1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhìn ảnh của em trên máy tính, anh lại nhớ đến ngày trước khi anh bắt đầu cưa cẩm em, hồi đó em gửi cho anh 1 cái ảnh em mặc áo dài rất xinh nhưng chụp bằng di động nên hơi mờ, và thậm chí đến giờ anh còn nhớ hôm em gửi là hôm nào. Hôm đấy em đi làm cho hội nghị về y tế, và em còn hồ hởi về khoe với anh mặc dù khi đó mình vẫn chưa yêu nhau em nhỉ. Và anh đã để cái ảnh đó là ảnh nền của máy tính, mấy hôm sau anh lại phải lên present nên vừa bật máy tính lên thì bọn nó cười và hỏi là người yêu à, còn khen là con gái Việt Nam xinh nữa. Sau này anh vẫn dán cái ảnh đấy lên tường, cho đến khi mình yêu nhau và anh đã có nhiều ảnh đẹp của em thì anh mới thay cái đó.
    Lần này thì mình có thật nhiều ảnh đẹp với nhau em yêu nhỉ. Nhưng cứ lần nào đi chụp ảnh là anh dễ bị mắng lắm, bởi vì anh chẳng biết tạo dáng gì cả, cứ đứng thẳng đơ ra nên em yêu mới cáu. Những khi đó thì anh lại cười nịnh rất tươi nhưng em yêu đang ghét anh nên không thèm cười. Anh phải chịu khó tập luyện tạo dáng để sau này mình làm 1 bộ ảnh cười thật đẹp em nhỉ. Trong album ảnh cưới của mình anh muốn có cả những bức anh từ hồi mình yêu nhau cho đến khi cưới, và trong đám cưới mình sẽ làm 1 slide show để nhớ về tất cả những kể niệm bên nhau em yêu nhỉ
    Có thể cho đến trước khi cưới mình sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau như những người đang yêu khác, nhưng mình đã có những kế hoạch rõ ràng phải không em, với anh thì giờ mọi thứ đều gắn liền với em, chỉ có em mới cho anh cảm giác yêu thương và sống vì 1 người là như thế nào. Dẫu có đôi lúc vì nhớ quá mà anh đã nghĩ nếu như không yêu thì giờ mình có phải nhớ thế này không, nhưng anh hoàn toàn bằng lòng, hoàn toàn thấy mình thật may mắn vì đã yêu em và được em yêu nhiều như bây giờ.
    Anh nhớ những ngày đầu tiên anh cưa em, em còn bảo em sẽ không bao giờ đổ anh đâu, và anh cũng đã từng rụt rè, từng nghĩ mình sẽ chỉ nên đi bên em như 1 người bạn. Nhưng có lẽ vì duyên phận đã sắp xếp mình đến với nhau để yêu nhau. Tình yêu của mình cũng thật lạ em nhỉ, mọi thứ diễn ra không theo trình tự nào cả cứ như duyên phận tình cờ sắp đặt mọi việc, nhưng cũng thật say đắm để tất cả những người xung quanh đều cảm thấy được và vui cho mình. Chị anh bảo 2 đứa trông càng ngày càng giống nhau, chưa là vợ chồng mà đã giống nhau thế rồi thì phải hợp nhau lắm đấy, mình hợp nhau thật mà em nhỉ , mặc dù em xinh hơn rất nhiều chứ không xấu ỉn như anh
    Thời gian trôi qua thật nhanh, sẽ nhanh như khi mình ở bên nhau để anh không kịp cảm nhận 1 tháng rưỡi đã qua, đôi khi anh vẫn nghĩ như mình vẫn chưa về nghỉ hè và đang chờ để về với em 1 lần nữa, thật gần thôi. Và anh cũng không ngại ngùng chối bỏ đã có những lần anh khóc, những lần anh thở dài, những lần anh sợ phải ở 1 mình với nỗi nhớ em đến da diết, những cảm giác yêu thương và nhớ mà anh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến vậy. Nhưng sẽ vẫn như mọi lần thôi phải không em yêu, anh vẫn luôn vững vàng và dễ thích nghi để em có thể luôn yên tâm dựa vào anh, để anh có thể cõng mèo con của anh đi hết cuộc đời, 1 cách vững trãi và không ngả nghiêng, để mình có thể luôn bên nhau trọn vẹn như mình đã luôn mong đợi ở 1 "tình yêu trong đời"
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dù biết password của em nhưng cũng lâu lắm anh không vào hòm mail của em, từ cái hồi em còn chưa đổi password ý, anh cũng có vào vài lần nhưng cũng chỉ lướt qua chứ không để ý mail của em. Em biết là anh muốn em luôn được tự do, thoải mái mà, anh tin em, thế là đủ phải không em. Hôm nay em nhờ anh vào check mail, anh cũng tìm lại cái mail hồi anh mới quen em, lúc còn dặn dò em học hành cẩn thận, kiểu nói của anh lúc đấy với em cũng khác nhiều nhỉ, không dịu dàng yêu thương như bây giờ phải không em, nhưng có lẽ vì thế mà em đã luôn quí nhau dù chỉ như những người bạn. Cũng đã được 1 năm rưỡi rồi em nhỉ, anh đã đi bên em được 1 năm rưỡi, không phải là quá dài nhưng lại là quãng thời gian đẹp và quan trọng trong cuộc đời sinh viên của em, và anh may mắn đã được thấy em thay đổi như thế nào.
