1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Từ tối qua đến giờ không hiểu sao cứ thấy buồn buồn và mệt, đúng là lúc nào tâm trạng không vui thì cũng thấy người không khỏe thật. Hôm qua tự nhiên ngồi nghĩ về 1 vài người bạn và những chuyện đã qua, có lẽ chỉ tại anh quá nhạy cảm thôi, mình có lo hay không thì mỗi người vẫn đang sống cho cuộc sống của mình mà. Giống như có những người vẫn đang lo cho anh, vẫn có những người hỏi anh ?omày đã nghĩ kỹ chưa hay chỉ vội vàng nhận lời yêu đương?, anh chỉ đơn giản trả lời ?ohè tao về, mày sẽ thấy?, bởi vì chỉ cần nhìn khuôn mặt biết cười của em và những niềm vui không giấu được của anh thì mọi người sẽ biết là mình đã lựa chọn đúng hay sai.
    Bây giờ thì đã hết mệt và vui vẻ rồi em ạ, ăn trưa xong, ngồi nghe nhạc, ngắm trời đất, mùa đông ở đây thì băng giá buồn tẻ nhưng mùa hè thì lại là thiên đường so với cái nắng nóng của nhà mình. Anh muốn được dắt tay em đi dạo trong rừng, được nằm dài bên em trên những cánh đồng cỏ để phơi nắng và ngắm trời đất, anh đã nói dù cuộc sống ở đây có êm đềm đến buồn tẻ nhưng 1 ngày nào đó khi mình đã là 1 gia đinh thì anh vẫn muốn được có dịp quay lại để em tận hưởng cảm giác thanh bình, cảm nhận sự tự do chỉ có 2 người đang yêu khi dường như mọi thứ bên cạnh đang ngừng trôi.
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Đa số đàn ông khẳng định cuộc đời mình cần tới ba người đàn bà.
    Đó là người vợ, người tình và người bạn. Còn gì lý tưởng hơn khi người vợ đảm nhiệm được chức năng của hai người kia. Nghĩa là người vợ đồng thời là một người tình và một người bạn.
    Thường thì điều ấy chỉ xảy ra ở người đàn bà hoàn hảo. Song, độ hoàn hảo lại theo đánh giá của từng tuýp đàn ông. Và ai tự nhận mình hoàn hảo? Bởi thế không ít người đàn ông cả đời chẳng thôi khát khao tìm kiếm một nửa của mình.
    Sự tìm kiếm đó không chỉ xảy đến với những chàng trai trẻ, những người có cá tính, hay ai đó thiếu hụt tình cảm, mà ở cả người bề ngoài thành đạt và đủ đầy. Nhiều khi càng đủ đầy người ta càng thấy thiếu, càng khát vọng một người phụ nữ như ý.
    Không hẳn phụ nữ đẹp đã là người mà đàn ông cần. Cũng bởi quan niệm đẹp ở mỗi đàn ông lại khác nhau. Vậy mẫu số chung của các từ số ấy là gì?
    Người phụ nữ có thể đảm nhiệm được ba chức năng nêu trên không? Xin thưa là cái khóa nào cũng có chìa nếu bạn quyết chí đi tìm.
    Một người đàn ông đủ đầy và thấy người phụ nữ của mình hấp dẫn nhất sẽ khó có chuyện "ăn vụng".
    Cũng giống như một người đã no sẽ không còn thèm bất kỳ món ăn nào, dẫu đưa mời tận miệng người ta cũng chả ham. Song, bên cạnh đó nếu đàn ông cứ no ứ mãi một món đơn điệu sẽ bị chán.
    Bởi vậy, phải tạo cho anh ta cảm giác rằng "anh để bụng chuẩn bị ăn một món ngon, lạ nhất đời?.
    Thế thì đàn ông nào dại gì mà đi ăn đẫy tễ đồ linh tinh mà bỏ phí sự hấp dẫn đang mời gọi kia. Họ sẽ kiên nhẫn đợi chờ món ăn của riêng mình. Nhưng làm sao để cùng lúc phụ nữ khiến đàn ông có hai cảm giác ấy?
