mẹ chỉ bảo "mẹ không thích con về vì ở VN đi lại nguy hiểm, tai nạn nhiều, nhưng con thích thì về". Mẹ chẳng bao giờ phản đối anh điều gì vì mẹ biết anh có thể tự lo được cho mình, và mẹ cũng biết anh về vì em nên khi anh hỏi "con về mấy tuần mà chỉ ăn cơm nhà có 2 buổi thì mẹ có buồn không", mẹ chỉ bảo anh thích làm gì thì làm và mẹ quí em . Thế nên dù mới yêu nhưng em đã được mẹ ngồi dặn dò như con dâu rồi, được mẹ kể cho chuyện gia đình và sau này anh lấy vợ thì sẽ thế nào, hi hi mẹ còn bảo sau này không can thiệp vào chuyện gia đình của riêng anh, 2 đứa sống thế nào là tùy 2 đứa quyết định thôi. Nhưng mẹ cũng sợ anh buồn nên bảo chuyện yêu đương không thể biết thế nào được, thế nên mẹ đã dặn cả 2 đứa "yêu thế nào thì yêu nhưng khi yêu thì phải tôn trọng, đàng hoàng để dù sau này chia tay cũng vẫn luôn có thể coi nhau là bạn".
    Mẹ không muốn anh lấy vợ sớm đâu, phải ổn định cuộc sống để có thể lo cho gia đình riêng của mình đã, và anh cũng muốn như vậy, mình đã có kế hoạch cả rồi em nhỉ. Nhưng mẹ bảo anh nên yêu em, hi hi vì nếu giờ đi kiếm người mới thì lâu lắm . Hí hí, hôm trước chị cũng bảo với em là hè này anh về thì chắc lại suốt ngày đi với em chứ chẳng ở nhà mấy đâu, nhưng trước đó anh đã hoàn thành nghĩa vụ gia đình rồi nên hè này sẽ chỉ dành riêng cho em thôi đấy
    Anh hạnh phúc khi mình có những người mẹ như thế , em nhớ phải nghe lời mẹ nghe chưa
    Em cứ bảo anh tán em nhanh, nhưng có ai như anh không khi thầm thương trộm nhớ em đến cả năm trời mới dám tán, rồi lại còn huy động cả gia đình để đi tán em còn gì, mỗi khi có dịp gì anh lại phải nhờ chị mang hoa đến tặng em, mà chị thì rất vui vẻ với việc này. Nhưng không hiểu chị là chị anh hay là chị em mà còn bảo em "con gái là phải kiêu, cứ để chị mang hoa đến tận nhà chứ không việc gì em phải đến lấy". Buồn cười nhất là hôm đến nhà chị ăn cơm, chị đã dặn T là không được nhắc đến chuyện người yêu cũ của cậu không sợ em ghen, thế mà T quên mất vẫn kể làm cho mọi người phì cười . Nhưng sau đấy T cũng biết lỗi nên không biết thật hay trả vờ cười đùa quí cô mới lắm , T mắc bệnh quá đà mà
    Mình không chỉ có duyên với nhau đâu, mà có duyên với cả gia đình nhau nữa em nhỉ. Anh sẽ là chồng em
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 29/05/2009
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nịnh vợ cái nào, trong khi chờ vợ ngồi đọc Doremon và không thèm lên giuờng đi ngủ ngay để anh còn được chúc vợ anh ngủ ngon, tự nhiên hôm nay lại hồi teen thế hả em yêu .
