1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi anh không viết trong này nhưng anh và em chưa bao giờ quên ngôi nhà nhỏ này, chưa bao giờ quên những gì mình đã nói khi bắt đầu topic, những gì anh sẽ viết trong tương lai mỗi khi mình giận dỗi nhau và viết những thứ để sau này con của mình có thể đọc lại.
    Yêu em rồi làm mọi thứ trong con người anh đều nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Không phải bởi vì anh là người tình cảm từ trước mà bây giờ anh yêu em với 1 tình yêu như bây giờ. Chỉ đơn giản là vì anh yêu em, yêu nhiều hơn tất cả mọi thứ và bởi vì ở bên em anh đã luôn được sống đúng với con người thật của mình. Và điều may mắn nhất là mọi thứ đó của anh và em đều hợp với nhau.
    Mọi người có thể thấy tình yêu của mình thật kỳ lạ và kỳ quặc nhưng anh yêu những khi em sà vào lòng anh để mách "chồng ơi, ....", những khi em tâm sự cho anh mọi điều và đặc biệt là những lúc em mắt em long lanh dịu hiền trong vòng tay anh và nói "yêu anh thế". Anh biết em cũng yêu những khi anh nhõng nhẽo vợ "vợ ơi,....", những khi anh nằm ngủ thiếp đi và em nhìn anh thật trìu mến, cả những lúc anh rán bánh, chuẩn bị các thứ cho em để em có thêm thời gian làm báo cáo.
    Hôm nay anh ngồi xem lại những bức ảnh mình đã cùng chụp khi ở bên nhau. Mọi người sẽ ghen tị lắm em nhỉ bởi vì khi anh nhìn vào cũng thấy thật đẹp và đáng ghen tị. Anh nhớ lắm những khoảng khắc ấy, vẫn nhớ như in không chỉ những lần mình mới ở bên nhau mà nhớ cả từ ngày đầu tiên mình yêu nhau và buổi đầu chụp ảnh với nhau. Anh nhớ nắng của đường Hoàng Diệu hôm đấy thật đẹp, má em hồng áp sát vào anh để anh khẽ ngửi thấy mùi phấn trên má em, cảm giác cảm nhận được em thật gần và dịu dàng. Anh đã yêu lắm, yêu cho đến tận bây giờ và chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể không yêu được.
    Anh nhớ nhiều lắm, nhớ hết về những ngày đầu tiên ấy nhưng mình sẽ giữ lại cho riêng mình để đêm nay anh sẽ lại ru em ngủ bằng những kỳ niệm đó.
    Em có nhớ đêm lạnh lẽo nhưng mình lại ấm áp với những ánh đèn mờ và khi anh được dắt xe đạp đưa em qua các phố. Mình đã có thể đèo nhau trong khung cảnh đó nhưng anh thích được dắt xe cho em để con đường thêm dài, để mình được ở bên nhau lâu hơn nữa và những câu chuyện không đầu không cuối. Anh đã thấy nhiều ánh mắt của người đi đường, những người vốn luôn vội vã và càng không quen với hành động có phần kỳ quặc như anh và em. Nhưng mình cũng đâu cần phải quan tâm, chỉ cần có anh và em, thế là đủ. Anh nhớ quán cafe khi mình tạt vào để thảnh thơi không phải lo nghĩ gì về bao nhiêu đang chờ mình làm. Nhớ khi em đèo anh vì anh đã mệt, em cứ cố đạp nhanh và bảo "em không mệt đâu, xem này". Hi hi, ngốc của anh ạ, con đường về dốc xuống 1 chút nên đỡ mệt hơn anh mới để em đèo chứ nếu không thì còn lâu anh mới để em mệt vợ yêu của anh ạ.
    Chỉ còn hơn nửa năm nữa, mình đã cùng nhau đi được quãng đường tuy chưa dài nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện và vẫn luôn nắm tay nhau. Cố gắng nhé vợ yêu của anh, anh tin những gì mình đang cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi thời tiết mới lại ấm áp hơn để em của anh không phải khăn áo kỹ càng nữa. Anh yêu em của mùa hè khi luôn rạng ngời trẻ trung, nhưng cũng yêu em của mùa đông khi luôn ấm áp đáng yêu, cảm giác chỉ muốn được ôm em thật chặt để em không đi đâu được như anh vẫn luôn làm mỗi khi ở bên em.