    Vừa no đủ, vừa thèm khát. Bạn hãy cùng chúng tôi tản mạn chút nữa sẽ thấy câu trả lời.
    Nhiều đàn ông phàn nàn rằng: "Tôi muốn vợ mình ra đường phải đoan trang, ở trong bếp thì chăm chỉ , và trên giường thì đầy đam mê".
    Nhưng sau khi trải qua những giây phút huyễn hoặc nhau ở thời kỳ yêu đương là tới lúc họ đối mặt với cuộc sống vợ chồng.
    Đàn ông gào thê thiết sau lưng vợ rằng: "ôi, chị xã nhà tôi ra đường thì như một con điếm. Suốt ngày thẩm mỹ, càng thẩm mỹ càng chẳng hiểu đẹp là gì".
    Đưa cô ta bao nhiêu tiền cô ta nướng hết vào những áo quần, váy vó, tóc, mắt, môi xanh đỏ lòe loẹt. Con công chỉ biết mỗi việc xòe đuôi hay con điếm rẻ tiền chỉ biết bôi trát đều vầy vậy.
    Gặp ai cũng có thể cợt nhả cười đùa, có gì là phô ra tất tật, không có cũng cố tìm cách phô.
    Về đến nhà gẩy gót móng chân móng tay mãi. Càng chăm chút càng thêm bẩn bởi lại màu mè choé choét.
    Chuyện đời chỉ việc soi gương mà vẫn chẳng hiểu mình có đẹp hay không, lại hỏi. Hỏi hết người nọ người kia rồi chỉ có thể nghe duy nhất một câu trả lời là đẹp, dẫu đó là dối trá.
    Và vào bếp cô ta như bà hoàng vì đồ ăn người giúp việc nấu cả rồi. Hôm nào cô ta động tay thì không đổ vỡ là ngùn ngụt những hạch sách: "Anh đi đâu giờ này mới về?", "Sao áo anh có mùi nước hoa lạ?" ..
    Không làm ra tiền nhưng cô quản lý mọi thứ, từ tài sản đến ngõ ngách cuộc sống riêng tư của anh.
    Đừng có ví vợ như mẹ. Mẹ bao dung hơn nhiều, làm gì có chuyện trịch thượng, đành hanh hay nũng nịu, giận dỗi. Vợ là một cái gai luôn chực đâm ta, phải chịu đựng, cấm kêu ca.
    Và trên giường thì cô ta như một con nô lệ. Sai gì làm nấy, đơn điệu, tẻ nhạt.
    Trái khoáy như thế thì ai mà chịu nổi?
    Bản chất của đàn ông là thích đi chinh phục. Họ muốn tỏ rõ khả năng và sự dũng mãnh của mình.
    Bởi vậy người vợ cần vừa xảo quyệt, vừa nhân hậu, nghĩa là phải thông minh.
    Như thế đàn ông sẽ không bao giờ biết chán vì chẳng bao giờ thấy khám phá được hết phụ nữ. Càng tiến vào sâu càng như uống rượu cần, say lúc nào không hay và khi đã say thì đứ đừ.
    Điều đó người ta đánh giá bằng từ ngắn gọn là sự "quyến rũ? của đàn bà. Đàn ông luôn khát khao hình tượng người đàn bà như Carmen - một cô gái di gan, sống hết mình vì tình yêu, tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cũng sẵn sàng bỏ mặc đàn ông khi cần thiết.
