1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu,
    Em vừa ăn trưa và dọn dẹp xong, anh biết ko, lúc rửa bát, nhìn ra thấy trời nắng hửng, em nghĩ khi nào anh về chắc nắng và nóng lắm, tự dưng em hình dung cảnh em ngồi quạt quạt cho anh cho mát, cho anh làm việc, hơhơ, chết cười! Cứ như cảnh một hôm nhà mất điện không bằng. Thì tại anh vẫn ko thích ở phòng điều hòa, người cứ khô khô khó chịu
    Trêu anh chút thôi, lúc em đi học về sáng nay trời mát lắm, phóng nhanh còn hơi lành lạnh nữa cơ. Em bèn tranh thủ lôi cái áo gió của anh ra mặc, chứ mấy hôm nữa nóng lên thì chịu rồi, mà tiện lắm cơ, áo của anh lúc nào em cũng để ở cốp xe nên cứ khi nào lạnh là em mặc ngay đấy, em sợ anh phải lo mà.
    À, anh ơi, vừa có chị nhờ em dạy tiếng N cho đấy. Làm thế nào bây giờ, hôm qua vừa trót hứa với anh sẽ học hành chăm chỉ, để sau này anh đỡ đi phí ?onuôi vợ ăn học?, nhưng mà $$$ thì em cũng thích, mà chị ý còn bảo $ ko thành vấn đề nên em cũng bị suy giảm quyết tâm học hành lắm hehehe. Với cả cái váy đấy đấy anh, váy em kể với anh hôm trước ấy mà, anh dặn em sau 2,3 ngày thì xem xem nếu vẫn thích thì mua. Hôm nay đã được 3 ngày rồi mà em vẫn thích lắm ;)) Nhưng mà em cũng định để tiền dẫn con bé em dạy kèm đi shopping vì nó thi được điểm cao, hứa thưởng nó rồi mà quịt thì cũng mang tiếng ?ocô giáo?. Thôi khó nghĩ quá, đau đầu quá, mà chả lẽ lại nhịn cái sở thích váy thích ơi là thích kia lại? Tiếc hùi hụi?Mà quần áo em thì hình như em dọn tủ cho hết rồi thì phải, lục đi lục lại chả biết mặc gì O Anh về cho em đi shopping đi, nhớ anh nhớ????..
    Mà anh biết ko, con bé đấy dễ thương lắm lắm! Mỗi lần em đến dạy toàn ngồi chơi với nựng thằng ku em nó là chính chứ có học hành gì đâu, rồi cả 3 chị em true nhau ầm ĩ, nhưng ko hiểu sao bố mẹ nó vẫn quý em, tín nhiệm đến mức bảo em là ?o Sểnh chị T ra một cái là hỏng ngay?. Làm em cũng vui. Nhìn gia đình nó hạnh phúc thích lắm, 2 vợ chồng này đều trẻ, chắc chỉ khoảng sinh năm 77 là cùng ( hồi trước khéo tảo hôn), cứ cuối tuần 2 vợ chồng lại đạp xe tập thẻ dục, đèo 2 đứa bé con đằng sau. Có hôm lại cùng lái xe đi ra ngoại thành thay đổi ko khí, hôm đi cùng con, hôm đi cả họ hàng, hôm cùng bạn bè, hôm đi đánh lẻ. Ngôi nhà trông nhỏ nhắn xinh xắn thôi mà thiết kế khéo lắm, trông ấm cúng, hiện đại. Nói chung là dễ thương cực. Sau này mình mà lấy nhau, dù bận đến mấy cũng vẫn phải thi thoảng sắp xếp đi nghỉ ngơi xả stress như thế anh ạ. Nhất định thế nhé anh :x
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    À vợ chồng tớ cảm ơn mấy bạn tới chơi nhà nhé, hihi, đọc mấy lời khen mọi người viết làm tớ cũng vui vui. Có khi lại bớt cãi nhau với chồng cũng nên , mà nói thế chứ chồng ơi mình chưa cãi nhau to khi nào nhỉ nhỉ nhỉ :x:x:x:x:x:x
    Cũng ko biết topic có duy trì được lâu ko bởi cái tính cả thèm chóng chán của cả 2, nhưng mà cả thèm chóng chán tùy chuyện thôi chứ trong chuyện này thì tớ tin là chồng tớ ko chán đâu, chồng tớ lại ko thích ăn phở, chỉ thích ăn cơm thôi thế mới lạ chứ
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay ngủ anh lại mơ thấy em đấy, mơ em đến nhà anh chơi và 2 đứa nằm lăn ra xem tivi thật lười. Mà không hiểu sao hôm đấy lại nhiều khách khứa đến nhà thế, ai cũng hỏi mẹ ?ocon dâu cô đấy à, xinh thế?. Em có thấy ai sướng như em không, mẹ lúc nào cũng chiều em, chưa về làm dâu nhưng đã được mẹ đã bảo sau này ở riêng nên em không phải lo gì hết, còn chị thì đã hứa hẹn mỗi lần cả nhà tập trung chị sẽ nấu nướng cho em. Mọi người đều biết em không giỏi nấu nướng mà nhưng có ai chê em đâu, toàn anh phải trả vờ chê để mẹ với chị lại ngồi nói ?onó xinh, nó ngoan thế là được rồi, bây giờ có đứa nào biết nấu nướng đâu?. Anh cũng trả vờ thế thôi chứ trong lòng cũng thích lắm, yêu em lắm.
