1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh mơ thấy em, mơ mình cũng đang ở xa nhau nhưng anh được vứt bỏ mọi thứ để sang với em. Anh mơ thấy mình cùng đi học về trên 1 con đường, rẽ vào quán ăn mà em vẫn luôn thích rồi cùng trở về nhà trong 1 tâm trạng thật thoải mái.
    Anh tỉnh giấc nhưng phải mất đến 1 vài phút để nhận ra mình đang ở xa em lắm và mình không thể vứt bỏ mọi thứ được, hụt hẫng vì mình không thể làm như thế được. Em có biết anh đã nhớ em và mong được ở bên em đến thế nào không.
    Anh đã muốn lắm được ở bên em, dù chỉ là trong giấc mơ
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên skype tắt phụt 1 cái làm anh không được ngắm em ngủ nữa. Nhưng anh cũng không yên tâm sợ em thức giấc và gọi lại cho anh nên cứ ngồi chờ chưa đi nấu cơm vội. Hi hi, rồi em cũng thức giấc và gọi lại thật. Mèo lười của anh lên giường rồi là chẳng có gì làm em ra khỏi chăn được đâu, vậy mà vẫn dậy để gọi lại cho chồng, để chồng được trông nom giấc ngủ cho em.
    Mình yêu nhau với 1 tình yêu thật lạ mà cả 2 chưa bao giờ nghĩ lại có thể yêu được nhiều đến vậy. Ngay từ ngày đầu tiên mình đã luôn hòa hợp và thật hiểu nhau. Chính điều đó đôi khi lại làm mình dao động là do mình quá hiểu nhau, quá quen thuộc với nhau hay thật sự là tình yêu. Vì thế đôi khi mình lại tranh cãi, cảm thấy không giận nhau được nhưng không thể dạt dào như 1 tình yêu trong đời. Và mình đã giải quyết bằng việc chia tay nhau, chia tay thật chứ không phải là cho nhau thời gian như mọi lần. Nếu có ai hỏi thì lý do chia tay của mình sẽ buồn cười lắm nhỉ, là anh luôn yêu thương em và em cũng yêu thương anh nhiều như thế, nên chẳng ai nhường ai để nhận tình yêu của người kia mà cứ thích vơ các việc về mình.
    Mình đến với nhau và yêu nhau như bây giờ là sự sắp đặt của duyên phận, đôi khi nghĩ mình không thể không yêu nhau và ở bên nhau được dù sau này có việc gì. He he, và cuộc chia tay của mình cũng chẳng kéo dài được mấy ngày, vì mình thật sự yêu và cần nhau, mình đang cần ******** yêu thêm sâu đậm chứ đâu phải rời xa nhau mà cả 2 đều cố gắng dằn lòng để quên nhau. Rốt cuộc thì em vẫn là mèo con của anh, và anh vẫn là người yêu thương em nhất thế gian.
    Nhưng sau lần này mình đã học được nhiều điều và lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đôi khi tự nhiên thấy 2 đứa cười kiểu rất bí hiểm và thích thú, đó là những lúc anh và em đang tự hỏi sao mình lại có thể yêu nhau nhiều đến thế, và có ai yêu như mình đang yêu không. Đến bây giờ anh cũng đã hoàn toàn yên tâm và thật sự không còn đắn đo nữa rồi, anh cũng cảm nhận được điều đấy trong em. Mình sẽ yêu nhau thật trọn vẹn em yêu nhỉ.
    Yêu em rồi, đôi khi anh thấy anh yêu đuối lạ thường. Yếu đuối khi hụt hẫng vì không được nhìn thấy em, khi thấy mình như thể không xa em được, khi thấy mình yêu em quá nhiều mà không làm chủ được cảm xúc của mình, không thể dừng em được. Nhưng anh hạnh phúc vì những điều đó, vì biết mình cũng yếu đuối khi yêu em chứ không chỉ suy nghĩ theo lý trí và lên kế hoạch như anh vốn nghĩ, điều quan trọng nhất là chưa bao giờ anh muốn và nghĩ mình có thể dừng yêu em.
    Từ khi yêu em, anh mới cảm thấy mình được sống như là chính mình. Sở thích và cách sống của mình càng ngày càng giống nhau, mà không hề là do anh cố tình thay đổi để theo em, chỉ đơn giản là anh phát hiện ra những điều đó trong anh thật hòa hợp với em. Và anh hạnh phúc khi cũng được cảm nhận điều đó trong em, được thấy em sống như chính mình không e dè gì khi thể hiện với anh, anh khơi dậy cả tính tốt và tính khí thất thưởng ẩn sâu trong em. Nhưng anh đã yêu và chấp nhận hết mọi thứ trong em, hoàn toàn nhờ yêu thương mà không phải cố gắng gì. Thế nên lần sau đừng có nói với anh là đôi khi em làm khổ anh vì sự thất thường của em nhé.
    Anh thèm lắm cưng của anh ạ (he he, thèm nhiều thứ )
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    --------------------
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cứ thấy nhớ em nên anh vào viết 1 chút rồi đi học hành tập trung nhé, phải chăm chỉ thì vợ mới yêu.