    "Chiều mai em qua nhà anh lấy tài liệu, đĩa về học cho chăm chỉ nhé. Khoảng 5h rưỡi anh đi làm về, hoặc nếu em ngại thì đi làm về anh qua trường em để đưa cho em, tốt nhất là em qua nhà anh cho biết nhà cửa . Hì, em phải học chăm chỉ và intensive 1 tí cho nhanh, lười là anh chạy :D, dù sao anh cũng muốn giúp thì phải ra giúp để em đạt được 1 kết quả tốt. Anh chắc chỉ giúp em được thứ 7 hoặc chủ nhật, cứ tạm fix lịch là chiều chủ nhật đi. Tuần này em tạm thời làm bài số 1, nếu không hiều thì em cứ làm, anh sẽ giải thích cho em vì sao lại trả lời như thế, tốt nhất là em cần hỏi bài nào thì bảo anh để anh còn check trước ở nhà cho tiết kiệm thời gian."
    Đọc lại những mail này, dù khi đó mình chỉ coi nhau là bạn nhưng anh vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên anh nhắn tin cho em, khi anh muốn em đến nhà anh để cho biết nhà cửa có gì về còn báo cáo lại với bố mẹ em. Và anh cũng nhớ cả lần đầu tiên anh đến nhà em nữa, mẹ em đón tiếp anh cứ như anh là thầy giáo của em mặc dù anh chỉ định hướng dẫn em vài buổi thôi, mẹ còn đóng cửa vào để 2 anh em học hành cho thoải mái. Hôm đó em mặc 1 cái áo len vàng và tóc em vẫn còn dài chứ không ngắn như bây giờ, trông thật dịu dàng, nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì cả cho đến khi ngồi nghiêng nhìn em học bài, anh cũng không hiểu mình đã bị thu hút bởi cái gì nữa mà lại cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Nhưng bây giờ thì anh đã biết rồi phải không em, bởi vì mắt em thật đẹp với đuôi mắt dài làm bao anh đắm say
    Và cũng chẳng có ai kỳ lạ như anh em nhỉ, có lẽ bởi vì anh sợ mình sẽ thích em và cũng 1 phần vì muốn cả 2 đều vui vẻ thoải mái như những người bạn thân nên chỉ buổi thứ 2 anh đã nói là anh có người yêu rồi. Anh nhớ khi đó em còn rất ngưỡng mộ tình yêu lâu năm đến vậy của anh, mặc dù khi đó nó đã không còn là tình yêu rồi, chỉ là cố chấp muốn giữ và chưa chính thức chia tay. Nhưng có lẽ cũng 1 phần vì những tình cảm đấy mà anh đã quen em, chỉ để mình làm 1 việc mà mình chưa bao giờ làm để thấy mới mẻ hơn, để không phải đợi chờ mông lung.
    Chưa bao giờ anh nói với em, nhưng thật sự trong lần đầu tiên gửi tin nhắn cho em anh đã nghĩ biết đâu mình sẽ tìm được 1 tình yêu cho mình bởi vì anh với em quen nhau thật đúng là nhờ sự sắp đặt tình cờ của duyên phận, em nhỉ.
