1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục 2 vợ chồng nhà này...từ lúc tạm nghỉ ttvn đến lúc vô chơi lại,,,vẫn thấy topic này đều đều... :)
    Chúc 2 người hạnh phúc nhé

  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay trời nắng đẹp em à, mấy tuần rồi mới thấy trời xanh, mây trắng và nắng vàng như vậy. Chỉ tiếc là em không được ở bên anh để mình cùng nhau đi chơi, nằm dài trên đồng cỏ xanh mướt rồi cùng nhau nhóm lửa nướng thịt.
    Hôm nay anh thấy vui lắm, muốn được nói chuyện với em thật nhiều nhưng vợ yêu hơi mệt nên đã ngủ sớm rồi, anh thương em nhiều lắm đấy có biết không. Mình yêu nhau đã bao nhiêu năm rồi nhưng anh vẫn thấy thật may mắn khi mình đã gặp nhau và yêu nhau nhiều như bây giờ. Em vẫn bảo sông có thể cạn, núi có thể mòn huống chi tình cảm con người nhưng riêng anh sẽ không bao giờ hết yêu em được đâu. Vợ yêu của anh cả tin lắm cơ nhưng không chỉ có mình em cả tin như vậy đâu vì anh cũng đang rất tin tưởng vào tình yêu trọn vẹn của anh và em.
    Em có biết là đôi khi những hành động như 1 bà vợ thứ thiệt của em sẽ làm cho anh lười và bớt quan tâm đến em đi không. Vợ anh ngốc lắm, đôi khi "càu nhàu" về chồng như là đã lấy anh đến chục năm rồi ý, rồi lúc nào cũng chỉ muốn được chăm lo cho gia đình tương lai của mình thôi, cứ ôm hết các việc vào mình để chồng lười đi. Nhưng chồng yêu thương em nhiều lắm nên cứ phải giành lại chứ không chẳng mấy lại thay đổi như các ông chồng khác em nhỉ. He he, mà nói thế thôi, vợ anh cũng dễ tủi thân lắm, thái hành băm thịt mà thấy chồng ngồi chơi không ra giúp hay hỏi han tí ti là tủi thân ngay, ăn cơm xong chồng không giúp dọn dẹp bát đũa hay lúc vợ rửa bát mà không ra ôm vợ cứ ngồi nghịch laptop là cũng bị tủi thân. Mà chồng thì lại là người luôn hiểu vợ và nhìn mặt vợ đoán ý nên sẽ không thể để vợ tủi thân được rồi, thế là chồng chẳng bao giờ lười được vợ yêu nhỉ.
    Anh nhớ vợ yêu nhiều lắm đấy
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 25/04/2010
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thanks bạn
  4. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình ghen tị với cô vodaunho này quá ước gì mình đc như cô ấy,ước gì chồng mình đc 1 fần như chồng cô ấy hix hix
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh backup lại topic của bọn mình để dù ttvnol có hỏng thì mình vẫn luôn có những dòng tâm sự này để đọc lại. Theo kế hoạch của 2 vợ chồng lúc đầu là sau này sẽ cho con cái đọc để con mình biết bố mẹ chúng luôn yêu nhau nhiều như như thế nào. Nhưng không biết lúc đấy mình có ngại quá mà chỉ giấu riêng cho 2 vợ chồng không em nhỉ.
    Dạo này anh không vui và phải lo lắng cho việc học của mình. Nhưng anh vẫn luôn có vợ ở bên và điều đó làm cho anh thấy động lực hơn rất nhiều. Anh muốn được về và đi làm rồi, lại nhớ quãng thời gian trước đây khi anh "tung tăng" đi làm. Nghĩ lại hồi đấy anh cũng nhí nhố và trẻ con thật, nhưng đó cũng là quãng thời gian anh thấy thật thoải mái trong công việc khi mình được làm những việc mình thích và những đóng góp của mình được ghi nhận.
    2 năm qua đi, anh cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi để biết mình không thể còn thoải mái được như vậy nữa, sẽ không còn những tình cảm như anh và các anh chị đã có. Nhưng anh bằng lòng, đón nhận những điều đó, và anh thật sự muốn mình được bắt đầu lại từ đầu để chuẩn bị cho cuộc sống có em bên cạnh anh. Mình sẽ luôn nắm tay nhau cả cuộc đời em nhé
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh buồn ngủ quá và cũng muốn đi ngủ rồi nhưng lại muốn viết cho em 1 chút vì "bỗng dưng" thấy nhớ.
    Anh đang nhớ da diết một chuyến tàu đi qua những miền quê hoang vắng khi mình còn ở bên nhau. Rời xa không khí náo nhiệt của thành phố đông người để mình được cùng nhau đi qua những cánh đồng, những núi rừng, những đèo uốn lượn bên cạnh bãi biển cát trắng. Rời xa những chuyến tàu điện hiện đại đông người chen chúc để đi những chiếc tàu cổ xưa kêu xình xịch, mình còn tự hỏi nhau không biết là tàu kêu xình xịch thật hay là do ở đây vắng vẻ yên tĩnh quá mình mới cảm nhận được những âm thanh như vậy. Và có lẽ cũng lâu lắm mình mới có được cảm giác ngồi chờ ở 1 bến tàu vắng đến hơn nửa tiếng đồng hồ để chờ chuyến tàu tiếp theo chứ không phải vội vàng bắt tàu rồi lại chuyển sang chuyến khác ngay cho kịp thời gian như mình vẫn thường phải làm.
