1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nể phục vợ chồng nhà bác...Em vẫn theo dõi thường xuyên nhé...
    Cổ vũ cho đôi vợ chồng nhà bác
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh lại vừa ngắm ảnh của em, dạo này ngày nào cũng xem lại những bức ảnh mình đã chụp cùng nhau, thời gian trôi qua nhanh thật em nhỉ, nhưng mình vẫn luôn yêu nhau trọn vẹn phải không em yêu. Anh đã có 1 năm thầm thương trộm nhớ em mà không dám nói, chỉ dám đi bên cạnh em thật nhẹ nhàng như một người bạn tốt, anh chưa bao giờ tự ti hay nhút nhát nhưng khi đó lại chẳng dám nói với em 1 lời dù nhẹ nhàng như là ?oanh quí em rất nhiều?. Những ngày đó anh đã say nắng và nhớ em nhiều lắm đấy có biết không, anh đọc hết blog của em dù blog của em cũng không có nhiều thông tin, save từng bức ảnh có mặt em để nhìn mỗi khi nhớ em, đi loanh quanh blog của bạn em để mong có thể bắt gặp em ở đâu đó. Anh thật là ngốc em nhỉ, đã luôn ngốc với em ngay từ đầu và ngốc cả cuộc đời luôn nhé em yêu.
    Mọi người nói đúng phải không em yêu, duyên phận của mình phải mạnh lắm thì bây giờ mình mới yêu nhau nhiều như thế này, mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên nhưng lại như được ai đó sắp đặt thật khéo. Một người không giỏi tán gái như anh, 1 người trước đó đã luôn thầm thương em mà chẳng dám nói nhưng khi anh quyết định cưa em thì mọi thứ lại thật lạ. Em vẫn bảo ?ocó lẽ em đã yêu anh vì anh luôn tôn trọng, chân thành và tự tin?. Anh cũng không biết anh lấy đâu những lời nói thật tình cảm đến thế, lấy đâu sự tự tin đến vậy khi mà anh chỉ đang tán em nhưng đã coi em như người yêu của mình, đã xây dựng với em các kế hoạch tương lai. Hi hi, nói đến kế hoạch tương lai thì mới thấy đúng là em yêu của anh bị ?olừa? rồi, dù khi đó em chưa yêu anh nhưng em lại là người thích nói chuyện về gia đình, về tương lai sau này sẽ có những đứa trẻ và những lần đi chơi của cả nhà. Còn anh thì lại luôn khéo léo trong việc dựng lên hình ảnh của 1 gia đình nhỏ thật hạnh phúc, có phải vì thế chăng mà mình luôn nói chuyện với nhau thật hợp và thật lâu. Anh còn tự tin và có phần ngốc nghếch đến nỗi nói với mẹ và chị là anh đang tán em và kể về những kế hoạch tương lai như thể em đã sắp là vợ anh đến nơi, rồi lại kể lại cho em để đến nỗi em ghét suýt nữa thì đá đít anh mấy lần.
    Khi đó em còn nói ?oanh chẳng tán em được bằng cách có từ thời Napoleon cởi truồng đó đâu, em thích xu hướng từ chối hơn là nhận lời?, nhưng em lại luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với anh. Bây giờ khi nhìn lại anh vẫn cảm thấy mình đã thật trẻ con cứ suốt ngày nhảy vào nhảy ra, yêu thương thì nhảy vào ầm ầm rồi đến lúc em không hưởng ứng thì lại dỗi dành nhảy ra, cũng may em yêu cũng thương anh lắm nên những lúc như vậy lại nhẹ nhàng động viên anh. Sự tự tin thái quá của anh khi đó thỉnh thoảng lại làm em yêu ghét nhỉ, vì nó làm cho em cảm giác anh yêu em như 1 lựa chọn hoàn hảo chứ không vì 1 tình yêu đích thực như em vẫn mong muốn. Và vào 1 hôm em đã nói ?oMình tạm dừng nhé anh, cho đến khi anh yêu em như chính bản thân em chứ không phải vì 1 hình tượng anh đã xây dựng trước đó?. Và kể từ ngày đó, anh đã nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào, anh đã đi đi lại lại cả 1 buổi tối mà không biết mình đang nghĩ gì, cảm giác sẽ phải mất em làm cho anh bối rối và hoang mang. Nhưng đó cũng là khi anh thấy mình vứt bỏ được hoàn toàn những hình ảnh, những lựa chọn mà anh đã luôn có trước đấy, dù khi đó em thật giống với những gì anh đã luôn mong đợi nhưng cảm giác yêu thương và hạnh phúc khi được yêu em là chính em thì lại hoàn toàn khác, và anh biết mình đã cảm nhận được tình yêu trong đời rõ ràng đến như thế nào. Anh nhớ mùa đông năm đó thật lạnh và đôi khi sáng thức dậy anh lại nhìn vào gương tự nhủ đây là nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó anh đã biết mình sẽ luôn yêu thương và cảm nhận được em, dù có ở đâu thì anh vẫn luôn có 1 người để yêu thương thật nhiều.
