1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Viết cho vợ 1 chút rồi anh đi ngủ nhé, cũng khuya rồi. Dạo này anh toàn phải thức khuya đến 3, 4h nhưng vợ yên tâm là buổi sáng anh ngủ tít mù đến tận 11h mới chịu dậy.
    Vợ yêu của anh vừa bị thức giấc, như ngày thường thì giờ này em cũng chuẩn bị dậy để đi học rồi. Anh vẫn muốn được ngắm em thêm 1 lúc nữa nhưng anh lại bảo vợ tắt webcam, máy tính để ngủ tiếp vì anh sợ vợ lại tỉnh luôn thôi mà anh thì cũng sắp đi ngủ rồi. Được ngắm nhìn em là niềm vui rất lớn của anh em có biết không. Đôi khi nhìn em anh lại nghĩ anh đã biết anh thuộc về nơi đâu, biết anh sống cho ai, biết anh đang yêu và được yêu như thế nào. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều với anh trong những lúc anh thấy mệt mỏi. Anh đã sống không cần những điều đó, anh đã hoàn thành các việc của anh không cần những điều đó. Nhưng anh chưa bao giờ được hạnh phúc và thật sự muốn làm những việc mình phải làm để mình được ở bên nhau, được nắm tay nhau cả cuộc đời.
    Dạo này anh bận nên đôi khi có không vui, anh không nói mà vợ anh cũng vẫn luôn biết được, thỉnh thoảng cứ căn vặn tại sao mặt anh trông hơi buồn, anh cũng chẳng bao giờ giấu được vợ điều gì nhỉ. Việc học làm cho anh thấy căng thẳng nhưng anh biết mình sẽ làm được và sẽ không bỏ cuộc vì anh luôn có em ở bên. Nếu không yêu em, không dành thời gian cho em, không vì những kế hoạch của mình thì giờ này anh đã có thể kết thúc việc học của mình rồi. Nhưng đó lại hoàn toàn không phải lỗi của em, điều đó chỉ là vì em chứ không phải là lỗi của em. Em không làm anh mất thời gian và bớt tập trung đi, chỉ là anh muốn điều đó và hạnh phúc với những điều đó, nếu có lỗi thì sẽ chỉ là anh có lỗi khi đã chủ quan và cứ cậy vào khả năng của mình để chờ nước đến chân mới nhảy. Anh hạnh phúc vì mình đã yêu nhau như bây giờ và nếu có cho làm lại thì anh cũng sẽ làm như thế thôi. Và điều quan trọng là mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch của anh và on the way.
    Anh nhớ em, nhớ nhà, nhớ Hà Nội của chúng mình. Khi anh về, mình sẽ cùng nhau đi hết những con đường của Hà Nội, sẽ đi ăn hết những quán ăn mà anh và em đã và sẽ sưu tầm. Yêu em rồi, anh mới thấy yêu Hà Nội hơn bởi vì Hà Nội có em. Yêu nhiều nhiều lắm vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 12/05/2010
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu mình mới có 1 ngày tạm xa nhau vợ yêu nhỉ, không tin nhắn, không điện thoại, không skype. Chỉ 1 chút xa cách thôi mà sao anh thấy mọi thứ đang trôi chậm lại và cảm giác 1 mình mà đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận thấy. Cảm giác bình yên và tĩnh lặng cũng hay lắm em à, nhưng anh cũng đã cảm nhận được sự cô đơn dù chỉ 1 ngày không em. Sau này mình sẽ vẫn luôn ở bên nhau em nhé, phải thật hạnh phúc, vui vẻ và khoẻ mạnh nữa, mình sẽ phải nắm tay nhau đi hết cuộc đời thật dài, dài đủ để ở cuối con đường anh và em sẽ được tự quyết định số phận của mình.
    Mình đã quen được nói chuyện với nhau hàng ngày, dù có đôi khi anh thấy thật khó để vừa làm việc của anh, vừa để ý xem em có gọi gì anh không. Nhưng không có nhau thì mình lại loanh quanh không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.
    Dù hôm nay em yêu bận rộn và chơi rất vui nhưng khi anh gọi điện thì em lại là biến thành mèo con đáng yêu của anh mọi ngày, lại nhõng nhẽo kêu nhớ anh và trốn vào nhà vệ sinh để thì thầm kể cho anh những chuyện đã làm trong ngày. Hi hi, nhưng mà lúc đấy vợ thì thầm nhỏ quá nên anh cũng chưa nghe hết câu chuyện đâu, anh cứ ậm ừ cho vợ tíu tít tiếp rồi mai về vợ sẽ kể lại cho anh sau nhé. Nhưng những chuyện quan trọng như ai khen em của anh xinh, ai cứ đòi làm quen với em của anh thì anh nghe được hết đấy nhé. Vợ yêu của anh lúc nào cũng vậy thôi, cứ thấy anh là tíu tít kể hết mọi chuyện thì sau này làm sao đi đâu khỏi anh được nữa.
