1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này mình thích cưới quá em nhỉ, suốt ngày bàn đến chuyện đám cưới, rồi còn dự tính trước hôm cưới sẽ mời bạn bè đi ăn uống 1 bữa thật linh đình coi như thông báo chính thức là sẽ cưới. Có ai như mình không em, lúc nào cũng thích được lấy nhau sớm thôi, đã dự tính đám cưới của mình sẽ như thế nào, mình sẽ đi những đâu để chụp ảnh, em thì còn lo xem em sẽ mặc bộ váy nào cho đẹp. Nhưng mình cũng đã có kế hoạch về việc khi cưới mình nên ở đâu, sẽ sửa nhà cửa như thế nào và những thứ cần sắm sửa nữa em nhỉ. Còn anh thậm chí đã lên cả kế hoạch sau này mỗi tháng mình sẽ tiêu bao nhiêu và tiết kiệm được bao nhiêu nữa. Đôi khi anh cũng thấy mình may mắn hơn nhiều khác lắm vì kế hoạch của mình thật rõ ràng, còn thực hiện được bao nhiêu thì còn phải chờ vào sự cố gắng của cả 2 nữa. Nhưng có lẽ từ khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ mình phải cố gắng em nhỉ, mọi thứ cứ tự nhiên như vậy thôi và thật hòa hợp. Có phải vì thế chăng mà càng ngày càng nhiều người bảo mình giống nhau, chị anh còn bảo "2 đứa chưa lấy nhau mà đã giống nhau thế rồi thì sau này phải hợp nhau lắm", cũng đúng thôi phải không em yêu vì em của anh vẫn luôn ngoan mà, và anh thì sẽ luôn nhường nhịn, luôn là người làm hòa trước nếu có bị em giận dỗi. Người ta còn bảo khi lấy vợ lấy chồng thì đường chỉ tay sẽ thay đổi 1 chút, không biết có đúng không nhưng sao mình mới yêu nhau mà đường chỉ tay của 2 đứa cũng thấy thật giống và đối xứng với nhau
    Đôi khi anh cũng ngạc nhiên vì sao từ khi yêu em anh lại thay đổi nhiều như vậy mặc dù anh không để ý hay cố tình thay đổi để hòa hợp với em. Em đã làm gì mà sao anh luôn thấy mình thật may mắn vì đã yêu em và luôn thấy mình cần phải thật nhẹ nhàng yêu thương em lắm. Em biết anh là người dễ kiềm chế và giấu cảm xúc của mình nhưng sao ai cũng nhận ra là anh đang yêu em thật nhiều, nhiều đến nỗi nếu bây giờ em có buồn thì cả những người bạn hay lắng nghe tâm sự của em cũng nói "không thể có chuyện anh ý làm mày buồn" . Thương em lắm cơ, bây giờ mà có giận anh thì cũng chẳng đi kể xấu được với ai nữa rồi, thôi nếu có giận anh thì cứ nói cho anh nhé để anh lại làm cún con lon ton đi theo dỗ dành em dù biết là càng dỗ dành thì em sẽ càng tức thêm nhưng còn hơn là không dỗ dành để em yêu lại tủi thân.
    Yêu lắm lắm đấy
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi anh mới bị giận em yêu nhỉ, mà từ trước đến nay thì mỗi lần anh bị giận đều là do lỗi của anh phải không em yêu, dù thế nào thì anh cũng phải luôn luôn nhường nhịn và yêu thương chứ sao lại để em buồn và giận được. Em của anh chỉ thích được yêu thương thôi, anh có hư dù trả vờ không quan tâm đến 1h đồng hồ thôi cũng không được em nhỉ, thương lắm đấy vợ yêu của anh.