    Sẽ không có bất cứ sự tính toán, sẽ không có bất cứ sự đắn đo, không có bất cứ sự rụt rè, không có bất cứ sự lo thiệt hơn, sẽ không có bất cứ so sánh, sẽ không có bất cứ nỗi lo lắng nếu phải chia tay, sẽ không có bất cứ sự ngượng ngùng khi nói với cả thế giới rằng mình yêu nhau. Yêu thương đơn giản chỉ là yêu thương thôi phải không em, đơn giản như mình đang yêu nhau vậy thôi vợ yêu của anh nhỉ
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Vẫn theo dõi topic của 2 vợ chồng bạn này như 1 sự động viên. Hồi trước là trong lúc làm khóa luận còn bi chừ là trong lúc dựng phóng sự :)
    Đôi lúc tự hỏi, cuộc đời có bao nhiêu người gặp được 1 nửa đích thực của mình như 2 bạn nhỉ ?

  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi, động viên vợ chồng nhà tớ.
    Ở cái box tâm sự này đa số toàn thấy mọi người tâm sự chuyện buồn nên đôi khi viết ra những điều hạnh phúc cũng cảm thấy hơi ngại với bạn khác và cũng tự bản thân mình thấy sến. Nhưng em nhà tớ đã bảo "yêu thì bảo là yêu, con trai yêu hay ghét thì cũng phải rõ ràng", và tớ cũng chẳng giấu được tình yêu của mình, thà kể ở đây để chẳng ai biết là ai còn hơn không chịu được đi bô lô bô la với toàn người quen.
    Và anh sẽ vẫn luôn như thế nhé em, sẽ stupid cả cuộc đời với em yêu nhé, chỉ với em thôi đấy
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhớ em lắm, thương em lắm, xa anh rồi mèo con biết nũng nịu với ai. Những lúc như thế này anh muốn được bên em lắm lắm, để được ôm em và dỗ dành thật yêu thương, em sẽ lại hạnh phúc lắm và mắt lại long lanh ngước hỏi ?osao anh chiều em thế?, còn anh thì sẽ lại vẫn trìu mến và nhẹ nhàng cưng chiều anh ?ovì anh yêu em?.
    Hi hi, có ai yêu như mình không em nhỉ, em thì cứ ngồi buồn và kêu là em không tốt vì thỉnh thoảng lại thất thường cáu giận anh, còn anh thì ra sức dỗ dành là em không hư tí gì. Em của anh ngoan lắm mà, có hư đâu, chỉ thỉnh thoảng thích nghĩ linh tinh, ương bướng 1 chút thôi. Cho đến giờ anh vẫn thấy câu nói của bạn em thật đúng ?ovà anh ấy cũng nhận ra 1 may mắn to đùng khi yêu được con bạn tuyệt vời của tao?. Anh yêu em, có nghĩa là em xứng đáng với điều đó, và thật sự anh vẫn thấy em xứng đáng được nhiều hơn thế, nên dù có yêu thương em nhiều hơn thế này rất nhiều nữa thì anh vẫn thấy chưa đủ đâu vợ yêu của anh. Anh cũng chẳng bao giờ đi tìm kiếm 1 người hoàn hảo cho mình, anh chỉ cần em, 1 nửa đích thực của anh, thế là đủ em nhỉ. Em đã luôn muốn anh yêu hết em hết mình, yêu em đúng với con người của em, và anh vẫn đang yêu em với 1 tình yêu ?odại khờ? như vậy em nhỉ.
