1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Uhm có những cặp iu nhau như thế này cũng đáng để tin là có tình yêu đích thực đấy chứ nhỉ?
    Thích câu này: " có bao giờ nói yêu, nói nhớ mãi thành nhàm không anh nhỉ? ühm, nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu ..." đại khái thế
    Có lẽ phải yêu như thế này (không biết như thế này là như thế nào ) thì mới nói yêu, nói nhớ mãi mà hok chán ... vẫn lắm chuyện để nói thế chứ nhỉ?
    Tiếp tục hạnh phúc cho mãi về sau nhé
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thanks bạn, tớ không nghĩ là có người lại để ý cả những lời 2 vợ chồng tớ nói đâu vì tớ thường viết khá dài
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    "Nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu", anh đã luôn như vậy với em kể từ ngày mình yêu nhau em nhỉ, 1 năm chỉ đi bên em như 1 người bạn là quá đủ để anh biết mình có thật sự yêu em hay không và mình hòa hợp để có thể nắm tay đi bên nhau hết cuộc đời như mình vẫn luôn mong chờ được không.
    Anh đã đủ đắn đo, đủ cân nhắc để đi bên cạnh em 1 năm trời như 1 người bạn khi thấy mình chưa thật sự nên bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Anh cũng đủ nhút nhát để dù biết em thật sự là người con gái anh vẫn luôn mong chờ trong cuộc đời nhưng lại chẳng dám yêu chỉ vì những đắn đo mà anh đã có. Anh dã đủ ngu ngốc để quyết định theo đuổi 1 tình yêu mà trước đó anh đã đắn đo và biết mình không nên. Nhưng quan trọng hơn hết cả là anh đủ yêu thương, đủ can đảm để vứt bỏ tất cả mọi thứ sang 1 bên, để chỉ biết yêu em thật say đắm và sẽ không lo lắng về sau này, sẽ không còn cần phải giữ lại 1 chút gì "phòng thủ" như 1 vài người bạn vẫn khuyên anh.
    Anh vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn và nhờ rất nhiều vào duyên phận để có thể yêu em như bây giờ .Nhưng anh cũng biết cả 2 đáng được như bây giờ khi em đã dứt khoát gạt đi những cơn say nắng vì biết nó sẽ không đi đến đâu, dù điều đó thật khó với 1 người con gái nhạy cảm như em. Chuyện đó cũng đã để lại những dư âm cho em nhưng em đã vẫn luôn mở lòng chờ đợi những điều tốt đẹp hơn, và anh đã đến, đến để yêu thương và giúp em cảm nhận em thật sự muốn sống như thế nào. Có lẽ vì thế mà anh đã luôn cảm nhận em thật khác so với mọi người vẫn cảm nhận em, em của anh mỏng manh nhưng không dễ vỡ đâu, cũng như khi em yêu anh vậy, em yêu anh, cần anh và hạnh phúc khi ở bên anh nhưng nếu anh không còn xứng đáng nữa thì em vẫn có thể sống tốt mà không có anh. Nhưng sẽ không bảo giờ như vậy đâu, 60 năm cũng vẫn chưa đủ để anh hết nghiện và yêu vợ đâu em yêu ạ
    Tự nhiên hôm nay anh lại nhớ thật nhiều về quãng thời gian mình mới quen nhau và rồi sau đó yêu nhau. Đôi khi cuộc sống cũng có báo đáp em nhỉ nếu mình cứ luôn sống tốt, cố gắng, mở lòng và dám chấp nhận thử thách thì mình có thể sẽ đạt được những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ có thể đạt được. Và bây giờ mình đã đang được yêu nhau thật nhiều, đó sẽ luôn là món quà lớn nhất anh được nhận trong cuộc đời, hãy luôn ở bên anh nhé vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 07/09/2009
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều thật nhỏ em nhỉ, đến từ những buổi sáng thứ 7 đẹp trời anh đến để đánh thức em trong khi em vẫn lim dim nhưng lại rạng ngời hạnh phúc hỏi "anh đến đấy à", và rồi mình sẽ lại cùng nhau đi ăn sáng, đi dạo phố và ngồi vỉa hè uống nước để nói về những chuyện vu vơ chẳng rõ chủ đề.
