1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngoài trời đang mưa nhưng ở bên này chẳng mấy khi có mưa rào và bão như nhà mình. Cả anh và em đều thích những cơn mưa rào, có những hôm trời mưa vợ gọi điện cho anh chỉ để anh được nghe tiếng mưa cùng em.
    Dạo này mình cũng ít nói chuyện với nhau hơn, điều đó cũng tốt em nhỉ, đôi khi mình cần những khoảng lặng để rồi lại yêu nhau nhiều hơn.
    Đêm hôm qua chưa ngủ được, tự nhiên anh lại nghĩ nếu mình giàu thì sẽ thế nào. Con người đúng là tham lam, được 1 rồi sẽ đòi được thêm nữa, cứ càng tưởng tượng thì anh càng nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc hơn, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh tưởng tượng mình lúc đấy sẽ rất vui và bận rộn với công việc, anh sẽ thuê cho em 1 lái xe để chở em và con đi chơi những lúc cần thiết, nghĩ đến những lúc cả gia đình sẽ được cùng nhau đi du lịch đó đây và được vào những nhà hàng sang trọng với nhau.
    Nhưng cuồi cùng thì anh giật mình nhận ra nếu những điều đó là thật thì tình cảm của mình cũng đã bị thay đổi quá nhiều. Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng anh đã không thể tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc như bây giờ anh đang được cảm nhận. Sẽ thật khó để mình lại có những tình cảm nhẹ nhàng của những buổi sáng dậy sớm đèo nhau đi ăn sáng trước khi đi làm. Anh chắc cũng sẽ không hồ hởi thức cả đêm gạch gạch xóa xóa để tính toán cho mỗi chuyến đi chơi của mình. Anh chắc cũng sẽ bớt đi những quan tâm đến những câu chuyện nhỏ lẻ của em. Em sẽ yên tâm và tự hào với người chồng giỏi giang của em nhưng em sẽ không thể dựa vào anh và nhõng nhẽo với anh như bây giờ nữa. Nếu những điều đó xảy ra, mình sẽ không còn hạnh phúc như bây giờ nữa.
    Có lẽ tại vì anh tưởng tượng ra và những thứ đó đến dễ dàng quá nên anh mới cảm thấy mình không hạnh phúc như vậy. Anh chỉ muốn được ở bên em, được yêu thương em và chăm sóc cho gia đình của mình. Mình sẽ cùng nhau cố gắng, và hạnh phúc với những gì mình đang cố gắng.
    Nghĩ đến lấy vợ lại thấy thêm 1 đống áp lực, nhưng mà không lấy thì nhớ chết, với lại lấy về rồi anh tha hồ "trả thù", cứ đi làm về là ôm vợ cho vợ phát cáu thì thôi. Hi hi, anh trêu vợ thôi, anh đang mong và thấy mình đã sẵn sàng để được thật sự là gia đình của nhau
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh làm nem vợ yêu ạ, vừa làm mà anh cứ nhớ em mãi thôi, nhớ những lúc mình ở bên nhau và cùng nhau làm mọi việc. Mỗi lần làm nem thì anh sẽ luôn là người băm thịt và thái hành còn vợ sẽ là người cuốn nem, anh cuốn nem thì vợ sẽ lại kêu là anh cuốn to thế, rồi mình lại bàn về việc anh thích gói to cắn gập răng còn vợ thì thích gói nhỏ để ăn kiểu thanh cảnh. Lâu dần anh cũng quen và thích kiểu gói nhỏ của vợ rồi, mà có mỗi vợ gói nhỏ thế thôi đấy, về nhà chồng mà gói nhỏ thế thì chắc mẹ và chị buồn cười lắm đấy
    Cứ mỗi lần mình ở bên nhau là mặt vợ rạng rỡ lắm, thật khó để diễn tả nhưng kiểu mỉm cười bẽn lẽn hạnh phúc của vợ mỗi khi ở bên anh thì vợ chưa nói gì mọi người đã biết là mình rất yêu nhau. Vợ yêu của anh có nhiều hành động đáng yêu lắm lắm mà vợ yêu cũng không để ý thôi chứ anh thích lắm.
