1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không được nói chuyện với em yêu nhiều, cứ thấy thiếu thiếu sao đấy. Hôm nay em yêu ngoan lắm, đi ngủ thật sớm, nhưng không biết có ngủ luôn được không vì em cũng quen giấc thức khuya rồi. Anh phải vừa nhắn tin cho em để nhắc nếu không ngủ được thì cứ nháy máy cho anh thì anh sẽ gọi lại, vẫn luôn sốt sồn sột với em như mọi khi em nhỉ.
    Anh lại mong được ở bên em, được nhẹ nhàng bên em, được pha cho em 1 cốc chocolate nóng trong ngày mưa mát mẻ này, em sẽ lại thật hạnh phúc và bình yên bên anh. Thời gian, khoảng cách chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho tình yêu, và đặc biệt là với 1 người luôn muốn duy trì thật trọn vẹn và thiết tha như những lần mình ở bên nhau. Đôi khi anh cũng không đủ tự tin làm được điều đó cho em, để em luôn được hạnh phúc và đủ đầy chứ không phải đôi khi cần lý trí để duy trì điều đó. Người ta bảo yêu nhau lâu rồi sẽ nhàm chán đi nhưng anh vẫn luôn tự tin chỉ cần được ở bên em, anh sẽ luôn yêu thương thật nhiều đủ để cuốn em vào tình yêu của em, để em luôn là trung tâm của 1 tình yêu đẹp. Đôi khi anh cũng không hiểu sao khi gặp em anh mới có những ý nghĩ đấy, trước kia đâu có vậy với 1 người thường đặt lý trí lên trước để suy xét về 1 việc nhưng giờ anh lại chỉ muốn yêu em với 1 tình yêu tự nhiên.
    Anh đến với em đã thật tự nhiên, xác định đi bên em và lắng nghe em cũng thật tự nhiên, nếu có 1 ai biết chuyện thì sẽ nghĩ anh thật kiên nhẫn và sẵn sàng đi bên em để chờ 1 thời điểm thích hợp hơn. Nhưng anh đã chưa bao giờ có ý nghĩ đó em nhỉ, anh đã không hiểu sao mình có thể thích em đến vậy trong lần gặp đầu tiên, không hiểu sao mình có thể tốt với em đến vậy mà lại không hề có chút đắn đo hay nghĩ là để tán tỉnh em. Em cũng đã luôn cảm nhận được điều đó nơi anh, thế nên anh mới là người duy nhất mà em không bao giờ mảy may có ý nghĩ là anh sẽ tán tỉnh em dù nếu em để ý thì anh vẫn luôn nhìn em với 1 ánh mắt thật khác khi nhìn mọi người. Mình vẫn nói nếu có kiếp trước thật thì có lẽ anh đã nợ em nhiều lắm mà chưa trả hết, hoặc là anh đã yêu em nhiều lắm mà vẫn chưa thấy đủ nên bây giờ đây anh mới đang yêu em với 1 tình yêu không hề tính toán đến vậy.
    Anh chưa bao giờ là người giỏi viết, những năm còn là học sinh anh luôn được nhân nhượng điểm môn văn vì học lớp chuyên toán nên mới đủ điểm để được học sinh giỏi, cho đến giờ thỉnh thoảng mẹ và chị vẫn trêu anh về những bài văn anh viết khi còn đi học. Khi em bảo em muốn mình viết topic cho nhau, anh cũng đã nghĩ không biết anh sẽ viết những gì và mình có thể duy trì được topic đến bao giờ. Nhưng đến giờ thì anh lại có rất nhiều thứ để viết vào, dù là mình đã đang ở xa nhau thật xa, sao anh luôn thấy có rất nhiều thứ muốn nói với em. Hôm nay khi mình không nói chuyện nhiều, anh ngồi xem ảnh của em, comment trong fb của bạn em và chỉ muốn được nói chuyện với 1 ai đấy về em. Phải yêu thương nhiều lắm thì anh mới luôn cảm thấy mình đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình, đã biết mình muốn sống như thế nào, mới thấy thật rõ ràng về 1 gia đình hạnh phúc với em, mới thấy anh có thể chiều vợ anh nhiều đến vậy và hoàn toàn vui vẻ hạnh phúc khi được làm những điều đấy cho em.