    Vừa nãy chị người yêu hụt hỏi anh "em nào mà xinh thế, người yêu hả", không phải người yêu thì anh để ảnh làm avatar làm gì em nhỉ, từ hôm để ảnh em làm avatar thấy bà con cứ nhảy vào ầm ầm để hỏi xem em gái nào xinh thế, hí hí em lại làm cho chồng em tự hào rồi
    Người yêu anh xinh thật mà, "xinh không chịu được"
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đây, để xem hôm qua em mơ những gì nhé
    - hqua e mơ thấy a bị ra rìa, nhg e thương quá nên kéo lại
    - sao em lại đổi mục tiêu thế, em yêu anh lắm mà
    - yêu lắm
    - ko được mơ như thế
    - trong mơ cũng ko thay đổi nhé. Đâu e kéo lại còn j
    - e nằm mơ tự dưng lòi đâu ra 1 anh nào ý
    - em hư thế, ko được mơ như thế
    - e còn mơ chi tiết đến nỗi biết cả tên anh kia năm sinh a kia
    - chắc hqua nói về ch giới thiệu nên e mơ có 1 bác giới thiệu cho e
    - mơ rõ chi tiết nhá, nào là a này làm ở đâu, tên j, trông ntn, vừa đi học ở Mỹ về nhá
    - oai chưa
    - sn 82 a ah
    - thế rồi bố trí cho a ý gặp e mà e ko hề biết
    - híhí rồi sau đó a gọi điện cho e như binh thg`
    - rồi ng lớn xui e bỏ anh
    - người lớn là ai, ai xui em
    - ko biết nữa, tất cả luôn
    - ko, mẹ với bà quí anh lắm nên ko xui thế đâu, em mơ nhầm rồi
    - mọi ng còn dẫn chứng rất nh đểt huyết phục e
    - nào là: ko biết a thì khi nào mới về, rối nch anh kia, đến năm 2012 là lấy đc rồi, ổn định xong xuôi
    - e liền nói lại ngay : a D với con còn lên kế hoạc trc đó 1 năm cơ
    - đúng
    - sao em ko bảo: nhưng anh D yêu chiều con nhất quả đất
    - anh ghen rồi
    - rồi mọi ng bảo là nhưng nó còn ko biế có về Vn ko hay là lại đi làm đâu đó
    - rồi so với a kia, anh ý nhất định sẽ ko quay lại Mỹ nữa, ở đây hẳn
    - thế là e chống chế:nhg mà a ý cũng đã bàn với con sẽ quay về VN
    - mà trong mơ buồn cười lắm
    - chứ mọi ng thích đi nc ngoài sống cho an toàn bỏ xừ
    - rồi e thương a lắm ý
    - eo ơi trong giấc mơ e cũng thg a kinh khủng
    - khổ thân anh, bị vùi dập
    - ngc đời kinh khủng
    - e bảo cả nhà là: a Đ chiều con lắm, hiểu nữa, tốt lắm hi hi
    - mọi ng lại vùi dập a tiếp : a kia cũng tử tế lắm, nhìn là biết đàng hoàng đứng đắn
    - nhg e cãi là chả hiểu j con sất, ai lại đến mời đi ăn mà ko lau tay cho con
    - sao trong mơ mọi người vùi dập anh ghê thế, ko chịu
    - hi hi, em bị mật ngọt quen rồi, làm gì có anh nào ăn xong thì lau tay cho em
    - tại a ý
    - rồi túm lại mọi ng cũng xuôi xuôi: thôi thằng D cũng đc
    - cìn e rất hí hửng
    - híhí
    - hết giấc mơ
    - mơ hơi bị hoàn chỉnh a ah
    - hí hí
    - yêu em của anh thế
    - thơm cái nào
    - mỗi cái thôi à
    - à, thực ra thì trong quá trình cưa cẩm, e cũng say nắng phết
    - aaaaaaaaaaaaaaaa, ko được mơ như thế
    - mặt a ý giống y cái thằng ng yêu con chị thứ 2 ý
    - thế anh ý có cắn hạt dưa cho em ko, có sợ em bị đau răng ko
    - nhg mà e vẫn qua đc, say thôi mà, say tí
    - ko được say tí nào cơ
    - rồi hình như sau đó 2 ng thành bạn thì phải
    - a này có vẻ cu gx tốt
    - mà e mơ như thật ý
