1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Còn trêu anh được nữa, anh đang nhớ và sốt ruột muốn về với em lắm có biết không. Học nhanh nhanh còn về nhà nào.
    Cả ngày không được nói chuyện với em lại chẳng sốt ruột, he he còn "sốt ruột" vì cái khác nữa, về nhanh nhanh còn suốt ngày bắt vợ ở bên cho hết có vệ tinh nào vo ve.
    5 tháng mình rồi mình không được gặp nhau rồi đấy, lần xa nhau dài nhất từ hồi mình yêu nhau. Càng ngày anh càng chỉ muốn kết thúc thật nhanh và về đi làm để mọi thứ được ổn định, rõ ràng hơn.
    Anh cũng muốn được ở bên em để nghe em than vãn về việc phải đi học. Anh muốn ôm em thật chặt và em sẽ lại có lý do chính đáng để chẳng cần quan tâm gì khác ngoài anh nữa
    Yêu lắm
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên hôm nay mình lại nhìn thấy chữ ký hiện ra em nhỉ, mặc dù mình đã nghĩ ra nick ra viết chữ ký từ ngày đầu tiên bắt đầu topic này. Đã 1 năm 5 tháng trôi qua, mình vẫn đang yêu nhau nhiều hơn qua mỗi ngày, anh cũng sắp được về với em và sẽ không xa em nữa.

    Tuần trước ttvnol hỏng nhưng anh cũng không sốt ruột lắm vì anh đã luôn cẩn thận backup lại những dòng mình viết cho nhau. Những gì dành cho nhau mình sẽ luôn trân trọng và giữ gìn.

    Anh đi ngủ em nhé. Em yêu của anh chuẩn bị thức dậy để đi học rồi. Cố gắng em nhé, anh vẫn luôn ở bên em, lắng nghe những điều nhỏ nhặt của em và trêu đùa cho em được vui hơn dù không có anh ở bên. Anh nhớ em và muốn được ở bên em [r32)]
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tháng 9 rồi em à, anh sắp về với em rồi.

    Đêm hôm qua anh thương em lắm, cứ ngồi dỗ dành vợ đủ thứ linh tinh vì em bị ngộ độc thức ăn. Anh cứ kể đủ thứ chuyện để cho em quên đi việc đầy bụng, rồi làm vợ anh vừa tức vừa buồn cười vì kiểu dỗ dành của anh nên cũng có tạm quên 1 chút. Mỗi khi em ốm anh rất thương em, nhưng trộm vía em của anh giỏi lắm, chỉ thỉnh thoảng mệt và muốn được sà vào lòng anh để nhõng nhẽo thôi.

    Anh nhớ em nhiều và mong chờ ngày được về với em, mình sẽ không xa nhau nữa. Anh muốn được sống với em trong cùng 1 mái nhà, mình sẽ chăm sóc cho gia đình của mình theo cách mà anh với em vẫn luôn muốn.

    Anh nhớ em nhiều [r32)]
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    2 bạn này thích thế, vài tháng lại đc gặp nhau 1 lần, mình thì phải đợi 1 năm nữa mới đc gặp lại nhau cơ :((
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh nhớ em. Anh muốn được ở bên em, được ôm em để luôn biết chắc chắn rằng em đang ngủ ngon trong vòng tay anh.

    Chiều nay anh thấy đau đầu và không nói chuyện với em yêu nữa. Thỉnh thoảng anh bị như thế. Em yêu bị ốm mệt nên anh càng thấy áy náy vì đã ở xa em 1 khoảng thời gian thật lâu. Anh có nhiều việc phải làm và vẫn chưa hoàn thành nên vẫn bị canh cánh trong đầu, mình giống nhau mà nếu chưa hoàn thành được việc cần làm thì sẽ thấy không yên tâm được. Nhưng những việc đấy cần thời gian để giải quyết, và anh cũng muốn giành nhiều thời gian nói chuyện, dỗ dành cho em đỡ mệt. Thành ra là vừa căng tai để nghe giọng em khi mạng không tốt, vừa cố tập trung vào câu chuyện của em nhưng đôi khi đầu lại lo lắng và muốn đi làm những việc cần làm. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn yêu thương và lo lắng cho em của anh lắm. Giữ gìn sức khỏe để nhanh khỏi ốm nhé em yêu của anh, để anh đỡ sốt ruột khi ngày về của mình sắp đến rồi.

