1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ yêu của anh giờ này đang ngủ say rồi, nhớ vợ yêu lắm. Hôm nay sẽ ngủ sớm nhé vì lúc tối đã nói với vợ là sẽ ngủ sớm rồi nhỉ, sẽ lên giường trước 12h nhưng chắc là lại nằm nghĩ đến vợ, rồi lại nghĩ đến cảnh sau này khi có 2 vợ chồng cho mà xem.
    Hi hi, anh vừa tiện tay xem cái link "bí quyết pha nước cam không đắng" để sau này còn chịu khó vắt nước cam cho vợ của anh uống, yêu lắm cơ.
    Vợ yêu vẫn luôn thích nghe anh kể 1 ngày của anh như thế nào, và anh có những khó khăn gì, đôi khi anh không hề muốn giấu nhưng đúng là con trai thường có xu hướng tự giải quyết việc của mình hơn là kể cho người khác. Nhưng anh cũng thích được tâm sự với vợ yêu mọi chuyện lắm, và vợ yêu của anh thì luôn hiểu mọi chuyện nên cũng chẳng bao giờ ép hỏi anh gì cả.
    Dạo này anh chỉ hơi cảm thấy lo lắng cho cái final thesis thôi, anh sẽ có 1 kỳ để làm final thesis và bắt đầu từ kỳ sau nhưng anh muốn được bắt đầu sớm để mình có nhiều thời gian chuẩn bị, giờ vẫn chưa xác định rõ lắm và chọn giáo viên nên cũng hơi lo chút, chắc anh sẽ chờ đến hết tháng 10 để giải quyết xong mấy môn nữa rồi sẽ xin đề tài. Việc thi cử thì vẫn on the way nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy mình chưa học được nhiều như mình muốn và mình cần, đôi khi vẫn thấy mình thật lười nên thay vì kêu với vợ thì anh nên tự học thêm em nhỉ.
    Anh nhớ ngày trước khi anh đi làm cũng thấy mọi thứ mơ hồ lắm, chẳng hiểu mình học xong sẽ làm những gì, việc học trên trường thì cũng toàn trốn học đi chơi là chính. Nhưng anh có 1 cái may khi có cơ hội đi làm chính thức sớm nên đến khi ra trường thì cũng không còn lo lắng gì nữa, hồi đấy còn tiếc vì chưa kịp ra trường thì nó cứ dí cái hợp đồng vào mặt mình bảo ký đi rồi cho nghỉ vài tuần xả hơi, cuối cùng thì việc bận nên chẳng được vài tuần nào.
    Nhưng bây giờ khi quay trở lại việc học, đôi khi lại thấy mông lung khi mình học xong sẽ làm gì, rồi công việc như thế nào. Anh biết em chẳng bao giờ tạo áp lực cho anh đâu và sẽ bằng lòng với những gì cả vợ chồng cùng cố gắng, nhưng bản năng của con trai vẫn luôn là tự tạo áp lực cho mình để chăm sóc được gia đình 1 cách tốt nhất. Có thể anh không ham hố công danh sự nghiệp như nhiều người khác, và anh cũng có xu hướng về gia đình nhiều hơn là sự nghiệp nhưng anh vẫn phải luôn có gắng hết sức để gia đình mình luôn được thoải mái, và nếu có 1 lúc nào anh quên thì vợ sẽ luôn ở bên anh để nhắc anh nên cân bằng giữa công việc và gia đình nhé em, vợ biết là anh chịu khó nghe lời em lắm mà. Bởi vì mình còn nhiều kế hoạch hạnh phúc muốn làm với nhau lắm, nên mình sẽ cùng nhau cố gắng được vợ yêu của anh nhỉ.
    Sau này dù có thuận lợi hay khó khăn, có vui hay buồn thì mình sẽ vẫn luôn ở bên nhau phải không em, sẽ là em líu ríu kể cho anh chuyện của công ty và sẽ là anh nằm ôm em thật nhẹ nhàng kể về những dự định anh đang muốn làm. Chỉ cần bên em là hạnh phúc, anh đã nghĩ thế mỗi khi mình tính toán các kế hoạch tương lai.