    Cái này em đọc trên dân trí thì phải, lâu rồi ko nhớ lắm, nhưng mà hay anh nhỉ. Póst lên đây biết đâu chị em ai đã, đang, và sắp làm vợ vào lại tìm được cái gì hay ho để tham khảo Anh yêu thì thôi, ko đọc cũng được, vợ anh lúc nào cũng yêu chồng nhất quả đất và sẽ luôn toàn tâm toàn ý, sẽ cố gắng để trở thành người vợ tốt ( tất nhiên là ko thể 10/10 nhưng chí ít cũng phải 9.5/10 cho anh yêu tự hào nhé
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh chẳng thấy bài này hay gì, vớ vẩn, anh không thích kiểu áp đặt và không fair như thế, nhưng dù sao thì em cũng yên tâm là em đã có đủ cả 3 rồi. Vì với anh 1 người vợ đương nhiên đã là 1 người bạn, lấy vợ về để yêu thương, tâm sự, chăm sóc chứ lấy vợ về chỉ để lấy thì anh không sợ cái tiếng là ế vợ, lấy vợ để có 1 đứa con thì có nhiều cách để có 1 đứa bé mà không bị ràng buộc và anh cũng chẳng sợ điều tiếng, lấy vợ để làm việc nhà thì thuê osin cho đỡ lằng nhằng em ạ. Và em biết là anh không chỉ coi em là 1 người yêu mà còn là 1 người bạn tri kỷ rất hiểu anh nữa. Còn vụ người tình thì anh tự tin 2 vợ chồng mình sẽ hòa hợp vì mình luôn biết lắng nghe và chia sẻ.
    Em biết là tại sao anh luôn khuyến khích em nếu có cơ hội sẽ học lên cao nữa, luôn muốn em có 1 công việc ổn định và đứng trên mọi người, không phải là vì anh cần vợ anh kiếm tiền cho gia đình vì chồng em có thể lo được việc đấy. Nhưng anh không muốn người khác bắt nạt vợ anh, và điều quan trọng nhất là anh muốn mình luôn có sự tôn trọng với công việc và sự tự do của vợ. Anh thích em nhõng nhẽo, thích em dựa vào anh nhưng chỉ là vì yêu thương và 1 chút khó khăn thôi chứ không phải vì em yếu đuối và thật sự phải dựa vào chồng em để sống. Em biết vì sao anh yêu em mà phải không em yêu, vì em không mỏng manh như bề ngoài của em, em biết yếu đuối, nũng nịu và ngọt ngào mỗi khi ở bên anh, nhưng cũng biết vững vàng khi cần vững vàng, và em còn biết nên làm gì để chồng em có thể ở bên em cả cuộc đời vì em vẫn đang là người yêu và hiểu chồng em nhất thế gian
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Em định vào word viết cho anh, mà thấy anh vui rồi nên em lại...chưa có cảm hứng. Anh đừng buồn nhé, đừng nhạy cảm quá vì ai cũng có thể định đoạt đưọc cs của mình mà. Gì thì gì, anh đừng ẩm...giống em vì nếu cả 2 cùng thế thì ai trị đưọc cái thói thất thường trẻ con của em, ai chiều chuộng yêu thương em, ai lo lắng cho em tối sẽ làm gì, học gì, chơi gì, ai sẽ nói chuyện và pha trò cười cho em, ai sẽ làm em vui quên khuấy hết tấtcả mình đang buồn, ngoài anh ra , thì ai làm được tất cả những điều đó, nó quá hạnh phúc và viên mãn với em rồi, anh yêu ạ. Em nhớ cái lần em vừa vui , vừa pha 1 chút ngạc nhiên hỏi anh : "Sao anh chiều em thế?". Hihi, anh đã gạt đi rồi bảo em : "Ngốc nào, đừng nói như thế, anh sẽ hư đi, ko chiều nữa bây h, anh làm thế là tại vì anh yêu em thế thôi, nó ko phải là bắt buộc hay nghĩa vụ..." Lúc đó em cảm động lắm anh biết ko. Rồi tự nhiên thấy tủi thân vì nghĩ chuyện trước đây...
