1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Yêu em thế, em của anh đáng yêu mà, nhõng nhẽo trong khuôn khổ của anh là được, anh chiều em nhưng có vô lý đâu, thỉnh thoảng khi vô lý thì vẫn chiều nhưng để lúc nào thích hợp thì mới nói sau . Hi hi, thế tức là em luôn ngoan rồi phải không, yêu lắm .
    Em đang quen nói chuyện, kể với anh mọi chuyện hàng ngày rồi nên giờ không có ai nói chuyen, gọi điện nên hơi sốt ruột thôi, nhưng anh sắp được về rồi để chỉ cần em gọi điện là mình có thể ở bên nhau ngay và đi dạo lòng vòng, bởi vì những thói quen hay sở thích dù lãng mạn hay thực tế của em thì đều là những điều anh thích và muốn làm cho em. Hi hi, anh làm em hư đi 1 chút rồi nên anh sẵn sàng lãnh hậu quả cả đời em nhé, hi hi, anh thích lắm ý, em có không cho anh cũng đòi lãnh, bắt đền, vẫy đuôi để được chiu hau qua, người yêu em cố chấp lắm mà. Đã thế lại còn không bình tĩnh được nữa chứ, cái gì dính đến em là làm anh sốt sồn sột cả lên, rồi lại mắc nghiện nữa chứ, nghiện người yêu đến điên lên đươc. Đấy, anh yêu của em cũng nhiều tính xấu lắm, chỉ có em của anh mới yêu và thương được anh thôi, yêu lắm em nhỉ
    Hi hi, anh bảo là sau này đi trăng mật ý, phòng của mình sẽ thật nhiều hoa hồng nhưng mình sẽ ở trên tầng 2 để có thể mở cửa ban công thật thoải mái, anh biết em yêu của anh lúc nào cũng thích phóng khoáng và thật thoải mái, 2 anh em mình thật giống nhau phải không em yêu.
    Đi cùng mọi người mà anh cứ muốn nhanh nhanh về sớm thôi, phải đi chứ không thì anh cũng biến về sớm rồi . Anh cứ nhớ em suốt thôi, lại nghĩ nếu em ở đây sẽ thích lắm, cảnh rất phù hợp với chụp ảnh cưới em ạ . Hi hi, rồi anh lại nghĩ cả 2 đứa đều cùng lười và ngại trời nắng lắm, nếu mình đi cùng nhau chắc sẽ ở trong phòng ôm nhau cả ngày, rồi em lại bắt anh kể truyện cười cho em, đến chiều mát mẻ thì chắc cả 2 đứa mới đi dạo. Eo ơi, thích lắm ý, anh chỉ muốn được ở bên em ngay thôi. Mình còn nhiều ước mơ cùng nhau lắm em nhỉ, anh vẫn luôn mong mình có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời vì mình hoà hợp và có chung nhiều ước mơ lắm em yêu cả, cần 60 năm mới thực hiện hết phải không em yêu.
    Hè này anh bàn xong kế hoạch đi biển rồi, mọi người sắp xếp thời gian xong rồi, và với anh bây giờ thì dù mọi người không đi anh vẫn sẽ có cách đến để xin mẹ em đi được, hí hí em cứ yên tâm
  4. aprillily

    aprillily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ tình yêu của 2 anh chị quá. Người yêu e cũng sắp đi xa r, cũng mong e chờ đợi anh í về. E muốn đợi, e đã hứa sẽ đợi, nhưng mà e k có được lòng tin thế này, ngày ngày "sống trong sợ hãi", sợ ngày a í đi, sợ phải xa cách, sợ rồi sẽ chia tay, sợ đủ thứ k tên nữa. Ước j chúng e cũng được thế này nhỉ.
