1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thương em yêu của anh lắm, định nằm xuống giường nghỉ ngơi 1 chút mà ngủ quên luôn rồi kìa. Anh chỉ ước được ở bên em để đóng cửa sổ cho em, tắt đèn cho em, tắt máy tính và nằm bên cạnh ngắm em yêu đang ngủ thật say.
    Sẽ luôn là anh yêu thương, chăm sóc em nhé. Anh đang mong chờ lắm 1 gia đình hạnh phúc có anh và em, bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên yêu nhau mình đã luôn thật hòa hợp rồi em nhỉ.
    Anh yêu em nhiều lắm
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tháng 11 chưa bao giờ là tháng vui vẻ của anh, nhưng năm nay sẽ khác. Ngày đầu tiên của tháng anh đã nhận ra được 1 điều quan trọng sẽ giúp anh yêu thương em thật nhiều và trọn vẹn.
    He he, hôm nay thấy vui lạ em ạ
    Yêu em nhiều lắm vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 02/11/2009
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác yêu thương và hoàn toàn tin tưởng thật hạnh phúc. Ngày qua ngày anh vẫn đang yêu em nhiều hơn rất nhiều. Có những buổi sáng thức dậy, cảm giác trong anh thật lạ, sao anh lại luôn có thể yêu em dạt dào và không ngừng nghỉ như vậy. Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
    Anh là người may mắn nhất thế gian khi được em yêu thật nhiều và tin tưởng để em dựa vào. Anh bảo rồi mà, em giỏi lắm ý, làm thế nào mà làm cho chồng em lúc nào cũng yêu em nhiều đến thế.
    Hạnh phúc là vậy thôi em nhỉ, là khi mình yêu thương và luôn được sống là chính mình với nhau
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 03/11/2009
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhìn em yêu ngủ thật ngon, cảm giác của anh thật lạ, thấy yên tâm nhiều hơn.
    Em yêu chiều anh lắm, thỉnh thoảng lại để máy tính cả đêm để anh được ngắm em ngủ cho đỡ cảm giác hụt hẫng khi không được nhìn thấy em nữa. Cũng thật lạ là dù anh không nhìn thấy rõ vì webcam mờ và tối nhưng lại thấy rất yên tâm mỗi khi nhìn thấy em vẫn đang ngủ ngon. Anh đang học bài nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghe thấy tiếng chăn sột soạt khi em trở mình, lại bật màn hình skype lên xem và mỉm cười. Sau này em sẽ luôn ngủ bình yên và hạnh phúc trong vòng tay anh nhé, để mỗi sáng thức dậy anh được nhìn thấy em, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.
    Thời gian đang trôi rất nhanh với anh và em với những bộn bề của cuộc sống nhưng mình vẫn đang luôn dành thời gian cho nhau. Sau này cũng sẽ thế em nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm, sẽ không có quá nhiều buổi phải về nhà muộn, anh sẽ giúp vợ anh việc nhà để tranh thủ được ở bên em nhiều hơn và để vợ anh có thể kết thúc những việc lặt vặt sớm để còn làm mèo con cuộn tròn trong lòng anh nữa chứ.
    Anh yêu em nhiều lắm, và anh còn tin tưởng em hơn cả em tin bản thân mình đấy. Bố mẹ sinh em ra để anh yêu thương và chăm sóc
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngày qua ngày, anh vẫn đang yêu em nhiều hơn và chưa bao giờ ngừng nghỉ, chưa bao giờ nghĩ mình có thể không yêu nhau nữa
    Có những lời nói yêu thương anh chỉ muốn dành riêng cho em, để những khi em lên giường mà chưa ngủ được thì anh sẽ lại đọc ru em ngủ.
    Anh yêu mèo con của anh nhiều lắm đấy
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đúng là ngày qua ngày anh đang yêu em hơn nhiều lắm, nhìn em ngủ ngon 1 cái là chỉ muốn được làm mọi điều cho em thôi. Yêu thương em nhiều lắm đấy có biết không vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 06/11/2009
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh sẽ luôn yêu thương, tin tưởng em của anh và sẽ luôn ủng hộ em mọi chuyện. Với anh đó là hạnh phúc em nhỉ
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc của anh là được nhìn em hạnh phúc và bình yên. Mỗi lần được ngắm webcam em ngủ, dù là rất tối nên anh chẳng thấy gì và phải chờ đến khi trời sáng, nhưng cảm giác lại rất yên tâm và bình yên. Yên tâm vì biết em vẫn đang ngủ thật ngon mà không phải lo lắng gì. Anh vẫn luôn nghĩ hạnh phúc lớn nhất của anh là được ở bên em, chăm sóc em, được thấy em hạnh phúc trong vòng tay anh và bình yên.