    Cái hôm đi Phủ, là một hôm em thấy tủi thân ghê gớm. Em nhớ lúc đó anh chưa về, và đó là một ngày Hà Nội mưa hiu hắt lê thê cả ngày. Sự ẩm ướt lê thế dễ khiến em cảm thấy buồn, lúc đó em ko hẳn nhớ ai, ko hẳn nghĩ ngợi, vì em thấy hài lòng với những cố gắng của mình trong chuyện học hành và tình cảm. Nhẽ ra lúc đó em phải vui mới phải anh nhỉ, vì 1 năm trước đây em ở đầu con đường, và khi ấy là lúc em bắt đầu nhìn thấy kết quả đáng hy vọng; 1 năm trước đây em bắt đầu chặng đường tình cảm để lại cho em cũng kha khá dư âm, và khi ấy là lúc em sáng suốt có quyết định cho mình. Vậy thì vui mới đúng, nhưng em ko thấy bình yên. Em vẫn nhớ hôm đi Phủ ấy, trời âm u, mịt mù, cũng qua ngày Rằm rồi nên ko khí có phần vắng vẻ và ảo não. Em nhớ mình đã đứng đó rất lâu, hihi, vắng người nên ko hẳn là em cầu khấn mà là tâm sự thì đúng hơn, có lẽ đó là một trong ít lần 1 đứa hay cười vui và vô lo như em cảm thấy mình mông lung, trắc trở, mịt mù
    Khi đó, em nghĩ đến sau này, nghĩ đến công viiệc, nghĩ đến chặng đường trước mắt nếu em đi xa 1 mình ở 1 đất nước ko hẳn yêu thích dù bạnbè học cùng ngành đều mơ ước được đến đó 1 lần.
    Rồi em tủi thân cho chuyện tình cảm, em nghĩ đến ngày sinh nhật qua lâu rồi và chẳng lấy gì làm vui vẻ, nghĩ đến quá nhiều lần em hụt hẫng vì mong chờ và rồi thất vọng đến bẽ bàng, nghĩ đến những đứa đang hạnh phúc trong ty, nghĩ đến những ghen tỵ và hiểu lầm của 1 vài người em cho là bạn, những lời khuyên nhủ làm em chết điếng người vì ko ngờ ng ta nghĩ em như vậy ( chuyện này em sẽ kể anh sau nhé). Em sợ mình trắc trở, ko hiểu sao ý nghĩ này lại ám ảnh em từ sau chuyện tình cảm đó. Hơn lúc nào hết em mong thế 1 lời khuyên, để em vững vàng và đi đúng hường. Em đã cầu như thế đấy!
    Anh biết ko, anh luôn xuất hiện đúng lúc như 1 cái duyên định sẵn. Và hôm ấy cũng vậy, anh gọi điện và bảo "anh đang ở VN", ngay sau khi em vừa đi Phủ về. A ko biết là em vui đến thế nào đâu, lúc đó em chưa yêu anh, nhưng tự nhiên có cái gì đó mách bảo em rằng, anh chính là "lời khuyên" mà đấng linh thiêng nào đó đã mang lại cho em. Em ko hay đi chùa, ko hay lễ bái, chỉ có hôm đó tự nhiên em đến cầu mong 1 người chỉ đường dẫn lối và anh xuất hiện như 1 vị cứu tinh, nghe hơi tâm linh anh nhỉ, nhưng đúng là sự thành tâm làm em có cảm giác như vậy đấy.
    Đấy là lí do mà em đã muốn cùng anh đến Phủ ngay sau đấy. Có lẽ là duyên phận phải ko anh.
    Nhưng quan trọng hơn, là vì em yêu anh bởi chính con người anh, em biết anh sẽ luôn là 1 ng chồng tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng để em tin tưởng, nên dù có câu nói vui là "Có ng yêu đi du học chẳng khác gì có cái Sh để ngoài bờ hồ mà ko khóa" , thì em vẫn tin anh nhất quả đất
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    "với anh thì 9/10 "
    Đấy là thang điểm anh chấm đấy nhé, hêê, phải trích dẫn vì sau này con nó có vào đọc thì nó còn biết là mẹ ko chém gió