    Lúc tối anh muốn gọi điện để chúc vợ yêu ngủ ngon lắm, nhưng có lẽ là đang nhiều người ở đó lắm nên anh để cho vợ yêu thoải mái chứ không lúc nào mình cũng dính với nhau thế này thì mọi người buồn cười lắm nhỉ
    Anh nhớ em nhiều
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 30/05/2010
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mùa hè đến rồi em à, trời đang rất trong xanh và sáng mặc dù đã 9h tối. Vậy là 1 năm đã qua, anh vẫn nhớ những ngày này năm ngoái khi anh luôn mong ngóng hết giờ học để được gọi điện cho em.
    Hôm nay em lại đi field trip 5 ngày, lâu rồi mình mới xa nhau lâu đến như vậy em nhỉ. Hôm nay anh cũng thi xong 1 môn, coi như là thi xong rồi nhưng năm nay anh sẽ không có nghỉ hè để cố gắng giải quyết xong hết mọi chuyện còn về sớm với em. Anh muốn về trước kỳ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội để mình cùng được ở bên nhau vào những ngày lễ hội vui vẻ đó.
    Thi xong rồi, rảnh rỗi hơn 1 chút nhưng lại không có em trò chuyện cùng anh. Ngồi 1 mình không em, anh lại thấy mình thật may mắn khi đã yêu em và được đón nhận lại tình yêu của em nhiều như bây giờ. Em có biết em đang ngày càng dịu dàng và yêu thương anh nhiều hơn không. Anh yêu lắm những lúc em nũng nịu mách anh, những lúc em "dạ, anh bảo gì ạ", đôi khi em làm anh bật cười vì cách nói chuyện ngoan quá là ngoan của em.
    Bằng giờ này năm sau mình sẽ đang bận rộn lắm em nhỉ, em sẽ chuẩn bị tốt nghiệp, còn anh thì bận rộn lo lắng cho tương lai của mình. Mình sẽ cùng nhau bàn bạc xem nên sửa lại ngôi nhà của mình như thế nào, nó sẽ không được như trước kia mình đã muốn nhưng cũng sẽ đủ đẹp và ấm cúng cho 2 vợ chồng mình, và anh cũng rất tin tưởng vào thẩm mỹ bày biện của vợ anh nên chắc chắn ngôi nhà của mình sẽ đẹp lắm. Anh thích cảnh 2 đứa cùng nhau sắp xếp đồ đạc trong nhà, cùng nhau thỉnh thoảng về nhà đó chơi và nấu nướng với nhau dù còn vài tháng nữa mới cưới nhau.
    Em sẽ là vợ hiền yêu thương của anh nhé em yêu
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời sáng rồi em à, ở bên này 4h sáng thì trời đã sáng lắm rồi, cứ như khoảng 6h của buổi sáng mùa hè ở nhà mình. Hôm qua anh ở trường về lúc 2h đêm, trời đã hơi sáng như tầm 5h nhà mình, tự nhiên anh lại nhớ những buổi sáng dậy sớm ở Việt Nam khi trời vẫn còn tù mù sáng như vậy, nhớ hình ảnh những người lao động đi chợ rất sớm ở Ngã Tư Sở, nhớ buổi sáng sớm đường phố vắng vẻ khi anh đến nhà em để mình cùng đi chơi xa.
    Có lẽ sự tình cảm của anh được kế thừa từ bố nhiều hơn là từ mẹ dù rằng anh với bố luôn khắc khẩu nhau.
    Lúc đi trên đường từ trường về, anh nhớ đến những lần đi đưa bố ra sân bay thường vào lúc 4h rưỡi 5 giờ như vậy, hồi đầu cả nhà đi đưa đón bố suốt nhưng sau mỗi năm bố đi ra đi về 3, 4 lần nên cả nhà cũng đơn giản đi. Anh nhớ lần đầu tiên anh ra sân bay đón bố là từ khi anh bắt đầu vào lớp 1, hồi đấy bé tí có biết gì đâu nên anh cũng không có nhiều ấn tượng về bố trước đó. Sau này lớn lên thì anh thường hay nhớ những lần bố đánh mắng anh hơn là những lần bố chơi cưỡi ngựa và kể chuyện cho anh nghe. Hồi đấy anh còn rất ấn tượng là bố có 1 quyển truyện cổ tích tiếng Anh rất hay dày cộp để đọc cho anh nghe mỗi khi mất điện, hồi đấy anh toàn dở ra để xem tranh và ước là sau này lớn lên anh có thể tự đọc được, bây giờ quyển truyện đó đã mất đâu rồi sau mấy lần chuyển nhà.