    Cứ sau mỗi lần giận dỗi là mình lại yêu thương nhau nhiều hơn lắm em nhỉ, những lúc như vậy say đắm lắm ý, anh chỉ muốn được chạy ngay đến bên em, được ôm và vuốt lưng em để cho em nhõng nhẽo, cho em dụi dụi và gối đầu lên anh. Những lúc như thế này là lúc anh cảm thấy cảm nhận rõ nhất sự xa cách em, cảm nhận rõ những thiệt thòi của em khi không có anh ở bên, sẽ thật trọn vẹn nếu mình có thể được thật sự ở bên nhau và hoàn toàn sống trong cảm xúc của mình như những giây phút đấy.
    Biết là sẽ thiệt thòi cho em nhiều lắm khi yêu anh ở xa thế này, anh sẽ không thể ở bên để giúp em những việc đơn giản, để em không tủi thân và ?othèm? khi xem ảnh bạn bè được đi chơi bên người yêu. Nhưng anh cũng không thể nào làm hơn được bây giờ, chỉ biết yêu em thật nhiều, nhớ em thật nhiều và luôn cố gắng để nói chuyện với em, để em luôn cảm thấy tình yêu của anh ở bên. Biết là thời gian còn dài lắm, và 1 năm không thể so sánh với 60 năm được nhưng rất nhiều khi anh thấy thương em lắm, em của anh vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi và hơi ương bướng nhưng lại nhạy cảm lắm và luôn muốn được ở bên anh để được yêu thương, để được sống như chính em, được giận dỗi, được nhớ thương. Anh biết em cũng sẽ luôn nghĩ sự xa cách này như 1 điều mình phải trải qua thôi, sẽ không dỗi anh và tủi thân như trẻ con đâu, không vì thế mà không yêu anh nữa đâu, em cũng đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi anh quen em rồi nên sẽ biết cân nhắc và giữ gìn, nhưng anh thật sự vẫn luôn muốn tình yêu của mình được trọn vẹn với em, để em hoàn toàn cảm nhận được yêu thương khi ở bên anh chứ không phải cố gắng giữ gìn tình yêu như bây giờ. Nhưng anh không làm được điều đấy cho em, anh sẽ chỉ biết mình sẽ yêu thương em thật nhiều, thật nhiều hơn nữa, và mọi chuyện sẽ còn chờ vào duyên phận của mình nữa em nhỉ. Anh tin vào duyên phận của mình lắm vợ yêu ạ, em sẽ chẳng đi đâu được khỏi ông chồng giỏi nịnh vợ và có mỗi 1 sở thích là chiều vợ này đâu, nhé nhé. Anh đã làm em hư rồi, suốt ngày thích ở bên anh để được yêu chiều nên em bị nghiện rồi chẳng đi đâu được đâu, còn anh thì bị thuốc nhõng nhẽo của em làm cho say đắm rồi, lúc nào không được em nhõng nhẽo thì lại vật vã ra đấy, không chịu nổi em nhỉ. Yêu lắm cơ, yêu không giấu được em nhỉ, và anh cũng chưa bao giờ ngượng ngùng khi nói ?ovới anh, em là cả thế gian?.
    Sau này khi có con rồi, anh sẽ vẫn nói ?o?.? nhé em, nhưng lúc đấy em phải dỗ dành con đấy nếu không nó lại ghen tị chết
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đến tận bây giờ, đôi khi mình vẫn ngạc nhiên và tự hỏi chẳng lẽ mình lại có duyên với nhau đến như thế, rất nhiều lần cả anh và em đều cảm giác như mình có thần giao cách cảm nên luôn nói và làm mọi việc thật giống nhau, chẳng lẽ mình hợp nhau nhiều đến như vậy hay là do mình đã quá quen thuộc với nhau, ngày ngày đều nói chuyện để kể cho nhau về những việc đã qua nên mình cứ thay đổi hang ngày mà không nhận ra điều đó. Và đúng là anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi yêu em dù đôi khi anh cũng chẳng để ý, nhưng anh vui lắm vì mình đang càng ngày càng hòa hợp và yêu thương nhau nhiều hơn lắm đấy em yêu ạ.