    Ngủ ngon nhé em yêu của anh
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh mới vừa xem lịch học và các môn học của em rồi, cũng không đến nỗi nhiều lắm nên anh thấy yên tâm hơn, em cũng sẽ có nhiều thời gian để khám phá đây đó và cũng có nhiều thời gian ở bên anh nữa. Ngồi tính toán kế hoạch tự nhiên thấy mọi thứ lại diễn ra thật nhanh, cũng chỉ 10 tháng nữa cho cả anh và em, sẽ là thời gian để em có những trải nghiệm thật mới và trưởng thành hơn. Anh vẫn luôn vậy em nhỉ, cứ ngồi tính toán cho em và thấy em thuận lợi là tự nhiên anh lại thấy vui hơn nhiều lắm.
    "Mẹ sinh em ra để cho anh", để anh được chăm sóc em thật chu đáo, yêu lắm vợ yêu của anh
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ước gì có em ở đây, anh sẽ nằm gối đầu lên em và kể cho em về những môn học, những khó khăn, những dự định anh vẫn muốn. Kể cho em về 6 môn học, 5 môn thi và 3 project anh phải hoàn thành, về những môn khác anh muốn biết nhưng thật khó để bắt đầu khi không có nhiều thời gian và môn này quàng vào môn kia nên cũng không biết bắt đầu từ đâu là đúng, kể cho em về việc anh phải học lại phát ấm và chịu khó speaking hơn vì cũng không có nhiều thời gian nữa, kể cho em về cái final thesis dù anh đã hình dung được topic của mình nhưng cũng chưa rõ lắm về cách thức làm thesis bên này.
    Ước gì có em ở đây, anh sẽ chịu khó nấu nướng hơn vì em biết em sẽ luôn hạnh phúc nếu anh nấu cho em ăn dù đôi lúc anh lại phải cân nhắc xem mua món nào rẻ hay đắt, lại phải cố gắng nghĩ xem hôm nay anh gì và vui mừng nếu có kế hoạch cho ngày mai mà không phải nghĩ xem sẽ ăn gì.
    Ước gì có em ở đây, anh sẽ không phải nhớ em nhiều như bây giờ, mình sẽ ở dựa vào nhau những ngày mưa, lung linh trong ánh nến và 1 bữa tối vào những ngày mùa đông tuyết rơi ngoài cửa sổ, nằm dài trên ghế salong và xem 1 bộ phim, nói chuyện thoải mái mà chẳng ai hiểu mình đang nói gì.
    Ước gì có em ở đây, anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi, đạp xe chở em 10km để mình đi pinic bên hồ, anh sẽ đưa em đến những nơi mình vẫn luôn mong ước được cùng đến với nhau, sẽ luôn nắm tay em mỗi khi mình đi cùng nhau, sẽ luôn nhớ mang khăn ấm cho em những ngày mùa đông lạnh.
    Ước gì có em ở đây, anh sẽ không để cái máy ảnh của anh trong tủ nữa mà mình sẽ đi chụp ảnh khắp nơi, sẽ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp để chuẩn bị cho slide show đám cưới sau này.
    Nhưng em không ở đây, và anh cũng không phải người hay ước nên anh sẽ không ước nữa vì anh vẫn đang cảm nhận được tình yêu nơi em thật nhiều, từng đó đủ để anh luôn vững tin về 1 tương lai có anh và em, sẽ thật hạnh phúc như mình vẫn luôn mong muốn.
    Anh sẽ nhanh được gặp lại em thôi, tháng 12 đến và anh sẽ gặp em khi anh đã giải quyết xong gần hết các môn học, đã có định hướng rõ ràng hơn cho final thesis của mình và đã có những bước đi cụ thể hơn cho công việc của mình sau này.
