1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tối nay anh cũng không đi chơi đâu và có nhiều thời gian nên anh cũng ngồi đọc hết topic đấy rồi em ạ, cũng thú vị phải không em.
    Thế anh là gà hay cáo hả em . Hi hi, nhưng nếu mình kể hết những gì từ hồi mình mới quen cho đến lúc yêu thì cũng thú vị lắm em nhỉ. Anh vẫn luôn hạnh phúc và tự hào vì mình đã luôn yêu nhau tự nhiên đến như vậy, để đến bây giờ anh mới có thể tin và cảm nhận được "tình yêu trong đời"
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu của anh viết càng ngày càng hay, hi hi cứ làm anh buồn cười suốt thôi. Cún con không chỉ biết yêu và chiều mèo con đâu, còn phải biết giữ vào giữ em ở trên lưng cún con để cún con có thể cõng mèo con đi suốt cuộc đời, em nhỉ . Đứa nào mà le te nhảy vào phá hoại thì cún con hoá thành cún dại cắn cho sưng mõm
    Đi chơi mà anh cứ nhớ em của anh suốt thôi, chỉ mong được về với em thôi, mình còn nhiều dự định lắm phải không em yêu. Cũng lâu rồi anh không được chiều em, không được vợ yêu cai nghiện cho nên thỉnh thoảng lên cơn nghiện vợ yêu là khó chịu lắm đấy. Nhớ lắm lắm đấy có biết không
    Bây giờ thì anh còn gì nữa đâu mà lo lắng, nhiều khi nghĩ mình cũng thật hạnh phúc khi mà luôn tin tưởng nhau đến vậy, và có thể nói cho nhau mọi điều. Có ai như mình không, chẳng có gì nghi ngờ để cãi nhau nên phải cố nghĩ ra gì để giận hờn cho vui, rồi anh trêu em thế là em hơi giận 1 chút, cún con lại sợ em giận thiệt nên ngoáy đuôi tít mù để nịnh em, hi hi em cũng chỉ giận được 5 phút
    Khi em bảo viết topic, anh nghĩ không biết mình có gì để viết khi mỗi ngày nói chuyện 2, 3h với nhau rồi, và thời gian mình ở bên nhau cũng không nhiều em nhỉ. Nhưng đúng là mình chẳng bao giờ hết chuyện cả, thế nên anh mới làm em hư, từ ngày yêu anh, em toàn đi ngủ muộn thôi đấy, làm cún con thương em lắm nhưng lại không muốn dứt ra vì cún con nhớ em lắm.
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Người ta bảo có cho có nhận bằng nhau thì mọi mối quan hệ mới bền vững được. Em bảo anh đừng cho nhiều quá rồi làm em hư, rồi có lúc anh sẽ chán và đòi nhận lại vô lý. Nhưng em không biết em đã cho anh nhiều như thế nào đâu, và anh vẫn luôn tin rằng em sẽ luôn là món quà lớn nhất anh nhận được trong cuộc đời
    1 năm trước anh đã quyết định đi như để vứt bỏ mọi thứ, đã không biết bao giờ mình mới về và về để làm gì. Nhưng em đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong anh, vẫn là con người hay lo nghĩ đôi khi đến vẩn vở nhưng đã đang cố gắng thay đổi để luôn được hạnh phúc trọn vẹn bên em. Sau này cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn, có những bận rộn buộc mình phải bị quấn theo nhưng với anh thì vợ yêu vẫn luôn là số 1, anh sẽ không bao giờ quên mình đang làm mọi thứ để có thể được yêu thương trọn vẹn như anh và em đang mong chờ. Anh sẽ không phải ông chồng tuyệt vời nhất, không thể lúc nào cũng hiểu vợ anh, không thể lúc nào cũng chiều vợ anh, không thể lúc nào cũng ở bên vợ anh khi vợ anh cần nhưng anh sẽ luôn là ông chồng yêu em nhất quả đất và sẵn sàng học từng ngày để hiểu vợ anh hơn, để ít nhất em có thể luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em dù đôi khi anh stupid không biết thể hiện. Anh sẽ là ông chồng luôn muốn yêu em nhiều hơn ngày qua ngày và không thể dừng yêu em được
    Sẽ có lúc anh muốn được 1 mình yên tĩnh nhưng không có nghĩa là anh không cần em
    Sẽ có lúc anh không muốn nói chuyện với em nhưng không có nghĩa là anh không nhớ em
    Sẽ có lúc anh bận rộn phải tập trung vào công việc nhưng không có nghĩa là anh quên em
    Hãy luôn ở bên anh như bây giờ em nhé, vì anh vẫn luôn cần em để biết mình đang làm mọi thứ vì ai, anh yêu cả thế gian của anh, yêu vô cùng
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc quá vợ yêu của anh nhỉ, anh yêu lắm đấy
    - Nếu em là con trai, em sẽ yêu 1 người như em
    - Nếu anh là con gái, anh sẽ không yêu 1 người như anh
    - Sao thế anh?
