1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này hay nhỉ Chúc hạnh phúc
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Tối cuối tuần roofi anh yêu ạ,
    Nhìn anh ngủ...em chỉ muốn................................................ở đấy để đắp chăn cho anh ( chuẩn bị có người nghĩ đen tối cho xem )
    Cuối tuần em ko đi đâu, mà thực ra ấy mà, lâu rồi em chẳng có nhu cầu đi đâu, chỉ muốn ở nhà cho đỡ mệt. Đi suốt tuần rồi, ở nhà cuối tuần nghỉ ngơi, nói chuyện với anh. Tí ra xem phim, thế là 1 buổi tối hoàn hảo. Hihi, sau này thi thoảng mình cùng nhau ngồi xem phim anh nhé, em sẽ gọt xoài đút cho anh ăn, anh thì gối đầu nũng nịu, hehe, em lên level gọt hoa quả lâu rồi mà anh chỉ biết chê bai thôi, xí!
    Bây h đi đâu lại la cà quán xá, em dạo này thích tụ tập ở nhà đứa nào đấy rồi cùng nhau nấu nướng hơn. Để em xem mấy link làm bánh anh bảo, có gì trổ tài cho anh xem nhé. Trông có vẻ dễ ( mà chắc dễ thì anh mới gửi cho em, hừ )
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn daihatsuvn vì lời chúc nha, nhà tớ tâm sự lưu ở đây để sau này cãi nhau thì lôi ra đọc làm dẫn chứng quá khứ ngọt ngào hề hề
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Chậc, dạo này độ sến của em vượt 1 số người rồi đấy
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Này kệ em nhá! Sến thì cho sến nhất quả đất luôn sợ gì ai
    Nhưng mà vợ yêu anh thế còn gì, có ai ngồi bóc xoài đút cho chồng ăn , chồng chỉ việc nằm khểnh xem phim với cả gối đầu vợ ko.
    Anh bảo ngủ mà chả chịu đi ngủ, nằm giả vờ nhắm mắt cho em yên tâm chứ gì!
    Để nguyên em kể tiếp, tối nay trời đẹp lắm, gió mát rượi, lại cuối tuần, vÀo hè rồi nên các em đua nhau khoe váy vóc, hồi trước là thế nào vợ anh cũng hơi có tí..kém miếng khó chịu đấy ( khổ, cái bệnh a dua thấy ng ta đi chơi thì mình cũng muốn... có vài cái hẹn, hìhì). Nhưng bây h thì tuyệt nhiên ko, lạ thật dấy. Đứa bạn em có ng yêu đi xa, nó tủi thân lắm rồi sợ ra đường nhìn mọi ng có đôi có cặp thì buồn, nhưng em thì luôn có anh, dù ở đâu. Anh yêu à, anh thật quan tâm đến em, làm em ko có chút khái niệm nào về khoảng cách nữa, luôn cảm giác như anh đang ở ngay bên, thật gần. Là nhờ 1 công em nghĩ ra cái vụ topic này nữa chứ nhỉ a nhỉ:x
    Nhớ cái hôm đi tiễn anh, ng ta thì chắc phải buồn lắm, phải đẫm ncmắt ấy chứ. Thế mà mình cứ tưng tửng, trong khi mấy hôm trước thì lại khóc...ngược đời quá, mình làm cái gì cũng ngược đời anh yêu ạ. Ra mắt 2 bên như sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn " Em yêu anh rồi à" , rồi thì anh cũng chẳng vừa :" ko đâu, chưa mà, anh sẽ chờ em có câu trả lời"...hừ...khôn lỏi ..nhưng mà yêu lắm
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Vs13_T9mT4
    Anh à, nghe cùng em nhé
    À, anh thấy cái này có đúng với anh và em ko?
    Scorpio (Bò Cạp, Hổ Cáp, Thần Nông)
    Tính chất chung: tượng trưng cho những người có tổ chức
    Ngày tượng trưng trong tuần: Thứ ba
    Đá tượng trưng: San hô, hồng ngọc, đá topaz
    Màu sắc tượng trưng: Đen, nâu vàng, tía pha xanh nhạt
    Hoa tượng trưng: Phong lan, cây dành dành, thược dược
    Kim loại tượng trưng: Sắt, bạch kim
    Nước hoa: Quế, hoắc hương
    Động vật: Chuột chũi, rắn, chuột sóc
    Đặc trưng:
    Là biểu tượng của nước. Sao chiếu mệnh là sao Hoả. Người Scorpio rất rắc rối và hay cãi bướng. Họ rất nghiêm túc, có quyền thế, hay ghen tỵ, ích kỷ và họ muốn tìm hiểu mọi thứ một cách thật kĩ càng. Họ có một trực giác nhạy bén, nhờ thế mà họ có thể biết được điểm yếu của mọi người. Đôi lúc, người Scorpio lại trở nên lạnh lùng, sống nội tâm, thích khiêu khích và hơi ?oấm đầu?. Nhưng trái với vẻ bề ngoài đó, họ có khắ nhiều khả năng, sức khoẻ và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ không hề ngại một thứ gì và họ nhất định phải đạt được mục tiêu của họ. Những nghề nghiệp phù hợp cho người Scorpio: nhà hoá học, nhà tâm lý học, thương gia, nhà nghiên cứu. Họ thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng trong tình yêu, họ có vẻ hơi ích kỷ và rắc rối. Khi họ đã yêu, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí cả bản tính hiếu động thường ngày của họ.