    Hi hi, định kể ra đây vụ gọt xoài trong lần đầu tiên ?ora mắt? của em, nhưng lại thành kể xấu vợ, rồi sau này chẳng may con mình đọc được nó lại biết mẹ nó đã từng có lúc vụng như thế. Nhưng anh yêu vợ anh lắm, và anh biết sau này vợ anh sẽ làm tốt mà, vì vợ anh luôn muốn được chăm sóc anh thật chu đáo, vợ chiều anh lắm mà phải không em. Và anh cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi em yêu nhỉ?
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    E hèm,
    Cứ dìm vợ anh xuống thế, có người vào ko biết lại hình dung ra 1 bà vừa vụng về lại zô duyên, lại chê anh ko khéo chọn vợ thì sao ;)) Mà nói thế thôi, em biết mà, yêu nhất quả đất mà, nhỉ :x
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    - Em ?
    - Sao anh ?
    - Sau này em có buồn hay muốn đi chơi với người khác thì không cần phải nói với anh như thế nhé, anh không phản đối không có nghĩa là anh thích như thế
    - Nhưng em không nói dối anh được
    - Thì em có thể không cần nói ra mà
    - Nhưng đến lúc anh biết thì sao ?
    - Thì em chỉ cần bảo không muốn anh buồn là được, anh tin tưởng em mà
    - Vâng, em biết rồi. Nhưng em chẳng muốn ai khác, chỉ muốn đi chơi với 1 mình anh thôi, yêu anh mất rồi.
    - Anh ?
    - Sao em ?
    - Sau này anh có yêu lòng hay gì nhưng cũng đừng để lại hậu quả và đừng để cho em biết nhé.
    - Nhưng anh không nói dối em được
    - Thì anh đừng nói cho em biết, em nhớ dai lắm
    - Nhưng đến lúc em phát hiện thì sao
    - Thì anh sẽ biết cách làm em hết buồn mà, em tin tưởng anh
    - Uh, anh biết rồi. Nhưng anh chẳng có thể yếu lòng được nữa đâu, yêu em mất rồi
    Vợ ngốc ạ, anh vẫn thích ăn phở đấy, nhưng dù cơm hay phở thì anh cũng sẽ chỉ ăn cùng với vợ anh thôi
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhớ vợ quá, bảo 10h học xong thì nói chuyện 1 chút nhưng chắc giờ em vẫn đang học, học hành chăm chỉ vào không có người học kém lại đổi tại anh, em nhỉ. Mình còn kế hoạch 10 năm đầu tiên mà, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mình luôn cố gắng ngay từ đầu.
    Dạo này thấy bạn bè cứ báo tin cưới xin rồi chụp ảnh cưới, rồi 2 đứa suốt ngày bàn chuyện váy áo cưới xin làm anh muốn lấy vợ rồi, không biết có chờ được 2 năm nữa không, hay lại phải theo kế hoạch 1 năm em nhỉ
    Hôm nay anh vừa gọi điện nói chuyện với mẹ, mẹ cũng hỏi thăm em đấy, thỉnh thoảng lại hỏi "2 đứa dạo này thế nào, có hay nói chuyện với em không?". Mà buồn cười thật, nhìn ảnh em với mẹ chụp với nhau, thấy em còn giống mẹ hơn là anh giống mẹ, chắc sau này 2 mẹ con lại về 1 phe để bắt nạt anh. Nhiều khi thấy bố mẹ mình cũng giỏi, vất vả khó khăn như thế nhưng cũng lo được đầy đủ cho gia đình, con cái. Sau này anh cũng chỉ mong mình làm được đến thế thôi nhưng anh sẽ tốt và yêu vợ anh hơn nhiều lắm. Em có muốn yêu 1 người "không chí hướng" như anh không vì với anh điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là công danh sự nghiệp mà lại là gia đình, người vợ và những đứa con anh sẽ luôn yêu. Công việc cũng chỉ là công cụ để mình có 1 cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nhưng anh sẽ chỉ cảm nhận được mình hạnh phúc khi anh thấy mình đang cố gắng, thấy em luôn hạnh phúc khi ở bên anh và được cảm nhận tình yêu của em trong đó.
