1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác, bọn em vẫn còn đang giai đoạn yêu nên còn mộng mơ lắm ạ, sau này vỡ mộng tính sau :D


    Chồng yêu à, cái từ "mơ mộng" làm em giật mình, hôm qua anh cũng nói với em y như thế "Vợ yêu của anh lớn tướng rồi mà vẫn còn mơ mộng mãi thôi" :"> Thế có tốt không anh nhỉ, trừ việc thi thoảng em làm anh bị "chóng mặt", còn lại thì hình như vẫn tốt. Nếu em mà ổn định cân bằng như anh thì em đã là anh rồi, 2 bọn mình mà giống nhau thì yêu nhau chán chết :P

    Chồng sắp dậy chưa, thơm anh chúc buổi sáng tốt lành nào:x




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks em, nếu có con thì chị mong đầu nó ..vừa em ạ, đó là chị suy theo nguyên tắc to với nhỏ kết hợp :D
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nay anh thành vô gia cư không nhà. Anh quen ở 1 mình nên đi ở nhờ cũng không thoải mái lắm, mà anh bạn thì lại hơi kỳ quặc 1 chút. Thế nên anh toàn ngồi ở phòng khách chơi, nãy giờ anh nghe tiếng gió rít qua cứ như những đợt gió mùa đông bắc ở nhà mình. Ngày trước phòng anh ở gần khe giữa 2 nhà nên anh luôn biết khi nào gió mùa về thông báo tiếng gió rít của mùa đông bắc. Ở bên này chẳng mấy khi được thấy cái thời tiết se lạnh dễ chịu như nhà mình mà chỉ có cái lạnh đến tê tái, đúng là không có kiểu lạnh cắt da cắt thịt giống như mình nhưng mà lạnh đến thò tay ra thì cảm tưởng tay sắp bị nứt vỡ. Thế nhưng anh cũng trải qua được 2 mùa đông ở đây, phần lớn là anh ngồi trong nhà ấm áp và trò chuyện với em, tuyết rơi hay nắng đẹp thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

    Những ngày gần đây anh hay nhớ em thật nhiều, có những lúc anh thấy rất sốt ruột khi em buồn. Nếu có anh ở bên, em yêu sẽ không bị buồn và không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Không biết khi đó em còn ranh rỗi mà đọc văn thơ rồi kể lại cho anh ông này ông kia viết hay lắm, anh chẳng biết viết [:D]. Thì đương nhiên là anh không biết viết rồi, văn toàn lê lết 6.5 để được học sinh giỏi, anh chỉ biết viết cho mỗi em thôi.

    Ước gì có em ở bên anh, mình sẽ rúc vào chăn ôm nhau và cùng xem phim, chắc em sẽ lại thích ăn khoai tây chiên và đi rán cho anh ăn, khi đó anh không được nằm khểnh ngồi chờ đâu mà sẽ đứng sau ôm em không em yêu sẽ lại tủi thân khóc thầm [r23)].

    Anh nhớ em [r32)]
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh bị mất ngủ em à, vì buổi tối ăn uống với bạn bè xong uống nhiều chè quá, vả lại công việc quan trọng của anh cũng xong rồi nên cũng thảnh thơi hơn. Cũng hơn 1 tuần anh không đọc báo hay ngồi nghe em đọc báo cho anh, anh copy cho em yêu link 1 bài ở đây nhé mặc dù anh nghĩ em đã đọc rồi, vợ anh rất thích đọc sách báo mà.
    http://afamily.vn/20101105102714945tm0ca31/Vo-nhung-chiec-khan-tam-va-ngoai-tinh

    Đọc xong bài này anh cũng nghĩ không biết anh có giống ông chồng kia không, anh vẫn luôn chăm lo và nhường nhịn em chuyện nhỏ hay to. Nhưng có 1 điều khác là nếu có khăn tắm to và nhỏ thì mình cũng sẽ luôn dùng chung 1 khăn tắm em nhỉ. Khi ăn cá mình sẽ cùng nhau ăn những phần ngon nhất, đầu cá và đuôi cá nếu không ai thích ăn thì cho mèo. He he, nhắc đến mèo anh mới nhớ con mèo già nhà anh trước đây luôn luôn được ăn trước người không thì không ai yên thân với nó, hồi đó anh còn nghĩ mèo nhà ai chẳng thế, phải cho ăn trước rồi nó mới không kêu gào nhưng hóa ra mèo nhà mọi người toàn ăn sau người, làm cho cá nhà anh bao giờ cũng bị vặt đầu đuôi trước khi bày lên mâm :-w. He he, chẳng hiểu sao anh lại rất hay nhớ chuyện ăn uống với em. Em có nhớ mình đi ăn với bạn bè anh, nếu như mọi người thì sẽ gắp cho người yêu 1 miếng đùi gà thật nạc còn anh thì gắp cho vợ anh cánh gà vì anh biết em của anh thích cánh gà hơn. Anh còn nhớ cả hôm mình ngồi ở vườn hồng và ... ăn cánh gà FKC, anh cứ ngồi nhường bóc da ga chiên giòn cho em yêu ăn, còn em của anh thì mải ăn tít mắt nhưng vẫn nhớ nhường nhịn đùn đẩy cho anh. He he, và còn 1 tật rất xấu của em yêu khi ăn thịt gà. Nếu như mọi người hay căng thẳng khi phải ra mắt nhà vợ trong 1 bữa ăn vì sợ bị đánh giá thì anh chắc chẳng phải sợ gì, anh của em lúc nào anh cũng điềm tĩnh, từ tốn, thỉnh thoảng anh còn phải cố gắng sì sụp 1 chút không mọi người lại bảo ăn nhỏ nhẹ như con gái :)). Mà chẳng lần nào anh bị bảo phải làm gì hay chặt thịt gà cho ông bà và bố mẹ em lác mắt nhỉ, có mà bảo anh mổ cả con gà cũng được chứ mấy việc nhỏ đấy thì sợ gì.