    Cách chinh phục chàng trai Scorpio: Các chàng trai Scorpio khá bạo lực, ủ rũ nhưng họ rất lãng mạn và khá lý thú. Người trọng mộng của họ phải quyết đoán và khó chinh phục. Thông thường, họ thích che dấu cảm xúc của mình và ghét tính uỷ mị, sướt mướt.
    Lời khuyên: hãy trở thành một người quý giá đối với anh ta.
    Cách chinh phục cô gái Scorpio: Các cô gái Scorpio rất tự đắc, khéo léo, trực giác nhạy bén, thích khiêu khích và khá lãng mạn. Người trong mộng của họ phải biết cách làm họ xúc động. Duy trì mối quan hệ với cô ấy hơi khó, nhưng nếu bạn để cho cô ấy làm chủ và bạn tỏ tình với cô ấy bằng hoa và quà cáp thì cô ấy sẽ đáp lại bạn bằng sự nhiệt tình và nghị lực của cô ấy.
    Lời khuyên: Đừng để cô ta cảm thấy ghen tỵ.
    Gemini (Song Nam, Song Tử)
    Tính chất chung: là người không kiên định, hay thay đổi
    Ngày tượng trưng trong tuần: Thứ tư
    Đá tượng trưng: quặng Manhetit (quặng sắt từ), ngọc mắt mèo, đá mã não
    Màu sắc tượng trưng: Xanh da trời, xám
    Hoa tượng trưng: Hoa cúc, cỏ lưu ly
    Kim loại tượng trưng: Thuỷ ngân
    Nước hoa: Cây bách xù, hoa oải hương, quýt
    Động vật: Con vẹt, con khỉ, con sóc
    Đặc trưng:
    Là biểu tượng của không khí. Sao chiếu mệnh là sao Thuỷ. Tính cách nổi bật nhất là hay tự mẫu thuẫn với chính mình, hay cãi bướng. Họ thường ít nói, lôi cuốn, khéo léo và ham hoạt động, nhưng đôi khi họ lại bi quan và cảm thấy mình vô dụng. Thỉnh thoảng sự tháo vát của họ lại trở nên vô hiệu. Ví dụ, họ cảm thấy rất khó để gắn bó dài lâu với một người, một vật hay một thói quen nào đó. Họ có thể là một người yêu chung thuỷ và có tài, nhưng sự tự do và không bị ràng buộc của họ luôn ở trên hết. Người cung Gemini rất thiếu kiên nhẫn, họ thưòng xuyên thay đổi những sở thích và những hoạt động của họ, và họ rất muốn có thể biết hết mọi thứ trong một thời gian ngắn. Khả năng thích nghi trong mọi tình huống của họ làm họ thêm phần hấp dẫn. Họ thích nghiên cứu những điều bí ẩn, đi du lịch, sống một cuộc sống hướng ngoại và ở trong một không gian không hạn chế. Những công việc thích hợp với người cung Gemini: chính trị gia, giám đốc, thương gia, luật sư.
    Cách chinh phục chàng trai Gemini: Những chàng trai Gemini rất tự do và hiếu động. Người trong mộng của họ phải hiểu được họ, cùng chia sẻ những niềm vui với họ và đồng thời, đừng làm cho họ cảm thấy mình đang bị kiềm chế. Họ là những người yêu thông minh và không bao giờ đơn điệu. Tại bữa ăn tối đầu tiên, bạn nên ăn những món ăn lạ, như tính cách của anh ta!
    Lời khuyên: nếu bạn muốn gây chú ý với anh ta, bạn nên mặc một cái thắt lưng
    Cách chinh phục cô gái Gemini: Các cô gái Gemini khá thông minh, thân hình cân đối, thông thạo, sôi nổi và dễ thương. Nếu bạn có thể đưa ra những điều mới mẻ với cô ấy, bạn sẽ là người trong mộng của cô ấy. Vì cô ấy thích sự tự do và không phụ thuộc, nên việc có gia đình không phải là mục đích của cả cuộc đời cô ấy.