    Thôi, đi gọi điện cho em nhé, sắp 11 giờ rồi, nhiều khi ghen tị với em lắm vì em sẽ luôn được ngủ trước anh 5h, khi em ngủ say rồi thì anh vẫn còn ngồi nhớ em, càng nhớ hơn vì anh không thể gọi điện được cho em như ban ngày và cũng muốn em ngủ thật ngon để không phải "cả trong mơ còn thức".
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em còn nhớ lần đầu tiên anh nói lời yêu em khi mà anh chưa thật sự yêu em và chỉ là cảm giác muốn có 1 tình yêu dù là ai cũng được, em cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe vì với em khi đó anh chỉ như 1 người bạn tốt đang buồn và cô đơn thôi. Em còn nhớ 1 ngày mùa đông trở trời, em nhắn tin ?omình dừng lại anh nhé, anh với em là bạn tốt là đủ rồi, 1 sự thăng hoa quá lẽ là đòi hỏi quá xa xỉ của em, đừng bắt đầu cho đến khi anh thấy yêu em như chính bản thân em?. Và đó là khi anh nhận ra mình đã chưa thật sự yêu em như mình vốn nghĩ, anh chỉ luôn chiều và tôn trọng em như anh tôn trọng tất cả mọi người, nhưng sự chân thành có lẽ là 1 thứ gì rất xa xỉ với anh. Và đó là khi anh nhận ra sự tinh tế của 1 người mà anh đã luôn cho rằng có suy nghĩ đơn giản. Và đó là lần hiếm hoi anh cảm thấy bối rối và hoang mang khi nhận ra mình đã không tốt như mình luôn nghĩ và có thể anh sẽ mất em. Và đó cũng là lúc anh biết mình đã yêu em như chính bản thân em chứ không phải là 1 hình ảnh anh đã luôn mong chờ từ trước và áp đặt nó vào em.
    Anh vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn vì đã yêu em và cảm nhận được tình cảm của 1 người con gái khi yêu thật nhiều, bây giờ và sau này cũng thế vợ yêu của anh ạ.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 16/04/2009
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trước đây mỗi khi buồn anh cũng hay viết gì đó, có thể sẽ lưu lại trong phần draft của hòm mail rồi 1 thời gian lại xóa đi. Nhưng từ hồi chưa yêu nhau em đã bảo "em không muốn những người mình yêu quí phải buồn để rồi viết lại xóa". Anh cũng không phải người thích ngặm nhấm chuyện buồn phiền, ngồi viết và nghĩ ngợi để rồi mãi không hết buồn. Anh dễ thích nghi, dễ chấp nhận mọi chuyện, có lẽ mà vì thế anh đã vượt qua có phần dễ hơn mọi người đã nghĩ, đôi khi là hơi bất cần và chẳng quan tâm đến ai, đến chuyện gì cả. Bạn bè thân thì bảo sao mày cứ thế, sao ko phàn nàn, trách móc 1 chút đi, sao để bọn nói thế mà không phản ứng gì. Anh T bảo "đôi khi tao thấy sợ vì mày cứ lạnh lùng bất cần thế". Nhưng thật ra chỉ vì mọi người không hiểu, với anh việc gì quan trọng và người nào cần quan tâm thì anh sẽ luôn quan tâm thật nhiều, còn những việc khác thì sao phải quan tâm, dù nó có ảnh hưởng đến mình đi chăng nữa thì mình cũng gạt đi được mà. Sao phải trách móc vì những việc đã xảy ra, có là lỗi của mình hay của người khác thì cũng có thay đổi được những chuyện đó đâu và vì thế anh thường không nhìn lại mà cứ bước tiếp. Anh chỉ là người có thể sống hết lòng vì tình yêu nhưng không phải là người có thể chết vì tình yêu, và vì thế mà mình yêu nhau phải không em, bởi vì với anh thì em luôn mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ, có lẽ chỉ có anh mới cảm nhận được em không dễ vỡ như vẻ bề ngoài của em như mọi người vẫn thường nghĩ. Anh không hứa, cũng như chưa bao giờ hứa với em điều gì nhưng anh sẽ không bao giờ để em của anh phải vỡ đâu, chỉ bởi vì mình luôn tin tưởng vào tình yêu phải không em?