    Biết là quấn quít nhau nhiều quá thì không tốt, nhưng cứ xa nhau ra 1 tí thì lại không chịu nổi, lại thấy nhớ và cần nhau nhiều lắm. Và anh cũng đã không còn lo lắng, tính toán phải làm thế nào để yêu em đúng cách, để trị thói thất thường của cả 2. Anh đã không còn để ý những điều đó vì anh biết có tính thì rồi anh lại bị những cảm xúc làm cho thay đổi tất cả, điều quan trọng hơn là anh đã luôn yêu em thật tự nhiên như thế và anh tin vào tình yêu của cả 2.
    Cả 2 đứa cứ suốt ngày trêu nhau "nếu mà không yêu nhau nữa thì chắc tiêu mất" . Cũng không thể tiêu được em nhỉ, con người ta vẫn sống trong mọi hoàn cảnh, nhưng sẽ không thể có những hạnh phúc như mình đang được trải qua. Em yêu chỉ yếu đuối vì có anh để dựa, có anh để kêu ca. Anh hạnh phúc khi thấy em như thế lắm, vững vàng để làm những việc mình cần làm, và yếu mềm vì được yêu thương tin tưởng. Sau này dù ở ngoài có thế nào thì về đến nhà mình sẽ vẫn luôn yêu thương và quấn quít với nhau như thế nhé.
    Thỉnh thoảng anh nhớ lại quãng thời gian khi mình chưa yêu nhau, không quá buồn nhưng không vui, vẫn hoàn thành những việc mình phải làm nhưng không thật sự thấy ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống. Anh lại tưởng tượng đến em khi chưa yêu anh, vẫn vui vẻ với bạn bè, vẫn nhõng nhẽo được bố mẹ yêu chiều và giải quyết tốt việc học của em, nhưng không có 1 người để em trải lòng, để em thật sự tin tưởng, dựa dẫm vào. Đôi khi chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt, những suy nghĩ vẩn vơ của em mà anh cũng không cần phải để tâm quá. Nhưng những điều đó luôn làm anh vui và hạnh phúc.
    Anh nhớ em nhiều lắm. Khi buồn anh nhớ, khi vui anh nhớ, khi bận rộn anh nhớ, khi rảnh rỗi anh nhớ, khi làm gì anh cũng nhớ và mong được cùng em làm những điều đó. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả anh có thể nghĩ và làm chủ cảm xúc rồi
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em đúng là, lúc nào cũng là vợ yêu của anh thôi
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 01/12/2009
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh lại nhớ em với 1 nỗi nhớ thật kỳ lạ, đôi khi anh lại như thế, nhớ dạt dào và như không chịu được. Anh chỉ muốn được cưới em luôn và ở bên em mãi thôi. Gia đình của mình sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc vợ yêu của anh nhỉ
    Anh muốn gọi điện đánh thức em dậy để nói "anh nhớ em lắm" nhưng phải để em ngủ thật ngon, dạo này em thiếu ngủ lắm đấy. Những khi nói chuyện để ru em ngủ, nhìn em khó chịu anh thương lắm, và anh cũng khó chịu y như thế, chỉ muốn được ở bên em, được ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt ve cho vợ yên tâm là anh sẽ vẫn luôn ở bên yêu thương em thật nhiều.
    Cho dù không thể nói trước được ngày mai, nhưng bây giờ anh đang có niềm tin tuyệt đối là mình sẽ có thể yêu thương và ở bên nhau trọn cuộc đời
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trong tình yêu chẳng biết bao giờ là đủ em nhỉ. Đã có lúc anh nghĩ mình yêu em như thế là đủ, nhưng ngày hôm sau anh lại thấy là chưa đủ khi tình yêu của anh cứ lớn hơn ngày qua ngày.
    Cũng chưa bao giờ anh thấy mình hiểu em nhiều như em nói. Anh chỉ là người hiểu em nhất và hiểu đủ để yêu thương thôi. Dù đã yêu nhau lâu rồi nhưng vẫn luôn có những lúc anh bất ngờ và hạnh phúc vì những cử chỉ và tính cách đáng yêu của em. Vẫn có những lúc em làm anh lúng túng và suy nghĩ để hiểu em đang muốn gì. Nhưng anh hạnh phúc vì anh đã hiểu dù có những lúc anh ngốc nghếch không hiểu vợ, có những lúc anh làm vợ giận thì vợ anh sẽ vẫn luôn yêu thương và chấp nhận như anh vốn có thôi. Tình yêu là khi anh hiểu được điều đó chứ không phải cố gắng, cuống quít để chạy theo nó.
    Em đã cho và dạy anh nhiều điều hơn em nghĩ nhiều đấy vợ yêu của anh ạ. Ở bên anh cả cuộc đời để anh được dành những bài học yêu thương cho em, anh chỉ muốn dành điều đó cho riêng mình em thôi, tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của anh

Chia sẻ trang này