    Em yêu của anh buồn là anh thương lắm lắm đấy, làm anh lại cuống quít ngồi dỗ dành, may mà em lúc nào cũng thương anh nên cuối cùng lại bật máy tính lên để anh có cơ hội được dỗ dành. Em yêu thương anh lắm, dù giận nhưng lại sợ anh sẽ sốt ruột lo lắng nên vẫn phải bật máy lên để nói chuyện với anh. Yêu lắm cơ
    Giờ thì hết giận rồi em yêu nhỉ, chắc em yêu đang ngủ ngon lắm rồi, có mơ thấy anh nữa không, mơ như giấc mơ của anh khi cả nhà cùng ăn cơm và nói chuyện như những lần anh vẫn đến ăn chực của nhà em, rồi mình bàn tính chuyện sau này sẽ lấy nhau như thế nào, sẽ ở đâu và em sẽ lại mắng anh "sao anh cứ bắt em phải làm thế này thế kia", còn anh thì sẽ lũn cũn "anh chỉ bảo anh thích thôi chứ có bắt em đâu, em đã thấy anh bắt em làm chuyện gì bao giờ được chưa", còn em gái em sẽ nói "uh, anh ý mà bắt được chị làm gì :P", và anh sẽ quay mặt sang nhìn bố mẹ để tìm đồng minh thì sẽ chỉ thấy mẹ em đang cười
    Hôm nay mình lại có 1 kế hoạch mới khả thi em nhỉ, có lẽ anh sẽ lại nhanh được ở bên em hơn, với anh sống ở đâu, làm việc ở đâu đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần được ở bên em và điều đó tốt cho em. Và anh biết em cũng luôn lo lắng cho anh, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này của anh nhưng những kế hoạch đấy cũng thuận lợi cho anh nữa, để anh biết được mình vẫn đang đi đúng đường và sẽ luôn có em ở bên cạnh anh.
    Mình sẽ nắm tay nhau đi hết con đường nhé vợ yêu của anh
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ hồi mới quen em, trong 1 lần tâm sự anh đã nói "con trai ai cũng nhạt thế cả, trừ khi yêu thật lòng", và khi đó anh cũng tự nhận mình nhạt em nhỉ. Đôi khi thấy mọi người hay lấy những lý do như ở quá xa hay bận rộn quá để biện minh cho việc không quan tâm người yêu vào những lúc mình nên quan tâm.
    Đã hơn 1 năm rưỡi rồi phải không em yêu, và anh vẫn luôn quan tâm đến em y nguyên như ngày đầu anh gặp em, như những lúc anh lên kế hoạch và động viên em. Dù đôi khi anh cứ luôn lo nghĩ quá nhiều, luôn lên kế hoạch khiến em bực mình nhưng nếu bảo anh không lo lắng cho em nữa thì anh không làm được.
    Anh nhớ ngày anh về Việt Nam, đó là những ngày gió mùa ẩm ương em nhỉ và em của anh thì tâm trạng luôn bị ảnh hưởng 1 cách rõ rệt. Những ngày đó em cũng rất dễ buồn và thường đứng ra ban công vừa ngắm trời đất vừa nghĩ linh tinh, và đôi khi là để nói chuyện với anh. Anh cũng chỉ quyết định về trước đó có 4 ngày và khi anh báo với mọi người là anh sẽ về thì mẹ anh còn hỏi về làm gì và mẹ cũng không thích anh về ít ngày như thế vì sợ đường xá nguy hiểm nhưng mẹ vẫn luôn để anh tự quyết định mọi chuyện và khi đó thì anh đã quyết định rõ ràng rồi. Khi đặt vé xong anh đã rất muốn nói cho em nhưng lại muốn em được bất ngờ nên phải cố gắng giữ để không nói mặc dù những lần đó khi nghe nói em thấy buồn lắm, thấy mọi thứ thật không rõ ràng và trắc trở thì anh đã muốn lắm, muốn được nói thật to với em rằng anh sắp về với em rồi. Em có thể hiểu được tâm trạng của anh khi đó không, cảm giác sốt ruột mong ngóng như là nếu anh chỉ về chậm 1, 2 ngày nữa thôi thì anh sẽ đánh mất 1 cái gì đó quý giá lắm mà anh sẽ không bao giờ còn có thể nắm được 1 lần nữa. Và anh vẫn luôn thấy mình thật may mắn khi đã dứt khoát đến vậy để mình có thể yêu nhau nhiều như bây giờ.