    Thơm chụt chụt vợ yêu chào ngày mới nào, mặc dù chắc là vợ anh vẫn đang say giấc ngủ. Hi hi, tự nhiên nhớ đến những lần vợ nũng nịu bên anh "anh ơi, sao em cứ bị buồn ngủ thế nhỉ" rồi gối đầu lên anh ngủ ngon lành. Yêu vợ lắm lắm
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mệt quá vợ yêu ạ, còn khoảng 3 trang nữa chồng cố gắng đọc nốt mà đầu mệt rồi không vào được nên để mai đọc tiếp vậy. Viết cho vợ yêu rồi còn đi ngủ nào không sáng vợ lại ngồi chờ đến giờ gọi anh dậy, thương và yêu lắm lắm
    Anh vừa nhắn tin cho vợ yêu chào ngày mới, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh quên mất việc nhắn tin cho vợ yêu vào mỗi buổi sáng sớm. Nhưng thật ra thì cũng không lâu lắm vợ yêu nhỉ, 1 năm vợ yêu xa nhà hôm nào mình cũng để skype qua đêm nên sáng chỉ cần gọi vợ dậy thôi chứ không cần phải nhắn tin cho vợ nữa, đôi khi anh cũng muốn nhắn nhưng những lúc đó chắc vợ đang đạp xe vội vàng đến trường nên anh lại thôi. Vợ về cũng được hơn 1 tuần rồi, anh cũng chưa nhắn tin buổi sáng lần nào, thật ra dù anh có muốn nhắn thì cũng không được vì vợ yêu đang dùng tạm điện thoại của bố nên anh cũng ngại. Vậy thực ra là chưa bao giờ anh bớt yêu thương và quên nhắn tin vào mỗi buổi sáng sớm cho vợ yêu.
    Vợ yêu của anh nhạy cảm lắm, anh mà dám yêu ít đi tí ti thì bị nhắc nhở ngay. Hôm qua chồng cũng bị trách tí ti vì tội không nói dịu dàng với vợ, cái tội dám trả lời trống không với vợ.
    Vo Yeu: dao nay a chang noi diu dang voi e
    Anh: ủa, anh vẫn dịu dàng với cục cưng đấy chứ, ko dịu dàng vợ tủi thân chết
    Vo Yeu: sap tui den noi roi
    Anh: ko tủi ko tủi, chụt chụt
    Vo Yeu: tu nay den gio, chinh xac la tu luc a an ca chua den gio, a toan noi trong khong voi e
    Vo Yeu: e van de y, roi co tinh noi lai 1 cach cuc ki ngoan ngoan voi a ma a cha nhan ra, a van noi cai giog do cho den bh, xi
    Anh: thế mà vợ bảo dạo này, chắc tại cà chua
    Vo Yeu: tai sao ca chua lai co anh hg o day?
    Anh: tại vì chồng làm hỏng món, ko đc ăn ngon
    Anh: cục cưng của anh quen đc yêu chiều, sau này chắc anh phải yêu chiều cả đời ý nhỉ
    Vo Yeu: day, bj a moi tro ve giong nhu cu
    Vo Yeu: a doc lai ma xem, thoi di ngu, ghet chong roi.
    Đọc đoạn này đã thấy chồng hư rồi nhỉ, chối tội cãi nhem nhẻm chứ bình thường có thế đâu. Tại chồng yêu ăn cà chua bị óc ách bụng nên khó chịu không tập trung chứ chồng yêu thương em lắm lắm.
    Sáng mai lại gọi anh dậy nhé vợ yêu, anh rất thích được nghe giọng em mỗi lần nhấc điện thoại "anh yêu àaaa"
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 11/08/2010
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh nhớ những lúc mình chờ nhau khi còn ở nhà. Nhớ 1 hôm anh đi ăn liên hoan với mấy anh chị cùng công ty, mọi người cứ rủ đi hát karaoke mãi mà anh từ chối để về với em, hôm đấy em cũng đi dạy học nên anh ngồi ở nhà hát lớn để chờ em. Hồi đó mình mới yêu nhau thôi nhưng đã như thân quen lắm rồi, em đến chẳng hiểu sao anh cũng không đứng dậy đón chào và dựng xe cho em như mọi khi mà chỉ mỉm cười rất thân quen, cảm giác thật lạ như thể mình đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, như là em đang ào đến và anh giang rộng vòng tay ra để đón em vào.
    Anh nhớ cả hôm mình cãi nhau nên buổi tối anh đã quyết định không đi chơi. Nhưng rồi anh lại đến với em khi trời đã muộn và nhắn tin "em có xuống đổ rác không, có người đang chờ em". Khi xuống em nhìn anh cười thật ngạc nhiên hạnh phúc vì đã không nghĩ rằng hôm đó mình sẽ gặp nhau. Em cứ nép sát vào người anh khi đi trên đường và nói "thích thật anh nhỉ".
