1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này không được nói chuyện với em yêu nhiều nên anh cứ thấy bồn chồn suốt thôi. Em của anh vẫn còn đang bận rộn để sắp xếp 1 cuộc sống mới, cũng chưa có internet nữa nên không liên lạc được nhiều. Bây giờ thì anh mới hiểu hơn tâm trạng của người ở lại, mọi lần anh đi thì không cảm thấy lo lắng nhiều. Kể cũng buồn cười thật, dù em ở có Hà Nội hay ở 1 đất nước khác thì vẫn là xa anh nhưng sao anh lại có cảm giác mình vừa chia tay đi đâu xa lắm.

    Trước khi em đi mình vẫn chẳng cảm thấy gì em nhỉ, nhưng đến mấy hôm cuối nghe giọng em buồn buồn, thấy thương em của anh nhiều lắm khi nghĩ đến những khó khăn em sẽ phải làm tất cả mọi việc 1 mình. Thật ra anh cũng chẳng thể nghĩ ra những khó khăn cụ thể nào, nhưng vẫn thấy yêu thương, lo lắng cho em nhiều lắm. Với anh em không chỉ là người yêu đâu, có lẽ tình cảm anh dành cho em vẫn luôn giống 1 người chồng luôn yêu thương chăm sóc vợ của mình em nhỉ, sau này anh sẽ yêu thương chăm sóc em yêu cả cuộc đời em nhé.
    Em yêu của anh giỏi lắm, sẽ luôn làm tốt mọi việc em nhỉ. Đôi khi anh vẫn thấy yêu em giống như 1 giấc mơ có thật với anh, thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi anh có thể yêu thương em nhiều đến vậy, và càng may mắn hạnh phúc hơn khi đó là em, khi em hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Chính vì vậy anh đã luôn yên tâm để yêu em và không phải đắn đo gì, không phải lo nghĩ sau này, anh tin tưởng em yêu của anh lắm đấy có biết không.
    Ngay từ khi quen em, anh đã biết em không phải người mong manh dễ vỡ như mọi người vẫn thường nghĩ đâu, em của anh vững vàng lắm, luôn biết vượt qua khó khăn và cũng suy nghĩ thấu đáo lắm. 1 năm xa nhà sẽ có nhiều cái mới lạ lắm, anh không nghĩ em sẽ thay đổi nhiều đâu, tính cách của em vẫn luôn như vậy rồi, nhưng em sẽ trưởng thành hơn nhiều lắm, biết lo nghĩ và tính toán nhiều hơn, điều đó cũng thật tốt cho gia đình sau này phải không em.
    1 năm cũng là cơ hội tốt để em học hỏi và giao lưu với nhiều bạn bè mới, em của anh vẫn luôn hòa đồng vui vẻ lắm. Em cứ dành thời gian cho việc đó nhiều nhé em, nhưng bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ luôn ở bên em, luôn lắng nghe, hiểu và đứng về phe của vợ anh. Tranh thủ tận dụng thời gian em nhé, đó chắc chắn sẽ là 1 khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời em ạ, 1 năm sau mình sẽ được ở bên nhau nhiều rồi em nhỉ và lúc đó sẽ có 2 người luôn dính chặt lấy nhau phải không em.
    Anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu của anh
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngoài cửa sổ trong xanh lắm em ạ, lá cây cũng vàng hết rồi, không khí thật vắng vẻ, bình yên, đôi khi bình yên đến phát chán. Giờ này em của anh chắc đã lên giường rồi, không biết có ngủ được luôn không em, có đang nhớ anh nhiều như anh nhớ em không. Em vẫn chưa có internet trong phòng và điện thoại thì lại chưa dùng được lên vẫn chưa được nói chuyện với anh, để kể cho chồng em về 1 ngày của em đã diễn ra như thế nào. Khi em còn ở Việt Nam, ngày nào cũng vậy em nhỉ, cứ đến tối mình lại ngồi nói chuyện và em kể cho anh về 1 ngày đã qua, đôi khi anh cảm thấy thật gần gũi cứ như anh vẫn luôn ở bên em, vẫn luôn dõi bước theo em. Anh thích cảm giác lắng nghe và đồng tình với em, dù đôi khi anh cũng không hiểu hết được ý của em nên lại bị em yêu hơi ghét 1 tí, rồi thỉnh thoảng cũng nói nhiều nói nhanh làm em yêu không bắt kịp được. Nhưng cách nói chuyện của mình càng ngày càng giống nhau nhiều hơn đấy em yêu ạ, có phải thế chăng mà hôm anh đưa em đến giới thiệu với họ hàng thì chị họ anh nói ?osao 2 đứa này chưa lấy nhau mà cứ thấy giống nhau làm sao ấy?, người ta bảo 2 vợ chồng nếu hòa hợp thì trông sẽ giống nhau lắm em yêu ạ.
    Cảnh ngoài kia thật đẹp, ước gì có em ở đây, mình sẽ đi ra đồng cỏ gần nhà anh, cuối tuần này ở đó sẽ đông người ra ăn uống party lắm. Mình sẽ cùng nhau chuẩn bị vài món nướng, đi chiếm 1 cái bếp nướng ở chỗ đó, cùng tận hưởng những giây phút bên nhau, những lúc anh luôn nhẹ nhàng và trìu mến với em.
    Khung cảnh cứ yên tĩnh thế này, anh ngồi nghe 1 bài hát mà cũng không để ý mình đang nghe gì, anh nhớ nụ hôn đầu tiên của mình và khoảnh khắc mình đã chính thức yêu nhau. Hồ Tây buổi chiều hoàng hôn hôm đó thật đẹp em nhỉ, thời gian đã như lắng đọng với anh và em hôm đó, để đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi thôi. Nhớ mãi cảm giác hạnh phúc, cảm giác nhớ nhung không chịu nổi nên mặc dù đã mấy hôm mất ngủ nhưng hôm sau phải đi 1 quãng đường dài với 12h ngồi trên ô tô đi về trong 1 ngày nhưng anh vẫn không thể chợp mắt được bởi cứ chợp mắt là anh sẽ lại nhớ em da diết. Em trong anh lúc nào cũng thật dịu dàng và sweet, có phải thế chăng mà anh đã luôn yêu em với 1 tình yêu thật dạt dào nhưng lại luôn nhẹ nhàng trìu mến như bây giờ
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm rồi không được nói chuyện với em, biết em đang có nhiều việc phải lo nghĩ và sắp xếp nên anh cũng để em sốt ruột được, cũng không nói với em là anh đang sốt ruột lắm. Thời gian đầu sẽ như vậy đó em ạ, mọi việc đều mới lạ và cần nhiều thời gian để sắp xếp nên em sẽ chưa buồn và nhớ nhà nhiều đâu, điều đó cũng làm anh an tâm hơn vì em vẫn đang vui vẻ nhưng thỉnh thoảng cũng có tí ti ghét đấy vì bị bỏ rơi, thỉnh thoảng muốn mắng em 1 chút đấy. Nhưng anh yêu lắm, thương lắm em của anh.
    Đôi khi anh cũng không hiểu sao với em anh luôn dạt dào yêu thương và bao dung đến như vậy. em lúc nào cũng như người yêu nhỏ xinh của anh nên anh chẳng thể giận dỗi hay nói to với em được và cũng chỉ cần em nói 1 câu tình cảm hay nhìn mặt em buồn là anh lại mềm nhũn ra, chẳng thể nhớ được mình giận dỗi gì em nữa. Nhưng em của anh ngoan lắm và cũng yêu thương anh nhiều nữa nên làm sao mà anh không yêu em cho được, sau mỗi lần em giận dỗi vô cớ thì dù anh không nói nhưng em cũng biết và lại ?othương anh lắm, em lại thất thường rồi?.