    - Bởi vì khi đó thì anh đã yêu duy nhất vợ yêu của anh rồi, còn hứng thú gì với ai khác đâu mà dính vào anh làm gì cho khổ [r33
    Đi ngủ nào, mai lại được gặp vợ yêu của anh rồi, ngày nào cũng quấn lấy nhau rồi mà vẫn không đủ. Hi hi, hôm nay đi chơi về sớm đúng là mẹ em có hỏi thật "sao 2 đứa về sớm thế" . Chả bù cho hôm qua em nhỉ, anh cứ sợ về muộn, vừa thấy bố em mở cửa là phải xin phép rối rít, ngày thì đã ăn chực rồi ở nhà em cả ngày, tối thì lại đi chơi về muộn, ngại chết đi được nhưng mà cứ ở bên em rồi thì chẳng dừng lại được, yêu thế
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu, càng ngày em càng làm anh yêu và thương em nhiều hơn thôi. Hôm nay em có hỏi "chị ấy có tiếc khi đã đánh rơi mất anh", anh không nghĩ là chị ý sẽ tiếc, cũng như không nghĩ người khác sẽ cần anh như em cần anh. Bởi có lẽ chỉ tốt không, chỉ có trách nhiệm không vẫn không đủ để cho 1 tình yêu. Chỉ là em chứ không phải là ai khác mới có thể khiến anh yêu trọn vẹn đến như bây giờ, yêu và không cần giữ lại chút gì để "phòng thủ" cho mình, với anh vợ yêu đã luôn là cả thế gian
    Mình vẫn luôn có những ước mơ và sở thích giống nhau em nhỉ, có lẽ vì thế anh vẫn luôn cảm thấy em như vợ anh nhiều hơn là 1 người yêu, và rất nhiều khi anh thấy thương và lo lắng cho vợ yêu của anh, nhiều hơn rất nhiều những cái "khó chịu" mà anh phải chịu, chỉ cần vợ anh luôn vui vẻ và hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi
    Anh muốn sau này sẽ có những buổi thứ 6 cuối tuần bất ngờ anh đến đón em ở công ty sau giờ tan làm, và anh sẽ thì thầm với vợ anh "mình đi chơi đi em, anh mang hết váy áo của em theo rồi" , và anh sẽ đưa em ra 1 bãi biển hoặc 1 khu resort nào đó, mình sẽ tắt điện thoại để có thể dành trọn những ngày cuối tuần cho nhau. Anh thích cảm giác được lái oto đưa vợ anh ra ngoại thành chơi, được ngắm không gian thoáng đạt để đến tối muộn anh sẽ lái xe đưa em về trong khi vợ anh đang mơ màng ngủ trên ghế với cái .... bụng bầu .