    Em vẫn không thể biết với anh em có ý nghĩa nhiều đến như thế nào đâu vợ yêu của anh ạ
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh học 1 môn dù không liên quan gì đến "chiều vợ" nhưng cũng thấy có nhiều cái hay nếu như mình ứng dụng vào cuộc sống, và cả trong việc chiều vợ nữa
    1. Listening is not hearing: Nếu mình không biết cư xử thế nào thì việc tốt nhất nên làm là lắng nghe người khác đã để học đã rồi hãy cư xử sau. Lắng nghe cũng rất quan trọng phải không em, anh vẫn luôn muốn lắng nghe em thật nhiều nhưng không phải lúc nào anh cũng làm điều này tốt. Không phải vì em muốn anh sửa và lắng nghe em hơn, mà bởi vì anh muốn lắng nghe để yêu thương vợ anh nhiều hơn, em nhé.
    2. Understanding, not changing: Trong cuộc sống phải luôn bình tĩnh và cố gắng để hiểu người khác, hiểu để thích nghi với những tính tốt và xấu của người ta. Trong 1 cuộc tranh cãi thì điều quan trọng là hiểu người khác và để người khác hiểu mình chứ không phải áp đặt họ theo ý hiểu của mình. Điều này anh vẫn luôn biết và luôn cố gắng hiểu em hơn, hiểu để thích nghi với em, biết em thích gì, không thích gì. Có đôi khi anh cũng áp đặt em khi mình cùng bàn luận 1 vấn đề, nhưng anh sẽ luôn cố gắng sửa nhé em.
    3. Learn from mistake, do not blame anyone: Nếu có sai thì mình sẽ nhìn nhận và cùng nhau sửa chữa chứ có ngồi than phiền hay đổ lỗi cho ai thì cũng không có tác dụng gì phải không em. Mình vẫn luôn làm được điều này em nhỉ, sau mỗi lần cãi nhau mình đều chỉ cho nhau mình đã sai ở đâu, chỉ để mình hòa hợp hơn thôi phải không em.
    Và hôm nay anh cũng đọc báo thể thao, anh thích câu "Chiến thằng lớn nhất là chinh phục được vợ", hi hi với anh thì điều đó hoàn toàn đúng em yêu ạ
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ yêu ơi, sao lại thấy yêu em dạt dào và trìu mến đến thế, cứ như thế này anh sẽ luôn yêu em trọn vẹn cả cuộc đời em nhỉ
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đã luôn nói tính cách em thật con gái, có cả những tính tốt và những tính hờn giận con gái nữa. Nhưng anh lại chẳng thể bao giờ giận em được, hay chính xác là không thể giận lâu được vì quả thật những lúc giận dỗi đó của em chưa bao giờ làm ảnh hưởng và làm anh nhớ đến được quá 1 ngày. Bởi vì anh lớn hơn em, anh sẽ là chồng em và bờ vai của anh đủ dài rộng để chăm sóc cho vợ yêu của anh, dù đôi khi vợ anh có nhõng nhẽo trẻ con và quen được chiều nên muốn phá cách 1 chút. Anh cũng luôn tin tưởng ở vợ anh nữa, vợ ngoan hiền của anh vẫn luôn làm anh tự hào mỗi khi anh giới thiệu em với mọi người. Công bằng mà nói thì 1 tháng 30 ngày sẽ có 25 ngày vợ anh ngoan lắm, 4 ngày vợ thất thường với anh và 1 ngày vợ nghĩ "4 hôm nay em hư rồi, thương anh quá", nhưng kể cả trong 4 ngày đó vợ anh cũng chỉ thất thường kiểu con gái thôi chứ chẳng bao giờ hư thật với anh.
    Anh vẫn luôn yêu em như chính bản thân em, thế nên vợ yêu của anh sẽ làm những gì mà em cho là đúng nhé, dù em có thể nào thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nắm tay và ủng hộ em.
    Yêu lắm đấy
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------------
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cũng có đôi lúc em làm anh buồn nhưng anh vẫn biết con gái luôn khó hiểu, và em của anh thì cũng không phải ngoại lệ. Anh cũng chỉ luôn cố gắng lắng nghe để hiểu, để yêu thương và chiều em nhiều hơn chứ cũng không cố gắng để hiểu hết em được, vì điều đó là không thể.
    Nhưng anh vẫn luôn nói với em rằng anh yêu thương em hơn tất cả mọi thứ, hơn rất nhiều những thứ anh ham muốn, hơn rất nhiều những lần anh có thể giận dỗi em. Và anh cũng chẳng bao giờ nhớ lâu được là mình đã giận dỗi nhau những gì nên thật sự những điều đó chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em. Vì vậy đôi khi cũng chính anh làm em hư khi nuông chiều điều đó trong em.