    Hôm trước ngồi nhớ em quá mà không được nói chuyện, ngồi làm vài cái trắc nghiệm và cũng thấy kết quả tương đối đúng em ạ. ?oĐối với bạn, thành đạt trong sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bạn hài lòng với những gì mình có và quan niệm rằng được sống với người mình yêu quan trọng hơn nhiều việc giành tất cả những giờ phút quý giá đó cho công việc?. Với anh, em sẽ luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
    Nhưng đôi khi anh cũng lo lắng về công việc của mình sau này. Anh đã định hướng cho tương lai rõ ràng và đang trên đường thực hiện những điều đó, nhưng khi chưa thấy thành quả ngay trước mắt thì lại thấy hơi mông lung. Đó là những lúc hiếm hoi anh muốn chờ đến khi có 1 sự nghiệp ổn định hơn thì mới lấy vợ. Nhưng em sẽ luôn nắm tay anh trên cùng 1 con đường em nhé, nếu có những lúc anh chưa thể thực hiện được những lời anh nói thì em sẽ vẫn luôn tin tưởng và ở bên anh em nhé. Em hãy cứ là em như bây giờ nhé, luôn hạnh phúc và đầy đủ với tình yêu của anh, với anh chỉ cần như thế là đủ
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cả tối nay mình cứ vừa ngắm wc vừa làm các việc em nhỉ, phòng của em cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nên anh vẫn nhìn được em. Thương lắm lắm đấy, em yêu của anh cứ lọ mọ sắp xếp đồ đạc rồi ghi chú các việc định làm vào sổ không quên. Anh chỉ muốn được ở bên em để giúp đỡ được em thôi, kê bàn ghế giúp em, sắp xếp sách vở, em yêu chỉ cần chỉ tay 5 ngón thôi còn chồng sẽ làm giúp nhé. Càng ngày anh càng thấy mình may mắn lắm, em yêu của anh thật chăm chỉ có việc gì chưa làm xong là không chịu được đâu. Nhưng em sẽ vẫn luôn là mèo con bé bỏng của anh phải không vợ yêu để anh luôn được đi bên em chăm sóc em thật nhiều.
    Chỉ cần ngắm nhìn em thôi, thấy mình thật gần gũi, dù có đang ở xa nhau lắm nhưng mình thật hạnh phúc phải không em yêu. Anh mong lắm cho đến khi lại được ở bên em.
    Anh là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian, khi anh đến với em, anh đã yêu và chấp nhận hết tính cách của em yêu. Có lẽ vì thế mà tình yêu của mình luôn thật hòa hợp và êm đềm em nhỉ. Nhưng mỗi ngày trôi qua anh lại được cảm nhận về em thật khác, lại càng yêu hơn những điều mà anh chưa biết trong em, anh phải may mắn lắm lắm em yêu nhỉ.
    Em yêu của anh vẫn đang ngồi sắp xếp lịch học, đã muộn rồi mà vẫn chưa ngủ kìa, nếu có anh ở bên, anh sẽ ..... chui vào chăn trước, hi hi không phải lười đâu mà để ủ ấm cho chăn trước khi em yêu ngủ. Em yêu của anh vững vàng lắm, vẫn luôn làm tốt mọi chuyện dù có anh ở bên hay không, nhưng lại luôn yêu và hạnh phúc với tình yêu anh đang dành cho em. Em yêu có biết anh đang cảm nhận tình yêu của em rõ nét lắm không, nhiều hơn bao giờ hết khi mà em yêu đang vui vẻ và háo hức với những điều mới lạ nhưng vẫn quan tâm đến anh lắm. Anh chỉ muốn được ở bên em ngay thôi, mình sẽ cùng nhau làm mọi việc em yêu nhỉ.