    Em biết anh sẽ luôn ở bên em khi em cần phải không em yêu
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi con trai và con gái thật khác nhau em nhỉ, mình vẫn luôn biết và tôn trọng điều đó nhưng đôi khi vẫn không thể tránh hết được những lần mình không hiểu nhau. Cũng giống như lần mình cùng đi chơi và nói chuyện về việc qui hoạch đô thị, thành phố, khi đó thì anh nghĩ ngay đến đường xá thế nào, trung tâm ở đâu còn em thì nghĩ ngay đến việc đi làm xa như thế thì trưa ăn thế nào rồi không được đi mua sắm. Hi hi, rồi mình cùng cười, nhận ra con trai và con gái khác nhau rất nhiều đúng không em, nhưng vì em thích chủ đề ăn uống và mua sắm thì anh sẽ lại sẵn sàng ngồi nghe và thêm vào dù đôi khi anh cũng chẳng hiểu gì nên lại bị mắng là xu ninh, toàn chém gió sai.
    Hôm nay anh đọc quyển ?oĐàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim? cũng thấy nhiều cái mà mình vẫn chưa biết và cần phải sửa đổi thêm, tiếc là cũng không có nhiều thời gian để đọc hết nhưng sẽ đọc dần dần em nhỉ. Và thật ra mình cũng chưa bao giờ cãi nhau đến quá 1 ngày phải không em yêu vì sau đấy dù có thế nào thì anh sẽ vẫn là người làm lành trước và em sẽ lại rất dịu dàng nói cho anh biết anh đã sai ở đâu để lần sau anh sẽ tránh những điều đó ra.
    Học cách lắng nghe
    Cũng giống như vậy, nếu một người đàn ông không hiểu phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể làm mọi việc tồi tệ hơn khi anh ta cố gắng giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng đàn bà nói về những vấn đề của họ để gần gũi nhau hơn và không cần thiết phải nhận được các phương pháp giải quyết.
    Vì thế nhiều lần phụ nữ chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của cô ấy về ngày hôm đó của mình và chồng cô ấy nghĩ rằng anh ta đang giúp cô ấy, ngắt lời cô bằng việc đưa ra một lô các cách giải quyết vấn để của cô ấy. Anh ấy không biết rằng cô ấy không vui.
    ?. Tom không biết rằng chỉ lắng nghe với sự thông cảm những cảm xúc của Mary sẽ mang đế cho cô ấy niềm tin và sự mãn nguyên to lớn, Khi Tom biết về những người sao Kim họ cần được nói nhiều như thế nào, dần dần anh ấy đã học được cách biết lắng nghe.
    ?. Người đàn ông cố gắng thay đổi tâm trạng của người phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành ngài giải quyết và đưa ra những cách giải quyết cho các vấn đề của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.
    (Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim ?" John Gray)
    Em còn nhớ hôm em chỉ muốn tâm sự với anh về việc học của em, em sang bên kia sợ học không giỏi bằng mọi người, rồi lo lắng đủ thứ chuyện. Em chỉ cần được tâm sự cho bớt lo lắng thôi còn anh thì cứ ngồi bô lô bô la về các giải pháp và tính toán cho em để em không phải lo lắng mà không biết rằng mình chỉ cần lắng nghe là đủ rồi, và đó là hôm em ghét anh phải không em yêu. Anh xin lỗi em yêu nhé, anh sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn em nhé, vẫn sẽ luôn lo lắng và nghĩ đủ thứ chuyện cho em, nhưng đôi khi chỉ cần im lặng và nghe em kể thôi đúng không, như trước đây em luôn kể cho anh rất nhiều chuyện, từ chuyện đi chơi với bạn bè cho đến chuyện em nên mua hay bán bộ quần áo nào, dù đôi khi anh phải thú nhận là anh nghe xong rồi lại quên thế nên thỉnh thoảng khi em có hỏi lại mà anh không nhớ được thì cũng đừng giận dỗi anh nhé vợ yêu. Hãy cứ làm vợ yêu và hay nói của anh nhé em yêu, dù chồng em dốt toàn chém gió trượt chủ để nhưng vẫn thích nghe em kể bởi vì khi đó anh biết em đang rất vui và hạnh phúc vì có người luôn lắng nghe mình.
