1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Ngủ ngon em nhé, em cứ thức khuya anh lo lắm. Tại anh không chịu nhường nhịn em, em bị ốm mệt mà còn giận dỗi cãi nhau không để em được nhõng nhẽo 1 chút.

    Đôi khi anh thấy anh nên đi học ngành luật sư có lẽ hợp vì khi cãi nhau thì anh lại hỏi dồn và dùng từ ngữ để bắt bẻ. Em bảo anh lúc nào chẳng đúng. Anh không muốn anh đúng, trong tình yêu đâu có nhiều thứ phân biệt đúng sai như vậy. Anh cũng không muốn cãi nhau với em, những khi đó lời nói của anh khác ngày thường, chính xác và lạnh lùng. Anh biết em cũng đã quen nhưng anh thật sự không muốn như thế, không muốn em buồn và cảm thấy bớt yêu anh. Anh xin lỗi.

    Anh biết mình yêu nhau, mình sẽ không thể xa được nhau, nhưng anh cũng biết những khó chịu của em khi yêu anh. Anh thương em nhiều.

    Anh sắp về với em rồi, chờ anh nhé [r32)]
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời đang giữa thu em à, anh chỉ ước em ở bên anh, mình sẽ cùng nhau đi chụp những bức ảnh thật đẹp. Hôm nay anh đi chụp ảnh hộ 2 anh chị bạn anh, nhà đấy rất buồn cười cứ chém chả nhem nhẻm nên khi chụp ảnh cũng mỗi người 1 ý bắt bẻ nhau. Anh thì sốt ruột về nói chuyện với em nên vừa mệt, vừa buồn cười, vừa tức. Mặc dù em yêu nhắn tin bảo anh yên tâm không vội về với em nhưng cả ngày anh không được nói chuyện với em làm sao mà chịu được, anh cũng biết em đang chờ anh về để chuyện của 1 ngày cho anh nghe. Em yêu của anh lúc nào cũng líu ríu với anh thôi, anh thích nghe em kể chuyện, từ chuyện đi học thế nào, chuyện thầy cô bạn bè, chuyện đi bơi lội, chuyện bố mẹ, và cả chuyện hôm nay gặp bao nhiêu người, có ai tán em của anh. Em có nhận ra anh đang ngày càng kiên nhẫn và ít ngắt lời em hơn, ngày trước em yêu toàn kêu ghét anh vì anh hay nhận xét và ngắt lời em. Giờ anh chỉ cần vui vẻ lắng nghe là em thích rồi, và anh cũng thích vậy hơn. Thật ra thì...... thỉnh thoảng anh vẫn vừa làm việc khác vừa nghe em kể chuyện đấy :-", nhưng anh vẫn lắng nghe được hết những chuyện quan trọng. He he, thế nên mới có hôm anh kêu với vợ: anh đau đầu quá, vừa tập trung nghe vợ nói nhưng lại chú ý nghĩ về những việc anh phải làm, anh và em yêu giống nhau mà, khi mình chưa làm xong việc gì thì trong đầu lúc nào cũng canh cánh. Nhưng những khi đấy anh sẽ nói với em, cưng yêu cứ yên tâm nhé.

    Mùa thu ở bên này đẹp lắm, lá vàng lá đỏ và những con đường với 2 hàng cây trải dài. Anh biết em thích những cảnh như vậy, và anh cũng thật sự muốn được đưa em đi đó đây, được cùng nhau đi khắp nơi trên quả đất này. Anh cũng không biết rồi kế hoạch của mình có thành hiện thực không, nhưng anh vẫn đang cố gắng. Cuối tuần này anh sẽ đi phỏng vấn ở 1 công ty, đó cũng không thật sự là 1 công việc anh thích, nhưng anh cũng sẽ học được nhiều thứ giúp cho tương lai của mình sau này. Điều quan trọng nhất là anh sẽ được đón em sang, sẽ thực hiện được những kế hoạch của mình. Nếu ai hỏi anh kế hoạch tương lai thế nào thì sẽ đơn giản lắm, đi theo con đường sự nghiệp mà anh đã quyết định cho mình từ 3 năm trước, cố gắng làm việc hết sức, tiết kiệm tiền và cùng em đi vòng quanh thế giới này. Mặc dù cả anh và em đều thích có con sớm nhưng mình sẽ cố gắng thực hiện một phần lớn kế hoạch rồi sẽ tiết kiệm tiền nuôi mấy nhóc vợ yêu nhỉ. Vì em và tất cả những điều đó nên cũng đã lâu lắm kể từ khi sang bên này học anh mới có ý định xin việc làm để ở lại. Anh cũng không biết tương lai thế nào, kiếm được 1 công việc ở đất nước ít người ít việc này với 1 sinh viên Châu Á thật sự không dễ dàng gì, có lẽ cũng còn phải nhờ vào may mắn rất nhiều nữa. Nhưng anh vẫn đang cố gắng, ít ra anh đã được trao cơ hội vào tay, dù là cơ hội đó cũng không thật sự lớn vì đó lại đúng vào mặt yếu của anh. Anh của em vẫn luôn tự tin mà [r2)]