    Mỗi sáng anh lại gọi vợ anh dậy bằng đủ bài vì vợ anh luôn nhõng nhẽo để được ngủ thêm 1 chút, rồi lại check thời tiết cho em xem hôm nay có lạnh để mặc nhiều quần áo hơn hôm qua hay không.
    Hạnh phúc sau này của anh cũng chỉ là luôn có em ở bên, được thì thầm chúc em ngủ ngon và được gọi em dậy vào mỗi buổi sáng để em mắt thật hiền và lim dim "anh đấy à" rồi lại nhõng nhẽo anh cho em ngủ thêm 1 chút nữa. Anh yêu lắm em của anh dịu hiền như vậy, và anh biết em sẽ vẫn luôn như vậy khi mình ở bên nhau. Hi hi, nhưng cũng có những khi em rất trẻ con đáng yêu khi đang buồn ngủ lắm vẫn còn cố mở mắt cãi anh "anh trả vờ, mới có 8h rưỡi" khi anh trả vờ là 9h kém 15 để em sợ muộn phải dậy, "ối giời ơi" lúc đấy cứ phải gọi là làm anh yêu đến chết mất. Anh toàn trêu em "anh chết thật đấy" nhưng vẫn sống sờ sờ vợ yêu nhỉ bởi vì mình sẽ còn nắm tay nhau đi hết con đường dài phía trước.
    Nhưng đôi khi anh lại cứ lo lắng quá, lo em sẽ muộn học để bị phí 1 buổi dậy sớm nên cứ giục em suốt không để em được ngủ cố thêm 1 chút. Anh xin lỗi vì làm em khó chịu nhưng anh vẫn phải gọi em dậy như vậy vì anh không yên tâm được khi em phải đi vội vàng không kịp ăn sáng, khi em bị bực bội nếu lỡ mất 1 buổi học. Điều này thì em rất khác anh, anh luôn dậy sớm và làm mọi việc sớm hơn thời gian qui định 1 chút còn em của anh thì luôn để đến thật đúng giờ. Nhưng anh vẫn luôn ở bên em yêu thương và giúp em để cái sát sịt của em đó không bị muộn. Anh yêu vợ anh nhiều lắm lắm
    Dậy thôi nào vợ yêu của anh, anh lại gọi em thức dậy nào,em lại làm nũng anh phải không vợ yêu
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 20/01/2010
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ em nhiều
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 21/01/2010
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời sáng rồi nhưng vợ anh vẫn đang ngủ thật ngon, lúc nào cũng cuộn tròn như con gấu bông thôi. Vợ yêu có để ý là trước khi yêu anh thì em có dáng ngủ rất "hoành tráng" và tốn diện tích không, nhưng khi yêu anh rồi thì quen nũng nịu rúc vào lòng anh nên ngủ cũng cuộn tròn hơn. Mèo con của anh đáng yêu lắm, bảo anh không yêu sao được.
    Dạo này mình toàn bàn đến chuyện cưới xin và sửa nhà thế nào thôi. Yêu em rồi làm anh thay đổi nhiều lắm em có biết không. Trước kia anh chỉ nghĩ lấy vợ rồi ở riêng cho thoải mái thôi vì anh thích thoải mái từ bé chứ không phải vì anh thích được có 1 gia đình riêng cho mình. Về sau khi bố mất, và anh cũng chưa yêu em thì với anh việc ở với mẹ hay một mình cũng không còn ý nghĩa nhiều nữa, vì khi đó mẹ là gia đình của anh và anh chỉ nghĩ khi anh lấy vợ thì sẽ chỉ là thêm 1 thành viên vào trong gia đình vốn có đấy thôi. Nhưng bây giờ anh có em, và em sẽ là gia đình của riêng anh, mẹ vẫn là gia đình lớn để mình sum vầy hàng tuần nhưng em mới là gia đình để anh ngày ngày yêu thương. Cảm giác khác nhiều lắm vợ anh có hiểu không, đó là lý do anh hào hứng và có ý nghĩ nghiêm túc về việc mình sẽ sửa ngôi nhà của anh và em như thế nào. Đôi khi anh biết em sợ vì điều đó mà làm ảnh hưởng đến quyết định của anh và có thể làm mẹ không vui nhưng em đủ hiểu gia đình anh để biết rằng mọi người luôn ủng hộ anh và em, và mình vẫn luôn là 1 gia đình em nhỉ.