    Hôn vợ cái nào, 12h rồi kìa, anh đi nhé vợ yêu
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không được nói chuyện với vợ yêu nhiều, giờ chồng cứ thấy thiếu thiếu, lại chưa thỏa mãn cơn nghiện rồi, hu hu khổ thân chồng quá em nhỉ yêu vợ kiểu gì mà cứ như nghiện vậy.
    Hôm nay đi học mệt quá em ạ, đi suốt từ 8h sáng đến 9h tối, may mà cũng được ngủ trưa được 20 phút nên cũng đỡ mệt hơn vợ yêu ạ. Lúc làm project chỉ thấy nhớ vợ và muốn về gọi điện cho em thôi nhưng không được nên chồng chỉ tranh thủ gọi 1 tí để chúc em ngủ ngon thôi. Sau này chồng sẽ không tham công tiếc việc đâu vợ nhé, làm hết giờ là biến về ngay để còn gặp vợ yêu nữa chứ, rồi thỉnh thoảng mình sẽ cùng nhau đi bơi, cùng nhau đi lượn lờ buổi tối chứ không về nhà ngay em nhỉ. Anh còn nghĩ đến cảnh khi có con nhỏ, mình sẽ không thoải mái rong chơi được nhưng mình sẽ mang con ra bể bơi và thay nhau trông để người kia được bơi thoải thích, chắc anh sẽ lại là người trông chính thôi nhỉ vì vợ anh sẽ thích được bơi lắm mà chồng thì vẫn luôn luôn chiều vợ rồi.
    Anh cũng thích sau này mỗi khi đi làm về mình sẽ gác lại tất cả công việc để cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau trông con, cùng nhau xem phim, cùng đọc truyện và bình luận với nhau. Những lúc rảnh rỗi vợ sẽ gối đầu lên anh và kể đủ thứ chuyện, chồng sẽ vẫn luôn lắng nghe vợ như mọi khi và à ừ đồng ý với vợ dù đôi khi chồng cũng không hiểu lắm.
    Anh sẽ thích những buổi sáng bất chợt mình dậy sớm để có thời gian đi ăn sáng cùng nhau, nhâm nhi ly café và nhìn ngắm mọi người hối hả qua lại.
    Anh sẽ thích nhứng buổi trưa bất chợt anh qua đón em và mình cùng nhau đi ăn trưa, dù thời gian có bận rộn nhưng anh sẽ thu xếp được vợ yêu nhỉ.
    Anh sẽ thích những buổi tối bất chợt anh đón em sau giờ làm và mình cũng đi bơi hay cùng đi ăn uống linh tinh.
    Anh sẽ thích những buổi cuối tuần khi anh chờ đến tận sát ngày mới bảo với vợ yêu là ?omình đi biển đi em, anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em từ trước rồi?, và mình sẽ có những ngày cuối tuần thật vui vẻ.
    Anh sẽ thích những buổi sáng thứ 7, mình đi dạo vòng vèo Hà Nội và tận hưởng chút không khí của 1 ngày không có công việc.
    Anh sẽ thích những lần anh nấu nướng giúp vợ anh, và vợ sẽ lại tấm tắc khen chồng nấu ngon.
    Anh sẽ thích những buổi tối vợ nhờ chồng làm giúp báo cáo vì chồng rành máy tính hơn vợ.
    Anh sẽ thích những lần mình cùng về nhà bố mẹ em ăn cơm, mình sẽ đưa con ra tượng đài chơi và vợ anh sẽ thật hạnh phúc khi nhìn chồng chơi với con.
    Anh sẽ thích những lần mình đi đường và dừng lại mua 1 bó hoa đẹp về để vợ thể hiện tài cắm hoa.
    Anh sẽ thích những lần đi vào quán anh sẽ luôn là người mở cửa và kéo ghế cho vợ anh, và dù nếu có nhân viên ở đấy muốn kéo ghế cho em thì anh sẽ giành phần việc đó về cho mình.
    Anh sẽ thích những buổi tối mình cùng nhau đi ăn đêm, cùng đi ăn hải sản và anh sẽ vẫn dịu dàng lau tay cho em như anh vẫn làm, mình sẽ được ngồi thật khuya mà không phải lo về sớm như bây giờ.
    Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, chỉ là mình có biết cảm nhận và tận hưởng hay không thôi, ở bên nhau mình sẽ luôn hạnh phúc trọn vẹn chỉ bằng những điều giản dị thế thôi vợ yêu của anh nhỉ.
    Khó khăn hay không cũng chỉ là do ý nghĩ chủ quan của mình thôi, cùng 1 sự việc nhưng nếu mình nhìn nó nhẹ nhàng và thấy vui vẻ thì tức là không phải khó khăn, nhưng nếu mình thấy nó nghiêm trọng thì là khó khăn. Thế nên đừng bao giờ nói là vợ không giúp được chồng nhé, chỉ cần chồng luôn hạnh phúc và lạc quan khi có em thì tức là chồng đã không có khó khăn gì rồi. Em không biết là em đã cho anh nhiều đến như thế nào đâu vợ yêu của anh.
    Yêu vợ nhiều lắm, vẫn nhẹ nhàng nhưng lại da diết như anh vẫn luôn thế kể từ khi yêu em
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 11/09/2009
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này yêu vợ nhỉ. Chúc ty của 2 người mãi đẹp.
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội trời đang mưa phải không em, anh chỉ ước mình đang được ở bên em để nhẹ nhàng ôm em, nịnh nọt và cùng nghe tiếng mưa rơi. Tâm trạng của em vẫn luôn bị ảnh hưởng của thời tiết 1 cách rõ rệt, và thật may là mình cùng có sở thích rất kỳ lạ với mưa, mưa càng to, càng giông tố gió giật thì cả 2 lại càng thích.
    Anh nhớ khi anh thích những cơn mưa nhất là những năm anh học cấp 3, hồi đó anh và anh T ngày ngày đi học và đi về cùng nhau, mỗi khi đi học về mà gặp mưa thì 2 đứa chẳng bao giờ mặc áo mưa mà cứ thế đạp xe phi về nhà, mưa táp và mặt thật mát, cảm thấy những cơn mưa luôn có thể làm lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều và cảm giác nhìn dòng người hối hả chạy xe để tránh mưa còn mình thì cứ nhởn nhơ vô lo vô nghĩ cũng thú vị lắm. Có những lần anh cứ đi mưa như thế nhưng về đến đầu ngõ thì lại dừng lại để mặc áo mưa không sợ mẹ lại mắng sao đi mưa như thế. Anh cũng thích cái cảm giác mưa táp vào mặt và chảy dài trên khuôn mặt mình, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi nếm thử 1 vài giọt. Khi vào đại học, đọc trên mạng thấy con gái ai cũng bảo thích mưa vì lãng mạn, vì tình cảm làm cho anh tự nhiên thấy ghét và chối bỏ sở thích của mình để cho nó chẳng giống ai, anh chỉ thích mưa đơn giản vì nó làm anh luôn cảm thấy thật thoải mái chứ chẳng thấy lãng mạn hay gì gì tương tự trong đó. Nhưng anh vẫn thích những lần giông tố nổi lên, anh lại mở cửa sổ để gió và mưa lùa vào nhà dù rằng anh để máy tính ngay gần cửa sổ nên thỉnh thoảng phải khép lại 1 chút không sợ chập điện.
    Khi sang bên này, có 1 trận mưa mà anh nhớ nhất là khi anh đi chợ để mua đồ ăn, hôm đó anh mua nhiều đồ và hơi xa nhà nên thật vất vả để chở về nhà, bất chợt lại gặp 1 trận mưa thật to làm anh cứ luống cuống vừa đạp xe vừa lo che chắn để khỏi ướt thức ăn, đường về thì vắng vẻ và cảm giác cô đơn 1 mình phải loay hoay làm mọi việc làm anh chợt buồn. Và hôm đó cũng là 1 ngày xui xẻo nữa khi anh dùng thẻ để rút tiền thì thẻ bị nuốt mất nên lại đội mưa gió đạp xe đến ngân hàng để thông báo, anh cứ đi như thế và để mưa táp vào mình dù mưa ở bên này lạnh hơn những cơn mưa mùa hè của nhà mình rất nhiều.
    Tình yêu của mình cũng gắn liền với nhiều cơn mưa em nhỉ.