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nay đi chơi nhưng anh cứ nhớ em suốt thôi, anh nhớ mèo con của anh lắm
    Anh vừa đọc 1 câu khá hay ở topic khác "hy vọng chồng đủ can đảm, đủ kiên trì .... để làm Chồng thực sự trong trái tim em". Anh không chỉ đủ can đảm, đủ kiên trì đâu mà sẽ còn đủ cả yêu thương, cả "nghiện",cả quyết tâm, cả cố chấp nữa để yêu thương vợ của anh cả cuộc đời em nhỉ. Cuộc đời này dài lắm, và anh mong là 62 năm nữa, khi mà anh đã lụ khụ không thể cõng em được nữa, răng rụng hàm yếu đến nỗi không thể nịnh vợ được nữa, tay yếu đến nỗi không thể nắm tay em được nữa, tai kém đến nỗi không thể lắng nghe em tâm sự được nữa, nhưng lúc đấy anh sẽ vẫn đủ yêu thương để mong mình có thể sống lâu hơn nữa để được ở bên vợ yêu của anh, và nếu có kiếp sau thì anh sẽ ước ....
    Anh mong được về với em của anh lắm, sắp rồi em nhỉ, càng ngày anh càng sốt ruột. Em của anh thì còn bận rộn học hành, rồi kế hoạch hè nữa nên sẽ không sốt ruột như anh đâu. Nhưng anh vẫn luôn đủ tự tin và kiên nhẫn để kéo em thật gần với anh như mỗi khi mình ở bên nhau em nhỉ, vì anh đã bảo mình sẽ còn ở bên em thật lâu thật lâu nữa, và vì anh vẫn luôn yêu em của anh nhất quả đất
    Với anh, em là cả thế gian
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Chồng em nhiều khi ngốc quá em nhỉ, muốn chiều vợ cũng chẳng biết đường nào mà chiều, toàn phải hỏi xem vợ có thích cái này không, cái kia không
    Hi hi, thậm chí ngày trước anh còn nghĩ em không biết make-up cơ, cho đến lần ngồi nhìn em make-up mới phát hiện ra em cũng biết . Anh còn nhớ hôm đấy vừa ngạc nhiên, vừa thích thú nhìn em make up xong xinh lắm lắm ý, ngồi sau nhìn mà chỉ muốn ôm em luôn thôi. Hi hi, em còn nhớ hôm đó khi đi ở cầu thang anh còn hơi bối rối luống cuống em nhỉ, tại em xinh quá đấy
    Mà dạo này khả năng tự sướng cho vợ của anh cũng cao không kém gì em, lúc nào cũng vợ anh là nhất. Mọi người hỏi anh mua nước hoa không, anh bảo em không dùng nước hoa vì em thơm sẵn rồi , đủ làm anh ngây ngất rồi còn gì nữa.
    Nhưng chồng em cứ stupid mãi thế thì không được em nhỉ, chồng em sẽ cố gắng học dần dần và thật nhanh để nhanh chóng biết cách chiều em hơn nữa nhé, phải chịu khó đi xách đồ cho vợ nhiều hơn em nhỉ, rồi thỉnh thoảng vợ thấy thương vợ lại mua cho 1 vài bộ quần áo chứ không thì chồng em stupid lắm, không biết đường nào mà lần đâu.
    Tuần sau anh đã được về với em rồi, mình còn nhiều dự định lắm em yêu nhỉ, vì anh không được ở bên em nhiều nên em phải đào tạo anh thành ông chồng chiều vợ và hiểu vợ thật nhanh đấy nhé, đến lúc anh đi mà vẫn thỉnh thoảng muốn chiều vợ lại phải hỏi vợ có thích không rồi mới dám làm thì là tại em đấy
    Ngày qua ngày, anh vẫn đang yêu em nhiều hơn lắm
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    @ aprillily : đi xa nhiều cám dỗ lắm e àh, quan trọng là cả 2 phải tin tưởng nhau và có cách nào đó để duy trì cho tình cảm ko bị nhạt đi, mà cách bọn chị đang làm ( là lập 1 cái topic trên này này) cũng thú vị phết, em thử xem sao hihi.
