1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Với anh, em không chỉ là người yêu mà đã luôn là người bạn tri kỷ để anh có thể kể cho em mọi điều . Em đã luôn là người để anh cảm thấy vui và quên hết mọi việc mỗi khi được nói chuyện với em, anh yêu lắm
    Sắp được về với em yêu rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh, điều lớn nhất anh có được trong năm nay chính là em và từ giờ trở đi thì điều lớn nhất anh có được trong các năm là mình vẫn đang yêu nhau nhiều như bây giờ
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    1 tình yêu đủ để cả 2 thấy hòa hợp mà không cần có bất cứ sự cố gắng nào
    1 tình yêu đủ để cả 2 thấy không cần phải trách nhiệm mà vẫn có thể luôn năm tay đi đến cuối con đường
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù đã trưởng thành và có phần thực dụng nhưng lại yêu theo 1 cách hoàn toàn tự nhiên đến vậy
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù đã từng va vấp trong tình yêu nhưng lại yêu như chưa bao giờ có thể
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù có xa nhau nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc đầy đủ và trọn vẹn, hoàn toàn tin tưởng
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù đã có nhau nhưng vẫn luôn cảm thấy mình thật là người may mắn
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù mỗi ngày nói chuyện với nhau 2, 3 giờ đồng hồ nhưng lúc nào cũng thấy như thiếu và nghiện
    1 tình yêu đủ để cả 2 dù chưa nói gì nhưng tất cả mọi người cứ vô tình hay cố ý đẩy mình vào với nhau
    Có những người mất cả cuộc đời cũng không thể 1 lần cảm thấy được "tình yêu trong đời". Mình thật may mắn phải không em yêu
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ em yêu của anh vô cùng
    Thương em yêu của anh lắm, hôm nay không được nói chuyện với anh nhiều, nhớ quá lại phải vào blog đọc cho đỡ nhớ. Anh cũng nhớ em của anh lắm.
    Em yêu chịu khó nhé, còn 5 ngày nữa là sẽ thi xong hết rồi phải không em, và anh cũng sắp được về với em rồi, càng ngày càng sốt ruột đến không chịu nổi
    Hôm nay b lại hỏi chuyện của mình hả em yêu, b yêu quí và lo cho em lắm đấy, em thật hạnh phúc. Bởi vì b biết anh sẽ luôn có thể yêu và chiều em thật nhiều nên b cũng quí anh luôn đấy, chứ nếu không thì còn lâu em nhỉ. Anh yêu và thương em của anh nhiều lắm lắm và anh hoàn toàn hạnh phúc, tin tưởng với những gì mình đang có, yêu thế
    Chờ anh nhé em yêu, học tốt và thi tốt nào, đừng sốt ruột quá nhé, anh thương lắm đấy
    Mùa hè được mong đợi nhất trong đời
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này đúng là anh yêu không giấu được rồi em ạ, sao ai nghe anh kể về em cũng bảo ngay là anh yêu em nhiều thế , chẳng lẽ anh cứ luôn kể với em tình cảm và hồ hởi đến thế, yêu thương nhiều không thể giấu được . Em đã từng bảo nếu con trai yêu thương thật sự thì sẽ không che giấu được đâu, anh chưa bao giờ là người giấu giỏi, và tại vì anh chưa bao giờ muốn giấu
    Anh lại nhớ hơn 1 năm trước khi anh say nắng em ngay trong lần đầu tiên mình gặp, anh vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc thế nào khi được ngồi ngắm em học, không phải chỉ vì em xinh mà có 1 cái gì đó thật nhẹ nhàng và thu hút anh. Và thật buồn cười khi cả quãng thời gian sau đó anh vẫn luôn thích nhưng lại xác định mình sẽ chỉ luôn là 1 người bạn tốt đi bên cạnh em và sẵn sàng làm "quí nhân phù trợ" cho em. Nhưng rồi mình vẫn không thoát được 2 chữ duyên phận phải không em, mọi thứ không biết vô tình hay cố ý cứ đẩy mình đến nhau dù so với mọi người thì mình rất khó để đến với nhau.