    Anh nhớ 1 ngày tháng 6, ngày đầu tiên anh về là 1 ngày mưa hiếm hoi dù trước đó Hà Nội đã phải chịu 1 tuần rất nóng nực. Cho đến giờ anh vẫn nhớ như in lúc em ra sân bay đón anh, em mặc váy đỏ rất đẹp mà mình đã cùng nhau đi chọn vải và cùng nhau đi may. Hôm đó em thật xinh và anh thì đã nhớ thương không chịu nổi nữa rồi nên chỉ mong mong nhanh về nhà để được ôm em thật thoải mái cho thỏa nỗi nhớ nhung. Hi hi, đến giờ anh mới nói cho em là trên cả quãng đường 10 nghìn cây số anh đã luôn tính toán xem mình nên tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới ôm hôn em hay là ?. Nhưng khi về nhà đúng là anh vẫn không thể chịu được em nhỉ, chỉ muốn được ôm em thật chặt thôi, và mãi đến 1 lúc sau anh mới trở lại bình thường như anh mọi khi được dù khi đó mẹ đang chờ mình ở dưới nhà để ăn cơm. Buổi tối hôm đó trời cũng mưa thật to và mình đã rất khó để gọi điện bắt 1 cái taxi đưa em về và anh cũng muốn đưa em về sớm để còn qua chào bố mẹ em nữa, mẹ anh cũng sốt ruột đi đi lại lại bảo ?omặc váy xinh thế này mà phải đi xe buýt à, phải gọi taxi? làm cho 2 anh em mình cứ buồn cười suốt em nhỉ.
    Anh nhớ 1 ngày tháng 7 trời mưa thật to và đường Hà Nội bị ngập hết nhưng anh vẫn nhớ em không chịu nổi nên bắt xe buýt đi đến nhà em, dọc đường thấy ngập mênh mang và hôm đấy xe buýt phải đổi đường đi làm cho anh bị lỡ bến đi bộ khá xa. Anh cầm ô đi bộ khoảng 1 km dưới trời mưa tầm tã và trên đường cũng chỉ có mỗi anh là cầm ô đi ngoài đường như thế. Đường đến nhà em hôm đó còn bị ngập và anh phải lội nước 1 đoạn, mỗi lần ô tô chạy qua là nước lại sóng lên làm anh luôn phải để ý để tránh nhưng cuối cùng thì vẫn không tránh được ướt 1 chút nên khi anh đến thì em cứ giục giã anh thay quần áo ngay, lại phải lấy quần áo của bố em để mặc, ngại chết đi được.
    Anh nhớ 1 ngày tháng 8 khi mình đang vừa uống café vừa nghe piano thì ở ngoài trời mưa, cảnh thật đẹp. Khi tan cơn mưa, đường phố Hà Nội sạch sẽ, thoáng mát và đẹp lung linh. Anh đèo em đi dạo khắp con đường, vòng quanh Bờ Hồ và chỉ muốn được mãi như vậy thôi. Vì lúc đó đã muộn nên anh phải đưa em về nhưng em vẫn nài nỉ đòi đi nữa, và anh lại nhớ lại giấc mơ anh đã từng có, đó cũng là ước mong anh muốn người con gái anh yêu nói với anh. Giấc mơ về 1 buổi tối anh và em đi dạo quanh Hà Nội, đêm đã khuya anh phải đèo em về nhà nhưng em nhất định không chịu, và khi mình đứng trước cửa nhà em, anh chào tạm biệt và định quay đi thì em chạy lại và ôm anh từ sau lưng nhẹ nhàng nói ?oanh đừng về, em muốn anh ở lại với em, em không quan tâm đến mọi chuyện khác?. Với anh thì chỉ cần như vậy là đã quá đủ cho 1 tình yêu, và anh đã đang được cảm nhận điều đó nơi em thật nhiều.