    Con gái vẫn luôn vậy mà em nhỉ, em của anh thì lại rất con gái nữa, đó cũng là 1 trong những lý do anh đã luôn yêu em và tỏ ra thích thú khi khám phá những tính cách rất con gái trong em. Và anh cũng đã từ bỏ ý nghĩ là sẽ luôn luôn làm em cảm thấy thật trọn vẹn với tính yêu anh dành cho em. Điều đó là không thể em nhỉ, nên anh đã chấp nhận những lần anh không thể hiểu em được, những lần em giận dỗi, những lần em đắn đo là mình có yêu nhầm hay không. Vì anh biết vợ anh yêu anh lắm và luôn biết cân nhắc đúng sai, chỉ giận dỗi thất thường tí thôi dù đôi khi chính em cũng không muốn giận.
    Anh đúng là số may phải không em yêu, vì từ yêu em và theo đuổi em, anh đã luôn xác định sẽ có những lúc em thật khó hiểu, nhưng càng ngày anh càng phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của em. Đôi khi anh lại ồ lên thích thú không hiểu sao mình lại hợp đến nhau như vậy, anh chưa bao giờ đi tìm và yêu em vì những điều anh mong đợi ở 1 người con gái, nhưng em lại có mọi thứ mà anh luôn mong chờ ở vợ anh sau này. Thế nên nếu anh có luôn yêu, có luôn không thể giận em được thì bởi vì anh thấy mình đã quá may mắn khi yêu em.
    Với anh, em sẽ vẫn mãi là vợ yêu, là công chúa của anh, dù thỉnh thoảng công chúa ngồi trên lâu đài nhìn xuống phía dưới thấy anh đang gõ cửa thì lại sai lính ?okhông được mở cửa?
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trước đây khi còn ở Việt Nam, anh cũng không phải là người thích đi chơi và khám phá, nhưng từ hồi sang bên này đôi khi anh lại thích cảm giác 1 mình xách balo đi khắp nơi. Nhưng bây giờ thì anh chỉ muốn được cùng đi với em, mình sẽ đến những nơi mà chỉ có anh và em, bình yên nhẹ nhàng ở bên nhau.
    Trước khi đi ngủ, anh thường nằm 1 lúc nghĩ về các việc, và việc anh thường xuyên nghĩ đến nhất là sau này mình sẽ đi chơi ở đâu, anh sẽ yêu thương và làm em hạnh phúc như thế nào. Mình sẽ đi dọc hết các miền đất nước, đến nhiều nơi mà anh và em vẫn chưa từng 1 lần đặt chân đến. Anh sẽ lại luôn lo lắng, sắp xếp lịch cho em để em luôn thích thú tận hưởng mà không bị mệt nhọc vì những chuyến đi xa.
    Anh thích không khí se lạnh, sương mù giăng mờ và anh ôm em nhẹ nhàng yêu thương khi mình đứng ở thị trấn Sapa. Anh thích cảm giác ngồi ăn đồ nướng ấm áp trong cái không khí mát lạnh đấy. Anh thích cảm giác mênh mông trước biển, những bãi biển thật đẹp ở Lăng Cô, Đà Nẵng, hay những hòn đảo hoang vắng như Quan Lạn, Phú Quốc. Sau này mình sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau lắm em nhỉ, và khi có con rồi dù em có chiều chuộng con, sợ con nhỏ chưa đi chơi được thì anh sẽ vẫn đưa 2 mẹ con đi chơi những ngày cuối tuần thư giãn, những ngày nghỉ mà cả gia đình được hoàn toàn nghỉ ngơi tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào bon chen thường ngày.
    Anh cũng muốn sau này khi đã là vợ anh rồi, mình được cùng nhau quay trở lại nơi anh đang ở, được đi trên những con đường trải gạch cổ kính, được nằm trên đồng cỏ xanh bạt ngàn, được bước đi dưới dòng người tấp nập mà chẳng ai biết mình. Mình sẽ đi thăm lại những nơi anh đã đi qua và dừng lại để nhớ đến em, thăm lại nơi anh đã ở trong 2 năm để nhớ về những ngày anh mới yêu em. Anh và em sẽ được quay lại những kỷ niệm đó để lại được yêu thương nhau trọn vẹn như những ngày đầu tiên anh đến với em.
