1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh ngốc thật vợ yêu ạ. Nãy giờ chồng em cứ ngồi nghĩ gì không biết, đắn đo có nên đi ngủ hay không mặc dù biết là phải đi ngủ và thức cũng không làm gì cả. Em có biết tại sao không vợ yêu của anh?
    Bởi vì anh không muốn xa em. Giờ này đã là sáng ở bên em rồi, dù em chưa ngủ dậy và anh cũng không có ý định nói chuyện với em nhưng sao cứ có cảm giác muốn thức thêm 1 chút để được cảm nhận em lâu hơn nữa. Hôm nay nhớ em nhiều thế này, đi ngủ sẽ mơ thấy em nhé, anh muốn được yêu em cả trong giấc mơ
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------------
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vợ yêu ngủ sớm, được ngắm em ngủ thật là thích. Không biết tí nữa em có thức dậy như dự định không nhưng hôm nay anh chưa chúc em ngủ như mọi hôm, anh viết topic cho em để nếu vợ có không thức giấc nữa thì anh vẫn chúc vợ yêu ngủ thật ngon.
    Em còn nhớ anh bảo sẽ làm gì trong ngày kỷ niệm 10 năm đám cưới của mình không. Em yêu của anh nhớ dai lắm nên anh sẽ phải thay đổi kế hoạch nhưng chồng em là người giỏi nghĩ ra những những bất ngờ để chiều vợ . Sau này khi lấy em rồi, khi mình đã có gia đình cho riêng mình thì em vẫn sẽ luôn là ... của anh và mỗi tối trước khi đi ngủ anh sẽ lại chúc vợ anh bằng câu nói yêu thương mà anh đã luôn chúc em kể từ khi mình mới yêu nhau.
    Càng ngày mình càng yêu nhau với 1 tình yêu không chịu nổi , cảm tưởng như không thể nào xa nhau được nữa. Dù anh và em đều đã từng là những người cẩn trọng và có nhiều đắn đo nhưng từ khi yêu nhau thì mình đã vứt bỏ hết nhưng đắn đo đó. Anh vẫn tự hỏi sao mình luôn có niềm tin tuyệt đối như vậy vào nhau và vào tình yêu của mình, niềm tin đủ để anh và em có thể buông hết để chỉ yêu và sống theo cảm xúc của mình bởi vì em biết anh sẽ không bao giờ hết yêu em được, sẽ không bao giờ đi khỏi em, và anh thì vẫn luôn được cảm nhận hạnh phúc và tình yêu nơi em, tình yêu của 1 người con gái đúng nghĩa. Có ai như em yêu của anh không, yêu anh đã bao lâu rồi mà thỉnh thoảng vẫn cười thật ngượng ngịu và e ấp như thiếu nữ mới yêu lần đầu vậy. Anh yêu lắm, yêu mọi thứ trong em, yêu đến không thể ngừng được dù đôi khi biết là không nên quá đà nhưng lại không thể kiềm lòng được để thốt lên "anh yêu em" và "em là báu vật của cả cuộc đời anh đấy, em không biết mình tuyệt vời thế nào đâu, anh không cần biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với anh em là tất cả"
    Anh muốn được nắm tay em đi trên con đường nhỏ phủ tuyết trắng, muốn được cõng em khi em đã thấm mệt, em sẽ dựa đầu vào vai anh và mình cùng thì thầm những lời yêu thương. Giấc mơ của mình sắp thành hiện thực rồi em yêu ạ. Đúng là ông trời cứ như sắp đặt để đẩy mình đến với nhau vậy em nhỉ, anh tin rằng "mình sinh ra để yêu thương nhau"
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh chỉ muốn được ở bên em ngay thôi. Học nhanh nào rồi 2 vợ chồng cùng về nhà thôi vợ yêu nhỉ
    Anh lại nhớ vợ yêu nhiều rồi
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 11/12/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Được ngắm em yêu ngủ thật là thích nhưng lại làm anh muốn ở bên em nhiều lắm, thèm lắm lắm em có biết không
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Những lúc em mệt và muốn ngủ thêm, anh thật sự không muốn gọi em dậy 1 chút nào đâu, thương em nhiều lắm có biết không?