    Anh nhớ 1 chiều mưa mình cùng nhau đi mua váy và đã chọn được cho em 2 cái váy thật đẹp, khi đó anh còn trêu em ?otrông như váy bầu? làm cho em muốn mua nhưng lại tưởng anh không thích nên không lấy, cuối cùng anh phải nịnh nọt để em biết là anh thích lắm thì em mới mua. Anh còn nhớ buổi tối hôm sau, em đã rất muốn được mặc váy mới để mình có 1 buổi tối thật lãng mạn bên nhau nhưng khi đó lại giặt chưa khô và trong khi chờ em tắm thì anh rất tỉ mẩn đứng là váy cho em với hy vọng có thể khô được, vừa là còn vừa nghĩ bố mẹ em đi qua thì lại hỏi đang làm gì thì ngượng chết. Nhưng cuối cùng vẫn không khô được và anh còn làm cho nó lem 1 ít. Khi đó anh cũng hơi thật vọng vì đã mất công sức mà vẫn không chiều được em, nhưng em vẫn luôn nhẹ nhàng và tràn ngập hạnh phúc hỏi anh ?oanh vẫn là nãy giờ à, không được thì thôi anh ạ, em mặc cái nào cũng được?. Và anh cũng chỉ cần vậy thôi là đủ rồi em yêu ạ.
    Anh nhớ có những ngày mưa, em gọi điện cho anh và nói ?omưa rồi anh ạ, thích lắm, anh có nghe thấy tiếng mưa rơi không?. Đó là những khi anh đã thật mong được ở bên em, mình sẽ nằm gối đầu lên nhau nhẹ nhàng, trìu mến, lắng nghe tiếng mưa rơi và chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời. Và cả những lần em không vui, bứt rứt trong người, những khi đó anh đã mong lắm 1 cơn mưa để em sẽ lại thấy vui vẻ trở lại, để anh không còn phải cuống quít lên đến nỗi em buồn cười quá phải nói ?oem không sao đâu mà anh, ngủ 1 tí đến sáng mai là lại bình thường thôi anh ạ?
    ?oChưa đi hết con đường thì chưa biết đúng sai?, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn tin tưởng là mình đang đi đúng con đường mà cả 2 đều luôn mong ước, sẽ là 1 quãng đường dài lắm nhưng mình sẽ luôn nắm tay nhau cùng bước em nhỉ
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 12/09/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đêm hôm qua anh lo cho em yêu của anh lắm đấy, cả đêm ngủ cứ lo em có bị ốm không, em đã biết mình dễ bị lây ốm rồi mà lại xông vào 1 ổ dịch, nhưng nếu em có hỏi ý kiến anh là đi hay không thì chắc anh vẫn bảo là nên đi thôi em nhỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em, sắp đi rồi đấy.
    1 năm, không biết em có khác đi nhiều không nhỉ nhưng dù em có ở đâu thì em biết em vẫn luôn có anh ở bên phải không em. Anh vẫn luôn ủng hộ em ngay từ những ngày đầu tiên, dù có người lo ngại cho anh rằng 1 năm ở 1 đất nước xa xôi đấy sẽ làm em thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng ở em của anh và muốn em thay đổi để trưởng thành hơn trong thời gian đó. Cũng chỉ 1 năm thôi phải không em, nếu mình không vượt qua được thử thách đó thì cũng đâu thể nắm tay nhau đi trọn cuộc đời được, sẽ chỉ 1 năm nữa thôi. Và cũng nhờ điều này mà mình đang có cơ hội thực hiện giấc mơ của anh và em sớm hơn rất nhiều lần so với dự định, ước mơ về 1 cánh đồng cỏ thẳng tắp, ước mơ về 1 bầu trời trong xanh, ước mơ chỉ có anh và em bên nhau hạnh phúc mặc cho dòng người xa lạ đang trôi qua trước mắt.