    Và đó là ngày đầu tiên mình quen nhau. Anh cũng không biết tại sao anh lại nhớ hết những chi tiết nhỏ của tất cả những buổi mình đã gặp nhau, chẳng lẽ anh đã thích em đến vậy ngay từ lần đầu tiên. Anh sẽ ôn lại từng ngày em nhé, mình còn nhiều thời gian lắm phải không em, anh yêu lắm
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đã định viết tiếp câu chuyện của mình kể từ sau buổi đầu tiên anh gặp em, nhưng lại chỉ vì anh tò mò đã đọc mail không nên đọc, cũng giống như khi em vô tình đọc mail của anh, có lẽ cảm giác giống nhau em nhỉ. Và nếu cái topic này là những bức thư anh viết cho em thì có lẽ anh cũng đã bỏ đi và không biết bao giờ sẽ gửi lại. Nhưng có ai yêu mà không có những lúc hờn ghen, những lúc cảm thấy lo sợ vì những cái đâu đâu.
    Anh lại nhớ cảm giác khi anh gặp em sau lần đầu tiên ấy, có lẽ tình cảm bảo anh đã thích em, dù chỉ là thích em vì những cảm giác nhẹ nhàng thật lạ khi được ở bên cạnh em, nhưng lý trí bảo anh chỉ nên coi em là 1 người bạn tri kỷ nhiều hơn là 1 người yêu, và anh đã làm được trong gần 1 năm em nhỉ. Nhưng anh vẫn còn nhớ cảm giác chờ đợi như thế nào đến chủ nhật để lại được gặp em. Và có lẽ vì sợ mình sẽ thích em, vì sợ em sẽ coi anh như 1 đối tượng chứ không phải là 1 người bạn nên ở buổi học thứ 2 anh đã nói là anh có người yêu rồi để em được yên tâm. Và cũng bởi vì khi đó anh vẫn muốn mình sẽ đi bên cạnh em thật lâu nữa, chỉ với tư cách là 1 người bạn và 1 người sẽ giúp đỡ em mỗi khi em cần. Thậm chí vì không muốn bỏ phí 1 người con gái tốt như em mà sau này anh còn giới thiệu em cho bạn anh, anh thật là ngốc em nhỉ. Và điều đó cũng có tác dụng phải không em, để em chỉ coi anh như 1 người bạn thân, 1 người anh trai thật tốt mà không hè mảy may có ý nghĩ là anh sẽ thích em, bởi vì vậy mình đã đi bên nhau 1 năm trời chỉ như những người bạn dù không thể gọi là thân được nhưng lại có thể nói với nhau rất nhiều tâm sự.
    Khi đó anh đã muốn rủ em đi chơi, đi dạo quanh phố phường như sở thích của anh vẫn vậy, và anh đã trả vờ như mình không hề muốn rủ em đi chơi mà chỉ tiện lúc nào thì mình đi cùng nhau nhé. Em lúc đó thật trẻ con, vẫn chỉ nghĩ anh thật tốt khi hướng dẫn em học hành, đưa tài liệu cho em mà không lấy đồng công, đưa những lời khuyên cho em khi cần, không những thế lại còn hay rủ em đi ăn uống nữa, mặc dù mãi sau này mình mới có 1 buổi gọi là đi chơi với nhau em nhỉ, anh sẽ kể buổi đó sau em nhé. Anh còn nhớ 2 buổi đầu anh đều dạy học cho em từ 3h đến 5h nhưng ở buổi thứ 3 anh hẹn vào lúc 2h, hi hi em không biết là hôm đó anh đã rất mong chờ để được đến dạy học cho em, anh cố tình hẹn từ 2h để đến 4h mình có thể học xong và anh có thể rủ được em đi chơi, vô tình như là 2 người bạn học xong thì thích ra ngoài lượn lờ thôi. Anh thích khung cảnh của Hà Nội vào những chiều cuối tuần khi mình lượn lờ quanh Hồ Gươm rồi sà vào quán nào đấy bên đường, dù rằng anh không có thói quen ngồi vỉa hè do bị ảnh hưởng của bạn bè, cái này em biết rồi nhỉ những đã thay đổi rất nhiều từ khi mình yêu nhau phải không em.