    Nói chung là cũng còn tùy người, tùy trường hợp nữa, bọn chị cũng chỉ biết cố gắng thôi chứ ko nên nói trước chuyện tương lai làm gì, tuy nhiên theo chị thì khi yêu xa, làm sao để duy trì cả tình cảm lẫn lí trí cân bằng (để còn tránh bao nhiêu là cám dỗ ngọt ngào ), trên hết là tin tưởng nhau, biết cách refresh...là những yếu tố quan trọng nhất. Em đừng lo vội mất vui đi, cứ tận hưởng trọn vẹn những ngày a ấy chưa đi để có nhiều kỉ niệm đẹp đi đã, chứ lo ko đc gì đâu, chuyện này ko chỉ phụ thuộc vào em mà còn phụ thuộc vào sự thể hiện của a ấy nhiều lắm đấy. Chúc em vui
    Được vodaunho sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/06/2009
    Được vodaunho sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 16/06/2009
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu của anh đúng là đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy, sau mỗi chuyện qua đi dù tốt hay xấu thì mình đều sẽ trưởng thành lên phải không mèo con của anh.
    Anh đọc xong comment em viết trong topic đấy rồi, nếu là trước đây có khi anh lại lo lắng vì ........ những chuyện đã qua , nhưng bây giờ thì khác rồi, anh yêu và hoàn toàn tin tưởng em yêu của anh, tin tưởng cả vào sự trưởng thành và chín chắn của em nữa, chứ không chỉ là biết cách nhõng nhẽo chồng để chồng yêu em nhất quả đất
    Thời gian trôi cũng nhanh phải không em, đã được 1.5 năm rồi đấy, nhiều khi thấy mình thật bình yên. Có lẽ vì cả 2 đều đã bắt đầu 1 cách rất chân thành, anh đã thích em đến cả 1 năm trời và chỉ nghĩ là mình nên đi cạnh em vì sẽ tốt hơn cho cả anh và em, nhưng khi có cơ hội thì anh cũng biết nắm bắt phải không em yêu, nếu anh cứ nhút nhát mãi thế thì giờ mình đâu có yêu nhau nhiều đến thế này. Nếu có ai hỏi thì anh vẫn luôn tự hào về tình yêu của mình lắm, thật đẹp em nhỉ, chân thành đến mức stupid như anh cho đến khi yêu rồi mới càng ngày càng thấy hợp em hơn và tìm thấy ở em rất nhiều thứ mà anh đã luôn mong đợi nhưng không muốn xây dựng thành 1 hình ảnh cho mình vì anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được như thế. Đó là lý do vì sao dù đã được em yêu như thế bây giờ rồi nhưng anh vẫn luôn thấy mình may mắn vì đã tìm và yêu được em, thật sự may mắn.
    Anh vẫn nhớ khi em nhắn tin bảo "mình dừng lại đi anh, cho đến khi anh yêu em như chính bản thân em", đó là khi anh đã vứt bỏ mọi thứ anh có từ trước đến nay để yêu em hoàn toàn tự nhiên và trọn vẹn. Khi đó anh đã muốn làm 1 người chồng tốt và muốn chiều vợ thế này thế kia, uh điều đó tốt, và em cũng đã từng nói "bởi vì em là người tốt nên em sẽ nhường ông chồng tốt như anh cho người khác" . Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể tự khi anh yêu em, vẫn nhưng dự định đó nhưng bản chất đã khác trước rồi em nhỉ, đã không còn là anh nghĩ hay cố gắng sống cho tốt như thế nữa mà hoàn toàn tự nhiên chỉ vì anh yêu em, yêu mèo con của anh, yêu vợ yêu của anh, yêu cả thế gian của anh
    Mình sẽ đi bên nhau cả cuộc đời nhé em, mình đã có 80% rồi, em chỉ nắm 5%, anh quyet dinh 15% còn lại, hi hi mà em biết anh sẽ luôn giữ và kéo mèo con thật sát vào bên anh, em yêu nhỉ

Chia sẻ trang này