    Khi mình nói giấc mơ đấy cho bạn bè em, 1 số người còn rất bày tỏ lo ngại anh sẽ không thể giữ gìn cho em được nếu chỉ có anh và em tự do như thế. Nhưng mọi người cũng sẽ không thể hình dung được anh đã luôn trân trọng và giữ gìn cho em đến như thế nào dù điều đó không phải lúc nào cũng dễ với anh và trái ngược với quan điểm thoáng của anh, chỉ vì em tin anh và anh thì luôn thương em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và nếu vẫn còn có 0.01% mình không thể ở bên nhau thì anh sẽ vẫn luôn giữ gìn cho em, để em sẽ không bao giờ ân hận hay tiếc nối 1 chút gì khi đã yêu anh. Nhưng mình sẽ còn yêu nhau lâu lắm lắm em nhỉ, vì anh vẫn luôn trêu em nếu có yêu ai thì phải yêu 1 người yêu thương và trân trọng em hơn anh, nhưng giờ em có tìm khắp cả thế giới cũng không có ai yêu thương em hơn anh đâu (He he, bạn em nói đấy nhé, không phải anh tự sướng đâu )
    Đôi khi anh cũng không hiểu mình đang yêu em với 1 tình yêu như thế nào nữa, sao lại có thể nhiều đến vậy, sao ngay từ những ngày đầu yêu em anh đã luôn có cảm giác em là vợ anh nhiều hơn là người yêu, phải chăng vì thế mà anh luôn chăm chút và lo lắng như thể em là vợ anh vậy. Anh nhớ 1 buổi tối trời mưa lất phất, mình sang nhà chị ăn cơm rồi về nhà anh chơi, mình qua chào mẹ và nói chuyện vài ba câu rồi lên phòng cho thoải mái, cảm giác cứ như 1 đôi vợ chồng mới cưới sau 1 ngày dài được về nhà để bình yên bên nhau. Hôm đó dù có hẹn với 1 anh bạn nhưng anh cũng tắt điện thoại đi để mình có thể được bình yên nhẹ nhàng bên nhau, và anh đã mong lắm mình có thể được lấy em luôn để luôn được hạnh phúc và chăm sóc cho em thật tốt, có thế anh mới thấy yên tâm được.
    Ở bên nhau, mình sẽ luôn hạnh phúc phải không em, anh tin lắm, bằng cả lý trí và tình cảm
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh hư làm cho vợ yêu giận dỗi 1 chút nhỉ, chồng biết chồng sai rồi nên chồng sẽ sửa nhé em. Thực ra chuyện thì cũng chẳng có gì em nhỉ, chỉ tại anh biết mà vẫn làm em lo lắng. Chồng xin lỗi vợ yêu nhé, yêu lắm đấy. Em có nhớ mình đã ra hẹn là sau này nếu mình có giận dỗi gì nhau thì sẽ viết vào đây để còn biết đường sửa chữa và để hết giận nhau. Hôm nay là tại anh hư, vợ kể chuyện các vệ tinh cho chồng nên chồng trả vờ giận dỗi để trêu vợ thôi, đã định là đến trường để chat chit với vợ cho thật thoải mái nhưng trước khi đi lại cố tính nhắn tin trêu vợ ?oem trêu sai sách rồi?, anh chỉ định trêu vợ trong 10 phút trên đường anh đi đến trường thôi. Rồi khi đến trường, thấy vợ yêu đang bận chat để hẹn hò với bạn bè thì anh để cho vợ có thời gian nhưng lại không nói như thế, trả vờ là chán ốm rồi tắt phụt webcam để vào lab làm việc, anh cũng chỉ làm lab 1 chút thôi rồi ra chat với vợ yêu nhưng làm cho vợ yêu lo lắng trong thời gian đấy, lại phải ngồi chờ anh. Vợ yêu cũng không sợ anh giận đâu mà sợ anh buồn rồi lại mệt. Thương vợ yêu lắm, lẽ ra giận dỗi anh nhưng vẫn lo lắng cho anh nên ngồi chờ.
    Rồi anh lại làm mất luôn buổi đi bơi của vợ yêu vì vợ yêu chờ xong thì muộn rồi. Đến lúc này anh mới hí hí trêu vợ yêu thì muộn rồi em nhỉ, bị vợ giận dỗi cho, tí nữa thì sút bay đi. Nhưng chồng em như cái dây cao su buộc chặt vào em rồi, em có đá đi thì càng bật trở lại mạnh thôi, lúc nào cũng yêu vợ và thích quấn lấy vợ yêu thôi.
    Thương lắm cơ, cứ tưởng vợ yêu vẫn kịp đi bơi thì sẽ bớt ghét anh, sẽ lại có nhiều chuyện thú vị để kể cho anh, để anh đền bù cho vợ yêu nhé, hôm nay nghỉ sổ nợ để sau này còn bù đưa vợ yêu đi bơi thường xuyên.