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đã xóa file em gửi cho anh và đã không còn nhớ là anh đã đọc những gì, anh không phải là người nhớ dai trong những chuyện này và anh cũng không muốn mình có cơ hội để ngồi đọc lại, vậy là mình hòa rồi em nhỉ, đủ để biết mỗi người đã có những gì trong quá khứ và đủ để xóa bỏ tất cả. Anh đã không hờn ghen nhưng cần 1 chút yên tĩnh để ngẫm nghĩ nên anh đã không trả lời em ngay, và đến giờ anh cũng chẳng ngẫm nghĩ gì nữa, anh chỉ thấy thương em của anh thôi. Anh có nhược điểm lớn lắm, dù em có lỗi hay không, dù anh có lỗi hay không, dù em buồn vì anh hay buồn vì ai đó thì anh lại không nghĩ được gì ngoài thương em nhiều hơn, những lúc đấy lại cảm thấy có lỗi dù không phải là do anh làm em buồn đi nữa nhưng với anh cứ để người yêu mình phải buồn là có lỗi rồi, anh vẫn luôn thương em của anh lắm. Trước kia anh đã luôn nghĩ trách nhiệm là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, và dù sau này anh có không còn yêu nữa thì vì trách nhiệm và tính cách của 1 người như anh, anh vẫn có thể giữ gìn hạnh phúc cho gia đình của mình. Nhưng giờ thì anh đã hiểu hơn vì sao có người đã luôn nói rằng anh sai, và giờ anh đã cảm nhận được 1 tình yêu chân thành quan trọng đến như thế nào. Đã có những lúc em cảm thấy lông mung, sợ con đường đi sẽ gập gềnh nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng phải không em. Anh đã bắt đầu khi chuyện cũ vẫn còn làm anh chút áy náy và chuyện cũ khác vẫn còn làm em mông lung dù đã có quyết định cho mình, nhưng anh đã đến và mình đã nắm tay để cùng nhau đi trên con đường khác, còn rất dài nữa để tới đích những đã bớt gập gềnh và những lối rẽ ngang.
    Em có nhớ hôm mình đi vòng quanh Hồ Tây và đã nhìn những biệt thự thật to đẹp bên hồ, anh của em không có cho em 1 biệt thự to như thế nhưng có thể lo cho em 1 ngôi nhà đủ cho cả gia đình ở rộng rãi, để cho mỗi lần có chẳng may cãi nhau thì con cái cũng không thể nghe thấy được. Em nói em thích xe mui trần để mỗi khi tuyển Vn đá bóng thắng thì em có thể thò đầu ra cổ vũ, anh của em không có được cho em 1 cái mui trần đắt đến thế nhưng có thể lo cho gia đình 1 cái xe đủ cho cả gia đình hàng tuần đi chơi đó đây, và mình có thể tự khoét nóc để thành mui trần được em nhỉ . Em nói em thích 1 người chồng giỏi giang, anh của em không sở hữu 1 công ty thật to nhưng có thể quản lý 1 phòng với vài chục nhân viên đủ để em có thể luôn tự hào về 1 người chồng như thế. Em nói em thích 1 người chồng hào hoa nhưng luôn yêu và chung thủy với em, anh của em có thể không hào hoa nhưng cũng đủ để nhiều người phải ghen tị với em, và chung thủy thì tuyệt đối rồi vì chồng em yêu em lắm, chỉ muốn trọn vẹn cho em thôi, dù thỉnh thoảng chồng em cũng bị mấy em gái mặc bikini rủ đi phơi nắng dưới sân nhà . Em nói rằng em thích chồng em cuối tuần đi shopping với em, anh của em có thể không tuần nào cũng đi shopping với em được nhưng sẽ không ít hơn 1 tháng 1 lần đi cùng em, chọn đồ giúp em và xách đồ giúp em :P. Em nói rằng em thích chồng em thông cảm cho nỗi khổ của vợ và thỉnh thoảng giúp vợ việc nhà, anh của em không chăm nhưng có thể giúp em mỗi khi em mệt, em biết là chồng em nấu nướng giỏi mà. Và cuối cùng em nói rằng em chỉ thích chồng em như anh bây giờ thôi, uh anh của em vẫn luôn ở đây, đang ở bên em mà.