    Anh nhớ hôm mình ngồi kể xem khi anh về mình sẽ đi ăn gì cùng nhau, em yêu liệt kê ra 1 đống thứ rồi thỉnh thoảng lại bổ sung nịnh nọt là phải có cả món này nữa rồi cười hí hửng, đương nhiên là anh sẽ nhớ hết rồi. Chẳng hiểu các đôi khác khi yêu nhau sẽ thế nào nhỉ, đôi nhà mình thì cứ phải măm cho sướng rồi mới đi đâu làm gì thì làm. Khi mình ở bên nhau cũng chỉ đơn giản là cùng nhau nấu món gì đó, vợ anh rất thích bày vẽ mà.

    Anh yêu sắp về với em rồi, mình sẽ lại cùng nhau đi dạo quanh phố phường và ăn hết những món mình thích. Ú òa, vừa thấy thèm ăn, vừa thấy thèm .... [r32)]
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------








  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu của anh hôm nay có ngủ ngon không, không có anh ở nhà dỗ dành em ngủ mà lại nhớ những chuyện đáng sợ ngày trước, anh thương lắm. Hôm nay trước khi đi anh bảo anh sẽ nhắn tin để giục em ngủ sớm, em yêu chờ mãi không có tin nhắn có sốt ruột không. Anh yêu không quên đâu nhưng điện thoại hết pin nên không nhắn được cho em yêu, anh cũng sốt ruột lắm vì dù anh nói gì bé tí ti thì em yêu cũng sẽ để ý và chờ đợi.

    Lúc chiều anh vẫn còn nhiều thời gian với em nhưng anh không thích ở trong nhà này nên đi ra ngoài, ở nhờ nhà cũng không thoải mái lắm, nhất là gặp thằng hâm hâm, he he nhưng thôi chẳng thèm chấp cho nó bực mình [r23)].

    Anh yêu đã hoàn thành việc học rồi nhưng mình vẫn đang phải chờ đợi cho kế hoạch tiếp theo, anh rất muốn được ở bên em dù có ở đâu đi chăng nữa. Dạo này buổi tối trời lanh lắm, băng đã đóng trên từng lớp cỏ, đất cũng trở lên cứng hơn, mỗi khi bước chân lên cỏ cảm giác cứ xốp xốp nhẹ nhàng. Anh nhớ hồi năm ngoái trời này anh cũng thích chạy trong rừng khi lá cây và mùn gỗ bị đóng băng đầu mùa, cảm giác như mỗi bước chạy của mình đều nhẹ nhàng hơn. Nếu có em ở đây, mình sẽ mặc thật ấm, he he có lẽ anh sẽ mang theo 1 cái găng tay thật to để mình có thể cùng đút tay vào chung được khi đi ra ngoài, mình sẽ vẫn luôn nắm tay nhau dù ngày nắng hay ngày mưa.

    Nếu mình ở bên nhau, mình sẽ ôm nhau thật chặt và cuộn tròn trong chăn để cho vợ anh thành con mèo con thứ thiệt [r32)]
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em yêu của anh ngủ sớm để sáng mai đi học, không biết em đã ngủ được chưa vì mọi hôm toàn quen ngủ muộn thôi. Dạo này anh yêu vô gia cư nên toàn đến trường để nói chuyện với em cho thoải mái. Hôm nay tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi, ngập hết cả đường em ạ, đôi khi anh thích cảm giác nói chuyện với em xong rồi đi về nhà khi trời tối om và tuyết đang rơi mù mịt. Anh của em buồn cười lắm mà, đôi khi thích 1 mình, cô đơn 1 chút để cảm thấy yêu đời hơn :-w.

    Tối nay mình ngồi xem mấy vụ cưới xin làm cho 2 đứa chỉ thích được cưới luôn để được đi sắm sửa thôi. Sau này vợ anh sắm sửa cho đám cưới thì chắc cẩn thận lắm, em của anh vốn chi tiết mà, chẳng bù cho anh thì cứ qua qua đại khái mấy chuyện đấy thôi. Em toàn bảo anh thật mâu thuẫn, không thể giải thích nổi :-".