    Anh đã chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu theo 1 cách bản năng và tự nhiên như anh bây giờ. Anh đã nghĩ mình có thể tự chủ tốt nhưng lại luôn luôn sốt ruột mỗi khi nhớ em, cảm giác nhớ nồng nàn và mụ mị mỗi khi ở bên em. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại hạnh phúc và hoàn toàn bằng lòng khi thả trôi mình theo tình yêu đến thế, để đến bây giờ anh đã không đắn đo, không nghĩ ngợi gì khi yêu em. Và vì thế em đã yêu phải không em yêu, nếu như anh khác đi, anh dở bài tán tỉnh em theo cách anh biết và có thể làm thì mình đã không yêu và hạnh phúc như bây giờ, thì anh đã không đặc biệt hơn người khác để yêu được 1 người tuyệt vời như em, để anh luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp và yêu em như thế này
    Trời ở Hà Nội đang nóng lắm, em yêu nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé. Anh muốn được đi bơi với em vào sáng sớm, được nằm dưới đất ngủ trưa với em, được đi dạo với em buổi tối để anh sẽ luôn hạnh phúc dù trong những ngày nắng. Em yêu của anh nhạy cảm lắm, tâm trạng bị ảnh hưởng của thời tiết lắm. Anh nhớ khi còn tán em, những hôm gió mùa đông bắc, mưa ẩm ương là em hay buồn và nghĩ linh tinh lắm, khi đó anh lại không ở bên em nên nhiều khi anh thấy thật sốt ruột và lo lắng. Đôi khi mình vẫn tự hỏi không biết kiếp trước có nợ gì nhau không mà sao bây giờ mình yêu nhau nhiều đến thế, mà bao bây giờ anh luôn thấy mình thương và lo cho em nhiều đến như thế, cảm giác đã yêu thương nhiều hơn anh có thể rất nhiều mà sao anh lại cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ thấy mình phải cố gắng để cả 2 hòa hợp với nhau.
    Còn mấy ngày nữa là thi xong hết rồi em nhỉ, cố lên nào em yêu, và mình sẽ ở bên nhau để cùng nhau đi qua mùa hè được mong đợi nhất trong đời
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 09/06/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhớ em thế
    Thế nên không được ngại và lười em nhỉ, vì anh còn phải chăm chỉ cho cả em yêu của anh nữa mà.
    Sắp được về rồi, sốt ruột quá
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Môn này dài quá em ạ, đọc 200 trang trong 2 ngày và phải ghi nhớ, chẳng biết anh nhớ được bao nhiêu. Nếu như mọi lần thì có thể anh đã bỏ mặc nó rồi đấy, để lần sau retake lại nhưng anh vẫn muốn cố gắng hết sức dù có tốt hay không, vì anh đã bảo sẽ không bỏ cuộc dù chuyện nhỏ hay to. Phải rèn luyện mình tốt hơn để sau này còn chăm sóc cho vợ yêu của anh thật tốt phải không em, yêu lắm đấy
    Nhưng nghỉ ngơi viết cho em 1 tí cũng được, anh nhớ em của anh lắm .
    Hôm nay lúc chát với anh bạn, em làm anh nhớ lắm đấy biết không, anh chỉ muốn gọi điện đơn giản để nói anh thật hạnh phúc khi đã được cảm nhận "tình yêu trong đời". Hình như anh cũng đã thay đổi nhiều từ khi quen em, chỉ đến khi nói chuyện với người khác thì anh mới nhận ra điều đó. Cảm giác với em cũng càng ngày càng tự nhiên so với những gì mình có thể nghĩ phải không em. Hôm nay không gọi được cho em nhưng anh đã không còn thấy sốt ruột lo lắng vì anh nghĩ em sẽ lại có lý do chính đáng để quên điện thoại và không nghe máy, anh sốt ruột nhưng không như trước kia nữa, đã không còn tí sợ hãi hay hoài nghi nữa rồi .
