1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------------
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu dạo này hiểu anh lắm, đoán đúng hết cả rồi.
    Việc đầu tiên khi anh về là mở laptop và bật skype lên để xem em đã đi ngủ chưa. Nếu em chưa đi ngủ thì anh sẽ chỉ ngồi đó và chờ cho đến khi em log out khỏi skype và đi ngủ, dù mình có không nói chuyện nhưng anh vẫn thấy yên tâm hơn chờ đến lúc em đi ngủ rồi mới làm gì thì làm.Nhưng hôm nay em yêu lại log out skype mà vẫn chưa đi ngủ ngay, chắc em yêu sợ anh lo lắng và cũng không đi ăn tối ngay.
    Hôm nay anh về muộn, trời mùa thu rồi cũng hơi se lạnh và tối, trên cả con đường về nhà chẳng có ai cả, anh lại ước có em ở bên để mình được đi bên nhau thật ấm áp. Khi về nhà ah cũng định nhắn tin cho em về cảm giác của anh nhưng lại nghĩ em đi ngủ rồi nên anh không quấy rầy để em yêu được ngủ ngon.
    Đọc lại những cái mail hồi anh mới quen em, rồi tán em, rồi yêu em và cho đến bây giờ, thấy thật khác nhau em nhỉ. Ngày đó đã nghĩ mình yêu nhau lắm rồi những giờ đọc lại thấy càng ngày càng dịu dàng trìu mến và nhiều yêu thương hơn. Anh đã nói anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày qua ngày, và giờ anh vẫn đang làm được điều đó.
    Cái mail anh nhớ rõ nhất tâm trạng khi anh viết là mail anh viết vào hôm giao thừa, khi anh 1 mình và tự thưởng cho mình bằng việc ngồi uống rượu, anh cứ vừa uống vừa viết cho em cho đến lúc thấy say quá thì lăn ra giường ngủ đến chiều hôm sau. Hôm đó anh cứ viết cho em những gì nhỉ, mà đến sáng hôm sau đọc lại cũng thấy buồn cười, nhưng cũng làm em xúc động tí ti em nhỉ. Khi đó anh đã mong lắm có em ở bên để yêu thương thật nhiều.
    Hồi anh tán em, anh cứ suốt ngày gọi điện nói chuyện, rồi viết mail cưa cẩm, em yêu còn bảo là "anh không tán được em bằng cách có từ thời Napoleon cởi truồng đấy đâu". Nhưng mình lại yêu nhau em nhỉ, mọi người vẫn bảo duyên phận của mình phải mạnh lắm thì mới yêu nhau trong hoàn cảnh như vậy. Ngay từ những ngày đầu yêu em, anh vẫn luôn say đắm và có phần ngốc nghếch, nhưng cũng rất quyết đoán coi em là tất cả và theo đuổi em.
    Mà em cũng là người đầu tiên anh theo đuổi và cưa cẩm, nên anh cũng chẳng có bài gì, khi đó cũng yêu em đến mụ mị rồi nên cứ nghĩ gì là nói là làm. Đến bây giờ em vẫn hay trêu số anh may, chẳng hiểu sao em lại đổ. Hi hi, nhưng anh cũng trêu em suốt là nếu anh là em, anh cũng sẽ nhận lời vì em có đi hết cả cuộc đời cũng không ai yêu thương em nhiều hơn anh đâu . Em còn tự sướng là "anh tán đổ được em rồi thì sau này nếu có chia tay thì tán ai chẳng được", nhưng anh chẳng thấy thêm kinh nghiệm gì cả, chỉ thấy mình yêu em đến say đắm và ngốc nghếch thôi, làm sao có thể lại như vậy lần nữa được em nhỉ .Thế nên em khỏi phải lăn tăn gì nữa nhé nhé nhé
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi anh mới bắt nạt được em yêu, em yêu của anh hay tò mò lắm nên nếu có chuyện muốn nghe anh kể thì rất ngoan ngoãn để anh bắt nạt , He he, mà anh còn biết nhiều sở thích, nhiều cái tò mò của em lắm, sau này lấy về rồi suốt ngày em bị chồng dụ khị cho mà xem, khổ thân em
    Anh: ạ đi nào
    Em: ạ!