    Thôi anh đi về ăn cơm để chiều còn học nào, chồng cũng chỉ còn không đến 1 năm nữa là lại quay trở lại với việc đi làm kiếm tiền rồi, thế nên thời gian này cũng phải cố gắng để sau này còn vững vàng hơn. Lúc nào cũng phải cố gắng vợ yêu nhỉ nhưng chồng cũng biết bằng lòng với những gì mình đạt được, với chồng thì vợ yêu vẫn luôn là món quà quí giá nhất mà chồng có được
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1

    Được vodaunho sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 15/09/2009
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu, anh chẳng giận dỗi em hay ấm ức gì đâu vì em biết anh vẫn luôn nhường nhịn em trong mọi chuyện mà, và chỉ cần ngủ 1 giấc đến sáng mai là anh lại quên hết, lại nhớ thương em thật nhiều. Anh chỉ muốn em bớt trẻ con đi và cũng vui vẻ hơn chứ không hay hờn dỗi kiểu trẻ con như thế nữa. Vì anh cứ luôn nhường nhịn em nên đôi khi em lại muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh, em có thử nữa thì anh vẫn luôn kiên nhẫn và nhường nhịn em vì anh sẽ còn yêu thương trọn cả cuộc đời em yêu nhỉ, nhưng đừng trẻ con như thế em nhé, anh sợ em sẽ hư và không như em của anh vốn luôn thế. Vì thế anh sẽ nghiêm khắc với em hơn, không có nghĩa là anh không yêu em nhiều nữa và yêu em với 1 tình yêu khác đi, nhưng cũng không có nghĩa là anh không thể xa em, em biết điều đó đúng không em.
    Anh sẽ luôn yêu thương và nhường nhịn em thật nhiều, anh cũng luôn cuống quít lên mỗi khi em buồn hay có việc nhưng em biết nếu muốn thì anh có thể nghiêm khắc hơn với em, chỉ vì anh muốn mình luôn yêu em với 1 tính yêu như vậy không có nghĩa là anh không thể làm khác. Em sẽ luôn là món quà quí giá nhất mà anh đã được nhận trong cả cuộc đời này, vì thế hãy luôn ở bên anh để anh chăm sóc lo lắng em thật tốt nhé. Cũng tại anh khi làm em hư đi 1 phần, gợi lên tính háo thắng vốn có của con gái và anh thì vẫn luôn bảo em thật là con gái, đó cũng là 1 trong những lý do anh đã đến và yêu emnhiềunhư bây giờ nên đôi khi anh cũng hơi nuông chiều tính khí đó của em vì thật sự nó chưa bao giờ làm anh mảy may có ý nghĩ bớt yêu em đi dù đôi khi anh cũng có hơi buồn. Em lớn rồi, cũng luôn biết cư xử, biết cân nhắc đúng sai, biết nghĩ và thông cảm cho anh nữa, mọi người đều nhận xét về em như vậy chứ không phải chỉ vì anh yêu em nên thấy vậy, điều đó cũng luôn làm anh tự hào mỗi khi giới thiệu em là người yêu của anh. Anh không muốn làm em hư, mình biết cái gì không tốt thì nên sửa chứ không chỉ vì thích mà cứ như thế được, thế nên anh sẽ bớt yêu thương kiểu trẻ con với em và em cũng cố gắng thay đổi những gì em nghĩ là mình nên thay đổi. Mình vẫn luôn nói sau này gia đình của mình sẽ hạnh phúc lắm vì cả 2 luôn biết lắng nghe và sẵn sàng thay đổi nếu điều đó cần thiết, cùng nhau mình sẽ đi hết trọn cuộc đời em nhỉ.
    Giờ cũng là lúc anh cần tập trung vào việc học hành và lo lắng cho tương lai của cả 2, ở bên anh để anh luôn thấy mình đang cố gắng vì em và cần cố gắng nhiều hơn nữa nhé em như anh đã đang được cảm nhận tình yêu và sự chia sẻ thật nhiều nơi em. Yêu em lắm đấy, yêu trọn vẹn và trọn cuộc đời

Chia sẻ trang này