    - còn mơ rõ năm sinh, tên, khuôn mặt, tất nhiên bj thì quên rồi
    - kiểu trước khi đi gặp mặt đã được giới thiệu chi tiết rồi
    - e còn lôi cả tử vi ra cơ, e bảo sn 82 la ko hơkj tuổi
    - uh đấy
    - đúng rồi
    - kiểu na ná thế
    - em chỉ hợp tuổi anh thôi
    - mà á, lúc a gọi về, e vẫn nchnhư bt, e ko dám kể chuyện kia vì sợ a buồn nữa cơ, sợ anh sốt ruột chạy về
    - thấy a thì vẫn vô tư, e cangf thương
    - aaaaaaaaaaaaaa
    - hóa ra anh đang bị lừa
    - aaaaaaaaaaaaaa
    - mơ a như ngớ ngẩn
    Em giỏi
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Để xem ngày trước anh chat chit tán tỉnh em thế nào nào, đọc lại vẫn thấy nhớ em ạ
    Anh: biết đâu tháng 9 em sẽ phải đi rồi, sống xa nhà, được cảm giác 1 mình, thoải mái, tự lập nhưng cô đơn
    Em: ờ, cô đơn thì ko, nhg nhớ someone thì có
    Anh: nếu đi em sẽ thấy nhớ nhiều người, và 1 số người nhớ mình, và 1 số đã là bạn nhưng giờ ko là bạn nữa. Nhớ anh thì ở nhà em cũng nhớ rồi
    Em: tình cảm e cũng lai láng, nên e nhớ 1 số ng` bay h
    Anh: có anh ko
    Em: có chứ
    Anh: tình cảm của anh ko đủ lai láng thế, nên anh chỉ nhớ 1 người bây giờ
    Em: đừng là em đấy. Lai láng mà đổ hết vào 1 ng ..em sợ, đổ dần dần còn đc
    Anh: đổ ầm 1 cái, xem em làm sao bơi ra được
    Em: a độc ác, dã man, xí
    Em: nhg e biết bơi
    Anh: thế giờ em đang bơi hay lặn rồi
    Em: bơi giỏi là khác
    Anh: em biết bơi, nhưng có bơi được trong cả biển cả ko
    Anh: em có nghĩ mình có thể yêu ai cả cuộc đời ko
    Em: nói nghĩ thì khó lắm a ah vì e chưa thử nghiệm nào, nên ko đủ tự tin nói thế. Nhưng nếu e yêu a thì e thấy là a có khả năng dạy em diều này mà
    Anh: sau này em có không yêu anh, thì anh vẫn để em luôn cảm thấy thoải mái
    Em: và em cũng sẽ thế, e vẫn coi a là bạn, big brrother nếu a vẫn òcn muốn e là bạn
    Anh: nhưng giờ anh ko muốn thế
    Em: haiz, e đi guốc suốt từ hôm tết đến h
    Anh: anh chỉ thích năng động, trẻ trung, chạy nhảy cho khỏe
    Em: a sợ e cao hơn a chứ jeeeeeeee
    Anh: uh nhưng ko sao, nhìn anh vẫn đẹp trai chán
    Em: ak, tự sướng hơn cả e
    Anh: tuy anh ko cao nhưng các em gái vẫn phải ngước nhìn
    Em: tự tin thế là tốt
    Em: hì hì, nhiều khi a nói giống e thậtlàm e buòn cườu
    Anh: em toàn bắt chước anh đấy chứ
    Em: ko, e nghĩ lại câu e hay bao biện hồi trc thôià này, mà sao a kiêu thế, các e gái sao phải ngc nhìn anh
    Anh: anh làm gì mà kiêu, anh chẳng quan tâm, anh chỉ nhìn em thôi, thế được chưa, thế có kiêu ko, thế đủ chưa
    Em: em thamlam mà, a biết mà
    Anh: ngủ ngon nhé. Hey, giờ đang nhớ em lắm. Em tham lam nhưng mà stupid có biết đâu 1 người đang nhớ em. Ngủ đi nào
    Ngày trước anh toàn bị từ chối khéo
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Giờ mới để ý là 2 bài gần đây anh không kết thúc bằng biểu tượng yêu thương mà toàn thấy tức giận với sốt sồn sột
    He he, xin lỗi em yêu nào không mai bị phát hiện ra rồi lại bị mắng cho mà xem
    P/s: bù cho 2 cái nhé
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng bác này hạnh fúc quá...