    Anh không thích ngôi nhà của anh bây giờ vì quá rộng và mọi người đều hoạt động riêng ít nói chuyện với nhau. Thậm chí có đôi lần khi anh đi chơi về muộn bố mẹ cũng chẳng biết, nửa đêm thấy bố đi hỏi oang oang sao anh mãi chưa về. Anh thích 1 ngôi nhà nhỏ ấm cúng với 3, 4 phòng, mình sẽ trang hoàng nhà cửa thật đẹp, thật ấm áp và cũng sẽ cùng nhau sắp xếp, dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng, sạch sẽ vì em và anh đều thích gọn gàng ngăn nắp. Căn nhà mình nhỏ thôi nhưng vừa đủ để mỗi người đều có không gian riêng mà cũng vẫn luôn ấm áp trò chuyện với nhau hàng ngày. Anh sẽ chưa thể tự mình mua cho em 1 ngôi nhà như vậy ngay khi mình lấy nhau nhưng anh hứa sẽ luôn để em thật thoải mái và ấm áp trong ngôi nhà của anh bây giờ, và anh sẽ luôn cố gắng để mình có thể tự mình mua được 1 ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, sẽ thật ấm cũng phải không em yêu. 7 năm em nhé, sau khi mình lấy nhau và con mình sẽ bắt đầu đi vào học lớp 1, anh sẽ cố gắng để mình có 1 ngồi nhà nhỏ ở gần trường con học như mình vẫn luôn tính toán và thích thú với những kế hoạch em nhỉ.
    Anh yêu em nhiều lắm, nhiều vô cùng vợ yêu của anh, sẽ luôn yêu thương trọn vẹn em nhé
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhớ em yêu nhiều lắm cơ
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 16/10/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lại yêu thương em yêu dạt dào rồi, nhưng có những lời yêu thương anh sẽ giữ cho riêng mình em nhé
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 23/10/2009
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------------
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Rất nhiều khi anh muốn được giúp em nhiều hơn, được ở bên em để vỗ về chăm sóc em. Anh sẽ không thể giúp cho việc học của em nhẹ hơn được nhưng anh sẽ luôn lắng nghe và giải quyết mọi công việc của em. Ở bên nhau, mình cũng sẽ luôn hạnh phúc và gạt được những mỗi lo khác xuống thứ 2, sẽ dễ dàng hơn em nhỉ.
    Em yêu của anh chăm chỉ và phải luôn giữ vững tinh thần em nhé, phải luôn vui vẻ đấy. Em biết khi em cười sẽ xinh hơn rất rất nhiều mà. Sau này cũng vậy, chỉ cần em vui, em cười thì anh nghĩ mình có thể luôn làm mọi điều cho em.
    Anh vẫn luôn mong 1 ngày trôi qua thật nhanh để mình nhanh được ở bên nhau, nhưng bây giờ rất nhiều lúc anh mong thời gian có thể trôi chậm lại để em có nhiều thời gian nghỉ ngơi và giải quyết công việc hơn. Mọi thứ của em không rối tung nhưng chẳng bao giờ thấy đủ thời gian để giải quyết, để nghỉ ngơi vui vẻ. Cứ mỗi sáng gọi điện đánh thức em dậy, anh lại mong lắm mình có thể được ở bên em, anh sẽ không thể kéo dài thời gian nhưng anh có thể dậy sớm hơn 1 chút để chuẩn bị bữa sáng cho em, để em có thêm 1 chút thời gian.
    Có những khi nhìn qua webcam thấy em nằm trên giường để nghỉ ngơi, em chỉ vào gối bảo ?ođây này, cho anh nằm ở đây này?, anh lại thấy yêu thương em nhiều lắm đấy có biết không. Anh đã muốn lắm được ở bên em, được ôm ấp xoa lưng cho em của anh ngủ ngon, được ôm em vào lòng để em khóc thật ngon lành những lúc em buồn. Những lúc anh không giúp được em, những lúc em phải nhờ người khác, anh đã muốn vứt bỏ mọi thứ để mình có thể được bên em. 9 tháng nữa thôi em nhỉ, mình sẽ được ở bên, anh sẽ được chăm sóc em, để em lại được là mèo con lười biếng bên anh. Em vẫn nói ?onếu không có anh thì em tiêu vì em quen dựa dẫm vào anh rồi?, còn anh thì luôn nghĩ ?onếu không có em thì anh tiêu vì anh đã quen và chỉ muốn được chăm sóc cho em thôi?, nếu không có em, anh sẽ biết sống cho ai và cho cái gì.