    Toa tàu thật vắng, chỉ có mình và 1 vài người khác, em được nằm dài gối đầu vào đùi anh ngủ ngon lành, hay đôi khi là thoải mái để chân sang ghế đối diện để dựa vào vai anh bình yên. Em đã ngủ khá nhiều trên chuyến đi dài đó vì mệt, nhưng anh thì vẫn thức như mọi khi, như những lần anh muốn mình thức để chăm sóc giấc ngủ cho em hay đơn thuần chỉ là được ngắm em, được cảm nhận thời gian ở bên em dài thêm 1 chút nữa.
    Cuộc đời là những chuyến đi và mình sẽ nắm tay nhau đi hết hành trình đó, vẫn còn nhiều nơi lắm mà mình muốn được đến cùng nhau, anh sẽ không buông tay em dù chỉ 1 ngày
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 04/05/2010
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đúng là kì lạ. Yêu nhiều tức là số lần mình làm nhau buồn cũng nhiều nhất quả đất. "Chưa ai làm anh phải buồn nhiều như em đâu" , ừ thì "chưa ai làm em phải khóc nhiều như anh đâu nhé"..đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau anh nhỉ. Rồi lại đâu vào đấy, em lại làm mèo con của anh nhé, nói thì to còi thế thôi chứ mình khó mà xa nhau được phải ko anh. Giận dỗi hay nghĩ linh tinh cũng chỉ được 1,2 giờ rồi cứ sau mỗi lần như thế lại thấy tình yêu..mới mẻ ra thì phải
    Chồng ngủ ngoan, nhìn qua skype thấy chồng vẫn đang lùm lùm 1 đống trong chăn yêu quá, chỉ muốn....
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này anh được bạn anh tâm sự về chuyện sắp lấy vợ, về chuyện chưa muốn lấy vợ ngay nhưng cũng chỉ cố gắng trì hoãn được càng lâu càng tốt. Chắc chỉ có anh là khác mọi người thôi khi cứ sốt ruột muốn được lấy em sớm thôi, làm cho vợ yêu của anh đã phải chuẩn bị tâm lý "tiền hôn nhân" trước rồi, thương lắm.
    Nếu là anh, anh sẽ hiểu được vì sao bạn anh không muốn lấy vợ sớm, vì khi tình yêu không đủ thì đó sẽ chỉ là 1 công việc phải làm như là học hết cấp 2 thì lên cấp 3, hết cấp 3 thì vào đại học, hết đại học thì đi làm và đi làm 1 thời gian thì lấy vợ. Đôi khi anh S khuyên anh "nói thật, em lo cho anh lắm đấy, anh cứ chiều người yêu thế là không ổn đâu". Anh biết anh ý lo cho anh thật và nghĩ gì khi nói chuyện với anh, nhưng anh tin tưởng vào tình yêu của mình và anh thấy vui khi 1 người bạn nói với em "nó được mất tự do trong vòng tay em là hạnh phúc lắm rồi". Đôi khi anh lại thấy thương anh S vì cách yêu của anh ý, anh ý cứ đi rải rác tình yêu của mình khắp nơi và rồi cũng phải dừng lại ở bên 1 người mình không thật sự yêu lắm. Nhưng đó là cách sống và lựa chọn của mỗi người, anh tôn trọng và vẫn chơi với anh ý như 1 người bạn tốt của mình. Về điều này anh cũng thấy "cảm phục" em yêu của anh lắm, vì nếu là người khác có lẽ em đã khuyên hay không thích anh chơi với anh ý nhưng em vẫn luôn tin tưởng và để chồng em tự quyết định mọi việc của mình.
    Đôi khi anh lo lắng liệu mình có luôn nắm tay nhau trên cùng 1 con đường được không khi mà tình yêu dù có lớn lao đến đâu nhưng lại đi trên 1 con đường được vạch sẵn rồi thì cũng sẽ dễ làm ta có cảm giác nhàm chán. Anh biết mình đã không thể hết yêu và thương nhớ nhau được nữa, nhưng đó lại điều anh sợ nếu mình không thể nắm tay nhau trên cùng con đường đó nữa. Có lẽ vì vậy anh vẫn luôn muốn được ở bên em ngay, được đổi mới yêu thương với em từng ngày. Điều đó có khó không em, mỗi khi anh mệt, anh rất cần sự giúp đỡ của em. Có những lúc anh sợ mình đã quá may mắn khi đã gặp nhau và yêu thương nhau nhiều như bây giờ, liệu rồi những may mắn và yêu thương đấy có qua đi không. Anh đã đến và mình đã yêu thương nhau, anh vẫn luôn tự nhủ sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa, sẽ không để em khổ.
    Lấy nhau rồi, sẽ đồng nghĩa với việc anh sẽ phải áp lực nhanh chóng kiếm 1 công việc tốt khi về Việt Nam để còn tiết kiệm tiền cho những dự định của mình, anh sẽ gác lại việc mua lens xịn vô thời gian, sẽ phải trưởng thảnh hơn, sẽ phải lo gánh vác gia đình của mình. Nhưng anh đã thấy mình sẵn sàng cho những trách nhiệm đó. Đôi khi anh làm em khó xử vì anh biết em vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho điều đó, nhưng em lại luôn muốn được ở bên anh, thế thì phải làm sao hả cục cưng của anh . Từ giờ anh sẽ không nói những điều đó trước nhé, chỉ bàn bạc với em khi em hỏi anh thôi.
    Anh phải quay lại việc học của mình rồi. Dạo này anh có bận rộn không để ý vợ nói chuyện thì vợ yêu vẫn luôn hiểu anh, yêu lắm đấy. Thơm em
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ 2 bác quá đi. tình yêu của 2 bác như kiểu k bị ảnh hưởng j bởi thời gian, k gian hay các sự vật hiện tượng ấy nhỉ chúc 2 bác luôn hạnh phúc. cái topic này chắc sẽ phải còn đến lúc 2 bác cưới đcnhau ấy nhỉ

Chia sẻ trang này