    thích nhỉ...hiiiii
    ước gì có 1 ngày mình được như thế

  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này đúng là mắc bệnh nghiện vợ yêu thật rồi, sáng thức dậy mà gọi điện không thấy em nhấc máy là tự nhiên tinh thần xuống hẳn, đến lúc gọi được em rồi thì lại thấy đời vui tươi
    Hix, kỳ này nhiều môn khó, phải chăm chỉ nào rồi còn về với em yêu, sắp rồi phải không em. Tranh thủ nghỉ ngơi chờ cơm chín viết cho em 1 tí nào, yêu thế
    Anh chỉ muốn về với em yêu của anh ngay thôi
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đọc topic mọi người bàn luận về việc có nên đòi người yêu xóa hết ảnh của người cũ, làm anh nhớ đến em.
    Anh và chị ấy làm bạn cũng đã 15 năm, yêu nhau trên danh nghĩa cũng đã 8 năm nhưng có lẽ phần nhiều là vì thân quen, vì trách nhiệm và cố chấp. Trách nhiệm và cố chấp đến nỗi dù biết là không yêu nữa nhưng khi anh nghĩ mình có thể bị say nắng vì em thì anh đã phải cố gắng rất nhiều để quên em bởi vì khi đấy anh chưa chính thức chia tay, và chị ấy cũng vậy, bỏ công việc để về VN chỉ vì anh muốn chị ấy về để cả 2 dứt khoát. 8 năm nhưng có đến 6 năm là xa nhau, mỗi năm gặp nhau 2 tháng hè. Anh nhớ khi chia tay cả 2 đều nói "mình có thể sống vui vẻ và có thể coi là hạnh phúc với nhau, nhưng mình không yêu nhau". Và thế anh và chị ấy chia tay, nhưng vẫn có thể luôn coi nhau là những người bạn tốt, như anh và chị ấy đã nói "anh là người thân, người anh nhiều hơn là người yêu".
    Khi em vô tình đọc được những thư viết cho chị ấy, em chỉ bảo "em muốn chia tay, em không giận anh vì em tin tưởng anh tuyệt đối, em cũng thương và cảm phục cả 2 anh chị nữa, nhưng em không hiểu sao em buồn đến thế và rất khó quên". Đó là khi anh đã lo lắng thật sự vì biết ngưòi yêu mình buồn nhiều lắm, nhưng cũng là khi anh cảm phục và yêu người yêu anh hơn rất nhiều.
    Và mấy hôm sau anh cũng bắt em gửi 1 thư em viết cho 1 người không phải là anh, chỉ để anh cảm nhận nỗi buồn và thông cảm hơn. Anh không hề ghen nhưng thấy buồn, và hơn hết là thấy thương em, có lẽ vì anh đã luôn thương em, thương như 1 người chồng thương vợ. Anh cũng nhớ những câu chuyện em kể, anh đã khuyên em những gì, anh cũng đã kiên nhẫn chờ cho đến khi em dứt khoát muốn quên chuyện cũ, cho đến khi anh hoàn toàn thấy thoải mái và đàng hoàng để theo đuổi em, để bây giờ anh có thể yêu em trọn vẹn đến như vậy, không hờn ghen, nghi ngờ, không đắn đo được mất khi yêu.
    Khi em gọi điện cho anh vào nửa đêm và bảo em buồn, em đang khóc, anh đã rất thương và thật sự lo lắng cho em, anh đã thức đêm đó để xóa hết mail, để gỡ ảnh của chị ấy ở trên tường xuống mặc dù anh vẫn dán ảnh của nhóm bạn thân ở trong phòng, không phải vì anh sợ em ghen nhưng anh không muốn em của anh có thể 1 lần nào bị tình cờ buồn như thế nữa. Nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với chị ấy, sẽ giới thiệu em là người yêu của anh và sẽ không bao giờ để em phải khó xử hay cảm thấy thua thiệt.
    Bởi vì em không chỉ yêu anh đâu mà con luôn hiểu và thông cảm cho anh lắm, vì thế mình đã yêu nhau phải không em

Chia sẻ trang này