    Anh nhớ một hôm buổi trưa trời rất nắng, hôm đấy em đèo em gái đến nhà anh. Lúc đấy anh thương ơi là thương vì em phải đi giữa trời trưa nắng. Anh kiếm được mấy quyển truyện tranh đã có từ chục năm trước cho em gái em đọc còn mình thì ngồi trêu đùa nhau.
    Đã 1 năm rồi anh chưa được về nhà, nhưng anh cũng sắp kết thúc khóa học rồi. Anh rất muốn được ở bên em
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lẽ ra anh định ngủ từ 1 tiếng trước rồi nhưng đói quá không chịu nổi nên lại phải dậy cố ăn 1 chút. Răng của anh hết đau rồi nhưng vẫn chưa mở miệng rộng được nên cả ngày ăn cháo mà nấu hơi cháy nên giờ cháo cũng không có để ăn. Nhưng anh cũng ăn thêm bánh mỳ rồi, chỉ chẳng hiểu sao giờ không buồn ngủ lắm dù vừa nãy mệt rũ rượi.
    Lại nhớ có hôm mình đi chơi cùng nhau, tự nhiên chồng bị mệt vì đói quá, cái balo hôm đấy nặng trĩu cả vai không xách nổi. Nhìn mặt em lo lắng cho anh, rồi không dám hỏi anh câu nào vì sợ anh nói lại mệt thêm làm cho anh cũng buồn cười mà không trêu em được như mọi hôm. Tìm được quán ăn 1 cái là mình lại bình thường trở lại nhỉ, lần sau anh không được nhịn như thế nữa nhé. Cả ngày hôm đó mình cũng đi bộ nhiều em nhỉ. Nghĩ lại anh cũng thấy em của anh trưởng thành và kiên nhẫn. Hôm đó mình còn đi lạc lòng vòng ở buổi trưa nóng mà em yêu cũng không phàn nàn gì, vẫn kiên nhẫn đi cùng anh rồi vào cửa hàng tạp hóa để hỏi đường. Anh còn tranh thủ mua 1 hộp kem để mình vừa đi vừa ăn, mà toàn anh đút cho em ăn thôi nên em được ăn quá nửa hộp kem đấy có biết không. Khi đó anh chỉ cần được ở bên em như thế thôi mặc dù con đường phía trước có dài hơn nữa.
    Hôm đấy đúng là 1 ngày mệt nhọc, buổi tối về nhà thì lại phát sinh chuyện khác nên anh và em lại đội mưa gió đi tìm đồ. Nhìn mặt em hối lối lúc đấy mà anh vừa thương vừa buồn cười, chỉ muốn ôm cái thôi. Rồi mình cũng chẳng tìm thấy nhưng cũng không quá quan trọng lắm, quãng thời gian đó mất đồ với mình là 1 tín hiệu tốt nên thực lòng mình cũng không muốn tìm lại được. Anh vẫn nhớ cảnh trời mưa lâm thâm, con đường nhỏ chỉ có duy nhất anh nắm tay em. Mình cứ kệ những giọt mưa đang thấm quá áo, mặc kệ khi đó đã là 12h đêm, cứ đi thật chậm bên nhau và trêu đùa, "anh ơi, như trong phim ý, là người ta còn tắm mưa đấy", "ối dời, tắm xong rồi thì xong phim chứ cần gì như phim"
    Anh đi ngủ thôi, dạo này em được giao nhiệm vụ gọi anh dậy nên anh không nấn ná ngủ thêm được, vợ yêu gọi cái là anh lại dậy bật máy tính nói chuyện với em rồi mới làm gì thì làm.
    Chụt chụt vợ yêu để chào ngày mới nào
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 16/08/2010
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------------
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Ôi trời ơi Đọc mà cứ tưởng là do chính mình viết ra :(( Sáng nay chờ anh ngủ dậy mà chẳng biết làm gì, cứ đi ra đi vào.
    Cũng tình yêu xa và cũng đang ở Sing.
    Thêm 1 tối thứ 7 nữa xa anh....
    Anw: 2 bạn ngọt ngào quá, mãi hạnh phúc nhé ^^
    [/quote]
    Uh, chac chi ai yeu xa moi hieu duoc tam trang cua nguoi doi cho va "duoc" doi cho nhi.
    Thanks ban da ghe tham vo chong nha to nhe :D
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ----------

Chia sẻ trang này