    Nếu không có em thì sau khi tốt nghiệp anh sẽ về ngay Việt Nam, anh sẽ không ở "xứ khỉ" này 1 mình nữa. Thật ra nếu có tìm được 1 việc ở đây thì anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn, áp lực nhiều hơn nhưng số tiền tiết kiệm cũng sẽ chỉ bằng anh làm việc ở Việt Nam. Nó sẽ giúp cho tương lai của anh nhiều hơn, những điều đó anh thật sự không nghĩ nó quá quan trọng trong cuộc đời của mình. Em là người hiểu anh nhất, em biết điều gì quan trọng với anh. Trước khi gặp em, điều quan trọng trong anh vẫn luôn thiếu 1 phần rất rất lớn, anh vẫn làm mọi thứ như 1 người bình thương phải làm trong cuộc sống nhưng thật sự là vì điều gì thì anh vẫn chưa bao giờ xác định được. Đã có những lúc anh nghĩ làm 1 con người thật chán, cứ cố gắng sống tốt và có được 1 chỗ đứng tốt trong xã hội, rồi cũng chẳng biết mình đã sống vì điều gì và cuối cùng thì ai cũng trở về với cát bụi cả thôi. Anh đã từng trăn trở về việc vất vả để làm gì khi cuối cùng cũng là cát bụi với nhau. Những điều đó em đã thật sự ghét khi mình mới yêu nhau. Nhưng từ ngày đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em, và từ ngày đầu tiên mình yêu nhau anh đã biết mình sống cho những điều gì trong cuộc đời. Bố mẹ sinh em ra để cho anh và sinh anh ra để ở bên em cả cuộc đời. Anh chỉ cần điều đó để biết mọi ý nghĩa trong những việc mình đang làm.

    Ngủ ngon nhé em yêu của anh. Anh đang nhớ em thật nhiều nhưng sẽ không làm em hắt xì hơi hay nóng ruột, vì anh yêu thương em yêu của anh lắm.

    Anh nhớ em [r32)]

    P/s: em yêu của anh thỉnh thoảng hư nhé, nhớ anh quá nên ghét và thích giận dỗi nhõng nhẽo anh thôi. Rồi em sẽ biết tay anh :-w
    Anh có làm em của anh hư đi không, em yêu ngoan lắm nhỉ =D>
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------------------

  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    mơ mộng quá nhỉ

    chúc cho đôi bạn hạnh phúc .
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lúc chat với em anh ngồi xem vé máy bay để về đấy, nhưng anh toàn xem vé 2 chiều @-).

    Tối nay vợ anh không được vui, tại anh làm em yêu cụt hứng dù em mới đi chơi về thât vui. Em yêu dạo này dễ giận dỗi anh lắm đấy. Nhưng anh không thấy ghét em mà chỉ thấy thương em hơn, vì cảm xúc của em đã gắn liền với anh, mà anh mãi vẫn chưa về. Lại thêm ghét anh vì anh không chịu giữ gìn sức khoẻ nữa. Thật ra có phải anh không giữ gìn đâu, anh biết em lo cho anh nên anh vẫn luôn để ý để khoẻ mạnh, để còn chăm sóc được em, bờ vai anh sẽ vẫn luôn đủ rộng để em dựa vào.