    Dạo này anh cũng để ý đến tìm việc. Anh đã xác định con đường mình phải đi kể từ khi anh quyết định đi du học, nhưng đôi khi lại nghĩ không biết mình có nên đổi đi 1 chút không nhỉ, nhìn sự việc và con người xung quanh mình, đôi khi anh lại muốn được thử sức trong những công việc khác. Từ trước đến nay đi làm thì tiền cũng không phải vấn đề quan trọng nhất mà anh để ý. Nếu chỉ có mình anh, anh không phải lo lắng gì về việc ăn ở, không phải lo lắng gì việc tiêu tiền vì anh cũng không phải người ham chơi. Bây giờ khi anh có em, khi anh phải lo lắng hơn cho tương lai của anh và em, cộng thêm 2 năm sống tiết kiệm ở đất nước đắt đỏ này, anh đã cảm nhận rõ hơn áp lực của việc kiếm tiền. Anh biết em sẽ không muốn tạo áp lực cho anh, em muốn anh thảnh thơi lựa chọn công việc mình yêu thích, anh sẽ cố gắng làm như vậy vì điều đó làm em vui.

    Anh muốn được có riêng 1 gia đình với em. Mình sẽ ở ngôi nhà nhỏ của mình, tuy không thật đẹp và ở trung tâm như em vẫn đang quen sống nhưng ngôi nhà đấy có và em cùng chung tay xây dựng. Mình sẽ thường xuyên về nhà bố mẹ của cả 2 vợ chồng, sẽ yêu thương mọi người như chính gia đình của mình. Nhưng anh vẫn muốn mình được là 1 gia đình riêng, anh sẽ được thoải mái ôm em bất cứ lúc nào mình muốn, em được tự tay sắp xếp đồ đạc trong nhà mình, dủ là em sẽ bày 1 đống thứ vào các góc nhà cho mà xem. Mình sẽ là gia đình của nhau, dù có chuyện gì đi nữa, dù anh có phải đợi thêm vài năm (anh trả lời cho câu hỏi em đã hỏi anh lúc chiều, nhưng tất nhiên là anh không muốn phải xa em nữa, dù chỉ 1 ngày)

    Anh tự nhận thấy mình là người may mắn, nhưng anh biết quý trọng và tận dụng những may mắn đó. Em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh đấy có biết không. Anh xứng đáng nhận được điều đó đúng không em yêu, anh đã cho đi tất cả tình yêu của mình không e dè, và anh cũng đã nhận lại được tất cả từ em.

    Ngủ ngon em yêu nhé, sắp đến giờ phải dậy đi học rồi. Chắc là anh sẽ ngủ trước khi kịp gọi em dậy, em yêu không có ai để nhõng nhẽo kì kèo ngủ thêm rồi. Anh yêu em nhiều [r32)]
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Anh đánh dấu vào đây 1 ngày mình suýt chia tay. Hôm nay anh mệt nên chỉ đánh dấu thôi, hôm khác khỏe lại sẽ viết để sau này mình đọc lại sẽ nhớ lại những ngày khó khăn mình phải vượt qua.

    Nhưng dù thế nào mình cũng sẽ chẳng bao giờ chia tay nhau được đâu, mình biết điều đó mà em nhỉ [r32)]
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ở nhà mưa to quá, anh vừa ngắm em ngủ qua webcam và vừa nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên máy nhà. Anh lo tiếng mưa sẽ làm em tỉnh giấc nhưng em yêu vẫn ngủ ngon lành vì mệt quá, ngủ quên luôn ở phòng máy tính và còn chưa cả tắt đèn kìa. Anh muốn được ở bên em, để em rúc vào ngực anh ngủ thật ngon và không phải lo lắng những điều vẩn vơ nữa.

    Úi giời lại còn vươn vai nhõng nhẽo anh nữa kìa. Anh cũng nhớ em nhiều, mình sắp được ở bên nhau rồi. Cố gắng lên nhé em yêu của anh, mình đã cùng nhau đi gần hết chặng đường khó khăn này rồi, sau đó sẽ là những ngã rẽ đỡ khó khăn hơn. Anh vẫn tin mình sẽ luôn nắm tay nhau đi hết mọi con đường [r32)]
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Viết kỉ niệm ngày sắp đại lễ nào. Người người nói về đại lễ nghìn năm, nên vợ a có muốn ko để ý cũng ko đc.

    Một đợt anh về nhà và trước khi cả hai cùng đi, mình đã đi qua bờ hồ và nhìn cái đồng hồ đếm ngược, anh có nhớ mình nói gì ko? Cả hai đều mong sẽ đến ngày hôm nay, anh nhỉ!
    "Ngày này năm sau thì cả 2 cùng về rồi, về hẳn nhé" Và cả 2 đều hỉ hả vì chí ít cũng ko bỏ lỡ cái dịp đại lễ hiếm có này, cũng bõ những ngày lễ phải một mình nói chuyện qua mạng hay tụ tập với đám bạn chí cốt, và " sẽ phải" đi chơi với nhau đấy nhé.
    Thế là vì một cái đích vô tình hay hữu ý nào đó, mà cả hai đứa đều mong đến cái ngày này lắm.

    Giờ này bây giờ, đã đến ngày đó rồi đấy. Anh vẫn chưa về vì một số lí do, và có khá nhiều thay đổi so với kế hoạch của mình nữa nhỉ.
    HN giờ cũng đẹp lắm, đèn giăng đầy ngoài đường, cờ treo đều như vẽ, ngồi trong nhà mà em vẫn nghe thấy tiếng nhạc của sân khấu, tiếng xe cộ inh tai, và cảm nhận cái ko khí háo hức của người trẻ trên đường.