    Anh thích những lần đi trên đường và bất chợt dừng lại khi thấy 1 hàng hoa đẹp dù là đã có mấy lần anh toàn mua phải hoa đắt và rởm mới cắm đã héo.
    Anh thích những lần đi qua hàng đồ nướng quen thuộc và khi em còn đang nhõng nhẽo "anh ơi ..." thì đã thấy mình dừng xe máy rồi.
    Anh thích cả những buổi chiều mát mình đi chụp ảnh cùng nhau dù là sau đấy thế nào anh cũng bị mắng vì chẳng biết tạo dáng gì cả.
    Anh thích những lần đi dạo trên đường và khi anh hỏi mình đi đâu thì em chỉ bảo "đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên anh là thích rồi".
    Anh thích những buổi tối sau cơn mưa khi anh phải đèo em về vì đã muộn rồi nhưng em vẫn có nài nỉ "đi tí nữa đi anh, không về đâu".
    Anh cũng thích những buổi trưa nằm lăn ra đất ngủ bên cạnh em dù là anh phải nằm cách em 1 đoạn và không dám động chạm gì không sợ bố mẹ đi kiểm tra.
    Anh thích những lần mình mua khoai tây chiên và ra tượng đài Lý Thái Tổ vừa ăn vừa nhìn trẻ con chơi, mình bàn về việc sau này có nên cho con chơi patanh không, và con mình có thích học chơi đàn piano không.
    Anh thích, nhưng anh cũng tiếc những lần đưa em lên nhà, những lần anh cõng em lên cầu thang, nhưng lần hôn tạm biệt em khi anh buộc phải về vì đã khuya rồi, và cả những hôm trời mưa mình đi xem phim cùng nhau khi về đến nơi thì thấy cả nhà em đã ra cửa chờ 2 đứa và lo lắng gọi taxi cho anh về, thích cái cảm giác khi ông lái taxi nói "người yêu đấy à, xinh quá".
    Anh thích những lần em đi xe buýt đến nhà anh để anh có thời gian nghỉ ngơi.
    Anh thích buổi trưa nắng em yêu ra ngoài mua cho anh áo mới và đến nhà anh để anh bất ngờ dù lúc đấy anh thương em lắm đấy.
    Anh thích những lúc em cứ đòi anh ôm em dù là anh sợ bố mẹ trông thấy chết đi được.
    Anh thích những lần em rửa bát và anh cứ đứng đằng sau ôm em để nhõng nhẽo, dù làm em không tập trung được nhưng em cũng chẳng phản đối anh.
    Anh thích những lần anh trả vờ làm trẻ con và nhõng nhẽo em còn hơn cả em nhõng nhẽo anh.
    Anh thích khi thỉnh thoảng anh lại gối đầu lên em và mặt thì sung sướng cứ như vừa đạt được cái gì quý giá lắm.
    Anh thích và hạnh phúc khi mình được cùng ở bên nhau để làm mọi việc, thế nên em yêu đừng giản tiện và nhân nhượng cho anh nhé em, dù mình đã qua thân quen nhưng cũng đừng để anh lờ đi việc nịnh nọt em, để anh lờ đi việc không đưa em lên tận cửa nhà, để anh bỏ qua những nụ hôn tạm biệt chỉ vì đã muộn.
    Mình thật hợp nhau đôi khi chỉ vì những sở thích nhỏ như thế thôi, nhưng mọi thứ đều đang diễn ra thật tự nhiên và kéo mình vào gần với nhau hơn. Và dù anh không hề cố tình hay để ý thì anh cũng đã đang thay đổi rất nhiều kể tự khi quen em, anh hạnh phúc vì những sự thay đổi đấy đang giúp mình ngày càng 1 hòa hợp hơn. Người ta nói 1 người đàn ông cần 3 người phụ nữ trong cuộc đời mình, anh thật may mắn khi đã tìm được mọi thứ anh cần trong em.