    Lời khuyên: đề nghị cô ta đi dạo với bạn trên một chiếc xe mô tô.
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay có đứa bạn vào phòng anh nhìn thấy ảnh của em, nó hét toáng lên sao người yêu mày xinh thế, anh lại lôi ảnh ở máy tính cho nó xem, hi hi nó cứ trầm trồ khen sao gái Việt Nam, gái Hà Nội xinh thế, sao 2 đứa chụp ảnh sweet thế, nó cũng thích cái ảnh mà em thích nhất ý, nó bảo "thảo nào suốt ngày thấy mày lo chạy về Việt Nam" . Tự nhiên làm anh cũng phải ngồi xem lại ảnh xem người yêu mình có xinh đến thế không mà nó khen ghê thế, hình như là cũng thế thật em ạ, nhưng nhận xét của anh giờ không khách quan nữa rồi nhỉ vì với anh lúc nào em chẳng nhất quả đất. Nhưng cũng đúng mà em nhỉ, em cũng là 1 trong những người hiếm hoi làm anh cảm thấy giật mình, phải phòng vệ bằng câu ?oanh có người yêu rồi em ạ? vậy mà cuối cùng cũng chẳng thoát được . Em còn nhớ hôm 3 mẹ con đi cùng nhau, anh lại phải trả vờ chê em, bảo em cũng bình thường mà có gì mẹ khen, mẹ thì cứ bảo anh thế là xinh rồi còn kén chọn nhiều, anh thì thích nhất dáng đi của em nên cứ đẩy đẩy em đi trước rồi bảo mẹ ?omẹ nhìn đi, em ý có dáng đi đẹp không?, hi hi nghĩ lại buồn cười quá em nhỉ, nhưng anh thích lắm ý, anh cũng thích nắm tay em mỗi khi đi cùng nhau nữa nên chẳng thể nhìn được dáng đi thanh thoát của em, chẳng lẽ lại đẩy em đi trước rồi lẵng nhẵng đi đằng sau để ngắm . Em thấy có ai được chiều như em không, không chỉ anh chiều em đâu mà mẹ và chị cũng chiều em, vì với mọi người thì chỉ cần anh yêu là mọi người sẽ quí em mà
    Buổi barbecue hôm nay cũng vui vẻ và ngon, dù là anh đã cố gắng thực hiện theo phương châm mặt trơ và cố tính lười nhưng vẫn không thoát được, vẫn là anh phải làm là chính thôi không thì bọn nó có biết làm đâu, đứa bạn anh thì biết thế nên thậm chí không thèm tham gia, chị ý bảo ?otôi chán bọn nó lắm rồi, có vô duyên thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ mình có phải người giúp việc cho bọn nó đâu, ông cứ ngồi im đấy cho tôi?. Nếu có em ở đây, có lẽ em cũng lại mắng anh như thế, nhưng cũng chỉ có vài người Việt Nam ở đây thôi mà, việc cũng chẳng nặng nhọc gì để mà tị nạnh nhau nhưng nhiều khi không thích thái độ thôi. Nhưng có lẽ lần tới anh cũng không mời và không tham gia nữa vì anh cũng không thích mình phải tỏ thái độ như thế, phải cố tình tỏ ra gắt gỏng, cố tình chây lì để người khác phải tự biết điều hơn, bởi vì cảm thấy nó không giống tính cách của mình và làm mình xấu tính đi. Lại mong có em ở đây, anh sẽ vui lắm khi được làm mọi thứ cùng em, và em lại có được cảm giác ấm áp trìu mến khi nhìn 1 người nấu mỳ và rửa bát cho em. Lại nhớ tối nay chưa trêu em xong thì em đã dập máy rồi, hi hi ngốc ạ anh có bao giờ chê em thật đâu, anh tin tưởng vào sự khéo léo của vợ anh lắm, vì vợ anh sẽ chiều anh lắm nên sẽ luôn muốn làm những món ngon cho anh ăn, và em biết anh không phải là người cầu kỳ để ý mà, chỉ cần đó là món em nấu thì anh sẽ luôn cảm giác thấy ngon.