    Đôi khi cảm giác thật lạ, và nếu như có kiếp trước thật thì anh tin có lẽ mình đã yêu nhau từ trước nhưng vẫn chưa thấy đủ nên bây giờ vẫn sẽ yêu nhau tiếp cho thỏa nỗi lòng. Anh nhớ có 1 hôm anh xem phim gì đó nói rằng có đôi rất yêu nhau và làm nhiều việc tốt, ông trời cảm động nên cho họ được làm vợ chồng 3 kiếp. Anh chỉ biết là anh và em sẽ có đủ tình yêu, đủ sự tin tưởng và đủ cả trưởng thành để có thể gắn bó hết cuộc đời này em nhỉ. Có những người đi hết cả cuộc đời vẫn không tìm được tình yêu đích thực của mình, anh thật là người may mắn khi đã tìm được em và yêu em nhiều đến bây giờ.
    Có phải là duyên phận không khi lần đầu tiên gặp gỡ của mình đã thật kỳ lạ, 2 người vốn không có 1 chút gì liên quan để quen nhau nhưng lại hoàn toàn thấy thật thoải mái khi ở bên nhau, khi được tâm sự với nhau những chuyện mà mình sẽ chẳng nói cho người khác 1 cách dễ dàng và thoải mái đến vậy. Và cũng không hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy thật thân thiết khi đến chơi nhà của nhau dù ngay từ khi mình vẫn còn chưa yêu nhau em nhỉ, khi đó đôi khi anh đã nghĩ nếu có 1 lúc nào đấy em có thể trở thành người yêu của anh nhưng quả thật anh chỉ dám nghĩ lướt qua mà chưa bao giờ dám mong đợi mình được may mắn đến như vậy.
    Mình quen nhau ở 1 thời điểm không thích hợp, và nếu là 1 người khác nhìn vào thì mình thật không có nhiều thứ để đến được với nhau khi anh vẫn còn phải ở xa đến như bây giờ, còn em thì sẽ cũng có 1 năm nữa sẽ phải xa nhà như anh nhưng tình yêu của mình ngay từ đầu đã luôn tự nhiên và không có chút gì tính toán đắn đo, thế nên dù mình thật khó để có thể yêu nhau nhưng mọi người và mọi thứ cứ như đẩy mình vào với nhau vậy em nhỉ. Ngày anh về thăm em cũng là 1 ngày gió mùa, hôm đó anh đã cố gắng làm em bất ngờ nên không nói là anh sẽ về mà chỉ nói anh sẽ đi chơi với bạn 2 hôm và sẽ không nói chuyện được cho em đâu. Và anh đã mất trọn 1 ngày đi đường để có thể về được bên em nhưng cũng không hề cảm thấy mỏi mệt gì với ý nghĩ mình sẽ làm cho em thật bất ngờ và hạnh phúc. Mặc dù sốt ruột lắm nhưng anh vẫn nín nhịn để trả vờ em là anh gửi quà nhờ em gái anh mang đến cho em với mục đích sẽ làm em thật bất ngờ, anh đã mong sẽ được hẹn em ở cổng trường khi em tan học và em sẽ tự nhiên thấy anh đứng đó chờ em với 1 bó hoa thật to và 1 lời đề tặng ?oanh ở đây chỉ vì em thôi đấy?. Và dù chưa bao giờ hứa là sẽ luôn chúc em ngủ ngon mỗi tối nhưng hôm đấy anh vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon dù là phải trả vờ ?oanh D nhờ em gửi lời chúc chị ngủ ngon giúp anh ý?, khi đó anh giấu kỹ đến nỗi mà em còn tin là anh đã luôn quan tâm nên nhờ em gái đến cả việc nhỏ như thế.Nhưng kế hoạch của anh không được hoàn hảo như mong đợi em nhỉ, hôm đó em lại bận nên cứ thay đổi kế hoạch suốt, và anh xét cho cùng cũng không thể kìm nén hơn được nữa nên đã gọi điện cho em và hét thật to là ?osao em lằng nhằng thế, anh nhớ em lắm có biết không, mai gặp anh nhé em?. Và đêm hôm đó, có 2 người gần như đã thức trắng đêm và thật hạnh phúc mong chờ đến ngày hôm sau em nhỉ, anh vẫn còn nhớ cảm giác nhớ thương và sốt ruột bứt rứt khi đó, anh đã mong lắm trời sáng thật nhanh để anh có thê được gặp em, được nói ?oanh yêu em nhiều lắm?. Anh chẳng hiểu sao chuyện gì liên quan đến em thì anh đều nhớ rõ rang đến vậy, nhớ được cả buổi trưa hôm đấy mình đi ăn phở Bát Đàn và em gọi 1 bát phở tái lăn ưa thích của em, sao anh lại nhớ giỏi thế em nhỉ, em vẫn luôn ăn chậm hơn anh nên khi anh ăn xong thì còn có thời gian ngắm em nữa cơ và em biết mọi người vẫn bảo nhìn mắt anh ai cũng nhận ra là yêu không giấu nổi nên khỏi cần phải giấu đâu.