    Anh: nói "em yêu anh nhiều lắm"
    Em: em yêu anh nhiều lắm
    Anh: nói "sau này em sẽ là vợ anh"
    Em: nói nốt câu này thôi nhá
    Anh: nói mau lên
    Em: nốt thôi nhá
    Anh: nói đi đã ko anh đổi ý giờ
    Em: ko nói nếu chưa hứa
    Anh: thêm câu này và 1 câu nữa
    Em: em sẽ là vợ a
    Anh: câu cuối nhé
    Anh: "em là bà vợ thất thường, hay nhõng nhẽo chồng, tham ăn, nhiều tính xấu"
    Anh: nốt câu này thôi
    Em: quá đáng
    Anh: thế em có nói ko
    Em: ko nói
    Anh: ko thì 3 câu trên bị phí
    Em: nhất quyết kooooooooooooo
    Anh: thế thôi
    Em: thế thì e rút lại câu thứ 2 và 3 nhé
    Anh: muộn rồi
    Em: đằng nào cũng thôi
    Anh: anh có bằng chứng ở đây
    Em: lời nói gió bay mà
    Anh: giấy trắng mực đen nhé ko chỉ là lời nói đâu
    Em: e sẽ bảo là bị ép buộc
    Anh: em thích anh chụp ảnh rồi up lên fb ko hả
    Em: bằng chứng là trên kia kìa
    Anh: yêu lắm
    Anh: thôi, anh đổi câu cuối nhé
    Em: ờ, đổi đi, ko a mất công mấy câu trên
    Anh: vợ yêu của anh xinh đẹp, ngoan hiền, yêu chồng nhất thế gian
    Em: vợ yêu của anh xinh đẹp, ngoan hiền, yêu chồng nhất thế gian
    Em: copy nè, phải copy luôn :P
    Anh: sao tự sướng thì nhanh thế hả
    Yêu lắm cơ vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 23/09/2009
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời lại mưa rồi em ạ, thời tiết bên này vẫn luôn như vậy, chợt nắng chợt mưa, thất thường hơn em và hơn cả mùa thu Hà Nội. Anh biết em thích cảnh ngồi nhìn mưa lăn dài từng giọt trên cửa kính, nếu có em ở đây mình sẽ nằm dài trên ghế salong và nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh cũng mênh mông lắm và rừng cây xa xa cửa sổ phòng anh đã bắt đầu có những lá vàng, lá đỏ của mùa thu rồi.
    Hà Nội mùa này mát mẻ dễ chịu lắm em nhỉ, nhưng từ ngày yêu anh em đã không còn muốn ra ngoài đi dạo nữa bởi vì không có anh ở nhà để nắm tay em và mình cùng đi. Em của anh bây giờ chỉ thích ở nhà để gọi điện nói chuyện với anh, bạn bè ai cũng rủ em đi chơi và chụp ảnh làm kỷ niệm vì em cũng sắp đi rồi nhưng em lại chẳng có hứng thú gì. Anh nhớ những lần đi chụp ảnh khi anh về đợt hè, lần nào anh cũng bị mắng vì không biết tạo dáng, cứ đứng thẳng đơ ra. Nhưng anh thích và anh hạnh phúc lắm mỗi khi được chụp ảnh cùng em, và bây giờ là mỗi khi xem lại những bức ảnh của mình. Em của anh xinh lắm và đôi mắt thì vẫn luôn biết cười, thế nên đã bao lần anh cứ đổi vị trí ảnh của em từ trước mặt rồi lại ra sau lưng anh vì đôi khi anh không tập trung được khi cứ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ảnh em rồi ngất ngây
    Đến giờ anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, đôi mắt em thật hiền và ấm áp, anh cũng đã không hiểu sao mình lại có thể dễ bị say nắng đến vậy. Khi đó em không để ý và chỉ tập trung vào chuyện học hành, còn với anh thì thời gian như ngừng trôi, anh ngồi ngắm em và thầm nghĩ ?ocó bao giờ mình yêu nhau?. Nếu em biết điều này ngay từ đâu thì có lẽ anh đã không tán được rồi em nhỉ, anh thật giỏi giấu cảm xúc của mình dù rằng em là người đầu tiên làm anh say nắng ngay từ lần đầu gặp mặt và ngất ngây đến thế. Nhưng nếu cho anh được quay trở lại, anh cũng sẽ vẫn say nắng em như vậy thôi. Đôi khi anh lại trêu đùa em ?oem có bùa gì mà làm anh mê mẩn yêu em đến vậy?. Anh nhớ khi chưa yêu anh, em đã từng viết muốn 1 người con trai phải yêu hết mình, yêu không giấu nổi, và giờ thì anh đang yêu không giấu nổi em nhỉ dù mỗi lần đi chơi với mọi người anh đều giảm mức độ chiều chuộng em xuống nhưng ai cũng nhận ra là anh yêu em nhiều lắm, thậm chí bạn em còn hỏi ?omày là mối tình đầu của anh ý hả?