    Yêu lắm lắm đấy
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Từ bỏ việc đưa lời khuyên
    Không có những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thật dễ dẫn đến việc một người đàn bà vô tình làm đau khổ và tổn thương người đàn ông mà cô ta yêu quý hất. Ví dụ Tom và Mary đang đi đến một bữa tiệc. Tom đang lái xe, sau 20 phút và đi vòng quanh một dãy nhà vài ần, cả Tom và Mary đều biết chắc rằng mình bị lạc. Cuối cùng cô ấy gợi ý rắng anh ấy nên gọi điện tìm sự giúp đỡ. Tom trở nên rất im lặng. Rốt cục họ cũng đến được bữa tiệc, nhưng sự căng thẳng từ giây phút đó cứ đeo đuổi cả buổi tối. Mary không biết tại sao anh ấy lại tức giận.
    Từ phía cô ấy, cô ấy nói: ?oEm yêu và quan tâm đến anh vì thế em đem đến cho anh sự giúp đỡ này?
    Về phía anh ấy, anh ấy bị tổn thương, điều anh ấy nghe thấy đó là: ?oEm không tin anh có thể đưa chúng ta tới đó. Anh thật bất tài?
    Do không biết cuộc sống trên sao Hỏa, Mary không thể đánh giá việc hoàn thành mục tiêu của mình đối với Tom quan trọng như thế nào. Đưa ra lời khuyên là sự lăng mạ ghê gớm. Như chúng ta đã tìm hiểu, những người sao Hỏa không bao giờ đưa ra lời khuyên trừ khi được yêu cầu. Một cách để tôn trọng một người sao Hỏa khác là luôn luôn tin tưởng anh ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình trừ khi anh ta yêu cầu sự giúp đỡ.
    Mary không biết rằng khi Tom lạc đường và bắt đầu đi vòng quanh dãy nhà nhiều lần, đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu và động viên anh ấy. Vào thời điểm đó anh ấy đặc biệt dễ bị tổn thương và cần nhiều tình yêu thương hơn. Việc tôn trọng anh ấy bằng việc không đưa ra lời khuyên là một món quà ngang với việc anh ấy mua cho cô một bó hoa đẹp tuyệt vời hay viết cho cô ấy một bức thư tình.
    Sau khi biết về những người sao Hỏa và những người sao Kim, Mary biết cách làm thế nào để động viên Tom trong những hoàn cảnh khó khăn. Lần tiếp theo khi anh ấy bị lạc lối, hay vì đưa ra một ?osự giúp đỡ? cô ấy tự ngăn mình không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, thở thật sâu và tin vào những điều cô đã được nghe về những điều mà Tom đang cố làm vì cô. Tom trân trọng sự chấp nhận và tin tưởng ấm áp của cô ấy.
    ói chung, khi một người phụ nữ đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu hay cố gắng để ?ogiúp? một người đàn ông, cô ấy không biết rằng cô ấy có thể trở thành một người không đáng yêu và hay chỉ trích đối với anh ấy. Dù cho chủ ý của cô ấy là tốt đi nữa thì những gợi ý của cô ấy vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn. Phản ứng của anh ấy có thể mạnh mẽ, đặc biệt là khi anh ấy cảm thấy bị chỉ trích như một đứa trẻ hoặc anh ấy đã từng trải qua việc bố anh ấy bị chỉ trích bởi mẹ anh ấy.
    Nói chung, khi một người phụ nữ đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu hay cố gắng để ?ogiúp? một người đàn ông, cô ấy không biết rằng cô ấy có thể trở thành người không đáng yêu và hay chỉ trích đối với anh ấy.
    Đối với nhiều người đàn ông, chứng tỏ rằng họ có thể đạt được mục tiêu của họ là rất quan trọng, thậm chí chỉ là một việc nhỏ như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc. Những cảm giác của anh ấy là thế này: ?oNếu cô ấy không tin ở tôi trong một việc nhỏ như việc đưa chúng tôi đến một bữa tiệc, thì thì làm sao cô ấy có thể tin tôi có thể làm những điều lớn hơn?. Giống như những người sao Hỏa tổ tiên của họ, đàn ông chứng tỏ mình trong việc là những chuyên gia, đặc biệt trong việc sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết vấn đề. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận đầy tình yêu thương của cô ấy nhất chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích.