    Buổi thứ 3 với em chỉ như những buổi học bình thường, nhưng với anh nó thật đặc biệt, anh đã không ngủ trưa vì mong được gặp em, và thật thất vọng khi em nhắn tin bảo em bị ốm nên chắc không học được, rồi lại mừng vui vì em bảo anh cứ đến đi em vẫn học được. Nhưng cuối cùng thì hôm đó vẫn không phải lần đầu tiên mình đi chơi với nhau em nhỉ, anh biết em ốm nên khó rủ được đi chơi nên chỉ dám trả vờ nói ?ohôm nay anh chỉ dạy đến hơn 4h thôi nhé, tí nữa anh còn đi lượn lờ với bạn anh, em có thích đi cùng thì đi?, và anh biết là em sẽ không đi mà. Thật ra hôm đấy anh chỉ đi 1 mình, lượn quanh hồ Gươm rồi về thì phải, khi đó anh cũng đã quen cảm giác 1 mình, đôi khi lại thích mình buồn 1 chút để cảm nhận được nhiều thứ hơn.
    Anh cũng nhớ trong 2 tuần đấy, anh đã nghĩ đến em nhiều như thế nào, biết là mình không nên và thật khó để có 1 cái gì đó đặc biệt hơn tình bạn với em, nhưng vẫn nghĩ và mong 1 điều gì đó. Và cuối cùng sau 3 tuần anh cũng đã dần kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ đủ để anh quí em hơn những người bạn bình thường chứ không thể như 1 người có thể làm anh say nắng được.
    Chuyện của mình còn dài lắm em nhỉ, anh sẽ kể lại cho em vì anh vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng em thì chưa bao giờ biết để mà nhớ, khi đó với em thì anh chỉ là 1 người bạn, 1 người anh thật tốt, luôn đi bên cạnh em mà không đắn đo gì. Và chỉ có anh là người duy nhất khi đó em không hề để ý gì là sẽ cưa cẩm anh, cũng đúng thôi bởi vì khi đó anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nhau, chỉ vì anh thích thì chưa đủ để mình sẽ yêu phải không em.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 18/08/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngay từ buổi đầu tiên học anh đã bảo anh sẽ không dạy em nhiều đâu vì cũng không cần thiết phải như thế, nhưng anh sẽ hướng dẫn em cách học để sau đấy em tự quyết định đi tìm thầy cô cho mình. Và anh cũng chỉ đến nhà em dạy có 3 buổi thôi nhỉ, bởi vì khi đó anh đã có 3 tuần say nắng và cố gắng chỉ coi em như là bạn, 3 tuần không đủ để anh hết thích em nhưng lại đủ để anh không đi quá xa trong tình cảm của mình và chấp nhận đi bên em như 1 người anh tốt. Có lẽ em cũng cảm nhận được tình cảm hoàn toàn trong sáng mà anh dành cho em nên mình thật nhanh chóng trở thành những người bạn tốt phải không em.
    Em không có thói quen online nhiều, hoặc có thể em cũng online nhưng luôn invisilbe với mọi người và với cả anh. Nhưng ở lần chat thứ 2 của mình, sau lần chat đầu tiên về việc học tập, em đã kể cho anh những trăn trở của em về 1 chuyện tình cảm. Lúc đấy em cũng ngồi khuyên em rất chân thành thôi nhưng quả thật trong anh có chút gì đó hụt hẫng và tiếc nối, nhưng anh đã tự nhủ mình chỉ nên là 1 người bạn tốt của em thôi mà em nhỉ.
    Cùng quãng thời gian này, em đã quen 2 người ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách của em, 1 là anh và 1 là anh ấy. 1 chị bạn xem bói cho em và bảo trong thời gian này em có thể gặp được người yêu em thật lòng và sẽ gắn bó trọn cuộc đời với em, khi đó em đã nghĩ là anh ấy chứ không phải 1 người anh như anh nhỉ, và anh vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh em, lắng nghe những tâm sự của em vì ,mình đã chỉ là những người bạn tốt thôi em nhỉ. Anh còn nhớ khi lần đầu tiên em kể chuyện cho anh, khi đó mình chưa thân nhưng sao mình lại có thể nói chuyện rất mở lòng đến vậy, anh đã khuyên em ?ocon trai ai cũng nhạt cả, trừ khi yêu thật lòng?, có phải thế không em, tình cảm trong anh đối với nhiều người cũng nhạt nhòa nhưng sao với em vẫn luôn đủ đầy đến vậy.
