1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    So Happy!
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu hôm nay bị mệt phải về sớm, làm anh cứ lo mãi thôi nhưng em tắt máy để đi ngủ rồi, anh cũng chuẩn bị đi ngủ thôi còn nhanh đến sáng mai để còn được hỏi thăm em nữa.
    Giữ gìn sức khoẻ nhé em, tuần này mình còn nhiều kế hoạch lắm đấy em yêu nhỉ, thương lắm
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu, nhớ em thế, mới có 1 tối không gặp thôi mà đã thấy nhớ lắm rồi. Tối nay mới là buổi đầu tiên từ khi anh về mà mình không đi chơi, lúc chiều mẹ em đã dặn dò cẩn thận là buổi chiều trời nắng lắm 2 đứa ăn cơm xong rồi hẳng đi chơi, tối lại thấy em ở nhà, không biết bố mẹ có ngạc nhiên không em nhỉ
    Đúng là anh chẳng thể giận em được bao giờ, mà cũng chẳng bao giờ có lý do để giận em. Lúc chiều vừa nóng và vừa muốn cả 2 giãn ra 1 chút nên anh đi về, cứ nghĩ tối không gặp nữa nhưng lại thấy nhớ, rồi mấy anh chị bàn bạc về kế hoạch đi chơi với anh làm anh lại muốn kể cho em nghe ngay, bây giờ cứ có bất cứ việc gì hay ho thì em vẫn luôn là người đầu tiên anh muốn kể cho nghe. Rồi lại nhớ, lại muốn gặp em nên anh thu xếp đi sớm để qua nhà đón em nhưng mọi người lại bị việc này việc kia nên không tiện em ạ. Vừa đi chơi mà vừa nhớ em thôi, giờ này thì em đã ngủ mât rồi, em của anh ngủ giỏi lắm
    Hôm nay em lại được khen đấy, em của anh lúc nào cũng làm anh tự hào thôi, anh yêu lắm, yêu vô cùng
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thời gian trôi qua thật nhanh em nhỉ, đã được hơn 1 tháng rồi và anh lại chuẩn bị phải xa em. Hơn 1 tháng, ngày nào cũng ở bên nhau mà sao mỗi đêm trước khi đi ngủ anh lại thấy nhớ em như những lần anh ở xa em, lại cứ như cả nửa năm rồi mình chưa gặp nhau.
    Sắp phải xa em rồi, nhiều khi anh thấy sợ lắm nhưng anh cứ cố gắng không nghĩ đến, thời gian vẫn cứ trôi và mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra phải không em yêu, và trong mọi mục tiêu của anh bây giờ vẫn luôn có em trong đó.
    Anh sợ những buổi sáng thức dậy không còn được cuống quít tắm rửa rồi đến nhà em chơi nữa.
    Anh sợ những buổi trưa không còn được cùng ăn cơm trưa ở nhà em, rồi lại đóng cửa, mở cửa mỗi khi ngủ trư nữa.
    Anh sợ những buổi tối không còn được em đi dạo khắp nơi, được ăn những món mình thích, được nhìn em cười thật tươi mỗi khi ăn no.
    Anh sợ những buổi đêm không còn được ngủ thật say và mong trời mau sáng để mình lại được gặp nhau.
    Thời gian trôi qua nhanh nhưng vẫn còn rất dài nữa, mình sẽ nắm tay đi bên nhau trọn cuộc đời phải không em
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nếu anh không bất ngờ về vào 1 ngày em đang cần anh, có lẽ mình đã không yêu nhau như bây giờ em nhỉ. Nếu ngày đó không tình cờ là 1 ngày đặc biệt để gia đình em hội họp thì mọi người đã không coi đó như là 1 buổi ra mắt và đương nhiên anh là người yêu em khi mà em còn chưa gật đầu đồng ý
    Người ta gọi đó là "bài học của đúng thời điểm", không biết là do anh chọn đúng thời điểm hay là do anh may mắn em yêu nhỉ
    Yêu em lắm đấy
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ cảm giác khi ở bên em nhưng vẫn thấy nhớ em, sợ phải xa em yêu
    Anh nhớ những khi anh đi 1 mình từ nhà em để về nhà, những khi đó anh luôn nghĩ đến em và những việc mình đã làm trong ngày để con đường đi ngắn lại
    Anh nhớ cảm giác tiếc nối khi 1 mình lại qua cho đến ngày anh sẽ phải xa em
    Anh nhớ những lần mình trêu đùa nhau, nghĩ ra đủ kiểu chu mỏ
    Anh nhớ những cái tên mình chọn để đặt cho con, những dự định về 3 đứa con nhưng lại sợ nếu có 2 gái hoặc 2 trai rồi thì có dám theo dự định nữa không