    Cứ mỗi lần đi ngoài đường 1 mình anh lại nghĩ nếu có em ở bên thì mình sẽ như thế nào nhỉ, chắc mình sẽ lại vừa đi vừa nắm tay nhau và cười đùa như mọi khi thôi. Nếu có em ở bên, anh sẽ thích được mua gì đó để mình vừa đi vừa ăn, chắc là mình sẽ mua 1 cốc ca cao nóng để 1 đứa tha hồ xuýt xoa. Khi anh về mình sẽ đi ăn thật nhiều món nhé, mùa đông lạnh mà được ngồi ăn hải sản nướng hay uống cốc ca cao nóng trong 1 quán ấm áp thì thích lắm. He he, theo kế hoạch của em thì mình sẽ chỉ được ngồi nhà đắp chăn xem phim thôi, nhưng anh vẫn có thể mua được các thứ và vẫn có thể làm cho nó nóng hôi hổi để em của anh được xuýt xoa ăn uống.

    Nếu được chọn 1 bảo bối của Doremon, anh sẽ chọn cánh cửa thần kỳ để bước qua cánh cửa 1 cái là được ở bên em rồi. Anh muốn được ôm em [r32)]
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh bị bực mình, mãi đến bây giờ mới bớt, đúng là ông dở hơi [r23)]

    Tuần sau anh đi đến nhà bạn anh chơi, không biết có thoải mái để nói chuyện với em thường xuyên không nhỉ. Hi hi, nhưng tự nhiên anh lại nghĩ có lẽ tuần sau của em sẽ vui vẻ lắm, anh chỉ linh cảm thế thôi và anh nghĩ là sẽ vậy. Dạo này em hay bị chán và bị sút cân, anh thương lắm. Em yêu phải giữ gìn sức khoẻ và không được ngủ muộn nhé, anh yêu sắp về với em rồi.

    Anh vẫn chưa ngủ vì anh sẽ chờ 1h nữa gọi em dậy. Không biết em có tắt máy điện thoại không nhỉ, em không muốn anh phải thức khuya hay đặt chuông đồng hồ dậy để gọi em vào buổi sáng sớm. Nhưng anh nhớ em nhiều, anh muốn được nghe giọng em. Sau này mình sẽ luôn ở bên nhau để mỗi sáng em thức giấc đều thấy anh đang ở bên, em sẽ lại quay sang anh nhõng nhẽo yêu thương anh vì mình đã không được nghĩ về nhau mấy tiếng trong giấc ngủ.

    Anh sốt ruột lắm em à, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn phải không em yêu. Anh biết em cũng sốt ruột nhưng ko dám nói nhiều với anh không sợ anh lại nhấp nhổm. Mình cùng cố gắng em nhé, vì những điều tốt đẹp mà mình luôn hướng tới [r32)]
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mình đã xa nhau 8 tháng rồi em à, từ khi yêu nhau đến giờ mình chưa bao giờ phải xa nhau nhiều đến vậy dù cả 2 đều phải đi học xa nhà. Anh nhớ em nhiều lắm, có lẽ ngày thường mình cũng ít khi nghĩ đến việc đã xa nhau lâu đến vậy vì cả ngày mình vẫn có nhau, vẫn nhìn thấy nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện trong 1 ngày. Nhưng anh biết cả anh và em đều sốt ruột lắm rồi, chỉ là mình không nghĩ đến và dùng những việc khác để bù đắp cho nó thôi. Nhiều khi anh thấy thương em lắm có biết không, cứ phải xa anh mãi thôi. Sau này mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa em nhé, anh sẽ không để em của anh phải chờ đợi nữa.

    Ngủ ngon em nhé. Em yêu nhớ phải nghe lời anh học ngủ sớm nhé, không được nhõng nhẽo anh đâu, em biết là em nhõng nhẽo thì anh sẽ lại chiều và không thể bỏ rơi em được. Anh ghét em [r23)]

    Yêu em [r32)]
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Được ở bên nhau thật là thích em nhỉ, anh sẽ không xa em nữa nhé, có thể mình sẽ lại đi xa những đâu nữa nhưng em sẽ luôn có anh ở bên nắm tay em.

    Khi anh về phố phường thật đông đúc, ồn ào và bụi bặm. Nhưng anh không cảm thấy những điều đó là khó khăn vì dù có đông đúc, bụi bặm thì anh vẫn sẽ đến gặp em mỗi ngày, vẫn cùng em đi hết các phố phường. Chẳng mấy rồi anh sẽ lại quên cuộc sống mà mình đã từng gắn bó 1 thời gian dài, những ngày tuyết rơi ngoài cửa sổ, con đường không 1 bóng người, anh vẫn thích nhìn từ cửa sổ phòng anh ra cánh rừng sau nhà, tuyết phủ trắng xóa trên những ngọn cây nhấp nhô, anh vẫn bảo em cảnh đó trông giống như trong chuyện cổ tích "Bà chúa tuyết". Anh không biết sau này anh có nhớ không, nhưng bây giờ anh đang được ở bên em, anh chỉ cần điều đó là đủ.

    Có nhiều điều anh muốn nói với em nhưng dù có ở bên nhau cả ngày thì mình vẫn chưa nói hết được em nhỉ. Anh nhớ em nhiều [r32)]

Chia sẻ trang này