    Dù có xa cách, có đôi khi tủi thân và thật buồn nhưng anh vẫn luôn tin tưởng tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua mọi xa cách đấy, 1 năm tuy dài nhưng không thể so sánh được với cả cuộc đời phải không em, hãy cứ ở bên anh nhé để 10 năm nữa trong dịp kỷ niệm ngày cưới của mình anh sẽ có cơ hội chơi 1 bản nhạc mà em vẫn luôn thích và được nói "dù.... thì vợ yêu vẫn mãi là .... của anh".
    Khi nhớ về 1 năm trước, nhớ về những khi anh đã buồn, nhớ về những gì em đã trải qua, anh lại thấy mình hạnh phúc vì đã đang yêu nhau nhiều như bây giờ. Cũng vì những chuyện đã qua mà mình đã trưởng thành hơn, trưởng thành để biết trân trọng và yêu thương nhau thật nhiều đúng không em.
    Em cứ cười vì sao anh chỉ có mỗi 1 sở thích duy nhất, và em yêu cũng yêu thương anh lắm phải không, thế nên sẽ luôn là vợ yêu của anh nhé để anh luôn được yêu thương cưng chiều vợ anh cả cuộc đời, để anh đỡ "vật vã" mỗi khi "nghiện" vợ nhé
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 08/09/2009
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Còn khoảng 15 phút nữa phải đi học, tranh thủ ngồi viết 1 tí cho vợ yêu nhé. Giờ này vợ yêu cũng đang online đấy nhưng chắc cũng đang viết topic cho chồng nên anh cũng không muốn làm phiền em.
    Buổi sáng thức dậy, đọc báo thấy bảo lúc 09:09 ngày 09/09/09 cũng là 1 ngày đặc biệt, nếu như với anh trước đây thì anh cũng chẳng để ý làm gì, nhưng bây giờ khi có em yêu thì anh lại thường để ý xem có ngày nào đặc biệt không để còn chúc mừng và làm gì đó cho vợ yêu của anh. Thế nên em cũng đừng ngạc nhiên là anh nhớ được hết những ngày kỷ niệm của mình, cho đến giờ anh vẫn nhớ và có lẽ mãi cả sau này nữa em yêu ạ.
    Thời gian trôi thật nhanh, cũng sắp đến lúc em phải đi rồi, đôi khi anh phải tự nhủ mình nên bớt lo lắng đi cho em vì mặc dù biết em sẽ vẫn làm tốt và làm tốt nhưng sao anh lại luôn thấy lo lắng. Giống như mỗi lần qua 12h đêm là anh lại giục em đi ngủ ngay, và thật sốt ruột khi thấy mãi em vẫn chưa tắt máy tính mặc dù anh cũng luôn là người thức khuya đến 1, 2h đêm. Vợ yêu của anh ngoan mà, sẽ biết cách giữ gìn sức khỏe và sống tốt phải không em, dù không có anh ở bên.
    Nhiều khi cũng rất dễ dàng để nhận ra 1 người có yêu quí mình nhiều hay không, những người như thế sẽ luôn chờ người kia dập máy trước trong mỗi lần nói chuyện điện thoại. Giống như anh không bao giờ dập máy trước em, và như mẹ bao giờ cũng chờ anh dập máy trước, có lần anh cố tình không dập máy và chờ đến hơn 1 phút nhưng mẹ vẫn chờ anh. Nhưng phải nói thật là đôi khi chờ để người kìa dập máy cũng hơi hẫng hụt và có đôi lúc anh không thích kiểu dập máy của em, luôn thật nhanh bởi vì em không biết anh hay có sở thích nói nốt tiếc nối, giống như khi mặc dù đã tiễn em ở dưới chân cầu thang định về rồi nhưng anh lại dựng xe và chạy theo em để đưa em lên tận nhà. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn muốn được là người chăm sóc và lo lắng cho em, để em yêu không bao giờ phải buồn hay hụt hẫng. Anh vẫn nhớ hôm ở sân bay khi anh đi vào trong và em không thể nhìn được nữa thì em đã quay đi, đó là khi anh quay lại và anh đã muốn em vẫn đang đứng đó để nhìn anh, nhưng anh lại hạnh phúc hơn khi anh được nhìn em và em đã đi, bởi vì em biết trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn muốn là người trông ngóng em hơn là để em trông ngóng anh phải không vợ yêu.