    Kể từ khi quen em và yêu em, chưa bao giờ anh tính toán xem mình sẽ nên yêu em như thế nào cũng chưa chẳng bao giờ tính xem có phải thời điểm thích hợp không. Nhưng có lẽ là duyên phận em nhỉ nên mọi thứ mình làm đều thật trùng hợp với nhau, cả 1 tuần trước khi anh về thì mưa dầm dề nhưng hôm anh về thì lại khô ráo để mình được ở bên nhau. Và khi bố em gọi điện cho em, em đã bảo đang đi cùng anh làm cho bố em cũng bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra nên gọi điện thông báo ngay cho mẹ em và thế là mọi người đều biết anh về phải không em. Hôm đó cũng tình cờ là ngày mà nhà em có hẹn với họ hàng đi ăn cơm nên mẹ lại mời anh đi cùng em luôn nhỉ, và tự nhiên anh lại được lần đầu tiên giới thiệu với họ hàng nhà em dù khi đó em vẫn chưa nhận lời đâu đấy. Anh đúng là số may phải không em yêu. Mọi thứ cứ tiếp diễn tình cờ đến như vậy, tình cờ để mình là người khách cuối cùng vào chùa Trấn Quốc, tình cờ để mình là người thắp hương cuối cùng của phủ Tây Hồ, tình cờ là tìm thấy con đường mà em vẫn luôn thích dù không chủ tâm đi vào đấy và em cũng chẳng nhớ đường được nữa. Buổi tối hôm đó mới là lần đầu tiên anh được đi chơi với riêng em và được hạnh phúc lắm em có biết không, mình đã thao thao về ngôi nhà ven hồ, về những kế hoạch sau này khi có gia đình, và cũng hát bài hát mà em đã từng thu âm để tặng cho anh. Đã lâu lắm rồi cho đến ngày hôm đấy anh mới thấy mình thật sự hạnh phúc đến như thế, cảm giác yêu thương thật nhiều, đi trên con đường vắng anh cứ nghiêng đầu để lấy má dụi vào mặt em, cảm giác thích lắm có biết không, trời hơi lạnh nhưng có em ở bên anh đã chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài em yêu của anh nữa rồi.
    Kể từ ngày hôm đó, với anh em đã luôn là cả thế gian
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hu hu, nhớ vợ yêu lắm có biết không. Vừa ngủ dậy nhưng ý nghĩ đầu tiên của anh là quay sang ôm vợ yêu rồi thật cưng chiều hỏi "vợ yêu của anh hôm qua ngủ có ngon không, cho anh ôm cái nào", lúc đấy mặt chồng cũng nũng nịu yêu vợ lắm ý
    Sau này sẽ không còn phải chỉ có mong chờ như vậy nữa vợ yêu nhỉ, anh muốn mỗi sáng anh đều đánh thức vợ yêu bằng những hành động yêu thương như vậy. Mà chồng em cũng kìm nén được yêu thương em đâu bởi vì sau mỗi giấc ngủ là anh đã phải xa em 7, 8 tiếng nên sẽ nhớ vợ lắm lắm đấy
    Vợ yêu hôm nay phải dậy sớm nên giờ chắc đang ngủ trưa rồi, anh không gọi điện không lại quấy rầy em nhé, nhớ quá thì viết lên đây cho đỡ nhớ vậy em yêu nhỉ. Yêu lắm vợ yêu ạ

Chia sẻ trang này