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, anh và em yêu nhau với 1 tình yêu không đắn đo, gia đình 2 bên cũng ủng hộ nhưng để có 1 đám cưới hạnh phúc và gia đình của riêng mình thì vẫn còn phải cố gắng nhiều và cũng đã có 1 số việc ảnh hưởng để mình phải kéo dài thời gian ra. Nhưng anh được cùng em là 1 gia đình lắm rồi đấy có biết không vợ yêu. Anh sẽ cố gắng vì những dự đình của anh và em.
    Dạo này anh hơi căng thẳng 1 chút, thật ra là bận nhưng anh chưa start được nhiều, nhưng sẽ sớm qua thôi, mọi việc vẫn đang on the way, chỉ là anh muốn đan xen vào nó 1 số dự định của mình. Nhưng đừng lo lắng vợ yêu nhé, em biết là dù thế nào anh vẫn luôn tính cho cả em vào phần công việc của anh, dù em có bảo anh đừng như thế. Anh chỉ cần em ở bên anh thôi, không cần phải lo lắng hỏi anh vì anh sẽ tự kể khi anh muốn tâm sự với em và cũng đừng nói "em chẳng giúp gì được anh", em vẫn đang ở bên anh, yêu anh, đó là hạnh phúc của anh rồi vợ yêu ạ.
    Yêu em nhiều lắm
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy phải không anh :x
    Anh đang ngủ rồi, nửa đêm mà cứ thi thoảng lại tỉnh dậy để kể cho em: vợ yêu à anh còn mơ thấy em...rồi lại nằm ngủ, nghe tiếng chồng thở nhẹ đều đều em cũng thích, giá mà sáng nào vợ cũng dậy sớm đắp chăn và được nhìn chồng ngủ thế này, thì ngày đó sẽ là một ngày thật bình yên:x
    Anh yêu vừa khịt mũi kìa, hihi. Nếu ở bên nhau, thì chắc sau khi anh hơi tỉnh giấc và trở mình như thế này, anh sẽ quay sang ôm em nhỉ. Sắp rồi, nhanh thôi phải không anh. Mình tính chuyện đám cưới và sửa nhà như thể sắp cưới nhau đến nơi, ngôi nhà nhỏ chỉ có riêng hai đứa làm em cứ mơ mộng mãi không thôi, và thích thú nghĩ đến cảnh sau này hai vợ chồng có thể tự do làm những gì mình thích, có thể thoải mái đi ăn cùng nhau mà ko cần để ý đến giờ về này, có thể cuối tuần đi dã ngoại cùng mấy gia đình bè bạn, và cùng nói chuyện ngắm nhìn con trẻ chạy nhảy tung tăng này, có khi lại còn bàn đến cả chuyện bạn bè mình làm thông gia sau này ấy chứ, hay đơn giản là có thể cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp và cùng nhau làm việc nữa...Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị vậy thôi anh yêu nhỉ.
    Em check facebook, đọc tâm sự..những người vẫn còn đang loay hoay tìm cho mình một tình yêu, những cô gái đau khổ sau một mối tình, những đứa bạn yêu trong suy tư và mệt mỏi, những người bận rộn với toan tính và bon chen..thế giới luôn hỗn tạp. "Anh đã mệt mỏi với cái thế giới hào nhoáng mà trống rỗng đó rồi"; "Với những nơi xô bồ và ồn ào dù hào nhoáng đến máy, sẽ đến lúc người ta thấy chán"; "Cái em cần, rút cục cũng chỉ là một người đàn ông thật lòng yêu thương em".....Có nhiều người bạn tâm sự với em như thế khi họ tìm thấy ở em sự bình yên. Có lẽ là vợ anh quá chân phương anh nhỉ :D Nhưng, mình sống đơn giản thôi đễ cuộc sống hai đứa luôn thanh thản, để phúc cho đời sau nữa chứ anh nhỉ.