    Anh nhớ anh đã dự định sau này mình có con, anh sẽ thường xuyên đèo cả nhà đi bơi, và anh sẽ dạy con bơi dù là anh bơi không giỏi bằng em
    Anh nhớ anh đã nghĩ gì khi xem giá 1 chiếc đàn piano và những dự định mà mình muốn làm cùng nhau
    Anh nhớ có những lúc mình trả vờ trêu nhau, em cứ đòi cưới luôn còn anh giãy nảy lên mặc dù đó luôn là điều anh mong muốn nhất
    Anh nhớ có những lúc em cứ thắc mắc sao anh chiều em thế, và cả những lúc anh ngạc nhiên khi thấy mình đã thay đổi nhiều như thế vì em, ngạc nhiên vì anh đã yêu em nhiều hơn rất nhiều với những gì anh đã nghĩ
    Anh nhớ rất nhiều dù mình đã không còn ở bên nhau nữa, nhưng sẽ nhanh thôi phải không em yêu, và anh tin anh có thể yêu em trọn vẹn cả cuộc đời
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em có biết hôm nay khi chuẩn bị gọi điện cho em anh nghĩ gì không? Anh nghĩ đến mấy tháng trước khi mình ở xa nhau như bây giờ, việc đầu tiên anh làm mỗi khi ngủ dậy cũng là gọi điện cho em, rồi lại lo lắng không biết có làm em bị thức giấc ngủ trưa không. Và anh nhớ có lần em vặn vẹo vì sao mọi lần thức dậy là anh gọi điện ngay thì hôm đấy anh lại đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong xuôi mới gọi điện cho em
    Còn bây giờ thì anh đang nhớ những buổi tối khi mình ở bên nhau, mỗi khi đi chơi về anh lại luôn gọi điện để bảo em yên tâm là anh đã về nhà rồi. Có hôm thì anh gọi luôn, có hôm thì tắm rửa xong mới gọi, và em cũng đã quen với điều đó phải không em yêu?
    Hôm nay em yêu phải đến trường 1 mình để lấy giấy tờ, anh thương lắm, nếu như anh còn ở nhà thì mình đã được đi cùng nhau rồi em nhỉ. Mà em cũng hay thương anh vất vả lắm, nên chắc em sẽ đi xe buýt đến trường rồi lại đến nhà anh, còn anh thì ngồi chờ rất sốt ruột.
    Thời gian trôi qua thật nhanh, gần 2 tháng tức là 1/6 của 1 năm đấy em, 1 năm nữa kế hoạch sẽ rõ ràng hơn, và 2 năm nữa anh hy vọng mình vẫn đang theo đúng được những kế hoạch yêu thương của cả 2 đứa. 2 tháng và ngày nào mình cũng gặp nhau phải không em yêu, chỉ có 2 buổi tối là mình không đi chơi với nhau thôi, thế sao vẫn không thấy đủ em yêu nhỉ
    Anh sợ cảm giác đi 1 mình ở 1 nơi xa lạ, dòng người vắng vẻ và chẳng ai quan tâm đến ai. Anh sợ cảm giác tủi thân, sợ mình không làm được những gì mình đã định. Nhưng anh đã có em, dù ở xa thật xa nhưng anh biết mình đang sống vì ai. Lại muốn được rúc vào em, được gọi những cái tên thân thương mà mình muốn đặt cho con, được ước mơ với xe lúc lắc và đàn piano. Em biết là chỉ cần em yêu thích thì anh sẽ vẫn luôn có gắng để làm cho em phải không, không phải vì em là người yêu và sẽ là vợ anh, chỉ bởi vì anh yêu thương vợ anh nhất trên đời
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu lắm anh không thở dài, kể từ khi mình yêu nhau em nhỉ, đến nỗi thậm chí anh còn quên mất thở dài là như thế nào. Em còn nhớ có hôm mình trêu nhau, nghịch ngợm để thở dài xem thế nào nhưng tự nhiên lúc đấy lại chẳng nhớ ra thở dài là thế nào em nhỉ. Hôm nay anh thở dài qua wc mà bị em phát hiện, cũng lâu lắm lắm rồi phải không em yêu. Nhưng anh sẽ không thở dài nữa nhé, vì anh đã luôn có em ở bên rồi em yêu nhỉ, yêu lắm đấy
    Dù có lo toan, có bộn bề vất vả thì mình sẽ cùng nhau vượt qua phải không em, với anh thì chỉ cần những lần nói chuyện điện thoại, chat và nhìn wc để thấy em cười cũng đã là hạnh phúc rồi em yêu nhỉ. 4 tháng nữa thôi mình sẽ lại được gặp nhau, rồi lại 4 tháng nữa và 4 tháng nữa, mình vẫn đang may mắn hơn nhiều người mà em yêu nhỉ. Và anh vẫn luôn tin mình sẽ nắm tay nhau đi trọn cuộc đời
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 15/08/2009

Chia sẻ trang này