    Tình yêu thật là lạ, và đến bây giờ anh cũng không hiểu mình đã thay đổi thế nào nữa, chỉ biết rằng anh yêu em, đơn giản vì đó là tình yêu.
    Thôi, đi học thôi nào, em yêu cứ giục ầm ngoài YM mà không biết anh làm gì, cứ vặn hỏi mãi, ngốc lắm cơ vợ yêu của anh, anh đã bảo là anh đang "học bài tình yêu" mà không hiểu. Vợ ơi, vợ à, nhớ vợ lắm đấy có biết không
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em viết chưa chuẩn câu anh định nó trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, để anh đính chính lại rồi còn đi học
    Sẽ là 1 buổi tối lãng mạn với nến và nhạc, anh sẽ có tận 10 để học chơi chỉ 1 bản nhạc mình ưa thích, và rồi anh sẽ nói "Vợ yêu à, đã 10 năm rồi kể từ khi mình lấy nhau nhưng anh vẫn luôn yêu em trọn vẹn như thế. Có thể mọi người sẽ cười em, các con sẽ trêu em, nhưng anh vẫn muốn nói: vợ yêu vẫn mãi là công chúa trong lòng anh". Và mọi người sẽ cười ầm ĩ và các con thì ...
    Nhưng thôi, kịch bản này lộ rồi, anh còn 11 năm để nghĩ kịch bản khác mà, em biết là anh giỏi nghĩ lắm phải không
    Đi học không muộn nào, yêu vợ yêu lắm lắm
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ yêu của anh hư kìa, ai lại nghĩ linh tinh thế, nhưng anh biết có đôi khi em vẫn như vậy, khi đó anh chỉ ước mình được ở bên em và ôm em thật chặt để em luôn thấy được yên tâm, được bình yên với tình yêu của anh. Chỉ đơn giản vậy thôi em yêu nhỉ.
    Em đã bảo tình yêu không thể đong đếm và so sánh được rồi mà. Khi anh yêu em thì có nghĩa là em xứng đáng với điều đó, và thật sự là anh vẫn luôn nghĩ em xứng đáng được nhiều hơn thế nên dù anh có làm gì đi nữa, có yêu em thế nào đi nữa thì vẫn chưa đủ mà em yêu. Cũng vì điều đó mà cho dù mọi người thấy anh chiều em thật nhiều nhưng cũng không ai cảm thấy anh phải chịu thiệt thòi, bạn bè đều vui và bảo anh đã khác nhiều từ khi yêu em, em có còn nhớ không khi anh bạn thân của anh bảo "số thằng D may".
    Tình yêu cũng không thể chỉ duy trì từ 1 phía được, và khi anh yêu em nhiều như bây giờ, anh hạnh phúc cũng có nghĩa là anh đang cảm nhận được tình yêu của em thật rõ rệt. Mỗi người có nhu cầu và cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng em cứ như bây giờ là anh yêu lắm rồi, anh cũng chỉ cần em như em của anh bây giờ thôi.
    Khi yêu em, anh đã không tính đến thiệt hơn và lo nghĩ nữa rồi, sẽ luôn yêu em trọn vẹn phải không em yêu. Và nếu có 1 lúc nào đấy mình không còn yêu nhau nữa, mình vẫn vui vẻ và sẵn sàng đi tiếp thôi em nhỉ, nhưng anh vẫn luôn mong có thể nắm tay em đi hết con đường và cho đến giờ thì anh hoàn toàn tin tưởng điều đấy.
    Em hãy cứ ở bên anh ngoan hiền như thế nhé, như chính em bây giờ thôi em nhé. Em của anh ngoan lắm và luôn đón nhận tình yêu của anh thật tự nhiên chứ không suy nghĩ nhiều đâu phải không vợ yêu của anh
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------

Chia sẻ trang này