    Đọc xong những dòng tâm sự như thế, em đồng cảm nhưng không khỏi thấy mình may mắn, em luôn có anh và luôn biết mình đã có sẵn một chốn bình yên để đi về, để em ríu rít chuyện trò, để em tức tối "mách chồng"khi có chuyện làm em ko hài lòng, để em hồ hởi khoe những váy áo hay những cây chuyện không đầu ko cuối của con gái hay của đám bạn..còn anh thì luôn ân cần dù có nhiều việc stress hơn đang chờ anh giải quyết. Nhưng em biết, nghe em kể chuyện, tâm sự hay nói chuyện cùng em dù em chẳng giải quyết giúp anh được việc gì, sẽ lại luôn là cách giúp anh bớt căng thẳng hiêu quả nhất phải không anh.
    Mình sẽ luôn ở bên nhau nhẹ nhàng như thế nhé, để em biết rằng với em, mọi thứ thế là đủ
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa..mình bên nhau...:x
    Anh là món quà lớn nhất mà em có được, mình sẽ không cần một valentine hay giao thừa đặc biệt trong thời điểm hiện tại chồng yêu của em nhỉ, vì ngày nào bên nhau cũng là đặc biệt rồi:x
    Em yêu anh nhiều lắm
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    1 năm đã qua và mình vẫn đang cùng nhau nắm tay đi trên con đường hạnh phúc mà anh và em đã luôn mong. 1 năm trôi qua thật nhanh khi anh luôn có em ở bên, thật hạnh phúc và trôi nhanh hơn lắm so với 1 người đang ở xa nhà như anh. Tất cả là nhờ em đấy vợ yêu của anh.
    1 năm không dài nhưng cũng không ngắn, mình cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, có đôi lúc buồn và cảm thấy như bế tắc nhưng mình vẫn luôn cùng nhau vượt qua và may mắn thay là luôn vượt qua đúng vào thời điểm cần thiết. Có lẽ là duyên phận em nhỉ, như mình vẫn hay đùa nhau ?oông trời không muốn anh và em cãi nhau, có muốn giận nhau thì cũng sẽ có 1 việc gì đó bất khả kháng khiến mình phải hết giận để cùng làm với nhau?. Anh vẫn nhớ ngày mồng 1 năm ngoái khi em đọc thư anh viết cho em, nhớ cả khi anh gọi điện đánh thức em dậy khi em về Nam Định chơi, nhớ buổi mưa bão của ngày đầu tiên anh gặp em, nhớ khi trong quán café em nói ?oanh ở lại với em 1 tí nữa đã, em thích ở bên anh?, nhớ nắng của đường Hoàng Diệu khi em nép thật sát vào bên anh, nhớ Hồ Tây, nhớ khi em ngồi khóc ở vườn Hồng, nhớ những buổi tối mình đi chơi, nhớ những cơn mưa của Hà Nội khi anh cứ vừa đi vừa lo vừa kiểm tra áo mưa để nước mưa không thể làm ốm em của anh. Anh nhớ cả buổi tối lạnh khi anh đạp xe hết tốc lực để nhanh được về nhà nói chuyện với em khi tìm mãi chẳng thấy phòng học đâu và vợ anh nhắn tin ?okhông tìm thấy thì thôi, về nhà nói chuyện với em, em nhớ anh lắm?. Anh nhớ 1 buổi trưa mưa thật to, anh đi lùi lũi dưới mưa và nhớ em, trốn tạm vào 1 góc ở trường và gọi điện cho em. Anh nhớ cả hôm tuyết rơi thật nhiều nhưng anh lại thấy hạnh phúc và bình yên vì đó là khi anh đi tìm mua quà cho em.