    Trước đây có nghe ai nói, hay đọc từ những câu truyện nói rằng "hạnh phúc là khi nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc, dù là đang ở bên người khác" thì anh sẽ thấy nực cười lắm. Nhưng bây giờ anh thấy đúng, hạnh phúc của anh là được biết em vẫn luôn hạnh phúc. Chính vì thế anh sẽ không để em của anh đi khỏi vòng tay của anh đâu vì chỉ có ở bên anh, để anh yêu thương, trân trọng thì anh mới yên tâm là em luôn được hạnh phúc trọn vẹn.
    Dạo này mình bận rộn nên cũng bỏ bẵng topic em nhỉ, anh cũng chỉ viết cho em 1 tí thôi rồi lại đi học bài. Anh vẫn nhớ buổi tối hôm em nghĩ ra ý tưởng viết topic cho nhau, anh nói anh sẽ chiều em nhưng không nghĩ là mình có thể viết nhiều và lâu đến vậy. Bây giờ thì anh nghĩ mình có thể viết được cho em cả cuộc đời, để sau này mình sẽ kể về những hạnh phúc khi ở bên nhau, hạnh phúc khi được có gia đình của riêng mình và cả những lần bất hòa mình có để còn rút kinh nghiệm.
    Em yêu đợt này cũng bận rộn suốt thôi, mọi thứ đều mới lạ và vui vẻ phải không em. Anh cũng muốn em tận hưởng quãng thời gian này, vì đó sẽ quãng thời gian đẹp nhất trong quãng đời đi học của em. Anh cũng muốn em tận hưởng cảm giác tự do, tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.
    Em của anh xinh đẹp, vô tư và ngoan hiền lắm, đi đến đâu cũng được người khác thích thôi. Nhưng em lại luôn kể hết cho anh mọi chuyện, kể cả chuyện bạn này tán thế nào, bạn kia thích ra sao, rồi thỉnh thoảng còn thích trêu anh nữa cơ. Đôi khi có làm anh ghen và lo lắng, nhưng anh vẫn nói là anh ghen 30 phần, 70 phần còn lại là tự hào và tin tưởng vợ anh. Anh cũng luôn biết việc nào đúng hay sai nên dù có thể anh có hơi ghét lúc đầu thì 1 lúc sau anh cũng bình tĩnh để phân biệt đúng sai, để góp ý em nên cư xử thế nào. Nhưng về điều này thì anh yêu và tin tưởng vợ anh lắm, cũng vì thế mà anh đã yêu em từ những ngày đầu tiên gặp em.
    Cảm giác yêu em rất nhiều thân thuộc, và mình cũng luôn ngạc nhiên vì sao cảm giác cứ như là vợ chồng chứ không phải 2 người đang yêu nhau. Có lẽ là duyên phận phải không em yêu. Anh cũng muốn em được yêu 1 tình yêu cháy bỏng đam mê nhưng thật khó cho anh có thể là được điều đó khi đang ở xa em thế này, nên anh vẫn đang yêu em với 1 tình yêu dịu dàng bình yên. Ở bên anh mãi nhé em, để anh dắt em đi hết cuộc đời, qua hết hạnh phúc đam mê là những hạnh phúc bình yên tin tưởng. Anh tin mình đủ yêu thương, đủ chăm sóc, đủ đổi mới gây bất ngờ để làm em luôn hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu của anh.
    Yêu em
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh vừa đọc xong 1 paper, nghỉ 10 phút để nghe bài nhạc mình vẫn luôn thích và ngắm em yêu đang ngủ.
    Trời bắt đầu đã sáng hơn để anh nhìn được em mờ mờ rồi. Ngủ ngon em yêu nhé, em vẫn còn 2h nữa đấy. Không biết khi anh gọi dậy, em có lại nhõng nhẽo lắm không, em lúc nào cũng chỉ thích nhõng nhẽo với anh thôi. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ, nếu anh ở bên em và có thể làm giúp được việc gì cho vợ anh vào mỗi buổi sáng thì chắc anh sẽ làm hết để em được ngủ thêm 1 chút. Khi nào vợ tỉnh táo hết buồn ngủ thì bù lại cho anh sau nhé, anh biết em vẫn luôn yêu thương và muốn chăm sóc chồng em lắm.
    Anh hạnh phúc với tình yêu của mình như bây giờ. Anh biết và hiểu 1 ngày của em bây giờ bận rộn và nhiều niềm vui lắm, ngoài anh ra em còn việc học, việc chơi, việc khám phá các nơi và bạn bè. Nên anh chỉ muốn và cần được là 50 phần niềm vui, 50 phần mối quan tâm của em bây giờ thôi. Nhưng năm sau khi ở bên anh thì từ đấy trở đi anh sẽ là 80 phần hạnh phúc của em nhé, để anh luôn được là người yêu thương và chăm sóc vợ anh

Chia sẻ trang này