    Trong tuần thì anh ghét nhất là thứ 3 vì hôm đấy em phải dậy sớm và anh thì chẳng bao giờ muốn gọi em sớm như thế. Em yêu của anh cứ ngủ rồi là khó gọi dậy lắm nhưng mỗi khi bị anh gọi dậy thì chẳng bao giờ cáu giận với anh cả mà vẫn rất dịu dàng "anh à", anh vẫn luôn yêu cách em gọi anh như vậy vợ yêu ạ.
    He he, để xem mẩu đối thoại sáng nay nào:
    - Anh à
    - Dậy thôi em yêu
    - Phải dậy rồi à?
    - Uh, phải dậy rồi, sáng nay có bánh bao, dậy sớm để hấp lên ăn ngon nào(dụ khị)
    - Ngủ tí nữa anh nhé (cái giọng em lúc này nịnh nọt phải biết)
    - uh
    - Hí hí, sướng quá
    Mình lại sắp được ở bên nhau, mỗi sáng anh sẽ lại nhẹ nhàng gọi em dậy, ôm em ấm áp và nịnh nọt cho vợ anh hết buồn ngủ. Anh mong lắm lại được ở bên em thật yêu thương
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 15/12/2009
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Năm mới sắp đến rồi, giao thừa của mình cũng không hẳn là đặc biệt nhưng ấm áp bởi vì mình đang được ở bên nhau. Như mọi người thì đêm giao thừa này đã đi đi chơi ở những chỗ đông vui náo nhiệt rồi nhưng đôi mình thì lại luôn khác người, chỉ cần có em và anh thì nằm nhà ôm nhau cả ngày cũng chẳng thấy chán. Giao thừa em ngồi làm bài, anh đi chợ và chuẩn bị nồi lẩu to đùng để tí nữa mình ăn. Tranh thủ viết cho em 1 chút trong khi chờ em, chia tay năm cũ và đón chào năm mới.
    1 năm qua đi nhưng tình yêu của mình vẫn luôn như vậy kể từ ngày mình yêu nhau, để đến nỗi bây giờ những người bạn cũng hết kiên nhẫn ngồi chờ xem bao giờ mình bớt yêu nhau đi, bao giờ không còn tíu tít chồng yêu vợ yêu nữa.
    Hạnh phúc của anh là được yêu em và ở bên em, vì vậy với anh năm nay là thành công khi mình vẫn đang yêu nhau thật nhiều như vậy. Anh biết anh sẽ luôn có được hạnh phúc này cả cuộc đời phải không em yêu vì mình biết trân trọng và giữ gìn.
    He he, viết thế thôi nhé vợ yêu, chẳng lẽ lại buôn hết chuyện của 1 năm thì có mà đến đêm. Đi đun lại nồi lẩu rồi gọi vợ yêu ra ăn nào, hạnh phúc của mình chỉ giản dị thế thôi em yêu nhỉ
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ mùa đông năm trước, trời lạnh nhưng anh lại không cảm nhận được sự lạnh giá ở xứ sở băng tuyết này, là nhờ em cả đấy khi anh cứ suốt ngày nói chuyện và được nhìn thấy em, thấy mình thật gần. Mùa đông năm nay thật lạnh và anh vẫn chưa được ở bên em nhưng anh vẫn có em nói chuyện hàng ngày, vẫn được tâm sự với em, như thế chưa đủ để làm mình hết nhớ thương nhưng cũng làm mình cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày mùa đông lạnh giá.
    Sống xa nhà trong những ngày mùa đông này thật lạnh em nhỉ, anh thấy em loay hoay với cái lò sưởi, bật lên thì nóng quá mà không bật thì bị lạnh. Anh đã thương lắm khi thấy em cứ trở mình vì lạnh rồi nửa đêm lại phải thức đậy để đặt lò sưởi lên giường cho đỡ lạnh.
    Anh thương em nhiều lắm em có biết không? Mình đã đi được gần hết đoạn đường khó khăn này rồi và vẫn luôn nắm tay thật chặt phải không vợ yêu của anh. Đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, chỉ cần có em ở bên
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]