1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    "Cuộc đời là những chuyến đi", và khi yêu em anh đã đi những chuyến đi dài hơn tất cả những chuyến đi anh đã có trong cuộc đời. Những nhớ thương và mong ngóng em trên mỗi chuyến đi đến bên em luôn làm anh thấy quãng đường và thời gian thật ngắn ngủi, và phải đến khi anh ngồi yên tĩnh lặng chờ qua đêm ở sân bay, anh mới tự nghĩ xem mình đã trải qua bao nhiều chuyến đi để đến được bên em.
    16 chuyến bay, 2 vòng trái đất và trọn 1 tuần để thực hiện những chuyến bay đưa anh đến với em và rồi lại đi xa em. Nhưng anh lại chưa 1 lần được cùng em đi trên 1 chuyến bay hay ít nhất là được đi tiễn em ở sân bay để biết được cảm giác mà em vẫn luôn nói với anh mỗi lần tiễn anh "anh không biết cảm giác của người ở lại thế nào đâu, em ghét anh lắm".
    Anh đã luôn mong ngóng được ra sân bay đón em, được cùng em trên những chuyến bay đến những hòn đảo xinh đẹp, những thành phố cổ kính và lãng mạn. Anh đã ngồi cả tuần để sắp xếp lịch trình cho những chuyến đi có em, rồi tưởng tượng mình sẽ ở bên nhau hạnh phúc thế nào.
    Mình đã thực sự mong chờ những chuyến đi như vậy, nhưng có lẽ mình đã có nhiều may mắn và cũng phải bỏ lỡ 1 trong những dự định lớn của anh em và. Sẽ không biết bao giờ mình mới lại có thể có những chuyến đi như vậy, nhưng mình sẽ vẫn luôn ở bên, yêu nhau thật nhiều, sẽ cùng nhau đi nhiều chuyến đi nữa. Và nhất định 1 ngày anh và em sẽ đi đến những nơi đó em nhé.
    "Cuộc đời là những chuyến đi", và dù đó có là chuyến đi đến đâu đi nữa thì mình sẽ vẫn luôn nắm tay nhau thật chặt
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu rồi anh mới thấy mình buồn như thế, có lẽ là anh đã mong chờ được gặp em hơn cả anh đã nghĩ, cả 1 tuần anh chỉ ngồi sắp xếp lịch trình cho mình và nghĩ đến những lúc mình ở bên nhau. Nhưng rồi kế hoạch của mình lại không thể thực hiện được. Trong tương lai, mình sẽ lại đến những nơi đó em nhé, nhưng anh chưa biết được là đến bao giờ, vì thế anh chưa thể hứa với em hay chỉ đơn giản là nói 1 lời đãi môi về 1 lúc nào đó dù là anh biết khi đó em sẽ quên. Anh có thể làm em vui hơn, nhưng anh càng luôn muốn mình sẽ thực hiện được hết những điều đã nói với em.
    Thời gian đang trôi qua thật nhanh và mình sẽ lại sớm được ở bên nhau thôi phải không em. Sau này anh sẽ không bắt em phải chờ anh, sẽ không phải đón anh mỗi lần anh về nữa. Anh sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em muốn được nhõng nhẽo anh, sẽ là chỗ dựa để em ngả đầu vào trong những chuyến đi xa và mình sẽ luôn được nắm tay nhau thật chặt.
    Sẽ nhanh lắm mình sẽ có 1 gia đình nhỏ của mình, nơi đó anh có 1 người vợ luôn thông cảm cho những áp lực mà anh có và sẽ ở bên để làm chỗ dựa cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi. Và mình sẽ không phân ra việc của vợ hay chồng phải không em, khi em mệt thì anh sẽ làm và khi anh mệt thì em sẽ làm, cùng nhau thì mình sẽ có ít đi những mệt mỏi. Anh cũng sẽ muốn được đi cùng em qua mọi nẻo đường, thế nên có giận dỗi anh thì cũng không được nói "em không cần" nhé vì anh làm điều đó không chỉ để chiều em, anh làm thế vì đó là hạnh phúc của anh. Khi đó anh cũng không cho em giữ con quá đâu nhé vì anh sẽ đưa cả con đi với bố mẹ đến khắp nơi, anh sẽ dìu bước con đi thật chậm trên bãi biển để con không bị hoảng sợ bị chân bị lún xuống cát, sẽ để con từ từ chạm vào mặt biển chứ không để sóng đánh vào làm con mình sợ nước. Và con của mình sẽ giỏi lắm, sẽ không khóc quá nhiều khi bị đau tai trên máy bay đâu em nhỉ, con sẽ quen nhanh giống như bố nó đã quen với những chuyến bay dài để gặp mẹ nó. Hi hi, tí thì quên gấu con của mình, sau này gấu con cũng sẽ được đi chơi theo nhé.