    Còn nhiều việc để anh nhớ lắm vợ yêu của anh. Anh biết có đôi khi anh không tập trung vào câu chuyện của em và quên những gì mình đã nói nhưng anh vẫn đang luôn cố gắng để lắng nghe em nhiều hơn, để hiểu em đang thật sự muốn gì và anh sẽ không bao giờ quên những điều quan trọng, những ước mơ của anh và em. Mình sẽ luôn cùng nhau nắm tay em nhé vì mình còn nhiều dự định lắm vợ yêu à.
    Năm mới rồi, anh cũng sẽ không chúc vợ yêu nhiều đâu, sẽ chỉ 1 câu thôi ?oanh yêu em?, điều đó có nghĩa là anh sẽ luôn luôn yêu em và sẽ cố gắng để em luôn được hạnh phúc như bây giờ
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ đi ngủ rồi mà tự nhiên anh lại nhớ em dạt dào, lại không đừng được bảo em bật đèn lên cho anh ngắm và tâm sự. Nhưng anh thương vợ lắm, không muốn em bị mất ngủ đâu nên chỉ ngắm em 1 lúc rồi lại bắt em tắt đèn đi ngủ. Em vẫn biết anh luôn yêu thương em nhiều hơn tất cả mà, anh hay trêu em "nhưng không chịu nổi", thât ra thì vẫn luôn chịu nổi nếu anh phải làm điều đó để tốt cho em, chồng em vẫn luôn chịu nổi vợ yêu nhỉ.
    Vợ yêu đang ngủ thật ngon rồi, anh chỉ muốn được ở bên em ngay bây giờ thôi, được ôm em nhẹ nhàng, em sẽ rúc đầu vào ngực anh và để anh vòng tay qua vuốt tóc,vuốt lưng vợ thật nhẹ. Sẽ bình yên lắm phải không em yêu, ở bên anh em sẽ không bao giờ mất ngủ được đâu, cứ luôn như mèo con cuộn tròn trong lòng anh thế thì sao mà mất ngủ được em yêu của anh.
    Ngủ ngon em nhé tình yêu của anh, mai lại là 1 ngày mới và có nghĩa là ngày mình được ở bên nhau sẽ gần hơn. Anh vẫn đang mơ về biển xanh, cát trắng, nắng vàng, có em và anh
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình chưa được nói chuyện với nhau thỏa thích và anh cũng chưa được nựng nịu chúc em ngủ ngon như mọi hôm, để anh viết topic bù cho cục cưng yêu quí của anh nhé.
    Cứ 1, 2 ngày không được nói chuyện với em là mình cứ sốt sồn sột cả lên, tại vì mình đã quen ngày nào cũng nói chuyện và nhìn thấy nhau rồi. Thỉnh thoảng bà và mẹ lại hỏi 2 đứa có hay nói chuyện với nhau không thì mình chỉ làm hàng trả lời là mỗi ngày cũng nói 5, 10 phút chứ thật ra là 5, 10h. Mình cứ để skype suốt ở đấy để gọi nhau cho tiện, có việc gì ới cái là thấy ngay. Không biết mọi người yêu nhau thì thế nào chứ anh và em không xa nhau được 1 ngày đâu, nhớ lắm lắm đấy có biết không.
    Anh đã quen được nghe tiếng xì xào do mạng kém và tiếng sột soạt ở bên em rồi thế nên vợ tắt tiếng đi anh cũng không cho vợ tắt bởi vì không nghe thấy âm thanh vợ đang làm gì thì anh thấy trống trải lắm.
    Hôm nay có anh bạn đến ở nhờ nên anh không được nói chuyện với em thỏa mái. Anh cũng không thích cho ở nhờ đâu nhưng cũng ngại, mà mọi người lại không biết ý lắm nên thấy anh nói chuyện cứ ngồi lì ở đấy. Chắc những người ở đây ai cũng thấy anh kỳ cục lắm vì sao lại yêu nhiều và chiều em đến thế. Mọi người làm sao hiểu được nếu như chưa từng yêu nhiều và đủ nhạy cảm để hiểu người yêu mình như thế.
