1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hai đứa vẫn happy lắm đó chứ sao....!
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    "Em xứng đáng được nhiều hơn thế", anh sẽ luôn ở bên em của anh để điều đó luôn là sự thật
    Em cũng đã cho anh nhiều hơn những gì anh đã mong đợi rất nhiều, để giờ anh thật sự tin vào cái gọi là "tình yêu trong đời" và "có những người sinh ra để cho nhau".
    Trời không mưa nhưng anh vẫn nhớ em vô cùng
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 31/05/2009
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi anh tự hỏi sao anh có thể yêu và thương em nhiều đến như vậy, nhiều đủ để anh chẳng còn đắn đo, suy nghĩ xem mình có nên yêu nhiều như thế hay không, vì với anh giờ đã không còn thiệt hơn hay lo sợ nữa rồi, chỉ biết yêu và thương em của anh thôi, hoàn toàn tin tưởng và hoàn toàn hạnh phúc
    Em của anh dạo này hay bị sụt sịt lắm, hôm nay lại còn ngủ muộn nữa, sáng thì phải dậy sớm có việc, lần sau đừng thức khuya như thế nhé em. Trưa mai về là phải ngủ bù đấy nhé, khổ thân mèo con.
    Mèo con làm anh nhớ đến quãng thời gian mình ở bên nhau, thật sự là say đắm và điên rồ , cả 2 cứ như quấn lấy nhau, chẳng biết trời đất, không gian và thời gian gì cả. Cho đến mãi hôm anh gần đi thì mình mới có cảm nhận là sắp phải xa nhau rồi, và đến hôm anh đi thì em ngủ liền tù tì 1 ngày vì trước đó cả tuần cả 2 ở bên nhau nhiều quá và quên hẳn mọi thứ xung quanh cũng như cái mệt vì thiếu ngủ và những lần đi chơi với nhau. Nhưng anh hạnh phúc lắm, vì chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể yêu 1 cách say đắm và mụ mị đến như vậy để bây giờ anh đã có thể hiểu được 1 tình yêu thật sự là như thế nào. Ít nhất anh đã có thể cảm nhận được 1 lần trong đời, và anh vẫn luôn tin mình sẽ còn cho nhau nhiều lắm, em yêu nhỉ
    Yêu lắm đấy mèo con ạ
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tháng 6 rồi em ơi, sắp về với em rồi đấy. Mặc dù đã bảo em là tập trung thi cử và đừng chuẩn bị gì, nhưng quả thật là anh vẫn mong chờ em chuẩn bị 1 thứ gì đấy. Nếu em không chuẩn bị thì có lẽ anh sẽ hơi buồn 1 chút, nhưng em của anh chưa bao giờ làm anh thất vọng em nhỉ, em cũng yêu anh nhiều lắm đấy em có để ý không
    Anh yêu giọng nói của em, thật ngọt ngào và dễ thương, thế nên đừng có mà bị nhiễm của anh đấy, sau này còn có 1 người giọng chuẩn để dạy con chứ . Anh nhớ hồi em gửi cho anh bài "nhớ", dù khi đó chưa yêu và em chỉ muốn khoe là chính nhưng cũng làm anh xúc động đậy mất cả ngày nghe đi nghe lại, anh ngốc thật . Bây giờ thì càng ngốc hơn khi chỉ nhìn ảnh em mà đủ làm anh rung động đến nỗi cảm giác như mình có thể đổ rầm 1 cái và không dậy nổi, đến nỗi khi lên giường đi ngủ thậm chí anh không dám xem hết chỗ ảnh của em trong điện thoại bởi vì anh rất nhớ nắng của đường Hoàng Diệu.