    (Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim ?" John Gray)
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu, bây giờ thì em đã hiểu vì sao hôm mình đi chơi về, trời nắng và nóng, lại không bắt được xe nhưng anh vẫn cứ đứng ra ngoài đường để vẫy xe. Hôm đấy em cứ giận anh, bắt anh vào trong ngồi tránh nắng nên anh mới mắng ?ođể cho anh làm việc? thì bị em giận luôn. Nhưng anh vẫn luôn như thế nhỉ, nhìn em yêu giận và buồn thì lại thành cún con đi nịnh nọt em ngay, lúc ở trên xe phải dỗ dành mãi mới được em hết giận và lại dựa vào anh đấy. Thật ra anh vẫn hơi ghét vì em yêu không chịu hiểu, nhưng em biết anh luôn yêu thương em hơn tất cả phải không em, và chỉ cần thấy em vui thì anh có thể quên hết mệt nhọc được rồi, tính anh cũng lại hay quên nữa nên bây giờ có bảo anh nhớ lại những lần mình giận dỗi hay vì sao anh giận em thì anh cũng chẳng thể nhớ được .
    Buổi đi chơi hôm đấy thích thật em nhỉ, đã 3 tuần rồi đấy nhưng anh vẫn nhớ như in, nhớ lắm những cảm giác mình đã có. Sau này mình sẽ còn nhiều dịp như thế nữa nhé em bởi vì mình vẫn sẽ luôn yêu nhau thật nhiều phải không em. Có đôi khi anh hay lo nghĩ nhiều, hay lên kế hoạch và đôi khi cũng không cần thiết, anh biết điều đó và anh cũng đang cố gắng sửa bớt, nhưng em biết anh vẫn đang làm mọi thứ vì em phải không, chỉ cần em được vui và không bị mệt thì hãy cứ để anh được lo lắng cho em như thế, anh biết em sẽ thương anh lắm nhưng anh hoàn toàn thấy hạnh phúc khi được chăm sóc em như vậy.
    Anh nhớ lắm hôm mình đi biển, được sắp xếp mọi thứ để em không bị mệt, được trông lo cho em ngủ ngon,được thơm em để đánh thức em dậy, chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi em yêu nhỉ. Yêu em lắm đấy vợ yêu của anh
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi anh nghe mới nghe lại bài hát mà trước đây mình vẫn thích, hồi đấy em còn bảo sao anh cứ có sở thích kì quặc toàn thích nghe mấy bài buồn và chia tay. Anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng những lúc tâm trạng không vui thì tự nhiên mình thích những bài hát như thế mà bản thân mình cũng không nhận ra. Anh còn nhớ 1 ngày mưa của 4 hay 5 năm về trước, hôm đấy trời cũng mưa rất to và anh đã ngồi bật bài Numb của Linkin Park 1 tiếng đồng hồ và cũng chẳng nhớ là mình đã nghĩ những gì nữa. Mùa đông năm ngoái cũng thật vắng lặng và bài hát ưa thích nhất của anh lại là bài Phút cuối, dù đôi khi anh cũng chẳng hiểu sao mình thích nó.
    Hè anh về nhà, khi đi hát bạn bè vẫn chọn cho anh 1 bài hát quen thuộc và mọi người thích nghe anh hát bài đấy, nhưng khi anh hát mọi người đều nhận ra anh đã khác trước rất nhiều, anh đã quen đến nỗi hát không thể sai được nhạc nhưng lại hát với 1 cảm xúc chẳng hề buồn bã gì và bản thân anh cũng cảm nhận được mình chỉ đang đọc lời mà thôi.
    Đã có rất nhiều thứ thay đổi kể từ ngày mình yêu nhau em nhỉ, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên mà đến bản thân mình đôi khi cũng thật ngỡ ngàng và thích thú khi nhận ra sự thay đổi đó. Em biết em đã đang và sẽ luôn có ý nghĩa như thế nào với anh phải không vợ yêu, yêu lắm lắm đấy

Chia sẻ trang này