    Khi tối anh không chúc em ngủ ngon và cưng nựng em như mọi ngày, cũng không nói to để em nghe được rõ hơn. Không phải vì anh ngại hay sợ bạn anh trêu, chỉ vì anh không muốn mọi người nghĩ em trẻ con. Hi hi, nhưng vợ anh quen được yêu chiều và cưng nựng rồi nên không thiếu được đâu. Ở bên anh cả cuộc đời vợ yêu nhé để anh còn được ủ ấm chăn, kẹp bàn chân lạnh giá của em vào đùi anh, ôm em ngủ thật say và đánh thức em dậy bằng ánh mắt yêu thương.
    Ngủ ngon nhé vợ yêu của anh
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu của em,
    Kệ chứ, em cứ thích mãi là cc của anh, sau này thành 2 ông bà già rồi thì vẫn làm cc được, em chẳng sợ :P
    Em mong quá, sắp được gặp anh rồi. Em vừa đi siêu thị, cungx ko định mua gì vì mình đang cần tiết kiệm để cho những kế hoạch đi chơi cùng nhau, nhưng em cứ đi lại ngắm nghía, nghĩ xem khi anh sang mình sẽ cùng nhau nấu những món gì, nhìn đồ gì cũng thích chồng ạ. Anh thích ăn nhiều đồ rau quả và ko ngấy, trong khi vợ anh rất "xôi thịt", rán rán chiên chiên kem bơ bánh kẹo...chả khoa học tẹonào anh nhỉ. Em đi một vòng siêu thị, thấy bao nhiêu thứ là bằng đó đồ muốn mua về để làm cho anh. Không biết đến khi anh sang còn nhớ hết ko hay hai đứa lại nằm ôm nhau cả ngày ko chán.
    Em mong lắm khi mình cùng nhau đi du lịch xa!!! Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy chồng yêu! Chưa khi nào em được ra sân bay cùng anh mà ko phải tiễn anh đi cả. Em đã chán lắm rồi những lần mình cùng ra sân bay, để rồi anh đi và em ở lại. Lần gần đây nhất, em ở lại bần thần, nhìn lơ đễnh từng đôi đến rồi đi, có đôi có lẽ là vợ chồng mới cưới, cùng nhau đi tuần trăng mật vì nét mặt họ rạng rỡ sánh bước bên nhau; có đôi vội vã đến rồi sau đó một trong hai người cũng vội vã ra về, chắc là vợ tiễn chồng trong chuyến đi công tác vì họ có vẻ quen với việc này rồi. Không thấy ai như em, tiễn anh đi rồi nán lại ngồi uể oải, vì về rồi cũng chẳng làm gì, chẳng có động lực gì, thà ngồi đó biết đâu lại thấy máy bay của anh cất cánh, anh sẽ biết em đang dõi theo ở dưới mà, mình luôn có cảm nhận về nhau rõ dù đang ở xa nhau. Cái cảm giác đó cũng thi thoảng làm em thấy vừa thú vị, vừa vui, vừa lo lo, tại vì nó thật kì lạ, mình thi thoảng lại trêu nhau: "Chết rồi kiểu này em ko đá anh được rồi, thế là phải lấy anh à".."uh đúng rồi anh bám chặt lấy em rồi, chạy đâu được!!"..
    ...
    Nhưng mà lần tới này, mình sẽ cùng nhau bay anh nhỉ, nghĩ là đã thấy háo hức đến sốt cả ruột. Đến một nơi có nắng , có cát, có biển, bỏ lại tất cả những vặt vãnh đời thường, có khác gì đi trăng mật phải ko anh. Em thích được đi cùng anh trên những chuyến bay xa, để đêm ngủ có anh bên cạnh, để em ko màng lo lắng vì những thủ tục, giấy tờ...vợ anh lười ghê, có anh ở bên là toàn thế. Thế nhưng chồng lại xếp những công việc đó vào list "Những việc nặng- chồng có trách nhiệm giải quyết" mất rồi

Chia sẻ trang này