    Khi em hỏi anh "sao anh chiều em thế", anh đã rất ngạc nhiên vì sao lại có người hỏi ngốc thế, nhưng khi anh hỏi em "sao em không quên" thì em có ngạc nhiên không vì anh cũng hỏi thật ngốc em nhỉ. Từ khi yêu đến giờ, mỗi khi em nói sẽ gọi điện thì chưa bao giờ em quên cả, dù là đang rất rất buồn ngủ, nhưng anh thì quen với việc hẹn hò rồi lại bận việc bị lờ đi. Anh nhớ có những hôm rất muộn và anh nghĩ có thể là lần đầu tiên em quên nhưng em chẳng bao giờ quên cả, chưa bao giờ quên những gì em nói với anh, dù là nhỏ. Và em còn nhớ dai nữa cơ, những gì anh nói từ đơn giản đến chém gió thì em cũng nhớ hết nên dù anh có gian xảo thì cũng không lừa được em rồi. Gian xảo nịnh nọt rồi bị em nhớ hết, bắt làm hết, hí hí, nhưng anh thích mà, đã bao giờ anh quên đâu phải không em . Cuối cùng ai mới người gian xảo hả em
    Sáng nay anh sẽ gọi điện cho em sớm để đánh thức em, nhưng vừa nãy anh tính nhầm giờ nên vội vội vàng vàng, hóa ra còn 1h nữa nên lại có thời gian viết cho em, yêu thế
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 01/06/2009
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh hạnh phúc lắm, mèo con lúc nào cũng biết cách làm anh bất ngờ và cảm nhận được tình yêu của em thật rõ ràng. Sao em yêu anh nhiều thế hả em yêu
    Có những khi anh tưởng mình yêu em nhiều đến nỗi không ai có thể yêu nhiều hơn thế, nhưng anh đã nhầm vì ngày qua ngày anh vẫn luôn yêu em nhiều hơn lắm
    P/s: có những điều anh muốn nói, nhưng sẽ phải giữ lại bởi vì mình muốn dành cho các con phải không em
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 01/06/2009
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sau này thỉnh thoảng anh sẽ đèo vợ anh đi làm, để 2 vợ chồng cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm, để thẩn thơ ăn sáng và không phải quan tâm đến công việc đang chờ mình.
    Sau này khi vợ anh có bầu, anh sẽ đèo vợ anh đi làm hàng sáng, để anh có thể luôn yên tâm được.
    Tất cả những gì anh nói với em, dù là nhỏ nhặt hay chém gió thì anh sẽ vẫn luôn nhớ, và anh làm được
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh vừa mơ thấy em, mơ em sang đây chơi với anh và đang ngồi ăn ở quán thì có 2 bà cứ ngồi bắt chuyện rồi khen em xinh, làm mặt anh vênh lên. Rồi anh đứng đằng sau em khẳng định chủ quyền luôn, vuốt tóc em, thơm tóc em rồi bóp vai em rất trìu mến. Mà rõ ràng là em chỉ sang đây chơi, thế mà anh thấy mèo con của anh kêu là em phải làm việc nhiều nên mỏi lắm, anh chiều em đi, bóp vai nữa đi, anh chỉ định trả vờ trước mặt 2 bà ý thôi mà 2 bà ý đi rồi em vẫn cứ bắt anh bóp vai suốt
    Sau này anh sẽ luôn ở bên em, và mình sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện em nhỉ. Anh sẽ để em tự làm những việc của em vì em vẫn luôn làm tốt việc của mình và anh cũng không thể và không cần lo hết được những chuyện của riêng em, nhưng đôi khi anh sẽ làm thư ký của em để nhắc em khi em quên 1 việc gì đấy, và anh sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ cùng vợ anh nếu vợ anh muốn anh giúp, dù là em có gọi "chồng ơi về giặt tã"
    Anh cũng sẽ không giữ lại mọi việc cho riêng mình, không lo lắng vẩn vở và quá nhiều nữa vì anh đã có vợ anh rồi, bởi vì anh biết nếu anh chỉ giữ bằng yêu thương và chiều chuộng thì vẫn chưa đủ đâu, vợ anh thích được chiều nhưng vợ anh cũng vẫn luôn muốn nắm tay anh để cùng đi hết con đường phải không vợ yêu.
    Hôm nay hơi ghét em đấy, nhớ quá anh chỉ định gọi để nói 1, 2 câu thôi rồi còn học bài mà em cứ dập máy vì đang ăn cơm

Chia sẻ trang này