    Những năm sau đó bố đi nước ngoài về, cuộc sống của gia đình anh thật khó khăn, thật ra là anh nghe mọi người kể thế chứ anh thì chẳng thấy khó khăn gì. Bây giờ bà vẫn kể hồi đấy mỗi lần bà ra thăm thì thấy bố mẹ đi làm thêm phu hồ kiếm sống, chị đi học còn anh thì suốt ngày ngồi chơi đất cát. Anh thì chỉ thấy được tự do chơi sung sướng thôi chứ có thấy khổ gì đâu vì bố mẹ cũng chưa bao giờ để anh thiếu thốn gì. Những trí thức trong xã hội bao cấp đó đúng thật là thiệt thòi nhưng bố không cam chịu và bỏ hết công việc ở 1 công ty nhà nước để vào miền nam bắt đầu học lại thứ tiếng mà bố đã bỏ quên hơn 15 năm. Việc bỏ 1 công việc có biên chế và lương hưu ở những năm 1990 đó có lẽ cũng chẳng có nhiều người dám làm nhưng người có chí thì ắt sẽ thành công. Sau 1 thời gian theo học nghề và học lại tiếng, thứ tiếng rất hiếm thời bấy giờ, rồi sau đó bố lại đi nước ngoài lần nữa. 7 năm sống xa nhà cũng làm bố thay đổi nhiều và càng khắc khẩu với anh hơn. Nhưng sau này khi bố mất và anh cũng đã trưởng thành hơn, anh và chị đã thông cảm hơn về những điều đã xảy ra, hơn nữa dù thế nào thì bố mẹ vẫn là bố mẹ của mình.
    Hi hi, chẳng hiểu sao lại viết về những điều này nữa em nhỉ, có lẽ vì anh vẫn hơi thấy có lỗi vì mãi đến khi bố mất anh mới nói 1 lời xin lỗi và tha lỗi cho những gì 2 bố con luôn tranh cãi.
    Đã 5h sáng rồi đấy mà anh vẫn chẳng buồn ngủ gì, tại tối hôm qua uống cốc cafe đặc quá bởi vì anh còn nhiều bài phải học và anh cũng muốn tranh thủ khi không có em để học thêm bài, sáng mai anh sẽ ngủ bù và dậy muộn, khi đó em cũng đi chơi về rồi và mình sẽ lại được nói chuyện với nhau qua webcam. Anh đúng là yêu em quá đà đấy em có biết không
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhận được quà của em yêu rồi, anh thích lắm, cảm ơn vợ yêu
    Nhưng vợ yêu tặng anh cái "tòng teng" toàn ảnh hôn hít thế mà anh treo lên thì ngượng chết. Hi hi, kệ em yêu nhỉ, đằng nào thì ai cũng biết là mình yêu nhau nhất quả đất rồi còn gì
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 06/06/2010
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Những ngày hè ở đây thật bình yên, bầu trời trong xanh và mát mẻ, mọi người cũng đi nghỉ hè hết nên không khí càng yên tĩnh hơn.
    Ngày trước anh thích có con gái hơn nhưng bây giờ có khi anh lại thích con trai hơn, nếu có con trai anh sẽ mua bóng cho con chơi vì anh nhớ hồi bé anh đã rất muốn có 1 quả bóng mà mãi về sau anh mới được 1 quả bóng rởm, đá được 1 thời gian nó bị trương lên méo xệch làm anh tiếc mãi. Sau này anh sẽ chơi bóng cùng con và sẽ cho con đi bơi với mình từ sớm, anh sẽ dạy con bơi và chơi cùng con trong khi em bận chuẩn bị đồ ăn uống cho cả nhà.
    Cuộc sống sau này sẽ nhiều bận rộn hơn, nhưng cùng nhau chăm lo mọi việc thì mình sẽ luôn hạnh phúc em nhỉ, và ít nhất là mình sẽ luôn có 1 chỗ dựa cho nhau để thấy vững tâm hơn với những khó khăn sẽ đến. Anh muốn mình dành được cho nhau những khoảng thời gian rỗi để nằm dài bên nhau ngủ nướng hay đơn giản chỉ để tâm sự những chuyện vu vơ. Và những lúc rỗi rãi để anh được đèo con và em đi những nơi chỉ gần thôi nhưng khung cảnh yên tĩnh và thoáng đạt, mình sẽ mang theo cả bếp nướng nhỏ để cùng nhau nướng những món mà cả gia đình luôn thích. Sau này chắc con mình sẽ lại ham ăn đồ nướng như bố và mẹ nó cho mà xem.
    Đến giờ gọi vợ dậy đi học rồi, lại nhõng nhẽo anh lắm đây đúng không. Nhưng vợ yêu của anh cũng ngoan lắm, sáng mở mắt ra buồn ngủ mà lúc nào cũng đã "vâng ạ" với anh rồi (vì để nịnh nọt được ngủ thêm, chồng biết thừa ), yêu lắm lắm cơ

Chia sẻ trang này