    Anh đi ngủ nhé, từ mai sẽ lại phải quay trở lại công việc học tập rồi, 2 tháng sẽ rất nhanh phải không em, biết là em luôn hạnh phúc khi yêu anh nhưng sẽ có những lúc cảm thấy thật trống vắng khi anh không thể ở bên em như em muốn được, chờ anh nhé em.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 19/04/2009
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh,
    Anh toàn khiêm tốn thôi, ngoài câu khen : sao gái Hn xinh thế, nó còn khen "Sao trai Hn ai cũng nấu ăn ngon như thế này à" sau khi chứng kiến anh nấu ăn còn gì Mà nếu có em ở đó, em sẽ giải thích cho nó ngay, ko phải là trai Hn đảm đang đâu đừng lầm, nhìn chung là lười lắm, nhưng tất nhiên cũng có 1 vài của hiếm còn sót lại cần nâng niu gìn giữ
    ( hờ hờ, xấu hổ quá, hè này khéo phải đăng kí học nấu ăn thôi, em chán nghe anh trêu rồi huhuhuhuhuuuuuuuuu)
    Sáng nay anh thấy em dậy sớm ko? HIhi, Em đã định dậy là đi luôn, nhưng mà nhớ anh quá. lại sợ gọi điện làm anh tỉnh giấc nên đành phải lọ mọ lên đây. Em chỉ muốn kể với anh trời hn đẹp lăms thôi, nắng lung linh sinh động, lại ko nắng gắt, thế là mặc sooc thoải mái đc rồi a yêu ạ. Chỉ sợ có người lại sốt sồn sột :-" Nhưng mà anh yên tâm nhỉ, bây h ng ta khen gì em chỉ thấy vui vì anh vui và anh tự hào thôi, thế là đủ với em rồi.
    Anh mà ở nhà thì anh sẽ đến gọi em dậy chứ, rồi mình sẽ cùng nhau đi ăn sáng nhé. Em sẽ chờ anh, anh yêu:x
    Chúc anh ngày mới vui. Em đi nhé, ko tí nữa thếnào chúng nó cũng kêu em cao su
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Haizz, đuổi mãi "khách" mới chịu về em ạ, anh chán "khách" kiểu này lắm rồi, muốn lịch sự cũng không được, lần sau chừa . Khách khứa gì làm nhà cửa bừa bộn, lại vác hết quần áo, chăn màn đi giặt giũ. Đi chợ thì quên ví quay về, lôi bàn là ra là quần áo thì bàn là hỏng, lôi máy hút bụi ra hút thì máy hút bụi hỏng nốt, hôm trước cái tivi cũng hỏng nốt, cả lũ phải đập đập phá phá 1 lúc may mà lại xem được. Bọn ở nhà này cũng đểu, thấy mình lôi máy hút bụi ra cứ ngồi cười thầm, hóa ra bọn nó biết hỏng từ trước mà không thèm sửa, anh lại ngồi hì hục lôi hết rác ra, rồi chọc chọc ngoáy ngoáy, cuối cùng thì hỏng vẫn hoàn hỏng, không được cái việc gì. Dạo này lười quen rồi em ạ, quen hút bụi giờ vác chổi đi quét nhà thấy đến ngại, đã đang bực rồi có đứa đi qua còn hét lên "dọn dẹp hộ phòng tao luôn với", chẳng lẽ lại phi cho cái chổi vào thì hết cả quét với dọn . Anyway, giờ phòng cũng sạch sẽ rồi, nhìn đỡ bực bội
    Chẳng bù cho em nhỉ, trời nắng đẹp, diện quần quần áo áo đi chơi, đi ăn uống, buôn chuyện với bạn bè cả ngày rồi đi mua sắm váy áo này, sướng quá cơ. Đi thì mãi không thèm về để anh còn gọi điện, giờ này chắc lại đang ăn cơm rồi, ghét thật.
    Tình hình là vẫn chưa hết xui em ạ. Sau 1 hồi thư giãn anh xuống xem quần áo thế nào thì cái máy giặt hỏng chức năng vắt, quần áo ướt nhẹp, lại phải chuyển sang cái khác . Sau khi đi chợ về, lại đảo qua phòng giặt lần nữa để cho quần áo vào sấy thì cái khóa của phòng giặt bị hỏng, không mở được cửa . Ặc, điên mất. Thôi kệ, nghỉ ngơi bình tĩnh đã rồi xuống xem lại xem sao. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì.
    ]
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 19/04/2009
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh mới đọc được bài này ở topic khác, và đó là lý do anh luôn nắm tay em đi hết con đường mà mình sẽ đi.
    NẮM TAY VÀ ********
    Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
    Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
    Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.
    Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.
    Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
    Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.
    Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
    Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
    Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể ******** với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.
    Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.
    Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, ******** với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.
    Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.
    Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.
    Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi ******** với bất kỳ người nào.
    Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ ******** với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.
    Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.
    Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.
    Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.
    Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
    Có người nói với tôi, ******** xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ******** thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - ********. Rõ ràng ******** chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?
    Không đâu.
    Thật sự là không đâu.
    Có những người ******** trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật ******** cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?
    Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ********, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.
    Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
    (Trang Hạ lược dịch)
    từ diễn đàn Saycoo - Đài Loan

Chia sẻ trang này