    Dù mọi người vẫn nhận xét mình không phải người viển vông mơ mộng, nhưng nếu được viển vông hạnh phúc thì tại sao lại không em nhỉ. Và nếu cuộc sống có ồn ào bon chen thì anh vẫn luôn sẵn sàng gánh vác cái bon chen đấy để vợ anh được mơ mộng như vậy, để sau mỗi ngày làm việc anh quay trở về nhà được sống như chính mình luôn mong muốn, thật nhiều yêu thương bên em
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/09/2009
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu à, hạnh phúc với anh bây giờ là mỗi tối lại được ngồi trước máy tính để ngắm em quá Webcam, mình cũng trò chuyện thật lâu và thỉnh thoảng lại trêu đùa về thói quen xấu của nhau.
    Anh nhớ hôm em muốn làm anh bất ngờ nên đi mua webcam mà không hỏi anh trước, nhưng hôm đấy em lại mua phải cái webcam rởm và khó cài nên cuối cùng vẫn phải hỏi anh để nhờ anh hướng dẫn. Mình loay hoay cả tối mà cũng không được, làm em hụt hẫng chán không thèm để hôm sau đi bắt đền bọn bán hàng. Khi đó anh đã hạnh phúc lắm đấy em biết không, vì em vẫn luôn nghĩ và muốn làm anh vui, với anh chỉ cần như thế là đủ rồi vợ yêu của anh.
    Em yêu đang ngồi check mail của anh nhé, còn anh tranh thủ vừa ngắm em vừa viết topic cho em, yêu lắm cơ, lại còn bĩu môi trêu anh kìa. Chết, có mail nào nhạy cảm anh quên không xóa không mà trầm tư thế kia. Hi hi, anh trêu thôi, có cái nào nhạy cảm thì anh xóa hết rồi, phi tang ngay chứ 1 lần là anh chừa rồi. Em yêu luôn để anh được thoải mái tự do nhưng tự anh lại cho em password vì cũng nghĩ trong đấy không có gì, có gì thì cũng đã lâu lâu lắm rồi đến anh còn quên, thế mà em lại tình cờ thấy. Hôm đó, em không giận nhưng em buồn và anh đã thức đêm để gọi cho em, đã lo lắng cho em nhiều lắm. Sau hôm đó thì anh đã dọn dẹp tất cả mọi thứ để em sẽ không bao giờ vô tình phải buồn hay nhớ dai những chuyện như vậy nữa.
    Và sau đó em cũng gửi lại cho anh 1 đoạn dài em viết khi em đang buồn vì chuyện tình cảm cũ khi mình còn chưa yêu nhau. Lẽ ra trong anh nên là chút hờn ghen và giận dỗi em, nhưng anh cũng không hiểu sao anh chẳng thể bao giờ giận em được, chỉ thấy thương em của anh và tự thấy mình cần phải yêu thương em nhiều hơn, để em sẽ không bao giờ còn phải buồn thêm 1 lần nữa.
    Đến bây giờ anh vẫn nghĩ, nếu mình không trải qua những chuyện đó thì anh sẽ không thể trưởng thành để mà yêu em trọn vẹn và luôn nhường nhịn em đến thế, em cũng sẽ không biết mình nên trân trọng những gì và mở lòng đón nhận tình yêu của anh như bây giờ.
    Có ai đang đọc lại mail viết cho anh, rồi còn có câu "too late to come back giai đoạn kiêu", hồi đó vẫn có ai đấy tiếc rẻ vì nhận lời yêu anh sớm quá kìa. Bây giờ thì không tiếc nữa rồi em nhỉ, vì anh sẽ vẫn luôn yêu thương, cưng chiều vợ anh như những ngày mới tán, mới yêu. Lại còn đang ngồi nhận là ?ogiỏi làm a ngày càng biết cách kiềm chế và nhẫn nhịn?, ?ogiỏi làm a thay đổi mà a ko biết?. Yêu lắm cơ

Chia sẻ trang này