    Giờ này, anh vẫn bận bịu với những cv còn lại; em thì vẫn ở đây chả thèm đi chơi phố:P Em vẫn chưa quen với khí hậu và nắng bụi ở nhà, nên mắt vẫn ngứa và đỏ, có lẽ vì thế nên cái nhuệ khí ra đường những ngày lễ này của em bị giảm phân nửa. Nhưng nghe những âm thanh rộn rã ngoài kia, thì vẫn ước ao lắm chồng yêu à. Mình vẫn còn trẻ , mà đôi trẻ thì phải ra đường chơi chứ, sợ gì gió bụi nhỉ nhỉ nhỉ hihihiiii Mình sẽ đi chơi khi nào anh về nhé :-)

    Có thể anh về rồi anh sẽ lại đi, cũng có thể là anh về hẳn. Nhưng sợ gì chồng nhỉ, mình còn trẻ, mình có thể thì mình cứ bay nhảy và thụ hưởng thời tuổi trẻ theo cách mình mong muốn. Có phải cứ phải theo quy luật học - đi làm - phấn đấu - lấy vợ - đẻ con mới được đâu.
    Biết đâu, em lại sắp là vợ chính thức của anh sớm hơn dự định ? Anh có sợ ko? [:P]

  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm anh không nghe lại bài hát của chúng mình. Những khi mệt mỏi anh lại nghe lại để được tĩnh tâm hơn. Đôi khi thấy đầu óc như muốn nổ tung vì đọc mãi vẫn chưa hiểu và chẳng giải quyết thêm được việc gì. Nhưng anh biết rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, khi trải qua nhìn lại thấy mọi thứ thật đơn giản nhưng mình cũng đã tốn nhiều công sức để giải quyết. Những lời này anh hay nói khi mới quen em và khuyên em, dù đôi khi em toàn cười thầm vì anh nói những điều hiển nhiên chán ốm.

    Nhìn lại mình đã xa nhau gần 2 năm, sắp đến ngày anh lại được đoàn tụ với em. Những ngày này 1 năm trước em cũng bắt đầu xa nhà và đi học. Anh vẫn nhớ mình đã sốt ruột thế nào khi em mới sang mà chưa có điện thoại, internet để liên lạc. Anh nhớ cả quãng thời gian khó khăn mà mình đã chia tay nhau, dù chỉ được có 3 ngày ([:D])nhưng đó cũng là lần đâu tiên mình có ý định chia tay nhau thật sự. Anh nhớ cả những ngày mình cùng ở bên nhau, chỉ có anh và em thật hạnh phúc. Nhớ đêm giao thừa em bận học còn anh đạp xe đi chợ mua các thứ về nấu lẩu cho em ăn. Trước khi anh sang mình đã định tối Noel và giao thừa sẽ đi chơi thật khuya, nhưng những dịp đông vui đó mình lại toàn ở nhà ăn uống quây quần với nhau. Vẫn thật ấm cúng em nhỉ.

    Gần nửa năm rồi anh không được ở bên em. Nhiều khi anh nhớ lắm những lúc em giận dỗi rồi ấm ức khóc trong lòng anh. Anh muốn được ôm em, được thấy em như con mèo con nhõng nhẽo anh. Có những lúc nói chuyện và ngắm em qua skype, anh chỉ muốn được nhào qua webcam, được thơm vào má em, đùa nghịch mái tóc và thơm vào đôi vai nhỏ xinh của em.

    Anh muốn được nói chuyện với em bây giờ, nhưng em đã ngủ và tắt điện thoại. Anh bấm số cho em dù biết điện thoại của em đã tắt. Nhưng nếu điện thoại có còn bật thì anh sẽ không nháy máy như vậy vì anh sẽ luôn để em yêu của anh ngủ ngon. Anh nhớ hồi mới yêu em, anh rất ghét nhạc chuông của em vì đôi khi em cứ để điện thoại đâu đó làm anh gọi mãi. Hồi đó anh gọi điện cho em vào những ngày thời tiết ẩm ương vì anh biết những ngày đó em sẽ thích đứng ở ban công và nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, em sẽ muốn có 1 người nghe em nói những điều vẩn vơ. Đôi khi mình thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà mình cứ ngắm nhau và nói chuyện với nhau cả ngày như vậy, vì dù có chuyện bé hay to em cũng đều nói với anh, anh lại lắng nghe, đôi khi hiểu và đôi khi ậm ừ nhưng không để em nhận ra :P

    Viết cho em xong, đầu anh đã dãn ra nhiều rồi. Anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn được ở bên em, đặc biệt là trong những ngày đại lễ nhộn nhịp này.

    Anh nhớ em [r32)]

Chia sẻ trang này