    Anh muốn sau này 20 năm nữa khi những đứa con của riêng mình đã đủ lớn để đến tuổi yêu đương, và cả nhà sẽ ngồi nói chuyện bàn bạc về chuyện tình yêu của con, và khi con bảo "con gái tuổi mão phải 2 lần đò" thì em sẽ âu yếm nhìn sang anh vào nói "nhưng bố con là đò xịn rồi nên chỉ cần duy nhất 1 thôi"
    Bởi vì mình thật hợp nhau và luôn thích những ước mơ thật giản dị như thế nên mình sẽ đi bên nhau cả đời em nhé, để anh có thể luôn giúp em cảm nhận được hạnh phúc từ những sự nhỏ nhặt như thế em nhỉ
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mới đi chơi về mà đã lại thấy nhớ em yêu rồi nhưng hôm nay em yêu chắc mệt và buồn ngủ lắm nên không gọi để nói chuyện với em nữa nhé, anh thương vợ anh lắm đấy
    Hôm nay mọi người ăn uống lâu em nhỉ, ngồi từ 7h đến 10h, bây giờ em cũng quen bạn anh rồi nên cũng không ngại em nhỉ, mà vợ yêu của anh lúc nào cũng làm cho anh tự hào trước mặt mọi người được thôi, yêu thế
    Mới được ở bên nhau chưa nhiều nhưng mình đã cùng nhau làm được nhiều việc rồi em nhỉ, vẫn còn nhiều những hạnh phúc nho nhỏ mà anh muốn được cùng làm với em lắm. Càng ngày càng thấy yêu vợ yêu của anh hơn thôi.
    Hôm nay ngồi ăn hoa quả với mẹ anh buồn cười thế, anh bảo sao mua nhiều thế thì ăn bao giờ cho hết, mẹ trả lời là tại vì mẹ mua cho cả em nữa nhưng dạo này em không đến ăn nên bị thừa . Mẹ cũng quí em lắm đấy, như mẹ em quí anh ý, thế là em không phải ghen tị nữa nhé.
    Thơm cái nào để chúc vợ yêu ngủ ngon, chồng em yêu em lắm
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Từ hôm anh về, chưa hôm nào là mình không gặp nhau em nhỉ, tối nào cũng đi chơi về muộn thôi. Hình như càng ngày anh càng yêu em hơn thì phải. Người ta bảo gần nhau nhiều thì sẽ chán mà sao cứ gặp em suốt mà chẳng thấy chán gì cả. Có những hôm mình bảo mai sẽ không gặp nhau, nhưng anh lại chẳng chịu được lâu em nhỉ, cứ ngủ dậy là lại thấy nhớ em ngay rồi lại chạy đến. Bố mẹ em cũng quen với việc ngày nào cũng thấy anh đến và ăn chực rồi, bây giờ có đuổi anh cũng chẳng chịu đi đâu đâu , vì anh yêu và thương vợ yêu của anh lắm lắm mà em nhỉ
    Đã biết là mình yêu nhau thật nhiều và luôn hợp nhau trong nhiều chuyện nhưng anh cũng chưa bao nghĩ mình có thể hạnh phúc và đắm say đến như vậy. Đôi khi anh cũng ngạc nhiên với chính mình sao anh có thể yêu và thương em đến vậy, lúc nào cũng thấy mình lo nghĩ cho em thôi, sợ em mệt, sợ em không vui. Hi hi, thỉnh thoảng đi ngủ vẫn còn thấy mình như lảm nhảm để tâm niệm "anh sẽ luôn yêu thương em của anh trọn vẹn cả cuộc đơi", không biết là do anh yêu hay nịnh nọt em nhiều thành quen em nhỉ
    Mình ở bên nhau suốt nhưng vẫn chưa cãi nhau bao giờ em nhỉ, thình thoảng lắm thì có chút cáu giận và mắng 1 tí thôi, nhưng cũng đều là do anh sai phải không, dù lý do gì đi nữa nhưng em không vui thì là do anh chưa tốt rồi phải không em yêu. Nhưng chồng em vẫn đang cố gắng từng ngày để làm em luôn hạnh phúc, nếu có những lúc anh không làm được điều đó
    thì em cứ nhắc nhở anh nhé vì anh sẵn sàng lắng nghe và thay đổi nếu điều đó tốt cho cả 2. Và anh sẽ luôn thương em của anh, dù có những lúc em cáu giận hay không vui, anh thương lắm đấy
    Đi ngủ thôi nào, mai lại được gặp em yêu của anh rồi. Mai trời mưa đấy, không biết anh sẽ đến nhà em vào lúc nào em nhỉ, nhưng ngay cả hôm trước trời bão thì anh vẫn không chịu được xa em 1 ngày đâu
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 19/07/2009

Chia sẻ trang này