    Anh vẫn luôn nói mình là người may mắn, vì anh đã được yêu em và được toàn tâm toàn ý như bây giờ. Có những người đi cả cuộc đời cũng chưa tìm được tình yêu trong đời, anh thật là may mắn em yêu ạ
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu của anh đi rồi, chúc em sẽ luôn may mắn, hạnh phúc và bình yên với 1 cuộc sống mới. 1 năm xa nhà nhưng sẽ không quá khó khăn đâu em nhỉ, em của anh vẫn luôn giỏi và vượt qua được mọi chuyện mà. Và em biết dù có ở đâu thì anh vẫn sẽ luôn lắng nghe em mỗi khi em cần, sẽ luôn có gắng đến bên em vào những dịp có thể, sẽ luôn yêu thương trọn vẹn đến hết cuộc đời phải không vợ yêu của anh.
    Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, cả anh và em vẫn thấy việc mình quen nhau và yêu nhau thật đúng là sự sắp đặt của duyên phận. Anh đến khi em mới chỉ mới lên kế hoạch sơ bộ về việc đi học này nhưng giờ thì em đã làm được và vẫn luôn on the way như cách anh hay nói. Chờ anh nhé em yêu, mùa đông này anh sẽ được gặp em, mình sẽ có 1 buổi tối thật lãng mạn với ánh nến để đón chờ năm mới và rồi cùng nhau ra đường để hòa vào không khí năm mới ở 1 nơi chẳng ai biết mình là ai.
    Anh nhớ và yêu em nhiều lắm
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của nhà vợ chồng đầu to đầu nhỏ này rất giống e...cũng có 1 tình yêu đẹp và cũng đang phải chờ đợi nhau từng ấy thời gian..
    thời gian và khoảng cách xa xôi quá làm e có đôi lúc thấy nản và bị yếu lòng,nhưng tình yêu của chúng e dành cho nhau vẫn đủ lớn để giữ e lại,k cho phép e chán nản.ở nơi xa ấy,a yêu của e cũng chỉ có 1 mình,cũng buồn,cũng nhớ nhà,nhiều lúc cũng tủi thân chứ đâu đc như e ở nhà,có gia đình,có bạn bè luôn ở bên,nghĩ thế nên e k buồn nữa và thương yêu anh hơn rất nhiều..mọi ng nói chuyện tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến đâu,nhất là mẹ,mẹ k muốn e quá hi vọng và chờ đợi mà bỏ lỡ những cơ hội tốt cho mình.nhưng riêng e,e biết a chưa phải hoàn hảo nhưng a là ng cần nhất đối với e.cuộc sống thì k thể nói trc đc j,sẽ có nhiều đổi thay dù ta k muốn,nhất là trong chuyện tình cảm,nhưng dù sau này có như thế nào,mình có đến đc với nhau hay k thì e cũng cảm thấy quá mãn nguyện hài lòng với tình yêu của mình rồi anh ạ.e k hối tiêc điều j vì đã yêu và chờ đợi a đâu,anh yêu của em!
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu à, lại thấy nhớ em dạt dào. Anh vẫn luôn thế, cứ lúc nào chuẩn bị đi ngủ, nghĩ sẽ phải xa em 8h là lại thấy nhớ dạt dào thôi, rồi chỉ mong dậy sớm để gọi điện cho em. Anh yêu em cứ như là nghiện ấy
    Em của anh xinh đẹp và dịu dàng lắm, mà cho đến tận bây giờ anh cũng không biết vì sao trong em có 1 cái gì đó làm anh luôn thật nhẹ nhàng và trìu mến khi yêu em. Lần đầu tiên gặp em đã vậy rồi, anh cứ ngồi ngắm em và thấy thích thú kiểu như mê mẩn. Em nói thật đi, hay em có bùa gì, chắc cho anh hơi quá liều nên giờ mới thế hả, hả, hả
    Đợt này anh cũng bận học thi nên không viết được cho em nhiều, nhưng vẫn luôn dành thời gian để nói chuyện với em yêu hàng ngày, để em yêu được "mách" mỗi khi có chuyện gì không vui. Em yêu của anh mới xa nhà nên cũng sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ lắm, nhưng em vẫn luôn làm tốt mọi việc mà. Tháng đầu còn nhiều thứ mới lạ nên chưa buồn đâu, 1 thời gian sau ổn định thì sẽ có những lúc buồn đấy, nhưng khi đó anh sắp sang với em rồi, sẽ có thứ để mong chờ em nhỉ.
    Vui vẻ nhé em yêu của anh, em biết là mỗi lúc em cười trông sẽ rạng ngời lắm và anh thì luôn thấy ngất ngây mỗi khi đó. Anh nhớ lần đầu tiên anh đi chơi với em, và cũng là lần đầu tiên anh ngồi nhìn em make-up, hôm đấy anh luống cuống đến nỗi em cũng nhận ra và buồn cười lắm. Thật không giống anh hàng ngày chút nào em nhỉ, nhưng cho đến giờ anh vẫn luống cuống như vậy mỗi khi thấy em xinh "không chịu nổi"
    Khi yêu em anh mới thấy mình được sống như anh vốn thế và không phải chối bỏ những gì thuộc về mình nữa. Anh đã có thể nói mình buồn, đã có thể khóc với em, đã có thể yêu thương em hết lòng mà không hề nghĩ đến nếu có phải chia tay, đã có thể luống cuống trước em, đã có thể nói rằng mình thích mưa, thích mùa thu, thích những cơn gió mùa đông bắc, đã có thể nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em thật nhiều. Những điều tưởng như bình thường thế thôi, nhưng đôi khi thật khó với 1 người đàn ông luôn phải tỏ ra mình cứng rắn để gánh vác mọi việc.
    Sẽ còn con đường dài lắm em nhỉ, nhưng em biết anh sẽ vẫn luôn nắm tay em thật chặt, luôn yêu thương và chăm sóc cho em yêu thật tốt như anh vẫn luôn làm kể từ khi anh yêu em
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    dien
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Khi mới quen, có những lúc anh rất nhớ em mà chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có duy nhất 1 bức ảnh mà anh lấy được từ blog của em, mỗi khi nhớ lại lôi ra ngắm. Bây giờ thì trong máy tính của anh đã có rất nhiều ảnh của em, thỉnh thoảng anh để cho slide show chạy và nhớ lại mình đã làm gì khi chụp những bức ảnh đấy. Cũng có những khi xem ảnh của em từ khi anh còn chưa quen em, anh ngồi tưởng tượng khi đó em đã nghĩ gì nhỉ, sẽ rộn ràng vui vẻ lắm phải không em. Em của anh vẫn luôn tươi tắn, rạng ngời, anh yêu điều đó ở em lắm đấy vợ yêu của anh.
    Hôm nay anh ở lại trường nói chuyện với em đến khi laptop hết pin thì về, thời tiết mùa thu nhưng thật lạnh, gió mạnh và rít lên như những ngày gió mùa đông bắc của nhà mình. Anh nhớ cảm giác thích thú khi được ngồi trong cái không khí se lạnh đấy, xem 1 bộ phim, cảm giác thật ấm cúng. Nhưng anh chưa bao giờ được ở bên em trong những ngày đông để được ôm em thật chặt hay để được trùm kín chăn nghịch ngợm cùng em. Anh vẫn mong chờ điều đó lắm.
    Hôm nay mình cũng bàn thật nhiều về chuyện cưới xin, cứ như là tháng sau cưới đến nơi rồi. Cứ lúc nào bàn đến chuyện đám cưới là em của anh lại hồ hởi lắm, cười thật tươi, cô dâu của anh sau này sẽ đẹp nhất quả đất phải không em. Anh thích cách sống của gia đình em, mọi người luôn quan tâm tới nhau và thể hiện rất rõ ràng bằng những lời nói hàng ngày. Em thì lại thích cách sống của gia đình em, mọi người tôn trọng sự riêng tư của nhau và thật ít nói những lời trêu đùa quan tâm như ở nhà em. Sau này mình sẽ kết hợp cả 2 điều đó vào gia đình của mình em nhé, và kết hợp cả những sở thích, những kế hoạch mà anh và em vẫn luôn mong chờ. Anh tin lắm, tin mình sẽ luôn hạnh phúc đủ đầy khi ở bên nhau

Chia sẻ trang này