    Giờ đến lượt anh chưa nhỉ, anh có cần phải kể không khi mà anh đã tìm được mọi thứ ở trong em. Anh muốn 1 người vợ yêu anh thật nhiều, em vẫn đang yêu anh thật nhiều. Anh muốn 1 người vợ chiều anh nhưng biết nũng nịu với anh, em vẫn đang chiều anh lắm và cũng biết nũng nịu lắm. Anh muốn 1 người vợ thông cảm cho công việc của anh, không phải lúc nào anh cũng có thể về nhà sớm được, em vẫn đang luôn thông cảm cho anh và sẽ chờ nếu chẳng may anh có phải về muộn. Anh muốn 1 người vợ luôn làm đẹp mặt anh trước mặt bạn bè, em vẫn đang làm tốt điều này, luôn luôn xinh xắn, đúng mực và vui vẻ với tất cả bạn của anh. Anh muốn 1 người vợ luôn yêu thương con của anh thật nhiều, em vẫn luôn quí trẻ con lắm và sau này có con thì em sẽ yêu con nhất vũ trụ, còn anh chỉ được yêu nhất quả đất thôi . Anh muốn 1 người vợ không chỉ là vợ mà còn là 1 người bạn của anh nữa, em vẫn đang là người anh yêu hơn tất cả và là người bạn anh có thể sẻ chia mọi điều. Còn gì nữa em nhỉ, để khi nào anh nghĩ ra rồi sẽ nói tiếp nhé để xem em có làm được không và còn biết đường để luyện tập chứ. Nhưng cuối cùng thì anh muốn 1 người vợ như em bây giờ thôi, em hãy cứ ở bên anh như thế nhé.
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đi ngủ thôi nào, em cũng sắp ngủ dậy rồi nhỉ, sáng nay em có phải đi dạy học không, đừng suốt ngày ngồi ngắm ảnh anh trong điện thoại như thế nhé không lại làm hư trẻ con, đến trẻ con cũng biết em đang yêu . Hôm nay sẽ không có tin nhắn của anh để đánh thức em dậy đi học như hàng ngày nữa rồi, chỉ là 1 chút khác so với ngày thường thôi em nhỉ, anh lúc nào cũng nhớ em mà
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đoán là hôm nay anh ko nhắn tin, nên em vào đây để đọc bài anh viết
    Ghét anh lắm, ai cần anh làm nhiều điều như thế cho em. Mà em nói những điều đó khi nào? Để em đính chính nhé
    Khi mình đi những con đường ở hồ tây, em nói nếu có cái nhà ở đấy thì mình sẽ cho thuê, chứ ở đấy mãi dễ con mình bị bắt cóc lắm. Bây giờ nạn bắt cóc trẻ con rồi tống tiền hơi bị nhiều, nên em ko cần ở cái nhà ở đấy đâu, Kinh bỏ xừ !!!! Con mình mình yêu nhất vũ trụ cơ mà, chồng yêu nhỉ.
    Còn cái vụ xe cộ thì anh toàn suy diễn lời em rồi lại tự đặt lên vai cả đống trách nhiệm vớ vẩn. Ngốc nào, nếu em yêu anh vì những điều đó, thì anh có yêu em và lo lắng cho em như thế này ko? Thì mình có được hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại ko?
    Em cần anh cứ như là anh thôi, là em đã có cảm giác viên mãn ắm rồi. Em nghĩ cái gì cũng có giá của nó cả, thế cho nên ko nên quá, chỉ nên vừa phải thôi. Các cụ đúc kết có bao h sai đâu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết mình ở đâu, biết mình cần gì, biết thế nào là đủ, đặt ra 1 số giới hạn và cố gắng để ko vượt quá, là cả 1 bài học lớn cần phải học, phải ko anh yêu của em :x
    Cả 2 đứa đều hợp nhau quá phải ko anh. Ngay từ trước khi quen anh, em đã luôn hướng tới 1 cuộc sống như vậy, em mong có 1 gđ hạnh phúc, cả 2 đều trẻ trung, độc lập mà vẫn giành thời gian nhất định cho nhau, cs vui vẻ và thoải mái, ko quá thiếu thốn để phải suốt ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng cũng ko cần thừa mứa để phát sinh nhiều chuyện, em mong được thi thoảng đi shopping cuối tuần cùng bè bạn( ko cần chồng nếu như chồng em ko thích vì thường là thế hihi), được cùng chồng chăm sóc con cái, được có 1 gia đình nhỏ để em biết yêu thương...Và em thật vui vì anh là mẫu người chồng tuyệt vời như vậy! Đó cũng là những điều anh muốn làm cho vợ mình, vì thế mà có lẽ mình hợp nhau 1 cách nhanh chóng phải ko anh?
