1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2

    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/06/2009
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nếu em thích, anh sẵn sàng cõng em đi dạo 1 vòng bờ Hồ
    Nếu em thích, anh sẵn sàng đạp xe cùng em dạo quanh Hà Nội
    Nếu em thích, anh sẵn sàng đến nhà em muộn để rủ em đi ăn đêm
    Nếu em thích, anh sẵn sàng đến nhà em từ sáng sớm để rủ em đi dạo
    Nếu em thích, anh sẵn sàng nằm đất cùng em để mình tâm sự
    Nếu em thích, anh sắn sàng đi bơi cùng em dù anh "bơi" không giỏi
    Nếu em thích, anh sẵn sàng đi chọn vải và đi may váy cùng em
    Nếu em thích, anh sẵn sàng đi ngồi chờ em cắt tóc
    Nếu em thích, anh sẵn sàng .........
    Bởi vì tất cả những gì em thích từ trước đến nay đều là những điều anh thích và anh muốn làm cho em. Ai bảo em làm thế nào mà bây giờ anh chỉ có mỗi 1 sở thích và đam mê là yêu chiều vợ thế hả, đến nỗi cả em vợ bé tí cũng biết
  5. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ông anh làm tui hết hồn, tui tưởng ông anh là Lạc Long Quân chứ.
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này em yêu anh lắm đấy, em có nhận ra không. Yêu nhiều rồi để thỉnh thoảng tự nhiên lại nghĩ linh tinh, sợ anh đi mất. Em ngốc lắm, làm sao anh bỏ cả thế gian của anh đi đâu được nữa
    Cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn, có những bận rộn nhưng mình vẫn sẽ luôn nắm tay để đi hết con đường phải không em yêu, bởi vì anh sẽ luôn nhớ là mình đang làm tất cả để luôn được nắm tay em đi trên cùng 1 con đường
    Hãy cứ ở bên anh ngoan hiền như thế nhé em yêu
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh có 1 nỗi buồn, điều mà anh chưa nói với ai bao giờ nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng anh, đó là chưa bao giờ anh làm 1 cái gì mà hết sức mình cả. Nhiều khi anh ước mình có thể được đau đầu để làm 1 việc gì đấy, để cảm thấy mình đã cố gắng thật nhiều, dù kết quả có thế nào đi nữa.
    Anh nhởn nhơ vào 1 trường chuyên, anh nhởn nhơ vào đại học, anh nhởn nhơ đi làm,anh nhởn nhơ thi tiếng Anh và apply, và giờ anh lại nhởn nhơ học .
    Mọi người có thể ghen tị và bảo anh nên hạnh phúc với những gì mình có. Anh hạnh phúc và biết mình đã may mắn hơn nhiều người, anh hài lòng. Nhưng anh vẫn luôn muốn mình được sống nhiệt tình, được sống hết mình, được cảm thấy mình đã hết sức vì 1 việc gì đấy. Anh muốn được đọng trong đầu nhiều thứ hơn, được thấy kiến thức thật thú vị chứ không phải chỉ là pass những kỳ thi. Anh muốn được thấy mình đang làm tốt công việc, được thấy kỹ năng làm việc đang tăng lên hàng ngày chứ không phải chỉ hoàn thành công việc dù tốt nhưng không đọng lại trong anh những gì.
    Anh không có nhiều ước vọng, anh không cần mình phải là người xuất sắc, là người thành đạt, nhưng anh muốn mình là người sẽ luôn làm hết khả năng của mình, để bằng lòng khi biết mình đã cố gắng chứ không phải vì những thứ mình đạt được. Anh muốn người yêu anh có thể luôn hạnh phúc, yên tâm và tự hào khi dựa vào anh, không chỉ bởi những gì anh có thể làm được, mà cả ở cách anh đã cố gắng.
    Bởi vì anh chưa từng thật sự vấp ngã nên anh muốn mình phải vững vàng hơn để anh có thể luôn lo được cho gia đình của mình. Bởi vì anh biết mình có thể làm tốt hơn những gì mình đã làm. Bởi vì anh muốn mình thật sự chín chắn để có thể chăm lo cho em cả cuộc đời. Bởi vì anh muốn tất cả những gì anh đã nói với anh thì anh đều có thể làm được.
    Anh đã gặp em, và anh lại cảm thấy áp lực mình cần phải sống tốt hơn để có thể luôn chăm lo được cho em. Anh biết em sẽ lại bảo anh cứ sống như anh thích và em bằng lòng rồi nhưng anh cần những áp lực này để mình sống tốt hơn, luôn dạt dào yêu thương 1 cách tự nhiên nhưng vẫn cần phải cố gắng em yêu nhỉ.
    Từ mai anh sẽ sống khác nhé em, nhưng sẽ vẫn luôn yêu em nhiều như thế. Với anh, em là cả thế gian của anh, anh sẽ cố gắng để anh, em và gia đình mình luôn hạnh phúc chứ không phải để thỏa mãn cái tôi hay sự thành đạt của mình. Bởi vì em biết đam mê và sở thích của anh mà phải không em yêu, và anh sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ gì lấy nó cả.
    Hãy cứ luôn ở bên anh em nhé để anh luôn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy nhắc nhở anh em nhé.
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đã đắn đo rất nhiều khi nói những điều này, vì nó thật sự luôn canh cánh trong anh nhưng anh sợ em của anh có thể thất vọng vì anh, vì anh của em không bản lĩnh như em đã nghĩ.
    Anh có thể không nói và cứ từ từ làm như mình muốn nhưng đó không phải là cách anh yêu em vì anh đã luôn tự hứa với mình sẽ luôn yêu em thật nhất với những gì mình có, hãy luôn ở bên và yêu thương anh như bây giờ em nhé
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  10. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của hai bạn này dễ thương quá

Chia sẻ trang này