    Anh không thể ở bên em để em dựa dẫm, để em lười biếng, để em nhõng nhẽo nhưng anh sẽ luôn dành cho em thật nhiều thời gian, chỉ đơn giản là cùng ngồi xem webcam và làm các việc riêng của mình. Anh thích những lúc cùng em xem phim và trả lời các câu hỏi cho em để sau đó em viết lại cho dễ dàng hơn, anh thích cả những lúc em nhờ anh tìm thông tin, những lúc em lười tra từ điển và hỏi anh cho nhanh.
    Cuộc sống vẫn vậy, không phải lúc nào cũng theo ý mình được, nhưng bây giờ anh đã biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và nhờ đó anh đã thấy cuộc sống dễ dàng hơn, anh có thể cố gắng được nhiều hơn và không bị ngoại cảnh tác động nhiều vào công việc của mình. Anh đã muốn lắm được ở bên em, để hạnh phúc sẽ luôn là thứ lấp đi mọi khó khăn em phải trải qua. Luôn ở bên anh em nhé, để anh ?ocõng? em đi hết cuộc đời, để những khó khăn của em cũng là của anh và mình sẽ luôn yêu thương nhau thật nhiều
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thương em yêu lắm, sáng nào gọi điện đánh thức em anh cũng chỉ muốn giá thời gian có thể dài thêm 1 chút để em được ngủ đã đời. He he, từ bây giờ và cả sau này nữa sẽ luôn "bị" anh đáng thức vào mỗi buổi sáng, khổ thân em.
    Hôm trước mình đã thống nhất thế nào nhỉ. Sau này những ngày trong tuần thì anh sẽ dậy trước để sắp xếp các việc cho em được ngủ thêm 1 chút, còn những ngày cuối tuần thì em yêu sẽ bù cho anh. He he, mà kể cả những ngày cuối tuần thì anh cũng chỉ cần được ôm vợ anh và không phải lo đến công việc hàng ngày là đã hạnh phúc lắm rồi, chắc 2 vợ chồng sẽ lại nằm lười ôm nhau đến tận gần trưa em nhỉ. Hạnh phúc sẽ là mỗi sáng thức dậy thấy em đang ngủ thật bình yên, tin tưởng trong vòng tay anh
    Nếu có ai bảo tình yêu chỉ được những năm đầu tiên khi yêu nhau thì anh và em sẽ là minh chứng cho 1 tình yêu trọn vẹn và chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ngày qua ngày, mọi thứ trong anh thật lạ, cứ như chỉ vừa mới yêu em ngày hôm qua thôi. Anh vẫn nhớ rõ lắm cảm giác của lần đầu tiên nói yêu em, lần đầu được ôm em và buổi chiều lãng mạn bên Hồ Tây, cảm giác nhớ nhung đến không thể ngủ được khi anh đi trên quãng đường mấy trăm km. Nhớ những lá thư anh chưa gửi được cho em khi anh viết vội trong lúc ngồi ở sân bay, và cả những lúc ở trên máy bay không biết là mình đang ở đất nước nào trên bản đồ.
    Mình cùng cố gắng em nhé. Cho đến bây giờ mình vẫn đang làm tốt và đi trên cùng 1 con đường để đến bên nhau. Dù có đôi khi thấy thật khó khăn, trống trải khi không thể được dựa vào nhau lúc khó khăn. Nhưng anh tin ở anh, tin ở em và tin vào tình yêu của mình. Sẽ nhanh lắm đấy, tận dụng thời gian để khám phá những điều mới lạ và luôn vui vẻ em nhé.
    Yêu em nhiều lắm vợ yêu của anh
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------------------

Chia sẻ trang này