    Anh nhớ em nhiều lắm có biết không vợ yêu của anh
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------------
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -------
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngủ ngon em nhé . Những ngày này anh nhớ em nhiều hơn lắm đấy có biết không vợ yêu của anh
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 13/07/2010
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nếu không có duyên phận thì có lẽ mình đã không gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, anh đã không yêu em ngay từ buổi đầu tiên, em đã không nhận lời yêu anh khi mà khư khư tư tưởng thích từ chối hơn nhận lời. Em đã chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nhau, anh là người duy nhất quen em kiểu như vậy mà không bị nghi ngờ tí nào nhỉ, thậm chỉ anh đã nói tận nơi là thích em rồi mà vợ yêu vẫn cứ tưởng anh đùa, thế nên giờ mới bị lừa giờ phải làm vợ yêu của anh. Nhưng mà em yêu kiêu kỳ của anh hay là vợ yêu "càu nhàu" của anh thì anh đều có cách là cho vợ "nhũn" ra hết. Em biết là anh thích nhìn em nhất những lúc mắt em long lanh đắm đuối con cá chuối nhìn anh nói "yêu anh thế".
    Nói thế thôi chứ vợ yêu nhớ dai thù dai lắm nên anh sẽ không bao giờ được làm vợ "tổn thương". Thỉnh thoảng anh chỉ làm cho cáu và ghét 1 chút thôi nhé vì cái này anh dỗ được chứ làm cho vợ buồn nhiều thì chẳng dại.
    P/s: Sau này nhà mình không làm khóa phòng ngủ đâu nhé, để vợ có giận thì anh vẫn mò vào được để nịnh nọt
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ở bên đó trời đã sáng rồi, không biết em yêu của anh đã ngủ dậy chưa, chắc là lại đang "uốn éo" lắm. Không có anh nói chuyện và động viên nhưng cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe em nhé. Mới có 2 ngày mình không được liên lạc nhiều mà anh cứ thấy thiếu thiếu, còn 2 ngày nữa thôi, chịu khó chờ 1 chút em yêu nhỉ. Khi không có em, anh cảm thấy cô đơn (Anh đang nhìn ra bầu trời đen kịt ở ngoài và cảm nhận điều đó).
    Hôm nay anh bị đau bụng vì tội ăn mực hơi sống thì phải. Dạo này anh lười nấu nướng, suốt ngày mua pizza về ăn, anh ăn bánh mỳ, pizza nhiều hơn ăn cơm. Cho đến hôm nay thì anh chấm dứt hy vọng mình sẽ được gặp nhau sớm rồi, anh cứ chờ mãi để như 1 cái mốc sẽ giúp mình vui hơn, thay đổi cách ăn uống và sinh hoạt khi có em ở bên. Đã 3 tháng rưỡi rồi mình không được ở bên nhau, từ hồi yêu nhau mặc dù mình ở xa nhau đến gần 2 năm nay nhưng đợt xa nhau lâu nhất cũng chỉ 4 tháng, lần này thì mình sẽ phải xa nhau lâu hơn 4 tháng nhưng sẽ là lần cuối mình phải xa nhau lâu đến như vậy.
    Những ngày này anh rất muốn được ở bên em, được cùng em gói ghém hành lý, mình cùng nhau xách vali ra sân bay và được cùng nhau trên 1 chuyến bay xa. Không biết đến bao giờ mình mới được cùng nhau làm những điều đó. Anh muốn được đưa em đi Huế, Đà Nẵng, Hội An, được cùng em đi Sapa và cả kế hoạch đi Sing thăm các bạn nữa. Đó là những nơi anh muốn được đi cùng em trước khi cưới nhưng không biết khi đó có xin được bố mẹ không nữa, chẳng ai nghi ngờ việc mình yêu và cưới nhau nhưng về danh nghĩa thì bố mẹ vẫn chưa đồng ý cho mình đi chơi riêng với nhau như vậy. Mình cũng chưa từng 1 lần nói dối bố mẹ để đi chơi riêng với nhau nên chắc sau này mình cũng sẽ không làm thế được. Nhưng có lẽ mình sẽ được đi Sing vì đó là để em đi thăm bạn của mình, anh chỉ bám càng theo thôi.
    Anh đã mong lắm mình có thể được ở bên nhau và đi đến khắp mọi nơi. Nhưng thật sự là bây giờ anh cũng đang có quá nhiều việc cần phải làm, việc mình tạm thời chưa được ở bên nhau cũng tốt để anh tập trung giải quyết nốt những việc mình cần phải làm.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì thật lòng anh vẫn muốn được ở bên em
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ......................................................................
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi Đọc mà cứ tưởng là do chính mình viết ra :(( Sáng nay chờ anh ngủ dậy mà chẳng biết làm gì, cứ đi ra đi vào.
    Cũng tình yêu xa và cũng đang ở Sing.
    Thêm 1 tối thứ 7 nữa xa anh....
    Anw: 2 bạn ngọt ngào quá, mãi hạnh phúc nhé ^^

Chia sẻ trang này