    Nhìn lại những ảnh chụp với em, không biết vô tình hay cố ý mà mình cứ như được kéo lại với nhau em nhỉ. Nhưng anh vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp thật lạ khi ngồi nhìn em trang điểm, cảm giác bối rối vì em, cảm giác hạnh phúc khi cảm nhận những cái ôm nhẹ, cảm giác nâng niu và say nắng khi ở Hồ Tây, cảm giác đổ gục và không còn thể đứng dậy được nữa trước em. Những cảm giác mà anh đã từng nghĩ thật xa xỉ, kể cả trong tình yêu nhưng anh đều đã được cảm nhận với em.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 12/06/2009
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đã đủ trưởng thành để biết ngoài tình yêu thì mình còn rất nhiều việc phải quan tâm.
    Nhưng anh cũng đủ yêu thương để biết mình có thể sống cho tình yêu và biết mình đang cố gắng làm mọi thứ để sau này anh có thể luôn yêu thương và chăm sóc em trọn vẹn như anh muốn.
    Anh đã đủ từng trải để biết dù có chia tay thì anh vẫn phải sống tốt, vẫn phải đi tiếp con đường của mình đi.
    Nhưng anh cũng đủ yêu thương để sẵn sàng yêu như chưa từng được yêu dù sau này có thế nào thì anh cũng sẽ có thể bước tiếp vì ít nhất 1 lần trong đời anh đã được cảm nhận mình đã yêu trọn vẹn, không đắn đo.
    Anh đã đủ tỉnh tháo để biết dù sau này không có em thì anh vẫn có thể có 1 người để đi tiếp cùng anh dù có thể sẽ là chỉ là đi bên nhau chứ không phải là nắm tay như anh luôn muốn nắm tay em.
    Nhưng anh cũng đủ yêu thương để chỉ muốn người đó là em, để mình luôn được nắm tay đi trên cùng 1 con đường.
    Anh đã đủ kiên nhẫn để có thể không nói chuyện với em 1 vài ngày, để không quá vồ vập và yêu 1 cách tự nhiên đến vậy
    Nhưng anh cũng đủ yêu thương để muốn mình thả trôi theo tình yêu, để mình gục ngã hoàn toàn trước em.
    Anh đã đủ xa cách, đủ thực dụng để biết 2 năm không phải là 1 thời gian ngắn và dễ dàng.
    Nhưng anh cũng đủ yêu thương để tin vào "tình yêu trong đời" của mình.
    Đã rất lâu rồi anh mới cảm giác được mình sống nhiệt tình như thế, cho dù cuộc sống có những thứ không như anh đã muốn nhưng anh hạnh phúc vì mình sống nhiệt tình như thế, nhiệt tình khi yêu em và nhiệt tình khi cố gắng sống tốt hơn. Anh đã nghĩ nếu có phải xa em thì anh sẽ vẫn sống nhiệt tình như thế, nhưng có được không khi giờ anh bất chợt nghĩ nếu mình không còn nắm tay nhau nữa, anh có thể vững vàng như anh vẫn luôn vững vàng trước em.
    Anh đã từng buồn nhiều trước khi gặp em, anh đã sống cầm chừng vừa đủ để không kém quá nhưng cũng không hết sức để quá tốt. Anh đã từng để những ngày dài qua đi, để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến anh. Cho đến khi anh gặp em, anh hoàn toàn tin tưởng để mình lại sống nhiệt tình và luôn cố gắng hết sức. Đã rất lâu rồi anh mới lại nghĩ mình có thể sẽ luôn cố gắng và làm tốt đến thế. Và anh không muốn mình phải sống như trước kia nữa.
    Anh không sợ mình sẽ không thể đi bên nhau nữa nhưng anh thật sự muốn và tin tưởng mình sẽ luôn nắm tay nhau đi hết con đường. Cho dù có những lúc em muốn dừng chân, em muốn rẽ ngang thì anh cũng sẽ kéo em về bên anh, sẽ để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em chứ không phải chỉ là sự chiều chuộng. Và nếu có lúc anh mệt, anh muốn dừng chân hay có ai muốn kéo anh rẽ ngang thì hãy giữ anh lại nhé, hãy luôn nắm tay anh để mình luôn đi trên cùng 1 con đường, để em có thể giúp anh trả lời câu hỏi về cái bóng đèn của con
    Mình xa nhau 2 tuần nhé em, và sau đó anh sẽ về với em, sẽ kéo em thật sát với anh như hôm ở đường Hoàng Diệu em nhé
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------

Chia sẻ trang này