    Có lần anh đã hỏi em rằng, em có thích 1 người chồng "ko chí hướng " như anh ko, vì cái đích của anh ko phải là công danh sự nghiệp, mà là gđ, và công việc cũng chỉ là công cụ cho gđ hạnh phúc. Anh yêu à, thế gia đình ko phải là 1 chí hướng hay sao? Nếu cố gắng thành đạt mà ko vì gia đình, vợ con, cha mẹ...thì anh thành đạt để cho ai hạnh phúc? Nếu anh ko còn đủ thời gian để chăm lo cho gđ nữa thì khái niệm thành đạt chỉ còn là hữu danh vô thực. Đó là một sự đánh đổi ko cân xứng, có nhiều ng vợ phải hy sinh cả đời mình sống trong ức chế và chết dần chết mòn trong cái danh ấy, ko dám và ko thể làm khác, ai cũng có có cái khó của họ, mà nực cười là thiên hạ nhìn vào đấy và ko ít kẻ ước ao, ghen tỵ. Em ko bao giờ muốn đánh đổi hạnh phúc của em để phải chịu cảnh trớ trêu như thế.
    Nhưng em biết cả 2 đứa mình đều qua cái tuổi để ngồi mơ mộng viển vông những điều ko thực tế. Cũng như anh luôn ko thích sự thiếu bản lĩnh và dễ gục ngã, thì em ko bao giờ muốn chồng em là người dễ bằng lòng và dễ buông xuôi. Em muốn chồng em là một người có chí, có mục tiêu phấn đấu ro ràng, và có khả năng thực tế để thực hiện được nó, chứ ko phải là những lí tưởng và mơ ước đâu đâu. Em thật sự tự hào vì anh luôn thể hiện cho em thấy điều đó ở anh, ko những anh đặt ra mục tiêu mà còn hoàn thành nó trước thời hạn nhỉ
    Nhưng mà anh yêu này, nếu như bất cứ khi nào anh mệt mỏi, anh áp lực, thì cứ nói cho em biết nhé. Mệt thì cứ về nhà với vợ là hết mệt ngay Em luôn mong mình có thể là 1 ng bạn để chia sẻ cùng anh khi anh ko tìm đc ai đủ tin cậy để nghe anh nói, sẽ ở bên anh khi anh cần nũng nịu, sẽ để anh 1 mình cho anh thoải mái khi cần, để anh khỏi lo giải thích với em rằng "anh có khóc đâu" . Em ko dám chắc mình có thể thực sự cảm thông đc hay ko, hay lại thất vọng mà làm anh khó xử, nhưng em tin là em sẽ luôn cố gắng ko góp thêm vai trò làm anh nặng gánh thêm nữa đâu, vì em của anh có thích sống kiểu tầm gửi vào chồng đâu mà nhỉ( nhưng mà nhõng nhẽo dựa dẫm thì có đấy )
    Anh cứ là anh nhé - để bạn em lại khen em thật là may mắn vì " yêu 1 ng như anh ấy", và bạn em còn nhắn nhủ a rằng " a ấy cũng sẽ nhận ra 1 may mắn to đùng vì đã tìm đc con ban than tuyệt vời của t". Hihi, thôi màn tự sướng của 2 vợ chồng mình đến đây là kết thúc nhỉ.