    Quãng thời gian sau, mình không còn liên lạc với nhau nhiều nữa em nhỉ, em bận rộn với những trăn trờ và cơn say nắng của mình, còn anh dù vẫn nhớ nhưng vì mình đã luôn là những người bạn tốt và anh không muốn phá vỡ điều đó. Khoảng 3 hay 4 tuần sau, mình lại tiếp tục những buổi học nhưng là ở nhà anh và cùng với 1, 2 anh bạn của anh nữa. Quãng thời gian đó thật là vui vẻ phải không em, lớp học chưa bao giờ đủ người cả nhưng lúc nào cũng vui, học thì ít mà toàn nói chuyện và ăn uống thì nhiều. Bạn bè vẫn thích đến nhà anh chơi vì lúc nào cũng được thoải mái và nhiều đồ ăn. Anh còn nhớ mẹ anh đã hỏi em là ai, anh chỉ nói là bạn của bạn anh, mẹ còn khen bạn anh có bạn gái xinh, mặc dù lúc đấy có phải bạn gái của ai đâu em nhỉ. Anh cũng thật kỳ lạ, lại cố giới thiệu và gán ghép em với bạn anh, nhưng cả 2 người lại chẳng thích nhau tí gì, cũng thật là may em nhỉ. Anh vẫn nhớ như in những buổi học đấy, nhớ lần em gọt xoài, nhớ lần chị anh và cháu đến chơi, và nhớ cả lần mấy anh em nằm lên giường để học bài, khi đó em đã không nhận ra nhưng quả thật với anh thì nó thật sự vui vẻ và đã có những giây phút anh thấy xúc động thật sự, bây giờ thì em biết là vì sao và vì gì rồi em nhỉ :P
    Có 1 lần buổi học của mình trùng vào lễ hội Sakura và mấy đứa đã rủ nhau đi, lúc đó anh thật sự muốn đi với em nhưng 2 anh bạn anh lại không đi, anh thì chẳng có cớ gì để đi với em cả nên anh đã không đi và bảo chiều có việc bận. Hôm đấy anh còn rủ em ở nhà anh ăn cơm rồi chiều mới đi, nhưng em vẫn đang bận rộn vì những việc khác phải không em, phải quí em lắm anh mới mời em ở lại ăn cơm trưa đấy mặc dù mẹ anh đã quen với việc bạn bè đến nhà anh học bài và ăn uống rồi. Và anh còn nhớ lần lớp học tại gia này đi ăn Pizza bởi vì anh có phiếu giảm giá, dù buổi chiều anh còn phải đi làm và em phải đi học thể dục nhưng anh cứ dụ dỗ em mãi là em bùng học để mình đi chơi, nhưng cuối cùng thì buổi đi chơi đầu tiên chỉ có em và anh vẫn chưa thành hiện thực được em nhỉ. Dù đã qua bao buổi sắp đặt của anh nhưng buổi đầu tiên anh được đi với riêng em cũng là phải sau đấy đến hơn 1 năm, mặc dù trước đó anh đã nghĩ mình sẽ đi thật xa và sẽ không về trong ít nhất 2 năm nữa, có thể mình sẽ không bao giờ còn có những tình cảm với em như anh đã từng có nữa, khi mà anh đã bằng lòng là mình chỉ nên đi bên cạnh nhau. Có lẽ mọi người nói đúng phải không em, duyên phận của mình quá mạnh chăng đủ để vượt cảm giác say nắng em đã vượt qua nhưng vẫn còn những trăn trở, đủ để anh đã không còn đắn đo về 1 mối tình kéo dài 8 năm, đủ để anh quyết tâm gác lại những lo toan và vượt 10000 cây số để về với em vào 1 ngày mà em đang thật sự muốn có 1 người ở bên, đủ để 1 người hay lo nghĩ và lên kế hoạch như anh lại có thể chỉ biết yêu em 1 cách trọn vẹn dù cho sau này mình có thế nào, và đủ để 1 người đã buồn nhiều như anh thậm chí quên cả thở dài là như thế nào.
    Với anh, em là cả thế gian
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 19/08/2009
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------

Chia sẻ trang này