    Anh nhớ em nhiều [r32)]
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Phòng anh bây giờ lại trống không em à, giống như 2 năm trước khi anh lần đầu tiên đặt chân đến đây. Khi anh đến đây căn phòng chẳng có tí đồ đạc nào, anh chỉ mượn tạm bộ chăn đệm của bạn rồi trải ra sàn nhà nằm. Anh còn nhớ hồi đấy mẹ giục giã anh mua đồ đạc cho đủ chứ không được tiết kiệm. Sau này phòng anh có nhiều đồ hơn nhưng em vẫn luôn kêu phòng anh nhàn chán vì có tẹo đồ và chẳng chịu bày biện gì. Em còn thích sau này được ở nhà riêng của mình, nhà mình sẽ có thật nhiều ngóc ngách để em tha hồ đặt đồ. Anh vẫn nhớ năm ngoái khi em lần đầu tiên đi du học xa nhà, việc đầu tiên em làm khi đến là lôi đồ đạc ra sắp xếp, cắt dán tranh ảnh quanh nhà và trang trí những đồ vật kỳ niệm có em và anh ngay trước mặt để nhìn cho dễ. Anh nhớ cả khi anh ở bên em, mình cùng nhau kê dọn lại phòng em cho gọn gàng hơn, em thích cầu kỳ đẹp mắt, anh thích tiện lợi gọn gàng, khi mình kết hợp thì ra 1 cái phòng thật đẹp dù nó chỉ bé tí teo.

    Hôm nay anh phải thu dọn hết đồ đạc để mai trả nhà, anh cũng không có nhiều cảm xúc gì dù có lẽ cũng không nhiều sinh viên ở đây ở 1 nhà trong suốt cả quá trình học như anh. Bây giờ khi ngồi nghỉ ngơi, anh chỉ thấy nhớ em. Nếu có em ở bên, em sẽ lại tự tay mình tỉ mẩn chọn đồ và sắp xếp chứ không ngồi thờ ở như anh, còn anh sẽ chẳng làm gì hết mà chỉ ngồi đấy nhìn em, thỉnh thoảng trêu em khi nhìn thây dáng vẻ tỉ mẩn đáng yêu của em.

    Tối nay em yêu nhớ anh lắm phải không, vì anh cứ bận rộn thu dọn đồ đạc nên chẳng có thời gian nói chuyện với em, anh biết em muốn anh ở bên lắm hay chỉ ít là được nói chuyện với em. Thật ra thì anh đã online ở Skype nhưng anh không muốn nhắn tin cho em điều đó vì đã quá khuya rồi. Nhưng hôm nay em yêu có chuyện không vui và lại chưa được nói chuyện với anh nên mãi không ngủ được, em có biết lúc đấy anh rất muốn được nhắn tin nói với em "em dậy bật máy tính đi, anh vẫn đang chờ em". Em à, anh nhớ em lắm, phải vui vẻ mà chịu khó ngủ sớm nhé vì anh sắp về với em rồi. Khi anh về, em sẽ không phải chán vì những điều vẩn vơ bây giờ nữa.

    Anh vẫn chưa dọn dẹp xong, đồ đạc thì bê đi vứt hết rồi nhưng quần áo thì chưa dọn tí gì. Có lẽ anh chỉ chờ quần áo đang giặt và viết xong cho em rồi đi ngủ, sáng mai anh sẽ dậy sớm để sắp xếp quần áo vào vali và đi trả nhà. Anh chỉ muốn có em ở bên, anh muốn được ôm em, được gối đầu vào em nghỉ ngơi dù mình vẫn đang còn rất nhiều việc phải làm.

    Em à, anh đang nhắn tin qua điện thoại cho em đấy, anh chỉ muốn nói anh nhớ em và anh đang ....@-)

    Cứ thấy yêu em suốt thôi vợ yêu à [r32)]
  8. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    a ch that hanh phuc,ma chong dau to, vo dau nho rui thi con dau j nhi?
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Con người khi chứng kiến những đau buồn thường cảm nhận được nhiều hơn là khi chứng kiến những hạnh phúc !!

Chia sẻ trang này