    Yêu anh nhiều :x
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tình cờ anh đọc lại những mail mà anh save trong draft, anh chưa gửi cho em nhưng em cũng đã đọc rồi phải không. Thỉnh thoảng đọc lại để nhớ lại cảm giác cũ, trìu mến nhưng luôn mãnh liệt.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi anh quyết định có về hay không, anh chỉ đắn đo xem liệu đã phải thời điểm thích hợp để về, để gặp em và có 1 cái gì khác lạ. Khi quyết định xong, anh đã thấy mình quyết định đúng, và anh chỉ muốn được về ngay thôi, cảm thấy 1 hay 2 ngày trôi qua thật lâu và thật sốt ruột, nhiều lúc anh chỉ muốn nói với em là anh sẽ về. Và giờ sắp đến ngày về, anh lại sợ, không biết là mong thời gian trôi qua nhanh hay thật chậm để anh được về, vì anh sợ khi về rồi thời gian sẽ lại trôi nhanh, và anh sẽ phải nhớ em thật nhiều khi anh quay lại đây. Anh sợ cảm giác được hạnh phúc rồi lại phải chia tay, lại bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
    Anh không hứa trước tương lai, nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã dành tình cảm cho em thật nhiều, nhưng mà đôi khi thấy sợ khi lại phải đối mặt với cảm giác nhớ thật nhiều, đối mặt với cảm giác chia ly. Anh đã không còn nhớ cảm giác cũ nữa, nhưng thời gian và khoảng cách không phải luôn là điều dễ dàng. Không phải lúc nào anh cũng có thể cứng rắn như anh nghĩ, không phải lúc nào anh cũng có thể thoải mái, có thể quên như anh vẫn luôn nói. Nhưng nếu giờ không theo đuổi thì anh sợ sau này mình sẽ hối tiếc vì để vuột 1 người mà anh có thể gắn bó cả cuộc đời khi mà mình chưa hề cố gắng, và anh cũng sẽ ko thể bằng lòng với mình, ko thể thôi nhớ. Anh vẫn muôn tiếp tục, để biết mình đã cố gắng, và cảm thấy đủ để không còn thấy thiếu khi theo đuổi những thứ linh tinh.
    Anh hiểu cảm giác đó, và anh không muốn em phải biết nó, vì vậy đôi khi anh tự hỏi mình có tốt với em không, có ích kỷ khi theo đuổi em. Anh đã luôn tự nhủ dù có thế nào cũng ko để em phải buồn, nhưng điều đấy đâu phải 1 mình anh cố gắng là được, anh sẽ biết làm gì khi em phải nhớ nhiều và em buồn, anh sẽ không thể ở bên mỗi khi em cô đơn, không thể để em dựa vào mỗi khi em cần 1 bờ vai, không thể trêu đùa em mỗi khi em thấy vui. Anh sẽ biết làm gì để em cảm giác hạnh phúc khi đang được yêu. Anh sợ em buồn và anh không thể làm được gì.
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Và cảm giác khi anh sắp sửa phải xa em, em đã đọc thư này khi anh đang phải nằm vì hơi ốm và vì nhõng nhẽo em, em có còn nhớ không
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh sợ lắm, sợ phải xa em lắm . Anh phải làm gì bây giờ, anh sợ em của anh sẽ buồn, anh sợ bản thân mình sẽ buồn, em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không, ít nhất là trong thời điểm này anh đang yêu em nhiều lắm. Thật sự là không muốn xa em, và không muốn nghĩ đến 3 ngày nữa khi anh đã thật sự xa em. Mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi, đã yêu thương quá nhiều hơn anh muốn, đã làm em thương yêu quá nhiều hơn anh mong đợi. Mỗi lần được nhìn thấy em, được thấy em cười, được thấy mắt em cười mỗi khi em vui, thấy em má hồng rạng ngời mỗi khi ở bên anh, thấy em nũng nịu, và thấy em đắm say, mọi thứ của em đều làm anh cảm thấy yêu thật nhiều, quá nhiều yêu thương. Anh đã nghĩ mình luôn giàu tình cảm và có thể yêu thương người khác, nhưng không phải như thế này. Anh đã nghĩ mình là người lý trí và có trách nhiệm, sẽ luôn yêu thương 1 phần vì trách nhiệm nhưng giờ đây đã không còn như thế nữa, anh đã chỉ biết yêu em thật nhiều, chẳng tính toán, chẳng nghĩ ngợi mình nên làm thế nào, chỉ biết tình yêu đã cuốn anh vào thôi. Anh cũng đã thấy những điều đó trong em, tình yêu say đắm của 1 người con gái, thật sự là tình yêu say đắm mà anh có thể cảm nhận được, sự tin tưởng em dành cho anh, chính những điều đó đã làm anh yêu em nhiều hơn rất nhiều.
    Giờ anh biết phải làm thế nào, anh sẽ không thể giúp em luôn vui được nữa rồi, biết là em sẽ buồn, và anh sẽ buồn, anh có thể làm gì đây để em của anh luôn vui.

Chia sẻ trang này