    Anh đi ngủ nhé em, ở nhà giờ đã là gần 6h sáng rồi, sáng nay em phải dậy sớm đi học, ngày trước thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện để gọi em dậy đi học nhưng em luôn muốn anh ngủ sớm phải không. Nhưng em biết trước khi ngủ và ngủ dậy là lúc anh thấy nhớ em nhất mà. Hạnh phúc sau này sẽ chỉ đơn giản là được thơm em để chúc ngủ ngon mỗi tối và được mỗi sáng thức dậy vẫn thấy em đang ngủ bình yên bên mình, được thấy em nhõng nhẽo mỗi khi anh gọi dậy. Anh lại thấy nhớ rồi em ạ, nhớ những buổi tối anh đèo em về, vẫn những nụ hôn nhẹ để chúc em ngủ ngon ở chân cầu thang, hay 1 buổi sáng khi anh bất ngờ đến gọi em dậy sớm nhưng em vẫn nằm đấy và nhõng nhẽo để đến nỗi bố em phải nhắc "dậy đi con, sao lại nằm như thế", hi hi làm anh cũng giật mình, may mà không đang làm gì quá đà em nhỉ . Nhớ lần em bảo anh "sao anh chiều em thế", em ngốc lắm, lần sau đừng nói thế anh lại hư đấy, anh có chiều em đâu, anh chỉ chiều người yêu của mình và làm theo sở thích của mình thôi, giờ em có bắt anh không chiều thì anh cũng làm sao chịu được. Biết làm sao được khi bố đã phù hộ cho anh được gặp em như 1 duyên phận và đã để anh thấy rằng mình luôn phải tốt hơn nữa với người yêu của mình. Giờ em có muốn nhường ông chồng "tuyệt vời" này cho người khác nữa không, như hồi chưa yêu em đã từng nói vậy?
    P/s: anh thích em ngủ nhiều và học bài hơn là ngồi viết những dòng ở đây, em biết là anh lười đọc mà, thế nên đừng viết nhiều em nhé, để anh ôn lại những chuyện từ khi mới yêu là đủ cho con mình sau này biết bố mẹ đã yêu nhau nhiều thế nào.
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mình đã quen nhau trong 1 hoàn cảnh không giống ai em nhỉ, khi 1 trong những lần hiếm hoi anh hành động thật khác lạ, có lẽ bởi vì anh sợ sự nhàm chán, và với em thì có lẽ chẳng ai có thể tốt như vậy để mà tin phải không em. Nhưng mình đã quen nhau, khi em còn đang đứng ở đầu con đường và không biết nên bắt đầu từ đâu thì anh đã đến, đã hướng dẫn, đã lên kế hoạch cùng em và đã thỉnh thoảng mắng em mỗi khi em muốn bỏ cuộc, đã luôn nhắc em rằng "still on the way". Lần đầu tiên ấy tuy chưa có gì cả nhưng anh đã cảm thấy thật ấm áp khi ngồi nhìn em học bài, lông mi của em cong thật hiền, mình đã nhanh chóng quí nhau 1 cách thật tự nhiên. Và lần đầu tiên ấy còn có 1 kỷ niệm về 3 cái bánh em nhỉ, nhưng anh sẽ không kể ra đây không sau này con mình lại biết mẹ ăn tham . Và lúc đấy anh cũng vẫn chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    Với em, anh đã luôn chỉ là 1 người bạn tốt, 1 người thường đến đúng những khi em thấy buồn nhưng không mảy may gì có tình cảm yêu đương trong đó. Còn nhớ trước đây anh vẫn hay mắng em nhiều hơn, vì anh không thích người không có bản lĩnh và thiếu trách nhiệm, thường khuyên em dứt bỏ những chuyện nên dứt bỏ. Và lúc đấy anh cũng vẫn chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    Anh còn nhớ cảm giác cô đơn, giá lạnh khi anh 1 mình vác balo đi du lịch ở những nơi được cho là lãng mạn, xung quanh mọi người đều có đôi hoặc có 1 nhóm bạn bè, nhiều khi anh lại tự hỏi mình đang làm gì ở đây, đang đi để vứt bỏ mọi thứ hay chỉ đơn giản vì anh không muốn mình dừng chân và nghĩ ngợi linh tinh. Và anh đã cố gắng lục trong đầu mình xem mình có bao nhiêu em gái để nhớ đến, nhưng anh chỉ nhớ đến 1 mình em và mong em sẽ là người ở bên, khi đó anh đã nghĩ nếu em ở bên anh có lẽ anh sẽ ôm em, chỉ đơn giản là 2 người bạn tốt ôm nhau để hòa cùng cảm giác với mọi người xung quanh, anh đã nhắn tin cho em dù biết em cũng sẽ không xúc động đâu. Và lúc đấy anh cũng vẫn chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    Khi anh kể với 1 vài người bạn là hình như mình yêu em và sẽ theo đuổi em, mọi người chỉ hỏi ?omày có chắc không, đã yêu thật chưa? Làm gì thì làm nhưng đừng làm khổ con gái nhà người ta?. Uh có lẽ là anh đã chưa yêu khi bắt đầu theo đuổi em, chưa yêu như anh đã nghĩ, cũng như anh đã không còn yêu 1 người từ lâu lắm rồi dù anh đã luôn có gắng theo đuổi vì anh sẽ không dừng lại cho đến khi cảm thấy mình đã thật sự cố gắng.Rồi anh đã tán em theo 1 cách chẳng giống ai em nhỉ, vội vàng nhảy vào khi nghĩ mình đã có thể yêu 1 người mới, rồi lại vội vàng nhảy ra khi nghĩ mình chưa thật sự yêu. Em thì vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn chỉ coi anh là 1 người bạn tốt đang buồn và cô dơn. Và lúc đấy anh cũng vẫn chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    To be continued...
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 16/04/2009
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn nói ?oem nghe nhiều lời đường mật quen rồi nên khó đổ lắm anh ạ, em thích từ chối hơn?. Nhưng đó là khi em đã quen với việc nói chuyện 1, 2h mỗi ngày với anh, đã quen với việc sáng dậy được đọc tin nhắn của anh, và bắt đầu thấy nhớ nhung 1 người phải không em?. Đó là khi em vẫn nghĩ anh chỉ là 1 người bạn tốt nhưng khi anh gọi điện bảo ?oanh đang ở Việt Nam, sáng mai qua gặp anh nhé? thì em đã nói ?oanh không biết đã làm em hạnh phúc thế nào đâu, chiều này em vừa đi Phủ và cầu mong ?.?, và có 2 người đã rất khó có thể ngủ được để chờ đến sáng hôm sau. Và lúc đấy anh đã không chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    Em vẫn nói ?oem chưa nhận lời yêu anh đâu nhé? nhưng em lại thích cảm giác được ôm anh đi vòng quanh Hồ Tây, được chỉ cho anh những con đường mà em thích ở Phủ Tây Hồ, được đi lễ chùa cùng anh và được anh yêu thương. Em vẫn hỏi ?oem đã yêu anh chưa? nhưng lại ?olừa? anh lên đạp vịt và ?odồn? anh vào 1 góc để hôn rồi ngượng ngùng hỏi ?oanh làm gì mà người em mềm nhũn ra rồi?. Em vẫn bảo ?oem đã yêu anh thật chưa? nhưng lại đòi anh đi mua ngô để lên cầu Long Biên ngồi ăn và hóng những cơn gió mùa hơi se lạnh và nhìn dải đất hình trái tim 1 cách thật tình cờ, và để chờ những cái hôn thật nhẹ của anh. Và lúc đấy anh đã không chỉ là 1 người bạn tốt phải không em?
    Bây giờ thì em có nói gì cũng đã không quan trọng nữa rồi phải không em, vì em đã yêu 1 người nhất quả đất rồi, dù em có bảo ?otao chưa nhận lời? thì bạn bè em cũng đã đương nhiên coi anh là người yêu của em rồi. Anh vẫn bảo với em ?ongười con gái khi yêu thì khó giấu diếm lắm, anh cảm nhận được điều đó trong em và có lẽ ai cũng sẽ cảm nhận được thôi?. Và giờ thì em đã muốn nói với tất cả mọi người là em đang yêu và đang được yêu thật nhiều, người yêu em sẽ không có thể say nắng hay rẽ ngang nữa vì với người đó thì hạnh phúc giờ đã luôn là có em ở bên để ?ostill on the way?.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 16/04/2009

Chia sẻ trang này